Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Sat 08 Jun 2019, 05:00

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcTJeIlt3_yJSwumy3AfHVMqJ9hoQg6jjaDFUsvHfkMqyhwcAJLJHw
NGUYỀN XƯA..
Ngàn hương còn bám quanh vườn.
hồn tôi lạc giữa vô thường bơ vơ,
tại phiên chợ lại bất ngờ..
gặp người thương nhớ lâu rồi chưa quên.

Ngại Em mở tiếng trả đền.
vội quay hờ hững xưng tên lạ nào..
cuồng chân cố bước qua mau,
cố nhân người hỡi!Ta đâu muốn vầy.

Thì thôi duyên chỉ nhiêu đây.
nợ từ tiền kiếp bằng nầy đã xong,
chiều sương giăng kín bềnh bồng,
xin che giúp bóng âm thầm rời đi.

Biển kia sóng cuộn thầm thì.
muôn đời than thở mấy khi rổi ngừng,
bởi câu khác họ người dưng?
mà sao rất khó quên đừng nhớ nhau?

Dù xa giãm sút ngọt ngào.
vẫn hằn tâm tưởng bóng nào khắc tim,
nhờ mây mượn gió lùng tìm,
xuân khơi hạ lịm thu bồng đông yên.

Vừng trăng thay dáng con thuyền,
lướt bay ngàn chốn hiệp nguyền đã mơ..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Tue 11 Jun 2019, 00:00

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcTocGgaSznzxwpRNAck1gCpFMilTL5378HNgF8Ejqvn9gmswRx41A
MƠ HOANG..
Giật mình tỉnh giấc nam kha.
Thần đèn đi vắng..tay chà lặng im,
làm sao có thể đi tìm..?
khung trời tuyết trắng cánh chim lạc đường.

Tạm dừng trước cửa khu vườn.
cổng cài then kín không hương thuở nào,
hoa dường héo úa hanh hao,
như tim khô máu xanh xao dáng người.

Dốc cùn chiều nhạt chơi vơi.
truân chuyên dâu bể mài đời nhẵn trơn,
vẫn không như biển dỗi hờn,
chẳng gì để phải nổi cơn bạo cuồng?

Ba đào rồi lại nhẹ buông..
bọt trào lên bãi nằm buồn đợi mong..
bởi quên say đắm nụ hồng,
vết gai tấy máu khắc lòng xót đau.

Người về ngụ lại nguồn nào?
thôi tương tư nữa gây xao xuyến hồn,
tự mình đào sẵn mộ chôn..
nghĩ rằng thổi nến cũng khôn ai giùm..
(Thần đèn đã rời bỏ chum..
Khi chân ta bị gông cùm vực sâu)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Wed 12 Jun 2019, 10:04

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcSUOzqtqtKFUfQfIeU4vVkvYcPDDIOgzrAgLf9K6w4BhtzpMjGt
DẤU TÍCH
Anh đợi Em về
trầm đông buốt giá.
bốn mùa đi qua chồng chất tuổi già,
lối thu xưa quạnh hiu cây đổ lá,
mòn mỏi trông xa
tình nghĩa nhạt nhòa.

Đêm buông mưa
tiếng côn trùng rỉ rả.
khúc tấu hòa gợi dấu tích nguyệt hoa,
nhung nhớ nào dần phai đi âm điệu,
giấc tình nồng phiên phiến ánh sao sa.

Người đi xa
trùng dương quên khép ngả.
dù muộn màng chờ tiếp nối yêu thương,
hy vọng còn trên đường bóng thất thểu,
quên hết giận hờn
tim mở ngõ ra..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Fri 14 Jun 2019, 06:07

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcQS_9Hb3HIrD3QGD_SQLO12ht7x72t0phnzZei-bm6aJBAbCCeBhA


HẠ ĐỎ..
Phượng vỹ Em cầm có lặng nhớ..?
mùa hè mỗi dịp phải chia tay,
hoa bay gió đẩy vờn như bướm,
sắc đỏ như màu máu chẳng thay.

