Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Fri 03 May 2024, 13:45

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Cuối niên khoá khi tôi vừa xong bằng Cử nhân thì ông Đỉnh được cử đi tu nghiệp lấy Tiến sĩ tại Pháp. Giáo sư Pháp hướng dẫn cũng là thầy dạy Thầy Khuyến trước kia. Mọi người cứ đinh ninh anh Nghĩa vốn là phó của ông Đỉnh xưa nay và cũng được ông đề cử với Thầy Hoàng sẽ thay thế ông trong chức vụ Trưởng thực tập chứng chỉ Hoá Vô Cơ. Thậm chí có người còn đòi anh Nghĩa khao đãi lên chức. Dẫu trong lòng vui như mở cờ anh Nghĩa vẫn vờ than thở:
_ Lên chức thì mệt thêm chứ được gì?

Tuy nhiên vài bữa sau lệnh từ Ban đưa xuống điều anh Vinh từ phòng Hoá Ứng Dụng sang làm Trưởng thực tập Hoá Vô Cơ khiến ai nấy đều ngã ngửa. Trưởng thực tập Hoá Ứng Dụng vì vậy bàn giao lại cho anh Đỗ Quang Thọ.

Tôi bèn nói với anh Nghĩa:
_ Thế là anh khoẻ rồi!

Anh Nghĩa cười gượng gạo:
_ Ừ, khoẻ!

Cả nhóm giảng nghiệm viên Hoá Vô Cơ từ anh Nghĩa, anh Tùng tới Nguyễn Hưng đều tỏ thái độ không vui. Chị Minh thuộc cả hai bên Hoá Ứng Dụng và Hoá Vô Cơ thành ra giữ vị thế trung lập. Riêng anh Liêm mặc dù thân với anh Nghĩa, anh Tùng nhưng bản tính hiền lành nên tôi chắc anh không để tâm nhiều.

Anh Vinh phân bua với tôi:
_ Tôi đâu muốn giành giật với Nghĩa làm chi, nhưng Thầy Hoàng bảo Ban mình có Giảng nghiệm trưởng mà để giảng nghiệm viên giữ chức Trưởng thực tập một chứng chỉ quan trọng như vậy trông sao được? Thầy gọi tôi lên hỏi có làm Trưởng thực tập Hoá Vô cơ được không tôi mới trả lời là được, Thầy giao thì em làm thôi. Thầy bảo làm chẳng lẽ mình không nhận chứ giữ cái này cực nhọc thêm đâu có lãnh thêm đồng bạc nào.

Quả thật, chứng chỉ Hoá Vô cơ có trên 1 ngàn sinh viên ghi danh, là 1 trong 3 chứng chỉ căn bản bắt buộc của văn bằng cử nhân giáo khoa Hoá học và cử nhân giáo khoa Lý Hoá dù theo bất kỳ hướng nào. Công việc điều hành thực tập cho số lượng lớn sinh viên này tất nhiên nặng nề hơn chứng chỉ Hoá ứng dụng chỉ có một vài trăm sinh viên.

Anh Vinh biết mình cô thế nên lập tức lôi kéo đồng minh là tôi và Tuấn Cận. Vì vậy mặc dù công việc chủ yếu ở phòng Hoá Phân giải khá bộn bề, tôi nhận lời anh dạy thực tập Hoá Vô cơ hai buổi một tuần. Tuấn Cận là Nghiệm chế viên phòng thực tập Hoá vô cơ nhưng có bằng Cử nhân nên vẫn được dạy thực tập trả tiền theo giờ. Anh Vinh giao cho chúng tôi soạn 3 bài thực tập cho sinh viên để nâng tổng số bài thực tập từ 6 lên thành 9 bài. Tuấn Cận soạn bài điều chế Clorur đồng (II) còn tôi soạn bài điều chế & chuẩn độ acid clorhidric từ muối ăn và bài điều chế sulfat natrium decahidrat (còn gọi là muối Glauber, có công thức Na2SO4·10H2O) từ dung dịch thành phẩm. Chúng tôi phải tự làm dụng cụ và thực hành, tính thời gian để sinh viên có thể kịp hoàn thành trong số giờ quy định. Sau đó anh Vinh tổng hợp cả 9 bài in thành sách thực tập chứng chỉ Hoá Vô Cơ. Sách thực tập cũ của ông Đỉnh từ trước đến nay chỉ đưa bác Giang quay ronéo, trông nhem nhuốc xấu xí. Nay anh Vinh mang ra nhà in để in offset, giấy trắng láng, nét chữ rõ, đóng bìa vàng rất đẹp. Ở bìa anh in tên Vũ Đức Vinh với sự cộng tác của Nguyễn Trút Đỉnh và tên toàn bộ người dạy thực tập gồm anh Nghĩa, anh Tùng, chị Minh, anh Liêm, Nguyễn Hưng, tôi và Tuấn Cận. Điều này khiến nhóm Hoá vô cơ bất mãn. Tôi nghe họ thì thầm với nhau là anh Vinh cướp công lao của ông Đỉnh. Anh Nghĩa, anh Tùng, anh Liêm và Nguyễn Hưng xin anh Vinh rút tên họ ra khỏi sách. Sau đó chị Minh cũng xin rút tên. Chị Chi, vợ ông Đỉnh lúc đầu không nói gì, nhưng rồi do nghe mấy người kia thậm thụt xúi bẩy cũng bảo anh Vinh rút tên ông Đỉnh ra. Cuối cùng anh Vinh đành in lại bìa sách, bỏ phần tên tác giả. Anh bảo với tôi:
_ Tôi thấy người nào cũng chưa có công trình gì, mà trong môi trường đại học thì tác phẩm xuất bản là rất quan trọngtrong việc đánh giá. Mình muốn ghi thành tích cho họ mà họ lại chống đối. Ở ngoại quốc người ta chỉ xem xét mình có bao nhiêu bài báo được đăng tạp chí khoa học, bao nhiêu sách được in để làm tiêu chuẩn đánh giá mà thôi.

