Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Mon 01 Jul 2019, 23:06

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcSrYM3VSAFu35XoKtclybQlIMoiy-LJGA7ZNc_tM-ZBpHFYHvq_
TỎ LỜI..
Nghe nói Hải phòng xa lắm..
biết đến bao giờ đến ngắm nhìn đây?
một lần nhận diện mặt mày..
mắt to miệng rộng mũi dài bao nhiêu?

Miễn coi hết thảy mỹ miều.
là vui cùng thích triệt tiêu được buồn,
rồi thương thêm nhớ đó luôn,
cuộc đời ước muốn kết lòng thủy chung.

Duyên như trống đã đánh thùng..
đã ưng cái bụng không gì đổi thay,
khó nào cãi số an bài,
vòng tơ nguyệt lão khẽ xoay siết dần..

Đêm chung thấy một vừng trăng.
ngày cho ngắm sáng nhìn chiều ánh dương,
nơi đây lặng bước qua đường,
đó ngồi nhìn ngõ tìm nguồn thơ duyên.

Phuyên Ngương ơi hỡi Phuyên Ngương,
Cho được tỏ tường Anh đã lo yu ! hon
nguyênHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 21:12

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcRXVLkn2a7FG5WxKDoXQvzQ9y0L7Tu2oHPus1aZ9qWacUyb6jZ4_A

GIẤC MỘNG KHÔNG PHAI.
ngày xưa đã để thơ đi vắng..
ý cạn vần khô nắng rám vàng
theo bước giang hồ mưa lịm lắng
quay về chỉ sót đó vừng trăng.

mượn túi thơ cùng men rượu đắng.
dâng lời xướng họa tỏ tâm tư
ngâm lên kể lại bằng thi tứ
chuyện Cuội chân tình nhớ Nguyệt thôi.

đơn phương thầm kín yêu không nói.
ngắm bóng người qua mỗi lúc về
đêm thức chờ bông hồ lãng uyển
lãm du tiên cảnh tạm quên buồn.

đã định phơi bày ước vọng muốn..
nhưng đâu thể dám thốt nên lời
lặng yên riêng giữ lòng câm nín
thời khắc trôi qua lãng khép đời.

nhân thế muôn đời nhìn buổi tối,
chập chờn hình ảnh đó không phai
đường trăng lặng bước xuôi lên xuống
sẽ mãi nhớ hoài giấc mộng đây..!!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 22:13


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcQ7rGasHIjYWgBpesmN99PKfgx3-qNZTDZjtOU161t2wbFWMO7p
LỜI NHẮN CHO NGƯỜI..
ngõ lặng buồn như bờ mi khép đóng.
chặn ngăn giùm nước mắt mỗi lần tuôn
đừng để gió vô tình len khung sổ
cuốn chăn đơn phơi thể xác lõa lồ..

đi lang thang giữa buổi chiều nắng đổ.
chiếc lá vàng sót rụng chạm bờ vai
như nào xưa đôi tà áo tung bay
phơ phất vuốt,ngỡ ai vừa mơn trớn?!

rồi thời gian trôi không hay mình lớn..
bỏ sân trường xa phượng đỏ ve ngân
hạ đã ghi trong lưu bút ngày xanh
thu nhẹ thoáng nhuộm xuân thì mỏng vánh.

sức mõi mòn không tình nhân che lạnh.
nhìn sao trời bất chợt nghĩ về Anh..
ở nơi đâu?có nhận vài tin nhắn!
chúc bình yên hạnh phúc mãi an lành
[size=18](Giữ sức khỏe,nếu còn duyên sẽ gặp..)![/size]
nguyênHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Tue 16 Jul 2019, 04:17

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 1DAUAN-1

DẤU ẤN
Ở Ta thu đó dẫu qua rồi.
thầm nhớ khi nhìn con nước trôi
dấu tích trong tim dành tưởng niệm
khung trời hiu hắt nỗi buồn côi.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Tue 16 Jul 2019, 21:41

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcQ06XmJejYzkmWjskCRE8IG2USLGIULwbNxUlC-BBTPZIw-AfqJGQ
VẪN NHỚ NHỮNG ĐIỀU XƯA.
Hạt mưa còn bám bên bờ giậu.
sủng ướt cây cành bão cuốn quăng
nước ngập khắp đường cùng mọi ngả
đợi nắng không về gió chẳng sang.

Mới khởi vụ mùa đã mất trắng.
tiền vay nặng lãi chắc tâm thần
sống ôm mảnh đất đời buồn mãi
gắng giữ bao đời công Tổ tiên.

Bây giờ chán quá không còn thiết..
nếu có ai mua cũng bán liền
gấm vóc sơn hà đâu kẻ giữ?
rừng sâu biển rộng sá chi lưu.

Miếng đất nhỏ nhoi nào đáng giá?
mà sao giành nó khổ bao thời?
từ vua đến thứ dân điên đảo
Ta nguyện không buồn cay đắng thôi!

Ngày xưa trót lỡ mang lầm lỗi.
mỗi sáng đến trường Mẹ ỉ ôi
hãy ráng chuyên tâm mà ráng học
chẳng giúp đời cũng giúp bản thân.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Fri 19 Jul 2019, 05:41

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcR7yAEx1XS0gx1l7Jlt4m5jMPuyFR1AF6ySQQ_zDiKveipd1kt8
ĐỢI MỘT VÒNG TAY..
Mây trắng lượn lờ bay khắp nơi.
trần mưa giăng kín bốn phương trời
dòng trôi đến biển quay hồi đợi
sóng quyện phù sa sắc chẳng dời.

sao lại đành quên,vui duyên mới?
qua cầu thản gót chớ nhìn sau
tình phai nghĩa nhạt còn gì nói?
bờ môi khép xóa nụ hôn đầu.

cánh bướm ngang vườn tránh ghé đậu..
để mầu hoa úa trở phai phôi
bến hoang dõi ngóng thuyền mòn mỏi
giềng mắt khô cằn chặn lệ tuôn.

