Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 17, 18, 19
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Sun 03 May 2020, 23:01



THỦY CHUNG
ngắm đó đất trời như ngả nghiêng.
chùn chân ngồi xuống để tọa thiền
tâm tư nhẹ thản tựa mây thoáng
lãng đãng bay về tận cõi thiên.

vô thường khổ lụy kiếp vô biên.
giải thoát không sao khỏi não phiền?
nắng ghé bên thềm ngồi kể chuyện
ngày xưa có kẻ tục thương tiên.

bây giờ người ấy về miên viễn.
bỏ bến cùng sông với lái đò
cách biệt lâu rồi quên trở lại
thuyền neo chiều dõi ngóng sáng chờ.

trót hứa với lòng còn nhịp thở.
vẫn mơ đường phố cũ tương phùng
dấu chân ngày ấy còn in vết
nguyện ước luôn gìn giữ thủy chung..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Mon 04 May 2020, 10:28


SÁNH BƯỚC.
những dòng sông
lững lờ mải miết trôi.
ngồi dưới bến khỏa phù sa tắm gội,
giặt lại mái tóc bỏ quên cuộn rối,
chờ khách miền xa
trở lại sum vầy.

mùa thu những lá vàng buông trải.
phủ ngập đường đợi chân dẫm bước qua,
tựa tiếng pháo nổ giòn mừng hôn lễ,
ước mơ lâu rồi chú rể là đây..

thời gian đi
lại khẽ cùng theo mãi.
những buổi chiều cũng tiếp nối khuất xa,
trả lại buồn vui trên ngõ đường trần,
Ta rời khỏi
nơi nầy chẳng quạnh vắng.

Bình minh lên tỏa chiếu ngời tia nắng.
tà dương về bất chợt kéo giăng mưa,
cuộc sống cứ theo vòng xoay muôn thuở,
tình yêu nghiêng trút nhẹ trĩu đôi vai.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Tue 05 May 2020, 14:41




CẢM NHẬN..
Tung tăng tà áo trắng.
phố phường nhìn đắm say
hàng cây che bóng nắng
chân ai bước nhịp nhàng?

Công viên buồn quạnh vắng.
vào thu ngập lá vàng
chú sóc nằm im lặng
đợi ngón tay mơn man.

Tung tăng tà áo trắng.
đường xưa đã chẳng còn..
bám vai gầy thuở cũ
mọi điều giờ héo hon.

Khi cuộc tình không trọn.
bốn mùa qua hững hờ
một mình qua lối nhỏ
lạc lõng đứng bơ vơ.

Còn không một niềm mơ?
chờ thiên trù được lại..
dù là đó mộng mị
vẫn tạ ơn quà nầy.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Wed 06 May 2020, 15:30



VỀ CHỐN XA..
phượng mỗi mùa luôn nhẹ rơi.
áo trắng giờ đây xa rồi
chiều nay trở lại chốn cũ
mơ nhìn lại đó vành môi.

còn ánh nắng thầm chờ đợi.
bên thềm hoang mộng chưa vơi
người đi quên bỏ nhung nhớ
kẻ ở vào ra thẫn thờ.

gắng gìn mãi nửa vần thơ.
chưa được tròn câu vẹn ý
lựa chọn lời cho hoa mỹ
bày tỏ lòng trao tiếng yêu.

sóng ngàn khơi ru giùm âm điệu.
giúp ta giữ mãi nguyện thề
bay qua rừng sâu núi thẳm
nhìn nắng chiều bước khỏi cô liêu.

còn mình ta ngồi đây buồn hiu,
đếm lá vàng ngày thu rơi rụng
chờ chuyến tàu đưa trở mông lung.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Fri 08 May 2020, 02:08






CẦU MONG
Mai tôi chết
xin nhờ mang thiêu đốt.
nhặt lấy tro giúp rải ở biển xanh,
mượn mây đưa
gió thổi trở về nguồn,
thân lưu lạc sống tháng ngày giá lạnh.

Mai tôi chết rảnh đem chôn triền núi.
nhìn mây bay sóng vỗ ủi an lòng,
được tạ lỗi bỏ quê hương thầm tủi,
đất khách xứ người luôn nhớ mãi mong.

Mai tôi chết
không người quen đến khóc.
chẳng ai giùm thổi tắt nến áo quan,
mệnh số từ lâu chấp kiếp bẽ bàng,
vòng tay nhỏ
ôm đất trời hy vọng.
(thi nhân hề..cố nhân hỡi..còn mong)?!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Thu 14 May 2020, 05:35


BIẾT BUỒN VẪN MONG..
Có con nắng nhỏ nằm thiêm thiếp.
đợi bao ngày suốt kiếp không ai..?
vẫn vui chấp nhận an bài,
lên non xuống dốc rủi may chẳng phiền.