Lời anh Vinh nói rất đúng. Ở Việt Nam do phương tiện thua kém nên kết quả khảo cứu thường chậm, số bài báo gởi đăng tạp chí khoa học nước ngoài ít ỏi. Sách in thì phần lớn chỉ là truyện, tiểu thuyết hoặc sách giáo khoa trung học. Sách khoa học rất hiếm, ngay cả các bậc giáo sư đầu ngành như Lê Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn hay Phạm Hoàng Hộ cũng chỉ có một vài quyển xuất bản. Mặt khác tôi nghĩ anh Vinh hành sự không khéo léo trong vụ này. Thứ nhất là nhóm Hoá Vô Cơ đã sẵn bất mãn khi thấy anh Vinh, dẫu cùng Ban Hoá vô cơ và Hoá ứng dụng, nhưng vẫn xem như người ngoài nhóm, đương không nhảy dù vào đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng thực tập Hoá Vô cơ trong lúc anh Nghĩa là người từ lâu hy vọng sẽ lên kế tục chức vụ này, làm họ hụt hẫng. Anh Vinh lại giành quyền bổ sung biên soạn lại cours thực tập Hoá vô cơ và nghiễm nhiên để tên mình là tác giả khiến họ càng muốn chống đối. Thứ hai nhóm Hoá Vô Cơ rất tôn sùng ông Đỉnh, xem ông như thần tượng. Việc tên ông Đỉnh đặt phía dưới bị coi là vô lễ, tựa như “xúc phạm lãnh tụ tối cao” của họ. Giá như anh chỉ ghi chung tên những người đóng góp soạn & viết bài và đặt tên anh ngang hàng dưới ông Đỉnh, có lẽ họ dễ chấp nhận hơn.

Khi tôi thuật lại cho anh Thành nghe chuyện này, anh Thành khuyên tôi nên đứng ngoài cuộc, đừng a dua theo phe nào để tránh dính dấp vào sự tranh chấp giữa hai bên. Tuy nhiên tôi có cảm tình sâu đậm với anh Vinh hơn, mặc dù tôi không chính thức ra mặt bênh vực anh trước đám người Hoá vô Cơ.


_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Sat 04 May 2024, 06:02

Người đẹp máng xối là sao thầy ui
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Mon 06 May 2024, 11:39

Phương Nguyên đã viết:
Người đẹp máng xối là sao thầy ui

Muốn biết thì đợi xem tiếp hồi sau sẽ rõ! :tongue:

_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Wed 08 May 2024, 10:00

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Từ ngày lấy chồng, chị Loan càng bê trễ công việc hơn. Chồng chị là một viên trung uý hải quân. Nói với chị không được, anh Phương và anh Thành cũng hết cách nên hai anh bàn nhau năn nỉ tôi làm giùm một phần việc của chị và hứa sẽ tính vào giờ dạy thực tập phụ trội cho tôi. Do sinh viên đông nên số giờ dạy phụ trội của các giảng nghiệm trưởng và giảng nghiệm viên khá nhiều, cuối năm tính sổ mỗi người lãnh vài ba trăm ngàn là thường, tính ra tương đương từ 5 tới 10 tháng lương! Tôi nhận lời vì muốn giúp đỡ cho phòng, không phải vì số tiền phụ trội được hứa hẹn. Lúc đó tôi còn trẻ, đầy nhiệt tình và cũng không mang mặc cảm mình là giảng nghiệm viên mà phải làm thêm việc của người chức vụ thấp hơn.

Hiện thời Ban Hoá Vô cơ và Ứng dụng tuyển thêm một số Nghiệm chế viên bán thời gian. Ngoài Tố Oanh, Kim Khánh, Lý Cường còn có Hoa em anh Vinh và Vĩnh Ngô. Tố Oanh giúp tôi làm ở phòng Hoá phân giải, Kim Khánh làm phòng Hoá ứng dụng, còn lại thuộc phòng Hoá vô cơ. Khác với Tuấn Cận và tôi hồi trước, Lý Cường chỉ vào phòng thực tập đúng số giờ quy định, thời giờ còn lại ít thấy mặt. Tôi biết là nó rất chuyên cần, thường ở nhà học hay vào thư viện đọc sách, không phải như tôi biếng học quen thành tật, thích vô trường ngồi ngắm nhìn và chấm điểm người đẹp lung tung!  

