Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Fri 31 May 2024, 09:04

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Thành Võ lại gọi Hoà với cái tên người đẹp áo tím. Đúng ra, Hoà mặc thay đổi ba áo dài, một cái màu tím có vân nổi, một cái màu cam và một cái màu vàng có hoa lá màu xanh. Tuy nàng mặc áo nào cũng đẹp nhưng tôi rất thích thấy nàng trong cái áo dài màu tím mà nàng thường hay mặc nhất, vì nó toả sáng làn da trắng hồng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng lên. Mỗi khi nàng vào trường thì màu tím của áo nàng nổi bật hẳn lên giữa dòng sinh viên qua lại thu hút ánh mắt mọi người không lẫn lộn được.

Trong số những kẻ để ý tới Hoà còn có Vĩnh Ngô và Lê Văn Diện, cái tên mặt dài như mặt ngựa mà tôi gọi là Mã Diện, còn Vĩnh Ngô gọi hắn là Mã Viện. Diện là đứa bạn làm tôi hú hồn mà tôi đã kể, hắn mới vừa trả tôi cuốn tập học môn Hoá Phân giải của Thầy Khuyến hắn mượn tôi tuần trước.thì bị cảnh sát chìm chực sẵn bắt ngay tại cổng chỉ ít phút sau đó. Dưới chế độ dân chủ tự do, cảnh sát không được bắt người trong trường đại học. Hồi hắn chưa bị bắt, tôi từng thấy Diện trò chuyện với chị Huệ cũng như đi với Hoà trong sân trường. Khi đề cập vụ Diện quen với chị của Hoà, một tên bạn tự nhiên không ngăn được tính tò mò buột miệng hỏi:
_ Chị của nó đẹp bằng nó không vậy?

Đặng Văn Thành lại cười lớn:
_ Mầy thấy nó là bạn của chị mà lại theo cua con em thì đủ biết rồi còn hỏi nữa?

Đặng Văn Thành là nghiệm chế viên toàn thời gian của ban Hoá lý, giống như Trần Huê. Hắn và Trần Huê lớn tuổi hơn tôi, vào học Đai học Khoa học trước tôi nhưng học chung với tôi một vài chứng chỉ năm cuối nên tốt nghiệp đại học cùng niên khoá với tôi, bởi vì tôi hoàn thành chương trình cử nhân sớm, chỉ mất 3 năm. Cùng với Thành Đặng (để phân biệt Thành Võ ban Hoá vô cơ) và Trần Huê, ban Hoá lý còn có 2 nghiệm chế viên toàn thời gian khác là các anh Đinh Tấn Phúc và Võ Văn Bé đều đã đậu chứng chỉ Cao học. Bên ban Hoá Hữu cơ, Tuấn Cao được tuyển làm nghiệm chế viên toàn thời gian thay thế cho chị Liên lên giảng nghiệm viên. Tuấn Cao đang học chứng chỉ Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu của Thầy Thới. Ngoài Tuấn Cao còn 3 nghiệm chế viên toàn thời gian nữa là chị Kim Lịnh (tuyển dụng cùng danh sách với tôi năm ngoái), anh Nguyễn văn Phước và Trần Hữu Phước. Trong ban Hoá vô cơ và Hoá ứng dụng thì chị Loan và chị Các là 2 nghiệm chế viên toàn thời gian cũ, còn hai nhân viên mới tuyển là Võ Văn Thành và Tuấn Cận.

Trong đầu tôi vẫn đinh ninh câu thành ngữ “trai tài gái sắc” thường xuyên trên cửa miệng người đời. Bề ngoài thì tôi đã nổi tiếng khắp trường Khoa học với những thành tích học tập và tên tuổi được quý Thầy Cô khen ngợi, còn Hoà là một hoa khôi với nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường khiến mọi người hâm mộ. Trong ban thì ngoài Hoa và chị Loan còn có chị Minh và Thành Võ ra sức đốc xúi, cổ võ. Tôi cứ tưởng đường tình cảm của mình sẽ thẳng tiến êm đẹp như dòng nước chảy, nào hay ở chốn nhân sinh ai học được chữ ngờ?




