Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Tue 03 Mar 2020, 02:28


THỎA NGUYỆN..
Mãi nằm đây
nghe gió chiều lồng lộng.
sóng biển gào
than thở trách thầm mong,
người ra đi
sao chẳng trở hiệp lòng?
như ước nguyện
ngày xưa cùng mơ ước.

Mãi nằm đây
đợi chờ sao chẳng được?
Chúa tìm kêu dẫn dắt đến thiên đường,
cho chiêm ngưỡng hình hài đấng thánh thiện,
như Bible phổ biến những kinh thi.

Hãy thức dậy
tiếp tục mà cùng đi.
cho xong hết đoạn đường đã vay mượn,
nguồn uyên nguyên hun đúc tự xuân thì,
sẽ cạnh bước
ân sủng nầy riêng hưởng..
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Fri 06 Mar 2020, 01:14

 


HỜ PHAI
Bỏ quên đó giấc tương phùng.
lấy nhầm ước vọng giữ chung nguyện thề
mà nào được vẹn phu thê?
nhiều năm lạc lõng chưa về quê hương.

Còn không đó,những con đường?
ngày xưa cùng bước vấn vương chưa nhòa
thuyền đi trở bến Mỹ tho
ngang phà Rạch miễu hỏi dò tìm..ai?

Ngủ say gối chiếc trang đài.
gương soi trau chuốt vóc mai liễu bồ
bốn mùa thay bước điểm tô
dung nhan đối bóng thẫn thờ nét hoa.

Trần cao tỏa ánh thiên hà.
ngàn năm nghiệt ngã số phần trăng sao
sao không đứng đợi chờ nhau?
phải vần xoay kiếp khởi đầu định phân.

Điệu gào lâu lắm chưa lần..
được cho ngơi nghỉ âm vang tỏ lòng
gió về hòa quyện bão giông
hằn trong con sóng niềm mơ tích trầm.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Thu 12 Mar 2020, 22:17


HOÀI NIỆM
hồn hoa nương giấc mơ về cội.
tìm lại vườn xưa chấp nối cành
đón khách tao nhân cùng ong bướm
cợt đùa với gió ngắm trăng thanh.

mặt trời ngủ sớm đường tăng lạnh.
trăng lãng quên soi phố..lịm buồn
lất phất mưa,giăng mù sương khói
xa nào vẳng lại tiếng ngân chuông.

cảnh tỉnh tâm tình người viễn xứ.
đừng quên đường cũ lối xưa về
quê nghèo lại có vòng tay ấm
ngăn che dìu bước sống đề huề.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 10:14


TÌNH XANH
Anh loài thủy quái
Em giống thượng tiên.
yêu ngau biết rỏ chẳng thể trọn nguyền,
tương ngộ..đó yêu thương cũng xa cách,
thôi dằn lòng..đừng để đậm tơ duyên.

người đời bảo
tình phá chấp ..uyên nguyên.
nhưng Thượng đế an bài chớ sai lối,
gìn giữ chân thành tâm chẳng phạm tội,
sống ăn năn nhận lấy phúc an lành.

mưa hoàng hôn
nghe hồn mình hoang lạnh.
kiếp cô đơn đi trên ngõ đường trần
hãy cuốn gom xếp lại từng bóng nắng
chốn vô thường tự tô điểm màu xanh.

màu xanh giúp đời
giải thoat khổ lụy.
biển xanh chồng chất vùi lấp não phiền,
Trời xanh nương mây tìm thăm muôn hướng,
nơi nào tràn xanh chốn ấy đậm thương.
nguyênHOANG


Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Fri 20 Mar 2020, 22:28


THẦM MONG..
Vẫn ngóng chờ
luôn mong đợi.
sao lâu rồi chẳng trở thăm?
sắc úa tàn
mầu phai đậm,
tình hoa bướm cách chia xa.


Vườn hoang vắng
nắng quên dừng.
giữa ngày hè cảm thấy lạnh,
nhụy đài khép
buồn hiu quạnh,
con sâu cuộn mình thiếp đông.


Nhìn xuân tàn thầm hy vọng.
nắng ấm sẽ trở quay về
muốn được hỏi một đôi lời..
còn không cho xin giấc mộng.


Mơ phượng hồng
trải ngập lối
mầu đỏ thắm tô đậm môi
phù sa gợn dòng quyện cuốn
lắng đục trong
đợi nguyệt soi.


Lục bỉnh trên sông lặng rổi,
Ta thầm đi hết nẻo đời..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Sun 22 Mar 2020, 19:14



VẪN CÒN CÓ MÙA XUÂN..
Dù tình yêu,có mặn nồng thắm thiết.
chỉ là hạt muối ném xuống đại dương,
là nắng nhẹ thoáng trải phớt mặt đường,
không đủ sức làm tan đi khoảng tuyết.