Phượng vỹ cao nguyên buồn,đổi tím.
hoa rơi tựa nét thắm trang đài,
bám khung cửa sổ nhà mong muốn,
hát bản tình ca quyện lá vàng.

Phượng vỹ hôm nay đã úa tàn.
vào mùa lặng lẽ rụng nơi sân,
đôi chân sáo nhỏ rời trường lớp,
bước vội qua cầu nước mắt chan..

Bao năm cách biệt giờ hoang vắng.
ngõ cũ đìu hiu cảnh nhạt nhòa,
có nhừng bầy nai dừng uống nước,
nhìn trời ngắm đất mắt vô tư.

Phượng vỹ đong đưa buông nhắn nhủ.
chờ ve ngân lại tiếng vang xưa,
nghe lần cuối đó không còn nữa..
khép lại thời gian trả nợ trần.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Sun 16 Jun 2019, 01:44

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Thuy-khanh

TRẢ LẠI CHO NHAU.
Em trả lại Anh tháng ngày uể oải.
nửa giấc mơ buồn lãng phí đời trai,
Anh hãy xem đây chỉ là huyền thoại,
đừng bận giữ lòng
khổ lụy không phai.

Trả lại cho nhau những chiều thứ bảy.
con đường Huyền Trân một thuở mặn nồng,
mưa khắp phố hàng hiên không chổ núp,
bóng cây già tàng lá úa cô đơn.

Quán vắng thưa dãy lầu cao ngủ sớm.
gió ngoài sông cùng hẹn ước đi vào,
mang buốt lạnh vỗ về đêm im lặng,
cho giấc ngủ nầy
chớ nữa nhớ mong.

Đời bỏ quên tình thoát xa vô vọng.
lại những buổi chiều
ngồi đó vọng trông,
những giấc mơ buồn quay về trĩu nặng,
vẫn bên đời
ngậm ngùi tiếc dở dang.
(Tất cả mọi điều giờ đã về đâu?)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Mon 17 Jun 2019, 22:03

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcQdsfuiYGCer8rxnKiT9RoiaaaiuUd5yDF9wM2yYyHEPDiZ9erv

BÂNG KHUÂNG
Sao tình nầy lạnh tựa mùa đông?
qua ngõ xưa nghe lòng cảm xúc
nhớ lại ngày ngập tràn khói lửa
chiến chinh ngừng hồi quán vẫn chưa?

Sao Người chẳng trở về đây nữa?
để phố rưng buồn thiếu bóng ai?
chiều xuống mặt trời quay bước lại
trả bóng đêm vào dỗ giấc cho..

Sao viền mi không thường tô điểm?
ánh mắt thẫn thờ dõi ngóng xa
muốn dứt quên những gì kỷ niệm
bởi chẳng quyết lòng khiến khổ thêm.

Sao hoàng hôn phai còn ngồi đếm..?
những hạt mưa buồn bám rám vai
có phải tiếc về thời tuổi dại..?
ai cũng thương mình chăm sóc luôn?

Sao bờ môi chưa lần nhận muộn..?
những nụ hôn dù chứa vị cay
những ước mong trái ý an bài?
đất trời đã quên rồi mệnh số.

Nắng chẳng phai dù mưa vẫn đổ.
Bóng câu qua rèm nhắc buổi đi..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Thu 20 Jun 2019, 05:40

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcTbHzzmnw5SVbsGyr8hcCAYKk8kNRY6NnwVhIeUIsh7oGgUltSe7w
VỀ LẠI ĐÓ ƯỚC MƠ.
Trở lại miền xưa dạ nhớ mong..
dường như cảm giác đó bềnh bồng
không sao xóa bỏ trong tâm khảm
cứ mãi hằn sâu tận đáy lòng.

Bến vắng chờ mong người diện bóng.
dòng im dõi ngóng khách qua sông
hoàng hôn đại lộ nhòa sương khói
thấp thoáng quân đi khúc nhạc hành.

Chiều xưa buốt giá cao nguyên lạnh.
đợi nắng lạc đường ghé trú chân
hong ấm cho lần được thỏa nguyện
như lần quen thuở đó rồi quên.