Em cũng đoán là sẽ có trắc trở mà :tongue:

hổng trắc trở mí lạ đó tỷ! lol!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Fri 31 May 2024, 09:55

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Thành Võ lại gọi Hoà với cái tên người đẹp áo tím. Đúng ra, Hoà mặc thay đổi ba áo dài, một cái màu tím có vân nổi, một cái màu cam và một cái màu vàng có hoa lá màu xanh. Tuy nàng mặc áo nào cũng đẹp nhưng tôi rất thích thấy nàng trong cái áo dài màu tím mà nàng thường hay mặc nhất, vì nó toả sáng làn da trắng hồng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng lên. Mỗi khi nàng vào trường thì màu tím của áo nàng nổi bật hẳn lên giữa dòng sinh viên qua lại thu hút ánh mắt mọi người không lẫn lộn được.

Trong số những kẻ để ý tới Hoà còn có Vĩnh Ngô và Lê Văn Diện, cái tên mặt dài như mặt ngựa mà tôi gọi là Mã Diện, còn Vĩnh Ngô gọi hắn là Mã Viện. Diện là đứa bạn làm tôi hú hồn mà tôi đã kể, hắn mới vừa trả tôi cuốn tập học môn Hoá Phân giải của Thầy Khuyến hắn mượn tôi tuần trước.thì bị cảnh sát chìm chực sẵn bắt ngay tại cổng chỉ ít phút sau đó. Dưới chế độ dân chủ tự do, cảnh sát không được bắt người trong trường đại học. Hồi hắn chưa bị bắt, tôi từng thấy Diện trò chuyện với chị Huệ cũng như đi với Hoà trong sân trường. Khi đề cập vụ Diện quen với chị của Hoà, một tên bạn tự nhiên không ngăn được tính tò mò buột miệng hỏi:
_ Chị của nó đẹp bằng nó không vậy?

Đặng Văn Thành lại cười lớn:
_ Mầy thấy nó là bạn của chị mà lại theo cua con em thì đủ biết rồi còn hỏi nữa?

Đặng Văn Thành là nghiệm chế viên toàn thời gian của ban Hoá lý, giống như Trần Huê. Hắn và Trần Huê lớn tuổi hơn tôi, vào học Đai học Khoa học trước tôi nhưng học chung với tôi một vài chứng chỉ năm cuối nên tốt nghiệp đại học cùng niên khoá với tôi, bởi vì tôi hoàn thành chương trình cử nhân sớm, chỉ mất 3 năm. Cùng với Thành Đặng (để phân biệt Thành Võ ban Hoá vô cơ) và Trần Huê, ban Hoá lý còn có 2 nghiệm chế viên toàn thời gian khác là các anh Đinh Tấn Phúc và Võ Văn Bé đều đã đậu chứng chỉ Cao học. Bên ban Hoá Hữu cơ, Tuấn Cao được tuyển làm nghiệm chế viên toàn thời gian thay thế cho chị Liên lên giảng nghiệm viên. Tuấn Cao đang học chứng chỉ Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu của Thầy Thới. Ngoài Tuấn Cao còn 3 nghiệm chế viên toàn thời gian nữa là chị Kim Lịnh (tuyển dụng cùng danh sách với tôi năm ngoái), anh Nguyễn văn Phước và Trần Hữu Phước. Trong ban Hoá vô cơ và Hoá ứng dụng thì chị Loan và chị Các là 2 nghiệm chế viên toàn thời gian cũ, còn hai nhân viên mới tuyển là Võ Văn Thành và Tuấn Cận.

Trong đầu tôi vẫn đinh ninh câu thành ngữ “trai tài gái sắc” thường xuyên trên cửa miệng người đời. Bề ngoài thì tôi đã nổi tiếng khắp trường Khoa học với những thành tích học tập và tên tuổi được quý Thầy Cô khen ngợi, còn Hoà là một hoa khôi với nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường khiến mọi người hâm mộ. Trong ban thì ngoài Hoa và chị Loan còn có chị Minh và Thành Võ ra sức đốc xúi, cổ võ. Tôi cứ tưởng đường tình cảm của mình sẽ thẳng tiến êm đẹp như dòng nước chảy, nào hay ở chốn nhân sinh ai học được chữ ngờ?




Em cũng đoán là sẽ có trắc trở mà :tongue:

hổng trắc trở mí lạ đó tỷ!  lol!