Vĩnh Ngô dòng dõi tôn thất nhà Nguyễn, cùng hàng chữ Vĩnh với hoàng đế Bảo Đại (tên thật là Vĩnh Thuỵ). Vóc người nó hơi nhỏ con, gầy ốm, răng hô, nói giọng rặt Huế, tính tình cũng hiền lành dễ mến. Vĩnh Ngô hợp tính tôi nên hay theo tôi chuyện trò rất thân thiết. Tố Oanh lớn hơn tôi 2 tuổi, người lùn thấp mập mạp, thường mặc áo dài trắng hoặc vàng nhạt. Tố Oanh vào trường Khoa học trước tôi hai năm, đậu chứng chỉ Lý Hoá II cùng khoá với tôi nhưng còn thiếu 2 chứng chỉ mới đủ bằng Cử nhân. Tố Oanh có người yêu tên Xuân, là sinh viên tranh đấu đang bị chính quyền bắt giam. Dù vậy tôi và Tố Oanh vẫn thân nhau trong tình bạn bè. Đối với Hoa tôi càng thân hơn nữa, nhưng chỉ thuần tuý là tình bạn. Tôi biết rõ quan hệ giữa Hoa và anh Vinh, đồng thời tôi vẫn xử sự theo một nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ tranh giành người yêu của kẻ khác. Một lần cả bọn đi ăn với nhau ở Ngã Sáu, mọi người đi xe có động cơ còn tôi chỉ có xe đạp*. Hoa đi xe Honda dame màu xanh lá cây, nên tôi đùa bảo Hoa chở tôi đi. Hoa nhận lời ngay và nói:
_ Không sao, Hoa vẫn chở em trai Hoa hoài mà!

Tôi cười và nhảy lên yên sau xe cho nàng chở. Yên xe Honda dame sau trước dính liền làm một, thường khi chở thì người ngồi sau ôm eo người lái, vì thế mới có từ "xe ôm". Dĩ nhiên là tôi chỉ vịn tay vào yên xe chớ đâu dám đụng tới người e phỏng tay là cái chắc!

Cuối năm, nhà Hoa có chuyện buồn. Em trai Hoa hành quân đánh trận trúng miểng mìn bị thương, rủi thay vết thương làm độc nên tử nạn. Tôi và Vĩnh Ngô bàn nhau đến nhà Hoa phúng điếu. Vĩnh Ngô hỏi tôi đi bao nhiêu, tôi đáp là 10 ngàn đồng. Vĩnh Ngô lắc đầu nói là nó theo không nổi. Tôi bảo Vĩnh Ngô chỉ cần mua nhang đèn còn tiền phúng điếu để một mình tôi đưa.

Mười ngàn đồng là một món tiền khá lớn. Lương giảng nghiệm viên của tôi, công các phụ cấp giảng dạy và khảo cứu tổng cộng gần 36 ngàn, trừ đi tiền hưu liễm (vì tôi là công chức chánh ngạch, các anh chị trước chỉ là giảng nghiệm viên khế ước hay phù động thì không bị trừ tiền hưu liễm, bù lại về hưu sẽ không có hưu bổng), còn lại khoảng 34 ngàn. Mỗi tháng, tôi đưa cho mẹ tôi 23 ngàn để lo tiền chợ. Trích 10 ngàn tiền phúng điếu, tháng này tôi chỉ còn trong túi 1 ngàn để tiêu xài.

Chúng tôi tới nhà Hoa viếng người quá cố. Tôi và Vĩnh Ngô đặt lễ phúng điếu lên bàn thờ, lạy mấy lạy. Hoa, đầu quấn khăn tang, đứng bên trả lễ, sau đó chúng tôi chuyện trò thăm hỏi dăm ba câu rồi ra về.

Tang lễ xong, Hoa trở lại trường làm việc. Trên ngực áo dài trắng quen thuộc có cài thêm một mảnh vải đen. Hoa đưa cho tôi thiệp cám ơn của tang quyến, đồng thời hỏi:
_ Có phải Ái Hoa gởi tiền phúng điếu 10 ngàn đồng không?

Tôi đáp là phải. Hoa trách:
_ Ái Hoa sơ suất quá! May mà Hoa nhìn thấy phong thư nên lấy cất, lúc chộn rộn đông người lỡ mất thì sao?

Tôi cười nhận lỗi. Tôi đặt tiền trong bì thư mà không ghi tên người gởi!

___________________________

Chú thích:
*Theo danh từ ở miền Nam thuở đó xe đạp được gọi là xe máy, còn xe hai bánh có động cơ được chia thành nhiều loại:
    - Xe gắn máy là những xe có thể đạp chạy khi tắt máy như xe đạp, ví dụ: Velo solex, Mobylette, Cady, Honda PC,...
    - Xe máy dầu còn gọi là xe mô tô, ví dụ: Goebel, Honda dame (C50), Honda SS (S50), Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley,... Những xe này khi không nổ máy thì chỉ có nước dắt bộ!
    - Xì-cút-tơ (Scooter, từ ngữ ở Việt Nam bây giờ gọi là xe tay ga): Vespa, Lambretta...



_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Wed 15 May 2024, 07:34

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Tuấn Cận có người bạn tên Chương, là chuẩn uý quân đội bị thương giải ngũ về học tại trường. Chương kể tôi nghe chuyện hành quân của nó vào các xóm làng ở các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định. Nó bảo dân ở đó toàn là Việt Cộng. Vào nhà họ thấy các bàn thờ có hình các quân nhân tử sĩ VNCH, nhưng Chương nói:
_ Toàn là hình giả đó!

Dân chúng phần nhiều ông già bà lão, trẻ con và phụ nữ, hầu hết là gia đình của những người đi tập kết hoặc du kích. Họ nhìn người lính VNCH cố gắng tới làm thân bằng những con mắt thù địch. Trẻ con bị nhồi sọ tới mức sẵn sàng chờ quân lính VNCH sơ hở để liều lĩnh trộm cắp súng đạn quăng xuống giếng, đánh chết chúng cũng không khai ra.