Băng giá chất chồng
nhiều lớp thiên niên.
hoặc đó là sương phủ che chốc lát,
an ủi bước độc hành qua phố vắng,
mơ ước rộn ràng
quê đó vào xuân.

Phong tục tập quán bao đời gìn giữ.
giống nòi xem đây không thể lãng quên,
chuông ngân vang trống giục giã cung đền,
cùng lễ bái cầu quốc gia thịnh vượng.

Tất cả ngàn hoa
sắc phô chiêm ngưỡng.
mừng ngày an hòa dải đất thân thương,
vẫn có mùa xuân
qua đây vĩnh viễn,
sẽ mãi còn luôn được dịp sum vầy..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Wed 25 Mar 2020, 08:57


VỜI XA
tà dương khuất bóng mỗi chiều.
ngồi đây vẫn nhớ bao nhiêu tháng ngày,
trời cao nhẹ thoáng heo may,
mùa thu vàng võ trăng cài thảo nguyên.

bày phơi phân tỏ phận duyên.
hải âu chao lượn tìm nguyền ước xưa,
trên từng bọt biển thãi thừa..
cơn đau trần thế dây dưa phiến sầu.

mây thầm hờ hững về đâu?
cánh bay lặng lẽ hồi đầu lặng mơ,
bên hiên khung cửa khép hờ..
ai nào còn nhớ mà chờ với mong?

cầu xin một sớm mưa hồng.
trải sương giăng ngõ bềnh bồng luyến lưu,
sẽ không còn dịp đền bù..
tình đi xa ngái lãng du bạt ngàn.

(Bốn mùa tiếp nối đi sang,
Vòng tay nối lại khó chung mặn nồng).
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Thu 26 Mar 2020, 23:53


MAI TÔI ĐI..
mai tôi đi
con đường im rưng rức
sỏi đá buồn
lặng nhớ bước chân qua,
không còn ai
mỗi sáng chiều khép mở..
khung sổ đợi chờ
bụi bám nhện giăng.

mai tôi đi
vừng trăng buồn thổn thức.
hững hờ quên
để trần thế nhạt nhòa,
không ánh sáng
soi quảng đường tăm tối,
đêm sẽ dài
chìm đắm giữa hoang mê.

mai tôi đi
sẽ về như ước lệ.
tiếp nối tương phùng giữ mối thân thương,
dù mưa thu có làm ướt ngõ phố đường,
và trên phố
còn bơ vơ chiếc bóng.

mai tôi đi niệm lòng mãi hy vọng,
trở viếng quê nhà yêu dấu thân thương..
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Sun 29 Mar 2020, 02:18


THUỞ ÊM ẤM ĐÃ QUA.
Em đã cho ta
lời thì thầm biển cả..
chưa lần ngưng để nói rõ muốn điều gì?
sóng bạt ngàn
khi đêm buồn nằm im ắng,
gió mơn đùa tràn lên bãi ngắm trăng xa.

Cánh mây trôi
như con thuyền xuôi muôn ngả.
chở thương yêu
đi rong rổi khắp phương trời,
phân phát hết không bao giờ chừa giữ lại..
có lúc chân tình
cho tiếp nốt con tim.

Chỉ gìn đây
giấu nơi lòng một hoài niệm.
hình bóng một người ước vọng khắc sâu,
ở tuổi xuân thì
lỡ trao từ môi mắt..
dù trăm năm chẳng trọn kiếp
vẫn duyên đầu..

Buổi chiều hắt hiu
mơ hồ nhung nhớ Bậu.
mưa nhân gian xua lất phất thoáng trải dầy,
chuyện ngày xưa
quá nhiều vui tiếc biết mấy?
nào nữa để còn cho thấy thuở vàng son..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13Mon 30 Mar 2020, 21:40


TÌM GIẤC HOANG MÊ.
Qua phố không Anh
ngày xưa cảm thấy lạnh.
giờ cũng quen rồi
mặc ai ngắm cũng vui,
thời gian đi nhanh
cuộc đời thấy ngắn ngủi,
sống thác không màng
nào tránh khỏi được đâu?

Buổi sáng hôm nay mùa vào đông chớm lạnh.
gió se lòng kẻ viễn xứ phận lưu vong,
đi nửa đoạn đường tình duyên chợt gãy đổ,
phần cuối ngõ trần khép lòng bỏ ước mơ.

Chuông lễ Noel
từ quê nhà vọng lại.
nhung nhớ nào kỷ niệm đó vẫn chưa phai,
những bước chân phải tiếp tục gắng thả dài,
cho mau chóng
hết nợ vay nơi cõi thế.
(Tìm chốn bình yên nằm thiếp giấc hoang mê..)!!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 15 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-