Giờ ngồi hóng xem cái sự trắc trở đó nó như thế nào TM nhỉ  :tongue:  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Mon 24 Jun 2024, 08:07

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Phải nói rằng thuở đó tôi rất khờ khạo, không biết tán tỉnh, chinh phục trái tim của các cô gái trẻ, nhất là những cô gái có sắc đẹp được nhiều đứa con trai theo đuổi “xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh” như nàng. Gặp nàng tôi chỉ biết cười chào hỏi, nói dăm ba câu rồi... bí tịt, đực mặt ra không biết gợi tiếp chuyện gì, để rồi tiếc nuối khi nàng chào từ giã. Nếu già hơn mươi tuổi như sau này thì tôi đã có suy nghĩ và thái độ đối xử thích hợp hơn nhiều. Đáng lẽ tôi có thể hỏi thăm chuyện học hành, gia cảnh của nàng, hoặc giả, lợi dụng ưu thế của mình đề nghị kèm cặp nàng vài môn học thì có thể đường hoàng tiếp cận và dành nhiều thời gian ở bên nhau dần dần xây đắp tình cảm. Hoặc giả như trên đường về nhà ghé quán mời nàng một ly sinh tố, một cốc kem hay một chén chè để khởi đầu “con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim”. Nhưng tôi lại nhút nhát rụt rè, không dám tiến nhanh tiến mạnh e bị coi là quá đường đột, thô lỗ. Từ trước giờ tôi dạy kèm ai cũng do người ta mở miệng yêu cầu trước, tôi cứ ngại nếu mình đòi dạy người ta chẳng khác nào mình chê họ ngu dốt và cho mình là tài giỏi! Mời ăn thì sợ bị cười nhạo vì xưa nay tôi ít khi tự đề xướng mặc dù trong lòng rất vui vẻ đáp ứng nếu bị đòi khao đãi. Tôi còn lo Hoà nghĩ tôi cũng như bao kẻ háo sắc khác đang vây quanh nàng như lũ ong bướm lượn lờ bên một đoá hải đường.

Một thời gian sau tôi nghe đồn Hoà có bồ. Hắn là nghiệm chế viên bán thời gian ở ban Vật Lý. Hình như hắn học cùng khoá MPC với tôi, đã đậu vài chứng chỉ nhưng chưa đủ cử nhân. Tôi không rõ tên hắn, chỉ biết hắn người Đà Nẵng, nói giọng khó nghe và nước da thì đen đúa. Có lần tôi bắt gặp nàng lên ngồi xe cho hắn chở, một chiếc xe SS màu đỏ, thường dựng trước cửa phòng Vật lý. Ngày hôm sau gặp Hoà ở hành lang phòng thực tập Hoá Vô cơ tôi thử đề nghị chở về nhà, nhưng nàng từ chối. Lúc đó tôi rất giận, không biết nói gì, cứ chần chừ trước mặt nàng ngăn lối khiến nàng la lên:
_ Ái Hoa làm gì vậy?

Tôi lùi tránh ra cho nàng đi. Hôm sau tôi đưa nàng mảnh giấy ghi mấy lời xin lỗi. Nàng hỏi:
_ Về chuyện hôm qua phải không?

Tôi gật đầu, bỏ đi. Từ đó tôi và Hoà ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ nhìn lơ là không bắt chuyện. Nàng cũng không còn đến tìm Hoa chơi thân thiết như xưa, chắc là muốn tránh né. Tôi chẳng hiểu Hoà chọn bạn trai theo tiêu chuẩn nào vì xét về mọi mặt tôi đều hơn hẳn tên kia. Hắn xấu trai, vóc dáng chẳng cao ráo sáng sủa gì, lại đang làm nghiệm chế viên bán thời gian, học hành làng nhàng, tương lai bất định. Gia đình hắn có giàu sang, có địa vị hay không thì tôi không biết. Có thể hắn có kinh nghiệm theo đuổi chiu chuộng con gái, thông hiểu tính tình thay đổi thất thường của họ, giỏi cách ăn nói và đối xử mua chuộc lòng người. Tự ái dồn dập, lòng tự trọng bị tổn thương, tình cảm của tôi đối với Hoà bỗng trở nên nguội lạnh.