Nghe chuyện của Chương tôi sực hiểu vì sao có những vụ thảm sát thường dân của quân đội Hoa Kỳ mà báo chí truyền thông quốc tế rầm rộ loan tin lên án. Lẽ đương nhiên là chắc chắn không có lý do nào có thể biện hộ được hành vi giết hại thường dân của những người đồng minh mang tiếng bảo vệ tự do, nhưng hàng ngày đối mặt sự thù địch của dân làng và chứng kiến từng cái chết của đồng đội do mìn, bẫy hoặc du kích bắn sẻ, hành động của họ nhiều phần cũng do quá quẫn bách về tinh thần và bị dồn nén bởi ý tưởng trả thù nhắm vào những người họ cho rằng có liên quan với kẻ địch.

Chương cũng là một tay giải đoán Tử vi giỏi. Khi xem lá số của tôi Chương chỉ ra cho tôi biết một điều khá mới mẻ. Nó bảo:
_ Cung thê thiếp của ông cực kỳ tốt. Nhưng lại có sao Giải thần toạ thủ. Giải thần chủ về sự thay đổi, bình thường với con sao này chí ít ông cũng phải lấy vài ba đời vợ. Tuy nhiên do Tử vi miếu địa toạ thủ là sao thiên tử giải trừ mọi tai hoạ, có Thất Sát gần kề tựa như quân vương có ấn kiếm, đồng thời hội hợp thêm Thiên phủ, Vũ khúc và nhiều sao tốt như Tứ linh, Thiên Việt, Thiên Phúc, Hỷ thần, Hoá Lộc, Thiên mã, Tả phù, Ân quang, Bát toạ,... là phúc tinh phù trợ thì vợ là loại người vượng phu ích tử, vợ chồng bền chặt cả đời. Vì vậy chỉ có thể dự đoán là lúc đầu trước khi lập gia đình ông phải một lần dang dở về tình cảm. Nghĩa là ông có người yêu tuy rằng rất gắn bó gần như sắp kết thành vợ chồng, nhưng rồi cuối cùng tình duyên vẫn phải tan rã!

Mặc dù khá tin tưởng vào tướng số tử vi, tôi quyết đoán chuyện này không thể xảy ra. Xã hội bây giờ đâu phải ở thời đại phong kiến xa xưa mà còn có việc ngăn trở tình yêu do vấn đề môn đăng hộ đối chớ? Những chuyện tình chia tay đầy nước mắt tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết do trí tưởng tượng phong phú của các văn thi sĩ mà thôi! Theo quan niệm của tôi khi hai người thực lòng yêu nhau thì việc đi tới hôn nhân là điều tất yếu. Tất cả trở ngại đều có thể vượt qua. Nếu cuối cùng dang dở chắc chắn là do không thực lòng. Phải nói rằng lúc đó tôi còn trẻ và rất ngây thơ, tự bản thân vẫn coi nhẹ tiền bạc vật chất. Tôi mang nhiều ảnh hưởng của khí phách nhà Nho “tri túc tiện túc” và “tri nhàn tiện nhàn” mà các thầy cô dạy ở thời trung học. Tôi đối với mọi người đều bình đẳng dù họ giàu hay nghèo, gia đình có địa vị cao hay thấp, tự mình không hề mang mặc cảm hơn hay kém thua họ. Tôi trọng mẫu người “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (**). Tôi chưa hiểu thế nào là sức mạnh kim tiền và sự phức tạp của lòng dạ con người. Mặt khác, địa vị giáo sư đại học trong tương lai của tôi không đến nỗi là hèn kém đối với xã hội này, so với kỹ sư, bác sĩ vẫn còn trên một bậc! Vì thế tôi nghe qua rồi bỏ, không hề bận tâm nhiều lắm. Người ta nói tử vi có thể đúng tới 60-70% thì lời Chương dự đoán có thể nằm trong số 30-40% kia chăng? Vả lại, tôi đã có người yêu nào đâu mà lo sớm thế!
_______________

(**) nghĩa là giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục.




_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Wed 22 May 2024, 11:23

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Đầu niên khoá mới trường Đại học Khoa học tấp nập sinh viên vào các giảng đường dự lớp. Hoa cũng ghi danh học các chứng chỉ căn bản của ngành Hoá. Vào lúc giờ nghỉ giữa các môn học tôi thấy nàng cùng một cô gái mặc áo dài tím thoáng qua trong sân trường vừa đi vừa cười nói vui vẻ, sau đó họ cùng đi về phía giảng đường B ở dãy nhà giữa văn phòng Khoa và dãy lầu các ban Động vật Thực vật để tiếp tục học. Vừa nhác thấy cô gái này, trái tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy!

Hết giờ học Hoa trở về phòng Hoá Phân giải. Nàng vừa cười vừa nói với tôi:
_ Người đẹp có tên chỉ khác Hoa một cái dấu.

Tôi đoán là Hoa muốn đề cập tới cô gái đi cùng với nàng mà tôi nhìn thấy trước sân trường.

Im lặng một chút Hoa nói tiếp:
_ Người đẹp tên Đinh Thị Hoà. Để Hoa giới thiệu với Ái Hoa nhe.

Ai cũng biết tôi thích người đẹp và tôi chấm điểm nhan sắc rất khó. Hoa mới làm quen với Hoà trong lớp và thực tình muốn làm mai cô nàng cho tôi.

