Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Wed 01 Apr 2020, 00:12



QUA RỒI MỘT THUỞ
Sao xuân lại thiếp rời hoan lạc?
đông đến lại ngồi nhớ vẩn vơ,
kiếp lá không bừng lên đổi sắc,
phận hoa chẳng tỉnh thức khoe màu.

Vai mang bao nỗi buồn bức xúc
lắm lúc ngỡ đời không phải ta?
man mác thu về nhìn nguyệt hạ,
thầm nghe nhung nhớ khép ngậm ngùi.

Mơ lần hưng phấn tìm an ủi.
lầm lỡ bao phen hứa trả đền,
nhưng có bao giờ trọn ước vọng?
Chúa khuyên sám hối phải thực lòng.

Bởi cõi vô thường vùng ảo mộng.
khó ai ngoi thoát lớp sương mù,
luôn che dầy đặc dìu sai lối,
khi biết thầm than đã muộn màng.

Chiều nay xuống phố mong con nắng..
góc chợ bơ vơ đứng một mình,
bóng cũ hình xưa dường khuất nẻo,
đâu còn gặp lại cố nhân nghinh?!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Fri 03 Apr 2020, 03:39


HOÀI NIỆM CUỘC TÌNH
Em về,
cảnh cũ nhìn ngơ ngác.
mọi vật quay lưng tránh ngỡ ngàng,
bướm nép bên đài nhờ phủ dáng,
ong trầm
cạnh nhụy mượn che thân.

Hạt phấn rơi bay
màu nhạt trắng.
cởi thay lớp áo nặng phong trần,
mưa xuân nhẹ thoáng lau trên má,
sạch lớp cỗi cằn
đã bám qua.

Em về,
giữa lúc Trời buông thả.
những áng mây vàng nhuộm lá xanh
nhìn nắng đong đưa hong ngõ vắng
chân tình
gắng giữ thủy chung nhau.

Giờ đây hiu hắt
buồn xóm đạo.
bên sông ngưng tiếng công phu chùa,
lang thang đi dưới hàng so đũa,
nhớ buổi cơm chiều
thuở ấu thơ.

Cây đa bến cũ nghiêng bờ lở.
nhìn nước ra vô ngóng với chờ..?
người khách năm xưa biền biệt trở
chưa lần cột thắt mối duyên tơ.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Sat 04 Apr 2020, 21:53


XÓT XA..
Không tạo dựng chiến tranh.
lại sinh ra dịch bệnh
Thượng đế muốn cân bằng..
dân số cõi trần ai?

Thế giới nầy khổ mãi.
chẳng thấy được một ngày..
sống bình an thật sự
tinh thần ổn vô tư.

Ta làm thân lữ thứ.
đi khắp ngõ đất trời
niềm tin luôn chờ đợi..
nhiệm mầu nào ban cho?

Từng ngày qua đường trắng.
ngõ buồn thấy trắng hơn?
buông tay vội ngã gục
chưa kịp nói giã từ.

Ngồi đây thầm nghĩ ngợi..
hạnh phúc tìm nơi đâu?
nguyênHOANG
Tp.Tampa,Florida
04.04.2020
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Mon 06 Apr 2020, 00:59



VẪN THẦM MONG
nửa giấc mơ buồn đeo khung sổ.
nhìn ngoài sân đã nở muôn hoa
báo hiệu xuân lại sắp qua
từ lâu khép kín kiêu sa đợi chờ.

mây trôi đem niềm mơ thả xuống.
nhân gian được đôi phút nhận nồng
ngàn hương quyến rũ bướm ong
ngang vường không thể đành lòng bay đi.

dành cho ai dậy thì mơn mởn?
kẻ ban đầu trọn hưởng tình đây
ông tơ bà nguyệt giúp nầy
ngỡ duyên trọn kiếp nào hay lỡ làng.

mùa thu đến nhuộm vàng khắp lá.
kẻ lạc loài đất lạ phương xa
nhiều đêm ngồi ngắm trăng tà
nghe lòng tiếc nuối giấc ngà đã phai!
(vẫn còn thầm lặng nhớ mong ai?)..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Wed 08 Apr 2020, 01:29


ĐỔI THAY
Đường trần nầy chỉ phù vân
buồn vui qua đó đôi lần xót xa
tình yêu xưa rất mượt mà
như thiên nga lướt bóng ngà thiên di

Hững hờ để mất xuân thì
ngày thầm luyến tiếc đêm thì trở trăn
đôi khi lệ chực tuôn tràn
ngại nhòa mắt biếc vội vàng lau ngăn

Kiếp giang hồ trót phong trần.
như triều sóng biển luôn ngàn năm chao..
trời xanh còn có trăng sao
mãi luôn sum họp chẳng nào chia phôi

Phúc duyên do tự đắp bồi
từ tay nguyệt lão giao bôi giúp tròn
từ đây thôi nữa héo hon
vào thơ họa xướng thấy đời vui hơn
(Cám ơn Người đã khuyên lơn..)!
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Thu 09 Apr 2020, 19:00


NGUYỀN XƯA
Thuyền đưa lữ khách về nguồn.
tìm thăm lại chốn
vui buồn thuở xưa,
trăng treo đầu núi đong đưa
rừng hoang im vắng
gió mưa thẫn thờ.