đêm qua không nữa rơi sương muộn.
hiên quên ngăn gió lạnh len phòng
cố nhân nay lỡ thì cô quả
trăn trở từng canh vọng bóng xa..

phương đó mông mênh miền viễn xứ?
nhớ gì?kẻ sống ở quê hương!
những chiều lặng bước trên đường vắng
kỷ niệm ập về quyện vấn vương.

vào mơ ôm ấp tình thời trước,
vòng tay thân thiết rất yêu thương!
nguyênHOANG :bong:

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Fri 18 Oct 2019, 21:24

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcRUgPHtdVbOB6H6Y-2W1q_7yJki1BLNxmK0qOJLahVNG7yNAC_e
TÌNH PHIÊU DU
chạm khẽ bờ môi khiến nhớ thương.
tròn đêm thao thức suốt canh trường
vòng tay ôm gối mơ hình bóng
ẩn hiện chập chờn thoáng ngát hương.

ánh mắt dõi thầm theo dáng bước.
nghe lòng xao xuyến mộng thiên đường
dìu nhau đến chốn tâm hoài vọng
đây cõi chân tình gây vấn vương.

linh hồn lạc lõng bay muôn hướng.
dừng gót phiêu du ngắm lại nguồn
có phải đây miền xưa thệ nguyện?
mình cùng hẹn ước trọn tơ duyên.

thời gian tiếp nối vòng luân chuyển.
ở khoảng cuối đời gạt ước mơ
quên hết buồn vui thời qua ngõ
ngắm bốn mùa đi đợi trở về..
NGUYÊNHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Thu 24 Oct 2019, 08:39

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcRmSPdudcP0wm-VJmmir-h-Kr9nDmlSl_u1_KLZKZaBBd--d43p&s

TIỄN CHÂN..
Về nhìn..hàng cọc cắm.
không còn nữa bóng chim
rời đến miền xa lắm
phiêu lãng cõi thiên đường.

Sóng vỗ về âm hưởng.
lưu luyến đó hình hài
âm thầm soi đáy nước
tìm bóng cá ngưng xoay.

Những sợi tơ giăng lại.
quyện với lớp sương mù
lời thơ xông hương khói
chập chờn lướt lãng du.

Thụy bây giờ im ngủ..
thảnh thơi khoảng viễn trần
giữa khung trời hoan lạc
tròn ao ước thiên thu.

Mây ngang đỉnh tình sầu
nhìn triền non hoang vắng
mặt trời dừng han hỏi..
tất cả đi về đâu?
nguyênHOANG
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcRoT50KIfpUrZPNathX6dROaqQSC3FkRHLK-P1qxdXTXkirpCCqVg&s
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 23:12

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcQaxq5PTfcD4-hOsKX3CYxPLbnHuAD6MeLkntb6gAeSdeNFNJf-6Q&s
ĐỂ LẠI..
Thụy bây giờ rong ruổi..
đi về miền rất xa,
để lại buồn cô quả,
từng đêm nhớ bùi ngùi.


cõi vô thường ngắn ngủi.
đừng lưu luyến thêm sầu,
nợ trần gian vay lấy,
đến về giữ được đâu?


có một thời hãnh tiến.
được trời đất chuộng chiều..
qua ngõ đời may mắn,
rồi cũng trả nhân gian.


mây ngàn trôi lãng đãng.
gió thầm lặng im ngừng,
thoảng chờ một tiếng gọi..
chút tình quê ly bôi.


chẳng còn gặp lại Chàng du tử..
Cự Phách*một thời..xướng họa thơ,
cơn gió chiều qua lần tiếc lỡ,
Ta ngồi đây cạn chén thầm đưa..
nguyênHOANG
*tên húy tg DTL






[ltr]CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Icon_post_target[/ltr]











Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13Tue 29 Oct 2019, 22:10

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcSeCB3OaxjLOrzdukXGaLlk2wUSEI-nXx4u3zGEXQwtIc9RytecXQ&s
MƯA THẦM VƯƠNG.
Chiều qua mưa vẫn còn dai dẳng.
hãy ngủ quên xa thoát tình buồn
lau rồi nước mắt chảy tuôn
chuyện ngày xưa đó hết vương vấn lòng.

Khép ngăn len vào song gió buốt.
khó xua khỏi mộng muộn phiền vây
như rêu bám kín thềm dầy
nắng khô chẳng trẫy mưa về khô hanh.

Sương đêm rơi trĩu cành gắng gượng.
chờ mặt trời lên giúp được nhẹ mình
cám ơn chào ánh bình minh
dù sao còn có chút tình ủi an.

Hôm nay mưa điểm trang mầu mắt.
như sông trôi dìu dắt lục bình
quê mình đã hết điêu linh
sao nghe sóng biển vẫn nghìn năm ru..?


Âm điệu buồn khi thu trở bước.
chờ trăng lên ước được tương phùng
ngồi mơ lạc chốn mông lung
hồn say nhung nhớ chẳng cùng nợ duyên.
nguyênHOANG



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 10 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-