Một lát sau cô gái áo tím tới. Thấy tôi đang ngồi trong phòng nàng hỏi tìm Hoa. Tôi gõ cửa phòng trong gọi Hoa ra, hai người mừng rỡ tíu tít chuyện trò.

Hoà có dáng hình thanh mảnh, bề cao một thước sáu, tóc vừa chấm lửng ngang vai, uốn cong ra sau lưng. Nàng có làn da trắng mịn, trang điểm vừa phải nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt trái soan, mắt to, cặp lông mày thanh tú được cắt tỉa và vẽ chì khéo léo. Nếu không có những nốt ruồi điểm lấm tấm trên mặt và cổ thì thật là hoàn mỹ. Trước nay tôi vốn thích con gái có vẻ đẹp tự nhiên và thường có ác cảm với các nàng hay bôi son trét phấn giống như là xác chết trôi ghê rợn, nhưng từ khi thấy Hoà tôi thay đổi quan niệm, công nhận việc trang điểm làm đẹp của phụ nữ cũng không hẳn là xấu.

Qua Hoa tôi đã làm quen và trò chuyện với Hoà. Nhà Hoà ở trong khu Bàn Cờ. Mỗi lần hết giờ học tôi đề nghị cho nàng quá giang, vì cũng trên đường về nhà của tôi. Mà dù chưa về nhà tôi cũng cứ chở nàng về rồi quay trở lại trường. Tuy nhiên tôi chỉ để nàng xuống ở đầu hẽm đi bộ vô khu chứ chưa dám đưa thẳng tới nhà. Do phải chở nàng, tôi bỏ xe đạp mà đi tới trường bằng xe Honda. Mặc dù tôi lớn hơn Hoà và là thầy dạy thực tập nữa nhưng nàng vẫn xưng hô với tôi bằng tên theo kiểu bạn bè giống như Hoa vậy.

Chị Loan thấy Hoà lui tới thì cũng ghẹo tôi:
_ Nè, hối lộ cho tuị đi nhé! Có cần vận động về phía gia đình không?

Chả là chị và chị Huệ, chị của Hoà, là bạn bè với nhau. Chị Huệ đôi khi cũng tới phòng Hoá Phân giải tìm chị Loan gặp tôi nên tôi cũng từng nói chuyện. Hoà và chị Huệ khá giống nhau, cùng hay mặc áo dài tím, tóc uốn cong chấm vai, ai nhìn cũng biết hai chị em ngay. Nhưng Hoà cao hơn, vóc dáng thon thả hơn, lại trẻ và đẹp hơn chị nhiều.

Mọi người trong ban Hoá vô cơ đều rõ tôi đang theo đuổi Hoà. Tuy nhiên, hoa đẹp thì thu hút nhiều ong bướm. Trong giới sinh viên và nhân viên gần như ai cũng biết nàng, và nàng thường là đề tài tán gẫu đùa vui trên đầu môi chót lưỡi mọi người. Ngay cả Đặng Văn Thành dù đã có vợ nhưng vẫn tham gia giỡn cợt cùng chúng tôi. Hắn gọi Hoà là người đẹp máng xối. Tôi thì hiểu liền rồi nhưng trong đám cũng có tên ngây thơ hỏi:
_ Sao lại gọi là người đẹp máng xối?

Thành cười hì hì:
_ Tại mái tóc nó giống hình cái máng xối!


_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Mon 27 May 2024, 12:25

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Đầu niên khoá mới trường Đại học Khoa học tấp nập sinh viên vào các giảng đường dự lớp. Hoa cũng ghi danh học các chứng chỉ căn bản của ngành Hoá. Vào lúc giờ nghỉ giữa các môn học tôi thấy nàng cùng một cô gái mặc áo dài tím thoáng qua trong sân trường vừa đi vừa cười nói vui vẻ, sau đó họ cùng đi về phía giảng đường B ở dãy nhà giữa văn phòng Khoa và dãy lầu các ban Động vật Thực vật để tiếp tục học. Vừa nhác thấy cô gái này, trái tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy!

Hết giờ học Hoa trở về phòng Hoá Phân giải. Nàng vừa cười vừa nói với tôi:
_ Người đẹp có tên chỉ khác Hoa một cái dấu.

Tôi đoán là Hoa muốn đề cập tới cô gái đi cùng với nàng mà tôi nhìn thấy trước sân trường.

Im lặng một chút Hoa nói tiếp:
_ Người đẹp tên Đinh Thị Hoà. Để Hoa giới thiệu với Ái Hoa nhe.

Ai cũng biết tôi thích người đẹp và tôi chấm điểm nhan sắc rất khó. Hoa mới làm quen với Hoà trong lớp và thực tình muốn làm mai cô nàng cho tôi.

Một lát sau cô gái áo tím tới. Thấy tôi đang ngồi trong phòng nàng hỏi tìm Hoa. Tôi gõ cửa phòng trong gọi Hoa ra, hai người mừng rỡ tíu tít chuyện trò.

Hoà có dáng hình thanh mảnh, bề cao một thước sáu, tóc vừa chấm lửng ngang vai, uốn cong ra sau lưng. Nàng có làn da trắng mịn, trang điểm vừa phải nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt trái soan, mắt to, cặp lông mày thanh tú được cắt tỉa và vẽ chì khéo léo. Nếu không có những nốt ruồi điểm lấm tấm trên mặt và cổ thì thật là hoàn mỹ. Trước nay tôi vốn thích con gái có vẻ đẹp tự nhiên và thường có ác cảm với các nàng hay bôi son trét phấn giống như là xác chết trôi ghê rợn, nhưng từ khi thấy Hoà tôi thay đổi quan niệm, công nhận việc trang điểm làm đẹp của phụ nữ cũng không hẳn là xấu.