_________________________
Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Mon 24 Jun 2024, 10:08

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Phải nói rằng thuở đó tôi rất khờ khạo, không biết tán tỉnh, chinh phục trái tim của các cô gái trẻ, nhất là những cô gái có sắc đẹp được nhiều đứa con trai theo đuổi “xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh” như nàng. Gặp nàng tôi chỉ biết cười chào hỏi, nói dăm ba câu rồi... bí tịt, đực mặt ra không biết gợi tiếp chuyện gì, để rồi tiếc nuối khi nàng chào từ giã. Nếu già hơn mươi tuổi như sau này thì tôi đã có suy nghĩ và thái độ đối xử thích hợp hơn nhiều. Đáng lẽ tôi có thể hỏi thăm chuyện học hành, gia cảnh của nàng, hoặc giả, lợi dụng ưu thế của mình đề nghị kèm cặp nàng vài môn học thì có thể đường hoàng tiếp cận và dành nhiều thời gian ở bên nhau dần dần xây đắp tình cảm. Hoặc giả như trên đường về nhà ghé quán mời nàng một ly sinh tố, một cốc kem hay một chén chè để khởi đầu “con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim”. Nhưng tôi lại nhút nhát rụt rè, không dám tiến nhanh tiến mạnh e bị coi là quá đường đột, thô lỗ. Từ trước giờ tôi dạy kèm ai cũng do người ta mở miệng yêu cầu trước, tôi cứ ngại nếu mình đòi dạy người ta chẳng khác nào mình chê họ ngu dốt và cho mình là tài giỏi! Mời ăn thì sợ bị cười nhạo vì xưa nay tôi ít khi tự đề xướng mặc dù trong lòng rất vui vẻ đáp ứng nếu bị đòi khao đãi. Tôi còn lo Hoà nghĩ tôi cũng như bao kẻ háo sắc khác đang vây quanh nàng như lũ ong bướm lượn lờ bên một đoá hải đường.

Một thời gian sau tôi nghe đồn Hoà có bồ. Hắn là nghiệm chế viên bán thời gian ở ban Vật Lý. Hình như hắn học cùng khoá MPC với tôi, đã đậu vài chứng chỉ nhưng chưa đủ cử nhân. Tôi không rõ tên hắn, chỉ biết hắn người Đà Nẵng, nói giọng khó nghe và nước da thì đen đúa. Có lần tôi bắt gặp nàng lên ngồi xe cho hắn chở, một chiếc xe SS màu đỏ, thường dựng trước cửa phòng Vật lý. Ngày hôm sau gặp Hoà ở hành lang phòng thực tập Hoá Vô cơ tôi thử đề nghị chở về nhà, nhưng nàng từ chối. Lúc đó tôi rất giận, không biết nói gì, cứ chần chừ trước mặt nàng ngăn lối khiến nàng la lên:
_ Ái Hoa làm gì vậy?

Tôi lùi tránh ra cho nàng đi. Hôm sau tôi đưa nàng mảnh giấy ghi mấy lời xin lỗi. Nàng hỏi:
_ Về chuyện hôm qua phải không?

Tôi gật đầu, bỏ đi. Từ đó tôi và Hoà ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ nhìn lơ là không bắt chuyện. Nàng cũng không còn đến tìm Hoa chơi thân thiết như xưa, chắc là muốn tránh né. Tôi chẳng hiểu Hoà chọn bạn trai theo tiêu chuẩn nào vì xét về mọi mặt tôi đều hơn hẳn tên kia. Hắn xấu trai, vóc dáng chẳng cao ráo sáng sủa gì, lại đang làm nghiệm chế viên bán thời gian, học hành làng nhàng, tương lai bất định. Gia đình hắn có giàu sang, có địa vị hay không thì tôi không biết. Có thể hắn có kinh nghiệm theo đuổi chiu chuộng con gái, thông hiểu tính tình thay đổi thất thường của họ, giỏi cách ăn nói và đối xử mua chuộc lòng người. Tự ái dồn dập, lòng tự trọng bị tổn thương, tình cảm của tôi đối với Hoà bỗng trở nên nguội lạnh.


Câu hỏi cũng là câu trả lời :tongue: Buồn chung với AH vì đã thất tình nhé lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Tue 25 Jun 2024, 10:25