Gom nắng từng ngày ngồi kết bện.
thành nên chiếc thảm trải bên đường
lót chân đón bước Em về lại..
hình ảnh một thời tạo vấn vương.

Chinh chiến chưa tàn còn đôi hướng.
mơ hồ tình nghĩa sẽ không tan
trăng lên núi thẳm thầm chiêm ngưỡng
rừng trổi lời ca chúc cõi trần..
(dù yêu thương đó rất phù vân)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Sat 22 Jun 2019, 21:47

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcRjYe90xD0jtRJKWFD347qW3308X_kWMDaPplM9BxyascrFRSQn
RỜI XA
Kỷ niệm ngày xưa
thoáng hiện về gợi nhớ.
Chập chờn buông
lượn lên xuống nhẹ nhàng trôi,
Xa bao năm kể từ khi rời nơi đó,
Luôn hằng mong
được trở lại sống cuối đời.

Dòng sông bao la
thường có đây sóng rổi.
Đi tìm nơi đây
điều gì khiến chưa vơi?
Thời gian đi,mọi điều qua
tim lắng đợi,
Dù chẳng gần kề
mà hình bóng chẳng phai.

Mai rời xa,thật xa
sẽ không trở lại.
riêng chốn nầy,vẫn sinh hoạt
như thường ngày,
Ít ai nghĩ nhiệm mầu nầy
do Thượng đế sắp?
phải cúi đầu chấp nhận
khó đổi thay..
nguyênHOANG
:hoa:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Wed 26 Jun 2019, 08:40

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcTxlt9k22-YxB_kg8KguvxCJsW2eTtWNs-Oj7ZHEC1sMVZsNo1g
RỔI BƯỚC VÔ THƯỜNG.
Chiều qua bước chân người trở lại
võ ốc còn
sóng đã xóa vết nơi nầy..
mỗi mùa xuân về thấy đời hoang tưởng,
lãng phí năm dài
chờ đợi bóng ai?

Nắng khuất xa ánh tà còn đứng đấy.
nuối tiếc chưa rời
muốn nói điều chi?
yên hà bâng khuâng chân mây chung thủy,
trùng dương chập chùng
biển hát chơi vơi.

Ước lệ không quên quay hồi đứng đợi..
mai cánh buồm xa
cách biệt ngàn trùng,
sẽ có lúc cõi trần ngưng dung túng..
đành phải rời
khó dịp để gặp nhau.

Quỳ sám hối ăn năn dù ngoại đạo.
đôi lúc cũng tin có Chúa trên trời,
rồi không tin vì đợi hoài chẳng tới,
khi tuổi chất chồng sắp hết rong chơi.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13Sat 29 Jun 2019, 09:32


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcRbVFNO8LcG-8qICNmiS2ELwBdkbm9Bepy5L-c4z1PAe4alYstKIQ
VẤN VƯƠNG
Áo trắng lấy chồng Ta bỏ lớp..
xa trường trả đó tuổi thư sinh,
bao mùa phượng đỏ vui tan hợp,
kỷ niệm dần phai những cảm tình.

Hằn sâu trong trí không quên được.
tiếng guốc khua vang bước xuống lầu,
giọng nói rộn ràng theo bực cấp,
âm hòa quyện bóng đến xa xăm.

Rời đó chưa lần trở ghé thăm.
người xưa chắc có lẻ âm thầm,
qua cầu nhận lấy duyên êm ấm,
hạnh phúc bên chông vui tháng năm.

Ngày thơ thuở học trò say đắm.
hò hẹn dăm ba đứa viếng chùa,
thắp nén nhang thơm nhìn tượng ngắm,
khấn nguyền mà dạ đâu thành tâm.

Thời gian hững hờ tình thôi đậm.
chẳng trói được chân lỡ sắt cầm,
phấn nhạt chia tay người mỗi ngả,
hương phai rẽ thúy kẻ đôi đường.
(Bởi đời vô nghĩa..chẳng vấn vương)!
nguyênHOANG



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 9 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-