Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Thu 23 Apr 2020, 22:34


THUỞ NÀO ĐI QUA..
Dòng sông lặng lẽ chảy về đâu?
có giúp cho vơi được nỗi sầu?
chiếc bóng cô đơn ngồi bó gối,
đêm tàn trăn trở suốt canh thâu.

Một cánh chim trời tìm chổ đậu.
từ ngày bước khỏi phải ly hương,
ngày xuân có trở chờ tương ngộ?
đã lỡ xuân thì hết vấn vương.

Em đi chốn đó cầu xin được..
hạnh phúc bên người luôn thiết tha,
sẽ bước cùng đường chung một ngả,
kề nhau tựa sóng vỗ miên trường.

Gió mây ghé viếng thầm chiêm ngưỡng,
cầu chúc duyên nồng mãi luyến thương.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:07



MỘNG BÌNH THƯỜNG
sao nắng không sang cùng với gió?
giao hòa mưa lũ giúp khô khan,
lâu rồi hạn hán dừng cày cấy,
ruộng lúa năm nay chịu mất mùa.

không còn mỗi bửa tay cầm đủa?
sẽ lột khoai ăn tạm sống chờ..
đợi hết thu qua mầm nẩy giống,
sẽ vào đông vụ kết xuân gieo..

nắng tắt ập tràn ngay bóng tối.
vợ chồng con cái xúm quây quần,
cùng khơi bếp lửa vui hạnh phúc,
đạm bạc mâm cơm sống đậm lòng.

đâu cần tay với tìm hy vọng.
ao ước cao sang khổ lụy nhiều,
dù cố vươn lên mà chẳng được,
tiền tài đánh đổi lấy thương yêu.

mưa chiều trôi hết về biển cả.
tất cả ưu tư lẫn mộng gầy,
xin cho giữ mãi cùng một dạ,
đi tiếp vẹn toàn món nợ vay..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 08:56


THẦM VƯƠNG
Ngõ về tìm chẳng thấy đâu?
cảnh xưa người cũ đổi màu nhạt phai,
qua bao tháng rộng năm dài,
mùa xuân trở gót chẳng ai đón chờ?

Thôi đành quên bỏ ước mơ.
theo thời gian bước ngác ngơ riêng thầm
nỗi sầu chia đủ trăm năm
để cho cuối dốc đêm nằm suy tư.

Lỡ quên đi dịp tạ từ.
giờ đây tiếc nuối nhân ngư đã trầm
vào lòng biển cả xa xăm
gởi vương bọt sóng đùa tràn bãi hoang.
(ngày đêm nghe gió thở than..)!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 06:47


TÌNH QUÊ
đi đâu cũng phải về nhà.
quê Cha đất tổ có bà con yêu
bàn tay lo lắng đủ điều
đến trường để học Mẹ dìu qua đê.

sáng đưa chiều rước trở về.
chăm lo cơm nước nhiêu khê từng ngày
dưỡng nuôi khôn lớn công dầy
không quên dạy dổ của Thầy nhủ khuyên.

tình thâm từ đó ước nguyền.
nghĩa nặng tợ núi vai nhẹ xìu
nơi đây vẫn có mọi điều
gia đình hạnh phúc bấy nhiêu đủ rồi.

Nụ cười mãi nở trên môi.
tình luôn vun đắp nghĩa bồi mãi hơn
đôi khi trong giấc chập chờn
nghe tim thổn thức từng cơn muộn phiền.

sao đời khổ lụy triền miên?
Ông tơ bà nguyệt chấp duyên không lành
nhìn lên khoảng trống trời xanh
mong cho hạnh phúc chân thành ban ơn.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 13:42


TIẾNG GỌI..
Ơi!con tim
chứa một dòng máu nóng.
dành mọi người và riêng giữ cho Em,
giúp dỗ ru giấc ngủ mãi êm đềm,
đêm vô mộng
ngày trở về say đắm.

Muôn năm sau
tiếp từ ngàn năm trước.
một chữ tình gây khổ lụy nhân gian,
người nhập cuộc cuối đời lê lết bước,
giữa cõi trần
một mình sống lang thang.

Cơn mưa rơi
ghép nắng chiều khao khát.
lời ngọt ngào xin được đó không quên,
như hoàng hôn khi rời khỏi cung đền,
để lại đó dư âm quyện tháp cổ.

Tình quê hương
gọi đàn quay hồi tổ.
những bầy chim lưu lạc khắp phương trời,
ở nơi đây còn lắm người mong đợi,
vòng tay hài hòa
luôn đón bao dung..
nguyênHOANG


Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Tue 28 Apr 2020, 13:13



LẠC LÕNG TÌM..
Nhện mắc rêu phong cửa trang đài.
mấy mùa phụ ước lắm thu sai
chờ người lữ thứ còn xa mãi
để mỏi mòn trông dạ khó phai.

khắc khoải bên song ngóng lối dài.
thương người lưu lạc sống buồn thay
mùa đông buốt giá quanh năm phủ
ngắm cánh mây trôi nhớ đến ai?