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Phải nói rằng thuở đó tôi rất khờ khạo, không biết tán tỉnh, chinh phục trái tim của các cô gái trẻ, nhất là những cô gái có sắc đẹp được nhiều đứa con trai theo đuổi “xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh” như nàng. Gặp nàng tôi chỉ biết cười chào hỏi, nói dăm ba câu rồi... bí tịt, đực mặt ra không biết gợi tiếp chuyện gì, để rồi tiếc nuối khi nàng chào từ giã. Nếu già hơn mươi tuổi như sau này thì tôi đã có suy nghĩ và thái độ đối xử thích hợp hơn nhiều. Đáng lẽ tôi có thể hỏi thăm chuyện học hành, gia cảnh của nàng, hoặc giả, lợi dụng ưu thế của mình đề nghị kèm cặp nàng vài môn học thì có thể đường hoàng tiếp cận và dành nhiều thời gian ở bên nhau dần dần xây đắp tình cảm. Hoặc giả như trên đường về nhà ghé quán mời nàng một ly sinh tố, một cốc kem hay một chén chè để khởi đầu “con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim”. Nhưng tôi lại nhút nhát rụt rè, không dám tiến nhanh tiến mạnh e bị coi là quá đường đột, thô lỗ. Từ trước giờ tôi dạy kèm ai cũng do người ta mở miệng yêu cầu trước, tôi cứ ngại nếu mình đòi dạy người ta chẳng khác nào mình chê họ ngu dốt và cho mình là tài giỏi! Mời ăn thì sợ bị cười nhạo vì xưa nay tôi ít khi tự đề xướng mặc dù trong lòng rất vui vẻ đáp ứng nếu bị đòi khao đãi. Tôi còn lo Hoà nghĩ tôi cũng như bao kẻ háo sắc khác đang vây quanh nàng như lũ ong bướm lượn lờ bên một đoá hải đường.

Một thời gian sau tôi nghe đồn Hoà có bồ. Hắn là nghiệm chế viên bán thời gian ở ban Vật Lý. Hình như hắn học cùng khoá MPC với tôi, đã đậu vài chứng chỉ nhưng chưa đủ cử nhân. Tôi không rõ tên hắn, chỉ biết hắn người Đà Nẵng, nói giọng khó nghe và nước da thì đen đúa. Có lần tôi bắt gặp nàng lên ngồi xe cho hắn chở, một chiếc xe SS màu đỏ, thường dựng trước cửa phòng Vật lý. Ngày hôm sau gặp Hoà ở hành lang phòng thực tập Hoá Vô cơ tôi thử đề nghị chở về nhà, nhưng nàng từ chối. Lúc đó tôi rất giận, không biết nói gì, cứ chần chừ trước mặt nàng ngăn lối khiến nàng la lên:
_ Ái Hoa làm gì vậy?

Tôi lùi tránh ra cho nàng đi. Hôm sau tôi đưa nàng mảnh giấy ghi mấy lời xin lỗi. Nàng hỏi:
_ Về chuyện hôm qua phải không?

Tôi gật đầu, bỏ đi. Từ đó tôi và Hoà ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ nhìn lơ là không bắt chuyện. Nàng cũng không còn đến tìm Hoa chơi thân thiết như xưa, chắc là muốn tránh né. Tôi chẳng hiểu Hoà chọn bạn trai theo tiêu chuẩn nào vì xét về mọi mặt tôi đều hơn hẳn tên kia. Hắn xấu trai, vóc dáng chẳng cao ráo sáng sủa gì, lại đang làm nghiệm chế viên bán thời gian, học hành làng nhàng, tương lai bất định. Gia đình hắn có giàu sang, có địa vị hay không thì tôi không biết. Có thể hắn có kinh nghiệm theo đuổi chiu chuộng con gái, thông hiểu tính tình thay đổi thất thường của họ, giỏi cách ăn nói và đối xử mua chuộc lòng người. Tự ái dồn dập, lòng tự trọng bị tổn thương, tình cảm của tôi đối với Hoà bỗng trở nên nguội lạnh.


Câu hỏi cũng là câu trả lời :tongue: Buồn chung với AH vì đã thất tình nhé lol2

TM là con gái mờ cũng chẳng hiểu lun! chắc anh PN phải buồn chung với "tôi" dài dài á, hihi :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Tue 25 Jun 2024, 16:50