Qua Hoa tôi đã làm quen và trò chuyện với Hoà. Nhà Hoà ở trong khu Bàn Cờ. Mỗi lần hết giờ học tôi đề nghị cho nàng quá giang, vì cũng trên đường về nhà của tôi. Mà dù chưa về nhà tôi cũng cứ chở nàng về rồi quay trở lại trường. Tuy nhiên tôi chỉ để nàng xuống ở đầu hẽm đi bộ vô khu chứ chưa dám đưa thẳng tới nhà. Do phải chở nàng, tôi bỏ xe đạp mà đi tới trường bằng xe Honda. Mặc dù tôi lớn hơn Hoà và là thầy dạy thực tập nữa nhưng nàng vẫn xưng hô với tôi bằng tên theo kiểu bạn bè giống như Hoa vậy.

Chị Loan thấy Hoà lui tới thì cũng ghẹo tôi:
_ Nè, hối lộ cho tuị đi nhé! Có cần vận động về phía gia đình không?

Chả là chị và chị Huệ, chị của Hoà, là bạn bè với nhau. Chị Huệ đôi khi cũng tới phòng Hoá Phân giải tìm chị Loan gặp tôi nên tôi cũng từng nói chuyện. Hoà và chị Huệ khá giống nhau, cùng hay mặc áo dài tím, tóc uốn cong chấm vai, ai nhìn cũng biết hai chị em ngay. Nhưng Hoà cao hơn, vóc dáng thon thả hơn, lại trẻ và đẹp hơn chị nhiều.

Mọi người trong ban Hoá vô cơ đều rõ tôi đang theo đuổi Hoà. Tuy nhiên, hoa đẹp thì thu hút nhiều ong bướm. Trong giới sinh viên và nhân viên gần như ai cũng biết nàng, và nàng thường là đề tài tán gẫu đùa vui trên đầu môi chót lưỡi mọi người. Ngay cả Đặng Văn Thành dù đã có vợ nhưng vẫn tham gia giỡn cợt cùng chúng tôi. Hắn gọi Hoà là người đẹp máng xối. Tôi thì hiểu liền rồi nhưng trong đám cũng có tên ngây thơ hỏi:
_ Sao lại gọi là người đẹp máng xối?

Thành cười hì hì:
_ Tại mái tóc nó giống hình cái máng xối!


Em vẫn tò mò cái danh “người đẹp máng xối” này thầy ui. Có phải thầy biết là như thế nên cứ chậm chậm đăng bài không ạ? bash
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Thu 30 May 2024, 07:38

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Đầu niên khoá mới trường Đại học Khoa học tấp nập sinh viên vào các giảng đường dự lớp. Hoa cũng ghi danh học các chứng chỉ căn bản của ngành Hoá. Vào lúc giờ nghỉ giữa các môn học tôi thấy nàng cùng một cô gái mặc áo dài tím thoáng qua trong sân trường vừa đi vừa cười nói vui vẻ, sau đó họ cùng đi về phía giảng đường B ở dãy nhà giữa văn phòng Khoa và dãy lầu các ban Động vật Thực vật để tiếp tục học. Vừa nhác thấy cô gái này, trái tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy!

Hết giờ học Hoa trở về phòng Hoá Phân giải. Nàng vừa cười vừa nói với tôi:
_ Người đẹp có tên chỉ khác Hoa một cái dấu.

Tôi đoán là Hoa muốn đề cập tới cô gái đi cùng với nàng mà tôi nhìn thấy trước sân trường.

Im lặng một chút Hoa nói tiếp:
_ Người đẹp tên Đinh Thị Hoà. Để Hoa giới thiệu với Ái Hoa nhe.

Ai cũng biết tôi thích người đẹp và tôi chấm điểm nhan sắc rất khó. Hoa mới làm quen với Hoà trong lớp và thực tình muốn làm mai cô nàng cho tôi.

Một lát sau cô gái áo tím tới. Thấy tôi đang ngồi trong phòng nàng hỏi tìm Hoa. Tôi gõ cửa phòng trong gọi Hoa ra, hai người mừng rỡ tíu tít chuyện trò.

Hoà có dáng hình thanh mảnh, bề cao một thước sáu, tóc vừa chấm lửng ngang vai, uốn cong ra sau lưng. Nàng có làn da trắng mịn, trang điểm vừa phải nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt trái soan, mắt to, cặp lông mày thanh tú được cắt tỉa và vẽ chì khéo léo. Nếu không có những nốt ruồi điểm lấm tấm trên mặt và cổ thì thật là hoàn mỹ. Trước nay tôi vốn thích con gái có vẻ đẹp tự nhiên và thường có ác cảm với các nàng hay bôi son trét phấn giống như là xác chết trôi ghê rợn, nhưng từ khi thấy Hoà tôi thay đổi quan niệm, công nhận việc trang điểm làm đẹp của phụ nữ cũng không hẳn là xấu.

