Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tàn Thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Wed 08 Oct 2014, 02:03

Thơ Tàn Thu  Tanthu1


Mùa Thu Lá Bay Về Đâu ?


Lang thang dưới tàn cây
Nắng xuyên cành lóng lánh
Vài chiếc lá thay màu
Đong đưa bay lơ lững
Giữa rừng chiều mùa thu


Nằm nhìn lá vàng buông
Hồn ngơ ngác dâng buồn
Rồi mai khi trở lại
Lá sẽ bay về đâu
Trong héo úa ru sầu


Có phải tại mùa thu
Sắp về trên thành phố
Nên cảnh cũng tương tư
Theo sắc thái rừng chiều
Làm tim thêm ảo não


Hay bỡi tại hồn tôi
Ngắm bóng lá đổi mùa
Nên úa phai lãng mạn
Kém nhan sắc đa tình
Như bóng dáng trời thu



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Wed 08 Oct 2014, 02:06

Thơ Tàn Thu  Hai-mua-dong


Hai Mùa Đông



Tình thu đã mất lâu rồi
Sao tim vẩn mãi bồi hồi đợi mong
Giữ hình bóng mộng trong lòng
Tìm hơi ấm cũ lúc đông lạnh về


Yêu người trọn kiếp đam mê
Nhớ hoài câu ước hẹn thề không phai
Mổi mùa thu đến lá bay
Lang thang nhặt lá nhớ ngày bên nhau


Sân ga chiều thuở năm nào
Vòng tay tình ái chưa vào lãng quên
Nụ hôn còn ngọt trên môi
Hoa hồng anh tặng chưa phôi phai màu


Hai mùa đông lạnh qua mau
Công viên ghế đá chắc là nhớ em
Dòng sông kỹ niệm êm đềm
Thế nào cũng hỏi gót mềm thu xưa




Tàn Thu - 27/1/2013
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Sat 11 Oct 2014, 21:28

Thơ Tàn Thu  Mtvcd


Mùa Thu Vẩn Còn Đây


 Thu không bao giờ tàn đâu anh
 Dù tuyết đông sang vẩn dịu dàng
 Thơ ngây chiếc lá vàng yểu điệu
 Thuở trinh nguyên dáng liểu trang đài
 
Thu còn nồng nàn lắm đó anh
 Như cánh hoa đào lay trong gió
 Thỏang hương sắc thắm đón xuân về
 Thẩn thờ ong bướm mê đắm say
 
Thu mãi đẹp mơ màng anh ơi !
Tim lòng mở cửa đợi mùa sang
Hoàng hôn thôi lang thang bóng nhỏ
Một mình hóng gió với trời mây
 
Thu vẩn còn đây ! Thu chưa đi
Vì thu tiếc nuối ly rượu nồng
Chưa thấm mềm môi hồng xinh xắn
Thu dừng bước chờ chẳng chịu đi
 



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Sat 11 Oct 2014, 21:35

Thơ Tàn Thu  Tan-thu1


Tình cánh hoa trôi (2)


 Vô tình sóng giận
 Vỗ bọt ào ào …
 Lên cánh hoa đào
 Làm hoa tã tơi


Từng cánh rã rời
 Lênh đênh trên biển
 Không bến không bờ
 Tình hoa cô đơn
 
Sóng ơi ! sao nỡ
 Cuốn hoa xa bờ
 Bây giờ mộng lỡ
 Biết tìm nơi đâu
 
Bến mơ ban đầu
 Lúc hoa đang chờ
 Sóng về ru mộng
 Hai bóng chung đôi
 
Buồn lòng vì sóng
 Cứ mãi dổi hờn
 Cánh hoa rũ sầu
 Chung vào vỏ ốc …


 
Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Sat 11 Oct 2014, 21:37

Thơ Tàn Thu  MNTB


Mặt nạ tình buồn


Yêu người cả một trái tim là thế đó
 Có một ngày bổng dưng ta thành kẻ thứ ba
 Mang chiếc mặt nạ buồn với mãnh hồn tan nát
 Ôi tình yêu làm tơi tã trái tim khờ
 
Đâu phải em muốn đeo chiếc mặt nạ hững hờ
 Tại tim anh hay tại tim mình quá mong manh
 Chiếc mặt nạ điểm trang nhạt màu hò hẹn
 Tình xuống ngôi mà cõi nhớ chưa tàn
 
Rồi từ đó … gió tình yêu cứ lạnh lùng thổi
Mặt nạ buồn không còn phấn hồng xinh
 Không còn cười bờ môi như khô héo
 Máu tim lòng ngừng cạn rũ niềm tin



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Fri 17 Oct 2014, 12:54

Thơ Tàn Thu  74ccfdce


Đường chiều thu


Tình có ra đi
Xin kỹ niệm dừng bước lại
Để những đêm dài
Chiếc bóng không cô đơn


Tình có hững hờ
Chớ vội tặng bài thơ tống biệt
Để trọn kiếp nầy
Mãi gọi cố nhân ơi !