Số phần chịu triền miên cay đắng.
giữa vô thường buồn nặng vai nghiêng,
thản nhiên đi khắp mọi miền,
cần xin cho được chút duyên thãi thừa.

Còn nợ bát cơm dưa cải muối.
gắng đi xong hết buổi vay đời,
dẫu là số phận tả tơi,
mấy ai có thể đổi dời tử vi?

Có đi trọn hoặc sầu giữa lối,
mọi chuyện xong do lỗi đôi đàng
bốn mùa ngồi ngắm thời gian
vô hình lặng bước cỗi cằn không hay.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Fri 15 May 2020, 11:13


TRẢ NGƯỜI THỦY CHUNG
[size=18]Rời đây chẳng để lại gì?
chưa lần đổ lệ ướt mi đêm dài
tình yêu thoáng tựa gió mây
[/size]
[size=18]chuyện ngày xưa đó
khó gìn thủy chung.

Những vừng mây lướt muôn trùng.
ngang miền trần thế chẳng cùng ước mơ
thoáng qua gió cũng hững hờ
đêm huyền diệu đó bây giờ xót xa.

Đêm nay đối ẩm trăng tà.
bình khô rượu cạn ngật ngà khướt say
nghiêng bầu sót giọt ưu hoài
mượn sương cầu vị thay nầy chén thơ.

Nguyền chung quý báu tôn thờ.
lời xưa huyền thoại bất ngờ rời ngôi..
chia tay hình bóng khuất rồi
còn vương tâm tưởng,nhớ ơi..kiếp nầy!
[/size]
[size=18]nguyênHOANG[/size]
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Tue 19 May 2020, 22:01



TRẢ LẠI ĐÓ KIẾP ĐỜI.
Xong cuộc rong chơi
mai về chốn cũ..
không để lại gì?cũng chẳng mang theo?
thủy triều xuống lên
nhô nấp cánh bèo,
rặng phi lao vẫn đứng chờ đưa vẫy.

Hôm nay thuyền không ghé bến đi luôn.
khách lữ hành không
còn dịp trở lại,
chia tay cuối nghe cả hồn đau xót,
trả đường xưa
phố cũ dấu chân qua.

Bốn mùa vẫn đủ đầy mưa với nắng.
gốc phượng già
bám đó vỏ ve sầu,
giữ kỷ niệm một thời chung yêu dấu,
buông tay rời
biết phải đến ngụ đâu?

Đời ngắn ngủi trần phù vân mộng mị,
uổng phí tìm,ròng rã cánh thiên di.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Fri 22 May 2020, 23:41


NHỚ VỀ NGÕ XƯA.
những đôi mắt ướt nhìn dõi ngóng.
khách miền xa có vọng nhớ nầy?
thấu cho tình nghĩa chẳng phai,
một thời đã nguyện yêu ai không nhòa.

Người lạc lõng bao năm rời đó..
có khi nào chạnh nhớ quê hương?
vẫn như ngày trước cổng trường,
hạ tràn sắc phượng đượm buồn tiếng ve.

Gió xua bay lá me bám áo.
bờ vai nghiêng chân sáo khua đàng
đâu ngờ để lại âm vang,
muôn sau và mãi không lần gặp nhau.

Mưa chiều nay trời cao ảm đạm.
kỷ niệm hôm nào đậm nét son
dần phai rồi sẽ chẳng còn..
chìm vào quá khứ xói mòn ngõ xưa.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13Sun 24 May 2020, 23:59


CHỐN BỤI TRẦN
thế giới nầy thật buồn ảm đạm.
thời gian vẫn tiếp tục đi qua
nhẹ nhàng như gió loang mây chuyển
tựa nước trên dòng lặng lẽ trôi.

hàng cây đứng ngắm cơn mưa bụi.
cuộc sống giờ đây qua bùi ngùi
ngõ vắng buồn hiu thầm thiếp ngủ
bên sông chùa đã dứt công phu.

tà dương quay quắt về cuối nẻo.
an ủi nhân gian biết nói gì?
chẳng nữa lời nào được chấp nhận..
đêm dài trăn trở mãi không yên.

kinh rổi trăm năm vùi ước nguyện.
muôn đời suốt kiếp gởi mây bay
xuyên qua biển cả trùng dương rộng
con sóng nghẹn ngào van khẩn mong..

(đời sau có kẻ ngồi kể chuyện
đất nước hiền hòa cứ khổ đau..)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 19 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 17, 18, 19

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-