Qua Hoa tôi đã làm quen và trò chuyện với Hoà. Nhà Hoà ở trong khu Bàn Cờ. Mỗi lần hết giờ học tôi đề nghị cho nàng quá giang, vì cũng trên đường về nhà của tôi. Mà dù chưa về nhà tôi cũng cứ chở nàng về rồi quay trở lại trường. Tuy nhiên tôi chỉ để nàng xuống ở đầu hẽm đi bộ vô khu chứ chưa dám đưa thẳng tới nhà. Do phải chở nàng, tôi bỏ xe đạp mà đi tới trường bằng xe Honda. Mặc dù tôi lớn hơn Hoà và là thầy dạy thực tập nữa nhưng nàng vẫn xưng hô với tôi bằng tên theo kiểu bạn bè giống như Hoa vậy.

Chị Loan thấy Hoà lui tới thì cũng ghẹo tôi:
_ Nè, hối lộ cho tuị đi nhé! Có cần vận động về phía gia đình không?

Chả là chị và chị Huệ, chị của Hoà, là bạn bè với nhau. Chị Huệ đôi khi cũng tới phòng Hoá Phân giải tìm chị Loan gặp tôi nên tôi cũng từng nói chuyện. Hoà và chị Huệ khá giống nhau, cùng hay mặc áo dài tím, tóc uốn cong chấm vai, ai nhìn cũng biết hai chị em ngay. Nhưng Hoà cao hơn, vóc dáng thon thả hơn, lại trẻ và đẹp hơn chị nhiều.

Mọi người trong ban Hoá vô cơ đều rõ tôi đang theo đuổi Hoà. Tuy nhiên, hoa đẹp thì thu hút nhiều ong bướm. Trong giới sinh viên và nhân viên gần như ai cũng biết nàng, và nàng thường là đề tài tán gẫu đùa vui trên đầu môi chót lưỡi mọi người. Ngay cả Đặng Văn Thành dù đã có vợ nhưng vẫn tham gia giỡn cợt cùng chúng tôi. Hắn gọi Hoà là người đẹp máng xối. Tôi thì hiểu liền rồi nhưng trong đám cũng có tên ngây thơ hỏi:
_ Sao lại gọi là người đẹp máng xối?

Thành cười hì hì:
_ Tại mái tóc nó giống hình cái máng xối!


Em vẫn tò mò cái danh “người đẹp máng xối” này thầy ui. Có phải thầy biết là như thế nên cứ chậm chậm đăng bài không ạ? bash


từ từ cũng tới! sunny

_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Thu 30 May 2024, 07:40

Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Thành Võ lại gọi Hoà với cái tên người đẹp áo tím. Đúng ra, Hoà mặc thay đổi ba áo dài, một cái màu tím có vân nổi, một cái màu cam và một cái màu vàng có hoa lá màu xanh. Tuy nàng mặc áo nào cũng đẹp nhưng tôi rất thích thấy nàng trong cái áo dài màu tím mà nàng thường hay mặc nhất, vì nó toả sáng làn da trắng hồng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng lên. Mỗi khi nàng vào trường thì màu tím của áo nàng nổi bật hẳn lên giữa dòng sinh viên qua lại thu hút ánh mắt mọi người không lẫn lộn được.

Trong số những kẻ để ý tới Hoà còn có Vĩnh Ngô và Lê Văn Diện, cái tên mặt dài như mặt ngựa mà tôi gọi là Mã Diện, còn Vĩnh Ngô gọi hắn là Mã Viện. Diện là đứa bạn làm tôi hú hồn mà tôi đã kể, hắn mới vừa trả tôi cuốn tập học môn Hoá Phân giải của Thầy Khuyến hắn mượn tôi tuần trước.thì bị cảnh sát chìm chực sẵn bắt ngay tại cổng chỉ ít phút sau đó. Dưới chế độ dân chủ tự do, cảnh sát không được bắt người trong trường đại học. Hồi hắn chưa bị bắt, tôi từng thấy Diện trò chuyện với chị Huệ cũng như đi với Hoà trong sân trường. Khi đề cập vụ Diện quen với chị của Hoà, một tên bạn tự nhiên không ngăn được tính tò mò buột miệng hỏi:
_ Chị của nó đẹp bằng nó không vậy?

Đặng Văn Thành lại cười lớn:
_ Mầy thấy nó là bạn của chị mà lại theo cua con em thì đủ biết rồi còn hỏi nữa?

Đặng Văn Thành là nghiệm chế viên toàn thời gian của ban Hoá lý, giống như Trần Huê. Hắn và Trần Huê lớn tuổi hơn tôi, vào học Đai học Khoa học trước tôi nhưng học chung với tôi một vài chứng chỉ năm cuối nên tốt nghiệp đại học cùng niên khoá với tôi, bởi vì tôi hoàn thành chương trình cử nhân sớm, chỉ mất 3 năm. Cùng với Thành Đặng (để phân biệt Thành Võ ban Hoá vô cơ) và Trần Huê, ban Hoá lý còn có 2 nghiệm chế viên toàn thời gian khác là các anh Đinh Tấn Phúc và Võ Văn Bé đều đã đậu chứng chỉ Cao học. Bên ban Hoá Hữu cơ, Tuấn Cao được tuyển làm nghiệm chế viên toàn thời gian thay thế cho chị Liên lên giảng nghiệm viên. Tuấn Cao đang học chứng chỉ Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu của Thầy Thới. Ngoài Tuấn Cao còn 3 nghiệm chế viên toàn thời gian nữa là chị Kim Lịnh (tuyển dụng cùng danh sách với tôi năm ngoái), anh Nguyễn văn Phước và Trần Hữu Phước. Trong ban Hoá vô cơ và Hoá ứng dụng thì chị Loan và chị Các là 2 nghiệm chế viên toàn thời gian cũ, còn hai nhân viên mới tuyển là Võ Văn Thành và Tuấn Cận.

