Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:03

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Yesterday at 09:52

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:25

Happy Birthday by mytutru Sat 18 Jan 2025, 22:41

Khoa Học & Đời Sống by mytutru Sat 18 Jan 2025, 19:44

Đường luật by Tinh Hoa Sat 18 Jan 2025, 00:01

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trụ vững duyên thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Wed 24 Jul 2024, 12:49

Họa thơ Lí Lắc@
SẮP MÃN DUYÊN

Sắp mãn duyên rồi ắt phải xa
Niên dư tám chục tất nhiên già
Tìm cây đã tỏ ngàn trang Nét
Trải vận còn tường vạn khúc ca
Gối rã chân chồn nào bỏ lối
Tay run mắt lóa vẫn vươn đà
Trì Kinh học Pháp tâm bừng tỉnh
Thấy dậy trong lòng một tiếng… a!

BXP 20.06.2024 
@ Bài họa của Lí lâu rồi sót lại nay mới đăng

Bài xướng
CHÚC BÁC CỦA CHÁU
THỌ TỶ NAM SƠN, BÁCH LÃO TÙNG.
Nhiều ngày vắng bóng lẽ chơi xa
Gót lãng du ông chửa có già
Rượu muốn làm say tu nửa vại
Bia cần để tỉnh uống dăm ca
Dựa tường hứng khởi thơ tăng trớn
Chấp bút câu tuôn ý mượn đà
Tám chục xương giòn may nhãn rõ
Sức còn chấp bọn trẻ trâu a.

Lí Lắc 16/6/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Thu 25 Jul 2024, 09:18

VỌNG TIẾNG CHIM KHUYA 

Mơ màng cánh điệp lướt du êm
Đậu xuống bờ vai suối tóc mềm
Lặng dõi khuôn trăng ngời nắng sớm
Ngây nhìn dáng ngọc sáng màn đêm
Bâng khuâng Trấn Quốc hồn xây mộng
Khắc khoải đền Quan trí đắp thềm
Vọng tiếng chim khuya bừng tỉnh dậy
Cồn cào nỗi nhớ cứ dày thêm.

BXP 25.07.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Fri 26 Jul 2024, 07:53

NHỚ THUỞ… 

Tọa lạc thành đô mái lá nghèo
"Chân trần" một cặp khẳng cà kheo
Thơ vui nửa túi lừng danh "kiệt"
Tửu nhạt đôi bầu nổi tiếng "keo"
Quạnh quẽ phòng cô bền gió núi
Đìu hiu ngõ hẹp vững mưa đèo
Ly trà chén rượu khi say tỉnh
Nhớ thuở ôm "nàng"* bóng nguyệt treo.

BXP 26.07.2024
* Đầu súng trăng treo
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4965
Registration date : 23/03/2013

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Fri 26 Jul 2024, 10:44

HOA HỒNG

Bông hồng đẹp quá ngại vì gai
Lộng lẫy tươi xinh thắm nhụy đài
Tỏa dạng yêu kiều trong nắng sớm
Phô mình rực rỡ giữa sương mai
Ngày thương đắm đuối mừng tay tặng
Buổi hiếu say sưa thích ngực cài
Có lúc trồng si bên lối ngõ
Bông hồng đẹp quá ngại vì gai

BXP 24.07.2024


MẮC CỠ

Vốn tính khiêm nhường vẫn có gai
Không ham cuộc sống chốn lâu đài
Thân lan dưới đất nào so liễu
Hoa mọc trên cành chẳng sánh mai
E thẹn nghiêng đầu khi gió vuốt
Im re cụp lá lúc chân cài
Loài cây bé nhỏ ven bờ ruộng
Vốn tính khiêm nhường vẫn có gai

Phương Nguyên
26/7/2024



Trụ vững duyên thầy - Page 4 Img_0711
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Fri 26 Jul 2024, 13:37

Phương Nguyên đã viết:
HOA HỒNG

Bông hồng đẹp quá ngại vì gai
Lộng lẫy tươi xinh thắm nhụy đài
Tỏa dạng yêu kiều trong nắng sớm
Phô mình rực rỡ giữa sương mai
Ngày thương đắm đuối mừng tay tặng
Buổi hiếu say sưa thích ngực cài
Có lúc trồng si bên lối ngõ
Bông hồng đẹp quá ngại vì gai

BXP 24.07.2024


MẮC CỠ

Vốn tính khiêm nhường vẫn có gai
Không ham cuộc sống chốn lâu đài
Thân lan dưới đất nào so liễu
Hoa mọc trên cành chẳng sánh mai
E thẹn nghiêng đầu khi gió vuốt
Im re cụp lá lúc chân cài
Loài cây bé nhỏ ven bờ ruộng
Vốn tính khiêm nhường vẫn có gai

Phương Nguyên
26/7/2024



Trụ vững duyên thầy - Page 4 Img_0711
Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Sat 27 Jul 2024, 07:54

NGHIỆP VĂN CHƯƠNG 

Văn chương có bận bụng sôi dầu
Cũng bởi thân này nặng nghiệp sâu
Lúc được bài đăng vui mấy ý
Khi mần mạng Nét khoái dăm câu
Âm thầm nỗi trước thơ vương khổ
Khắc khoải niềm nay tứ vướng sầu
Níu cái duyên đời vần chữ giữ
Cho dù bãi bể với nương dâu.