Triền non giăng trải màn sương khói.
đón gió muôn phương thoáng lạc về
khoát nắng hong cho lòng ấm lại
ủi an bù đắp kẻ tha hương.

Ngày mai võng lộng che màn trướng.
kiệu rước người qua bến lấy chồng
lỗi hẹn tình xưa mơ được kiếp
chung nguyền tựa máu chảy hồi tim.

Gởi mang theo gót một hoài niệm,
cánh vạc từng đêm lạc lõng tìm..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 09:56



THƯƠNG ĐÓ KIÊU SA
mắt nhung vẫn biếc xanh màu biển.
môi thắm luôn hồng đỏ sắc mây
nắng đến mơn vàng trên tán lá
mưa về trải trắng khắp nhành hoa.

canh tàn dõi bóng người xa tắp.
khắc lụn mong hình khách mù khơi
những buổi đông tràn mang gió lạnh
đêm buồn thao thức nhớ không vơi.

xuân qua luyến tiếc lần tương kiến.
hạ ghé bên thềm đợi dáng xưa
thiếp giấc quên dần đi kỷ niệm
thu trầm khỏa lớp cỏ cô đơn.

sóng lững lờ ngưng chẳng nữa hờn.
về đây cơn gió buồn ngơ ngác
tìm đâu lại thuở cùng vui sống
giữ mãi riêng mang một niệm lòng.

người đi trên ngõ luôn hoài vọng.
trở lại tìm Em giữa phố chiều
Anh hái hoa cau làm lông ngỗng
thả theo luồng gió báo tin yêu.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Wed 29 Apr 2020, 23:14



CHỜ CÁNH CHIM TRỜI.
Tà dương soi bóng phù sa.
tìm đây hình bóng kiêu sa thuở nào..
đêm chìm vào giấc chiêm bao
hồn đi lạc lõng về đâu tương phùng?

Giữ lòng cảm giác nhớ nhung.
theo chân gió chuyển muôn trùng gọi tên..
nương mây xuôi khắp tháp đền
dừng đây ta với mông mênh đất trời.

Bao giờ ngưng bước rong chơi?
quay hồi nguồn cũ tiếp đời thương yêu
dù phai hương sắc mỹ miều
dấu xưa vẫn quyện như triều sóng xua.

Đếm con nước chảy bốn mùa.
nhờ triều lên xuống phân bua tấc lòng
âm thầm hoa tím theo sông
vào ra dõi ngóng đợi chờ tin ai?

Bỏ quên trang điểm tháng ngày,
ngồi nơi bến vắng giữ hoài thủy chung
tình đây gởi đến vô cùng..
nắng chiều sắp lụn biển thì thầm mơ..?!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 20:29


NỖI NIỀM XÓT XA.
Bao la..
bầu trời mây bay muôn hướng.
hàng cây bên đường
đứng đó suy tư,
chuyện ngày xưa còn..Sài-gòn đã đổi,
qua ngõ chiều nay
mưa đổ khắp nơi.

Có khi nào
tự trả lời câu hỏi..?
cuộc đời nầy sống đó ích lợi chi?
nợ áo cơm mà chẳng làm được gì?
uổng công dưỡng
Mẹ Cha nuôi lớn.

Nghĩa đồng bào
tình đất nước chưa tròn..
mũi Cà mau,ải Nam quan sắp mất?
sử sách ghi..hơn ngàn năm nô lệ,
lại cúi đầu
ngoan ngoản hiến dâng sao?

Nhổ cột mốc
trao chủ quyền biển đảo..
công Tổ tiên dày sức chịu truyền lưu,
nay con cháu vì cớ nào chẳng giữ?
nước mắt tuôn trào
ôi quá thương đau.

Linh hồn quỷ ngự
sĩ diện vùi sâu.
Không cần học cao,vẫn tạo sang giàu.
cùng chung quê hương giống y dòng máu,
lắm thuở anh hùng
giờ phải thế sao?!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13Sat 02 May 2020, 21:22


DỖ GIẤC QUÊN BUỒN
Hết duyên lỡ mộng sum vầy.
người đi chốn ấy quên rồi nhớ mong,
sáng tô chiều điểm má hồng,
bên song ngóng nắng vời trông mưa rào.

Cho dòng cạn nước dâng cao.
thuyền về ghé bến ngọt ngào neo chân,
giúp cho hết hạn phong trần,
còn đây thắm thiết muộn mà không phai.

Em về dỗ giấc ta say.
lần theo mộng mị tìm hài hoa xưa,
về mang có thể không vừa..
bỏ quên trên ngõ nắng mưa nở đầy.

Tình xuân thường lắm qua đây.
chợt đâu được nữa tiếp gầy lại duyên,
khơi dậy lối cũ ước nguyền,
ngỡ xa thệ nguyện nợ trần cho thêm..

Cùng về cuối dốc êm đềm.
nhờ lòng chân thật kiêng khem lọc lừa,
chiều hoang đường trải cơn mưa,
đây dòng nước mắt cuối đưa phiền buồn.

Vài hạt nắng sót lướt buông,
vỗ tay khán giả khen tuồng tích hây!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN
Trang 18 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-