Lời xin..Thượng đế hững hờ.
để Ta lãng phí
ngồi chờ đổi thay,
ước cho một buổi sum vầy
tròn đêm tương ngộ
được vài vì sao..

khoắc khuy còn tiếng thì thào.
câu kinh bày tỏ
van cầu nguyện xin,
thủy chung vẹn nghĩa chữ tình
cao xanh hiểu thấu
chứng minh lòng thành.

Thuyền đưa trở bến vẫn còn..
cây đa cằn cỗi
héo hon đợi chờ,
rời xa quày lại ngác ngơ
cổng rào khép kín
niềm mơ nhạt rồi.

Nguyền xưa cùng hẹn trên môi..
giờ theo mây khói tan nhòa không vương.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Fri 10 Apr 2020, 01:20



VẪN ĐÓ..
Em cứ về đi sẽ thấy ngay.
quê hương mình đó vẫn sông dài
nắng mưa hai buổi trên đồng lúa
thơm ngát hoa cà với bắp khoai.

Điệu hát câu hò nâng mái đẩy.
theo dòng nước chảy quyện đôi bờ
gió đùa sóng gợn bèo nhô nhấp
tiếng hát ầu ơ vọng thoáng xa.

Em về sẽ thấy cảnh vật lạ.
chẳng nữa ngày xưa đủ bốn mùa
hè đến không còn hoa phượng đỏ
cùng ve ngân tiết khúc chia tay..

Tháng tám chờ thu chưa trở lại.
mỏi mòn hoa úa lá khô vàng
tự rơi nào trách đâu than vãn
bốn mùa..bốn cửa..phải đi qua.

Đêm tối không trăng buồn cánh quạ
đường trôi sạch hết những mơ ngà
làm sao có được phép mầu nhiệm?
khỏa tóc bạc màu đổi tuổi thơ

Vẫn đó thì thầm reo mọi thuở
sóng tràn lên bãi bọt mong ai?
trần gian lê gót dừng cuối dốc
chưa chắc tìm ra được tri âm.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 19:34


TIẾC NUỐI..
Ở nơi đó,
mỗi ngày mưa buồn bã..
sau mưa rồi con nắng có đi qua?
Ở chốn đây,
không đông vẫn buốt giá,
bốn mùa thay muôn loài đợi cỗi già.

Bình minh lên tà dương xuống một ngả.
như sông trôi nước bình thản lững lờ
chẳng màng đến điều xãy ra bên cạnh
không cầu xin gì? biết khó ai cho..!

mọi chuyện buông xuôi
điều gì vướng đó..?
khó thể xa rời nghiệp dĩ yêu thơ.
gặp lại người xưa
lòng thầm bỡ ngỡ,
tiếc nuối vì sao tình nghĩa hững hờ?
nguyênHOANG


Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Mon 13 Apr 2020, 11:02



ĐỢI CHỜ..
Người ngồi đó đợi trăm năm nữa..
Ta thoát kiếp đày trở gặp nhau
và sẽ cùng vui sống cõi thế
không về lại đó chốn thiên tiên.

chẳng cần phải có trao vương miện.
kiệu cưới phòng loan mượn..của Trời
mây gió muôn phương từ diệu vợi
gom về che ấm kết hoa đăng.

một giải lụa vàng thả bởi trăng.
một con đường trắng tuyết loang tràn
một hàng thông đứng nhìn mong nhớ
một giấc mơ hồng đã vỡ tan.

người gắng đợi Ta mang ánh nắng.
về tương phùng sưởi ấm tình xưa
chờ tròn đêm đón tiếp giao thừa
năm mới nước an hòa hạnh phúc.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: CÒN NHỚ ..CHƯA QUÊN-THƠ NGUYÊNHOANG   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 01:19

VỌNG CHỐN QUÊ NHÀ
Xuân nầy Anh có về quê cũ?
ngồi quán cà phê dưới liếp dừa,
ngắm ánh trăng vàng xuyên kẻ lá,
gió đùa thoáng lướt tiếng vi vu.

Em vẫn chèo đò ngang Bến thủ*
qua sông nhìn khách nhớ một Người,
khi mùa hạ đó tràn binh lửa,
giờ nầy cảnh cũ vắng người xưa..

Ngày xuân chia nắng cho mọi ngõ.
đến sưởi ru nồng ấm ước mơ..
giấc ngủ mãi chìm trong mộng mị,
tình yêu có thủy chẳng tròn chung.

Trời cao xanh ngút ngắm mông lung.
ngỡ đó xót thương ân sủng đời
tất cả van xin luôn vọng đợi..
mà nào rộng lượng lại hẹp hòi.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 16 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-