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Phải nói rằng thuở đó tôi rất khờ khạo, không biết tán tỉnh, chinh phục trái tim của các cô gái trẻ, nhất là những cô gái có sắc đẹp được nhiều đứa con trai theo đuổi “xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh” như nàng. Gặp nàng tôi chỉ biết cười chào hỏi, nói dăm ba câu rồi... bí tịt, đực mặt ra không biết gợi tiếp chuyện gì, để rồi tiếc nuối khi nàng chào từ giã. Nếu già hơn mươi tuổi như sau này thì tôi đã có suy nghĩ và thái độ đối xử thích hợp hơn nhiều. Đáng lẽ tôi có thể hỏi thăm chuyện học hành, gia cảnh của nàng, hoặc giả, lợi dụng ưu thế của mình đề nghị kèm cặp nàng vài môn học thì có thể đường hoàng tiếp cận và dành nhiều thời gian ở bên nhau dần dần xây đắp tình cảm. Hoặc giả như trên đường về nhà ghé quán mời nàng một ly sinh tố, một cốc kem hay một chén chè để khởi đầu “con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim”. Nhưng tôi lại nhút nhát rụt rè, không dám tiến nhanh tiến mạnh e bị coi là quá đường đột, thô lỗ. Từ trước giờ tôi dạy kèm ai cũng do người ta mở miệng yêu cầu trước, tôi cứ ngại nếu mình đòi dạy người ta chẳng khác nào mình chê họ ngu dốt và cho mình là tài giỏi! Mời ăn thì sợ bị cười nhạo vì xưa nay tôi ít khi tự đề xướng mặc dù trong lòng rất vui vẻ đáp ứng nếu bị đòi khao đãi. Tôi còn lo Hoà nghĩ tôi cũng như bao kẻ háo sắc khác đang vây quanh nàng như lũ ong bướm lượn lờ bên một đoá hải đường.

Một thời gian sau tôi nghe đồn Hoà có bồ. Hắn là nghiệm chế viên bán thời gian ở ban Vật Lý. Hình như hắn học cùng khoá MPC với tôi, đã đậu vài chứng chỉ nhưng chưa đủ cử nhân. Tôi không rõ tên hắn, chỉ biết hắn người Đà Nẵng, nói giọng khó nghe và nước da thì đen đúa. Có lần tôi bắt gặp nàng lên ngồi xe cho hắn chở, một chiếc xe SS màu đỏ, thường dựng trước cửa phòng Vật lý. Ngày hôm sau gặp Hoà ở hành lang phòng thực tập Hoá Vô cơ tôi thử đề nghị chở về nhà, nhưng nàng từ chối. Lúc đó tôi rất giận, không biết nói gì, cứ chần chừ trước mặt nàng ngăn lối khiến nàng la lên:
_ Ái Hoa làm gì vậy?

Tôi lùi tránh ra cho nàng đi. Hôm sau tôi đưa nàng mảnh giấy ghi mấy lời xin lỗi. Nàng hỏi:
_ Về chuyện hôm qua phải không?

Tôi gật đầu, bỏ đi. Từ đó tôi và Hoà ít gặp nhau, có gặp cũng chỉ nhìn lơ là không bắt chuyện. Nàng cũng không còn đến tìm Hoa chơi thân thiết như xưa, chắc là muốn tránh né. Tôi chẳng hiểu Hoà chọn bạn trai theo tiêu chuẩn nào vì xét về mọi mặt tôi đều hơn hẳn tên kia. Hắn xấu trai, vóc dáng chẳng cao ráo sáng sủa gì, lại đang làm nghiệm chế viên bán thời gian, học hành làng nhàng, tương lai bất định. Gia đình hắn có giàu sang, có địa vị hay không thì tôi không biết. Có thể hắn có kinh nghiệm theo đuổi chiu chuộng con gái, thông hiểu tính tình thay đổi thất thường của họ, giỏi cách ăn nói và đối xử mua chuộc lòng người. Tự ái dồn dập, lòng tự trọng bị tổn thương, tình cảm của tôi đối với Hoà bỗng trở nên nguội lạnh.


Câu hỏi cũng là câu trả lời :tongue: Buồn chung với AH vì đã thất tình nhé lol2

TM là con gái mờ cũng chẳng hiểu lun! chắc anh PN phải buồn chung với "tôi" dài dài á, hihi   :cuoi1: :cuoi1:

“Dài dài” thì không ngại, chỉ là không biết phải chờ bao nhiêu ngày mới được “buồn chung” một lần thôi TM ơi. Thầy mình chăm viết quá mà :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Fri 12 Jul 2024, 08:46

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Mặc dù mới gặp Hoà đã bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài của nàng, khi Hoa hỏi tôi chấm người đẹp bao nhiêu điểm, tôi trả lời:
_ 7 trên 10!

Hoa tròn mắt ngạc nhiên:
_ Trời, vậy mà chỉ được 7 trên 10 thôi sao? Ái Hoa thật là khó tánh!

Tôi cười cười không nói. Đối với tôi, 7/10 là thuộc loại xuất sắc rồi. Hoa tò mò hỏi thêm:
_ Vậy cỡ như tui nè Ái Hoa chấm bao nhiêu? Chắc dưới trung bình xa tuốt luốt há?