Trong đầu tôi vẫn đinh ninh câu thành ngữ “trai tài gái sắc” thường xuyên trên cửa miệng người đời. Bề ngoài thì tôi đã nổi tiếng khắp trường Khoa học với những thành tích học tập và tên tuổi được quý Thầy Cô khen ngợi, còn Hoà là một hoa khôi với nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường khiến mọi người hâm mộ. Trong ban thì ngoài Hoa và chị Loan còn có chị Minh và Thành Võ ra sức đốc xúi, cổ võ. Tôi cứ tưởng đường tình cảm của mình sẽ thẳng tiến êm đẹp như dòng nước chảy, nào hay ở chốn nhân sinh ai học được chữ ngờ?



_________________________
Một thoáng mây bay 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13Thu 30 May 2024, 08:33

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 13: Người đẹp máng xối

Thành Võ lại gọi Hoà với cái tên người đẹp áo tím. Đúng ra, Hoà mặc thay đổi ba áo dài, một cái màu tím có vân nổi, một cái màu cam và một cái màu vàng có hoa lá màu xanh. Tuy nàng mặc áo nào cũng đẹp nhưng tôi rất thích thấy nàng trong cái áo dài màu tím mà nàng thường hay mặc nhất, vì nó toả sáng làn da trắng hồng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng lên. Mỗi khi nàng vào trường thì màu tím của áo nàng nổi bật hẳn lên giữa dòng sinh viên qua lại thu hút ánh mắt mọi người không lẫn lộn được.

Trong số những kẻ để ý tới Hoà còn có Vĩnh Ngô và Lê Văn Diện, cái tên mặt dài như mặt ngựa mà tôi gọi là Mã Diện, còn Vĩnh Ngô gọi hắn là Mã Viện. Diện là đứa bạn làm tôi hú hồn mà tôi đã kể, hắn mới vừa trả tôi cuốn tập học môn Hoá Phân giải của Thầy Khuyến hắn mượn tôi tuần trước.thì bị cảnh sát chìm chực sẵn bắt ngay tại cổng chỉ ít phút sau đó. Dưới chế độ dân chủ tự do, cảnh sát không được bắt người trong trường đại học. Hồi hắn chưa bị bắt, tôi từng thấy Diện trò chuyện với chị Huệ cũng như đi với Hoà trong sân trường. Khi đề cập vụ Diện quen với chị của Hoà, một tên bạn tự nhiên không ngăn được tính tò mò buột miệng hỏi:
_ Chị của nó đẹp bằng nó không vậy?

Đặng Văn Thành lại cười lớn:
_ Mầy thấy nó là bạn của chị mà lại theo cua con em thì đủ biết rồi còn hỏi nữa?

Đặng Văn Thành là nghiệm chế viên toàn thời gian của ban Hoá lý, giống như Trần Huê. Hắn và Trần Huê lớn tuổi hơn tôi, vào học Đai học Khoa học trước tôi nhưng học chung với tôi một vài chứng chỉ năm cuối nên tốt nghiệp đại học cùng niên khoá với tôi, bởi vì tôi hoàn thành chương trình cử nhân sớm, chỉ mất 3 năm. Cùng với Thành Đặng (để phân biệt Thành Võ ban Hoá vô cơ) và Trần Huê, ban Hoá lý còn có 2 nghiệm chế viên toàn thời gian khác là các anh Đinh Tấn Phúc và Võ Văn Bé đều đã đậu chứng chỉ Cao học. Bên ban Hoá Hữu cơ, Tuấn Cao được tuyển làm nghiệm chế viên toàn thời gian thay thế cho chị Liên lên giảng nghiệm viên. Tuấn Cao đang học chứng chỉ Hoá hữu cơ cơ cấu thâm cứu của Thầy Thới. Ngoài Tuấn Cao còn 3 nghiệm chế viên toàn thời gian nữa là chị Kim Lịnh (tuyển dụng cùng danh sách với tôi năm ngoái), anh Nguyễn văn Phước và Trần Hữu Phước. Trong ban Hoá vô cơ và Hoá ứng dụng thì chị Loan và chị Các là 2 nghiệm chế viên toàn thời gian cũ, còn hai nhân viên mới tuyển là Võ Văn Thành và Tuấn Cận.

Trong đầu tôi vẫn đinh ninh câu thành ngữ “trai tài gái sắc” thường xuyên trên cửa miệng người đời. Bề ngoài thì tôi đã nổi tiếng khắp trường Khoa học với những thành tích học tập và tên tuổi được quý Thầy Cô khen ngợi, còn Hoà là một hoa khôi với nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường khiến mọi người hâm mộ. Trong ban thì ngoài Hoa và chị Loan còn có chị Minh và Thành Võ ra sức đốc xúi, cổ võ. Tôi cứ tưởng đường tình cảm của mình sẽ thẳng tiến êm đẹp như dòng nước chảy, nào hay ở chốn nhân sinh ai học được chữ ngờ?




Em cũng đoán là sẽ có trắc trở mà :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 13   Một thoáng mây bay 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 13
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Quần thoa
» Một thoáng mây bay 7
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-