BXP 27.07.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Sat 27 Jul 2024, 15:14

Họa thơ Lương Tú 
192- THU VỀ

Sáo quyện sương chiều cứ vọng vang
Hồn ta gửi dải nắng au vàng
Hồng thơm kết tụ duyên tình đến
Cốm thắm giao hòa nghĩa phận sang
Nhộn nhịp sân trường ngày tới lớp
Hân hoan xóm phố buổi lên đàng
Cờ sao phấp phới đèn mờ tỏ
Nhạc dạo êm đềm khúc tịch tang.

BXP 27.07.2024 

Bài xướng
GIAO MÙA

Bầu trời rộn rã tiếng chim vang
Tỏa ngát hương thơm chậu cúc vàng
Hạ chập chờn đi niềm nở tiễn
Thu hờ hững bước rụt rè sang
Hoài mơ thịnh vượng đời dương thế
Mãi ngắm phong lưu chốn địa đàng
Cuộc sống bình yên hòa tiết chuyển
Cây mừng diễn khúc nhạc tình tang
Lương Tú  23/7/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Sun 28 Jul 2024, 06:29

Họa thơ Lương Tú
193- ĐÊM HÈ 
(Họa y đề)

Có phải trăng vàng muốn ghé chơi
Vào thăm lão Phượng bút thơ rời
Lờ mờ chữ nghĩa trang thành cạn
Tản mạn câu vần túi hóa vơi
Cảnh vắng đìu hiu suy tuế nguyệt
Phòng khuya tĩnh lặng ngắm mây trời
Lời Kinh nhịp mõ nào ai biết
Mấy chục năm trường chẳng phút ngơi.

BXP 28.07.2024 

Bài xướng
ĐÊM HÈ

Cô Hằng đợi nhé! Hãy vào chơi!
Hé cửa nhiều thêm chớ vội rời
Phượng đã mơ màng đêm nóng hực
Sao còn thổn thức mộng đầy vơi
Trầm ngâm một nỗi buồn cây cỏ
Uể oải bao canh nhạt gió trời
Rọi sáng ngân hà mây tĩnh tại
Ngôi nhà vắng bạn nhớ nào ngơi

Lương Tú  21/7/2024
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4965
Registration date : 23/03/2013

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Mon 29 Jul 2024, 08:56

NHỚ THUỞ… 

Tọa lạc thành đô mái lá nghèo
"Chân trần" một cặp khẳng cà kheo
Thơ vui nửa túi lừng danh "kiệt"
Tửu nhạt đôi bầu nổi tiếng "keo"
Quạnh quẽ phòng cô bền gió núi
Đìu hiu ngõ hẹp vững mưa đèo
Ly trà chén rượu khi say tỉnh
Nhớ thuở ôm "nàng"* bóng nguyệt treo.

BXP 26.07.2024
* Đầu súng trăng treo

*****
HÀNH TRÌNH HỌC THƠ

Thuở trước nhà huyên sống cảnh nghèo
Toan làm khất sĩ chuẩn tỳ kheo
Ân sư mến nhận cho vào lớp
Nghĩa tỷ ưa hù liệng bể keo
Tới được trưởng làng qua một núi
Hòng gom vốn chữ vượt hai đèo
Tinh mơ dậy sớm đi hùng hục
Về muộn trăng đà bốn trượng treo

Lí Lắc 27/7/2024
Cháu mừng bác Bùi Xuân Phượng lại có thơ...
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4965
Registration date : 23/03/2013

Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13Mon 29 Jul 2024, 09:00

NHỚ THUỞ… 

Tọa lạc thành đô mái lá nghèo
"Chân trần" một cặp khẳng cà kheo
Thơ vui nửa túi lừng danh "kiệt"
Tửu nhạt đôi bầu nổi tiếng "keo"
Quạnh quẽ phòng cô bền gió núi
Đìu hiu ngõ hẹp vững mưa đèo
Ly trà chén rượu khi say tỉnh
Nhớ thuở ôm "nàng"* bóng nguyệt treo.

BXP 26.07.2024
* Đầu súng trăng treo

*****
HÀNH TRÌNH HỌC THƠ

Thuở trước nhà huyên sống cảnh nghèo
Toan làm khất sĩ chuẩn tỳ kheo
Ân sư mến nhận cho vào lớp
Nghĩa tỷ ưa hù liệng bể keo
Tới được trưởng làng qua một núi
Hòng gom vốn chữ vượt hai đèo
Tinh mơ dậy sớm đi hùng hục
Về muộn trăng đà bốn trượng treo

Lí Lắc 27/7/2024
Cháu mừng bác Bùi Xuân Phượng lại có thơ...



*****

VƯỜN NHÀ EM

Vườn em nép ở mé thôn nghèo
Trồng được cây gì cũng khẳng kheo
Èo uột dây bầu leo gốc nhãn
Quều quào ngọn bí bám nhành keo
Rìa nam bé tí chùm nho đẹn
Cạnh bắc đen thui quả mít đèo
Đến chỗ tường vôi gần bị sập
Cũng giàn đậu ván hững hờ treo

Phương Nguyên
29/7/2024


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Wed 21 Aug 2024, 15:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trụ vững duyên thầy - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trụ vững duyên thầy   Trụ vững duyên thầy - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trụ vững duyên thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lời những bài tân vọng cổ
» Duyên trước nợ sau
» LỀU THƠ NHẠC
» Con sáo của em tôi - Duyên Anh
» Tình tục duyên ma
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-