Tình có thay lòng
Nhưng yêu đừng rạn vỡ
Để trái tim si
Không héo hắt mộng xuân thì


Tình có tạ từ
Cũng đừng nói tiếng chia ly
Để hai ngã tâm hồn
Cuối chiều thu còn gặp lại



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Fri 17 Oct 2014, 12:56

Thơ Tàn Thu  FUNNYWOW_7845fe9d0c930b23-copie


Hai Mùa Cách Biệt


Quê hương ta
 Có hai mùa mưa nắng
 sài gòn giờ
 Nắng Còn mộng không anh?
 
Và trời Mưa
 Có ướt ngập lối đường
 Em thương lắm
 Những hàng bong bóng đổ
 
Tim muốn bồng
 Cánh phượng hồng ngày cũ
 Nghe tiếng ve
 Nức nỡ ru hạ về


Nhớ không quên
 Thuở ngây thơ yêu dấu
 Nào đâu ngờ
 Hai đứa phải xa nhau
 
Buồn xao xuyến
 ôi hai mùa cách biệt
 Em phương nầy
 Đâu có phượng để nâng niu
 
Mất người yêu
 Là mất hết những chiều
 Nhặt kỷ niệm
 Nghe lòng buồn hiu hắt
 
Nhớ mênh mang
 Sài gòn mưa và nắng
 Nghe buồng tim
 Lấp lánh bóng hình anh



Tàn Thu 
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Fri 17 Oct 2014, 13:01

Thơ Tàn Thu  Thang-chin


Tháng Chín 


Hôm nay ngày tựu trường
Từng bước từng bước chậm
Tôi đi trên con đường
Rợp hàng bông cỏ mai


Bông cỏ nghiêng là đà
Duyên dáng vương tà áo
Lẵng lơ với nụ cười
Tim tôi vui là lạ


Thổi một nụ hôn gió
Gữi đến hoa cỏ mai
Đã mang đến cho tôi
Lâng lâng ngày đẹp mới


Tình tang ! đã tới lớp
Gặp thầy cũ bạn xưa
Bắt tay nhau niềm nỡ
Hội ngộ buổi đầu tiên


Dõi mắt ra mái hiên
Nhìn đàn chim én bay
Bầu trời xanh hôm nay
Đươm hoa tình nghĩa bạn


Tôi thầm ước mỗi ngày
Cũng như buổi sáng nay
Buồn ơi hãy rời tôi
Để môi không biếng cười



Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Thu 23 Oct 2014, 12:41

Thơ Tàn Thu  C1eacd0e-copie


 Tình nhỏ vẩn còn đây


Paris đêm nay gió đông thổi lồng lộng
Bên lò sưởi ánh lửa đỏ bập bồng
Đọc thơ anh mà lòng em se thắt
 Chạnh nhớ quê hương nhớ người tình xưa
 
Sài gòn lãng mạn dưới cơn mưa phùn
 Duy tân lung linh trong ánh đèn đêm
 Anh dìu em về đường lá me bay
 Mưa ướt áo anh lá vướng tóc em
 
Đường trơn ướt đôi bóng tình tha thướt
 Tí tách hạt mưa theo bước ta đi
 Nhịp thì thầm trong niềm thương mưa đổ
Ướt buồng tim dưới đêm mưa rì rào
 
Sàigòn đêm mưa năm nào vẩn còn đây
 Trong tim em ký ức ươm tràn đầy
 Nếu mổi lần nhớ tới anh và kỹ niệm
 Tình nhỏ thiên thu tình tha thiết gần


Tình đôi bờ đã nghìn trùng xa thẳm
 Duyên trăm năm chỉ còn lại mộng mơ
 Hoài niệm sài gòn đang mưa chợt nắng
 Sàigòn và anh muôn thuở trong tim em


 
Tàn Thu
Về Đầu Trang Go down
Tàn Thu



Tổng số bài gửi : 179
Registration date : 01/10/2014

Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13Thu 23 Oct 2014, 12:43

Thơ Tàn Thu  1352693541-huyenthu-babau-eva3


Bài thơ xuân năm củ 
 

Bài thơ lãng mạn tình yêu hai đứa
Năm xưa anh mến tặng em còn giữ
Màu giấy trắng đã vàng theo năm tháng
Lời ai thiết tha vẩn chưa xóa mờ


Anh nói với em sẽ không bao giờ
Có tình nào đẹp ... hơn tình đôi ta
Hảy ép vào tim nếu mai xa cách
Giấc mộng đêm dài luôn mãi thấy nhau


Bao nhiêu năm em ôm ấp trong lòng
Nhớ ! em nhớ lần đầu mình gặp gỡ
Đó là ngày mùng một Tết quê nhà
Tay đan tay nhau giữa lòng phố hoa


Ngày lễ hội bao tà áo thướt tha
Trong mắt anh em vẩn là tất cả
Là mùa xuân sang chim oanh ca hót
Nụ mai vàng e ấp đón mừng xuân


Em vẩn nhớ ! hỏi anh có còn nhớ
Bên dòng sông xanh sau lũy tre già
Hai đứa cùng đổi trao lời hẹn ước
Tình dẩu xa nhau tình chẳng phai màu



Tàn Thu 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tàn Thu  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tàn Thu    Thơ Tàn Thu  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tàn Thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-