Tôi mỉm cười đáp:
_ Hoa hả? Cho 9 trên 10!

Hoa nguýt tôi:
_ Xạo!...

Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng:
_ Thiệt mà, theo quan điểm của tôi, đẹp hay xấu tuỳ thuộc phần lớn vào chủ quan, hễ mình có cảm tình với ai thì dù người khác cho là xấu mình vẫn có thể nghĩ là đẹp.

Quan điểm này của tôi chịu ảnh hưởng từ những chuyện xảy ra hàng ngày chung quanh. Có những đôi vợ chồng mà một trong hai người có diện mạo khó nhìn nhưng họ vẫn yêu thương nhau và cảm thấy thân thiết gần gũi với gương mặt của nhau. Chị tôi cũng nói chị có người bạn nhan sắc xấu đến tội nghiệp, nhưng càng quen thân chị càng thấy đẹp hơn. Tôi còn nghe kể chuyện ngày xưa có một vị vua rất yêu thương bà hoàng hậu chỉ có một mắt của ông ta. Khi thấy mọi người dị nghị, ông ta bảo rằng: “tất cả những người phụ nữ khác đều dư thừa một con mắt”.

Hoa có vẻ e thẹn. Nàng cười bảo:
_ Để coi ai sau này được Ái Hoa chấm 10 điểm?

Tôi trả lời:
_ Điểm 10 chỉ dành cho người yêu, hay là vợ của mình!

Từ khi giao tình giữa tôi và Hoà trở nên lạnh nhạt, tôi càng ngày càng cảm thấy nhan sắc nàng không còn nhiều vẻ quyến rũ như xưa. Đây có phải là chú cáo bất lực chê chùm nho trên cao chua chăng?



Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Bai-va10



_________________________
Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13Fri 12 Jul 2024, 09:39

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Mặc dù mới gặp Hoà đã bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài của nàng, khi Hoa hỏi tôi chấm người đẹp bao nhiêu điểm, tôi trả lời:
_ 7 trên 10!

Hoa tròn mắt ngạc nhiên:
_ Trời, vậy mà chỉ được 7 trên 10 thôi sao? Ái Hoa thật là khó tánh!

Tôi cười cười không nói. Đối với tôi, 7/10 là thuộc loại xuất sắc rồi. Hoa tò mò hỏi thêm:
_ Vậy cỡ như tui nè Ái Hoa chấm bao nhiêu? Chắc dưới trung bình xa tuốt luốt há?

Tôi mỉm cười đáp:
_ Hoa hả? Cho 9 trên 10!

Hoa nguýt tôi:
_ Xạo!...

Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng:
_ Thiệt mà, theo quan điểm của tôi, đẹp hay xấu tuỳ thuộc phần lớn vào chủ quan, hễ mình có cảm tình với ai thì dù người khác cho là xấu mình vẫn có thể nghĩ là đẹp.

Quan điểm này của tôi chịu ảnh hưởng từ những chuyện xảy ra hàng ngày chung quanh. Có những đôi vợ chồng mà một trong hai người có diện mạo khó nhìn nhưng họ vẫn yêu thương nhau và cảm thấy thân thiết gần gũi với gương mặt của nhau. Chị tôi cũng nói chị có người bạn nhan sắc xấu đến tội nghiệp, nhưng càng quen thân chị càng thấy đẹp hơn. Tôi còn nghe kể chuyện ngày xưa có một vị vua rất yêu thương bà hoàng hậu chỉ có một mắt của ông ta. Khi thấy mọi người dị nghị, ông ta bảo rằng: “tất cả những người phụ nữ khác đều dư thừa một con mắt”.

Hoa có vẻ e thẹn. Nàng cười bảo:
_ Để coi ai sau này được Ái Hoa chấm 10 điểm?

Tôi trả lời:
_ Điểm 10 chỉ dành cho người yêu, hay là vợ của mình!

Từ khi giao tình giữa tôi và Hoà trở nên lạnh nhạt, tôi càng ngày càng cảm thấy nhan sắc nàng không còn nhiều vẻ quyến rũ như xưa. Đây có phải là chú cáo bất lực chê chùm nho trên cao chua chăng?



Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Bai-va10



“Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng”

“Yêu nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông”  lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 13 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 13
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Quần thoa
» Một thoáng mây bay 7
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-