Bài viết mới | Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48
Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17
7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28
NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52
4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13
LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30
NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41
Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24
GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56
Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33
LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52
NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03
Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39
KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54
TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Sat 06 Apr 2024, 09:10 | |
| GOM HẠT NẮNG CHIỀU
Nhìn phía trước bước an nhiên Xả não phiền tâm vui vẻ Đời là thế cái vô thường biến động luôn buồn chi mệt
Sinh già chết lẽ tự nhiên giữ bình yên dừng ham muốn Đời thác cuộn tranh phải hơn gây oán hờn thêm phiền não
Nương Tam Bảo xả lòng tham Cứ lặng thầm rèn tâm tính Luôn thức tỉnh chớ u mê Khi chưa "về" già còn quậy
Vui biết mấy lão Phượng còm Vẫn "chát" "tom" chưa chịu đổ Qua bão tố lại bình an Dạo khúc đàn Sô Nát đẹp
Vào Com Nét gặp bạn thơ Mỗi phút giờ thêm sức sống Đời biến động chẳng quan tâm cứ lặng thầm rèn đức thiện
Cái bất biến ta nâng niu dẫu nắng chiều đang dần tắt Buông ĐƯỢC - MẤT sống vô tư cứ vi vu hồn thơ trẻ
Cứ mặc kệ cái cỗi già gửi bao la trời cao rộng vần thơ nóng trái tim yêu gom nắng chiều cho con trẻ.
BXP 06.04.2024 |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Sun 21 Apr 2024, 06:38 | |
| TẠO CUỘC SỐNG BÌNH YÊN (THơ Song tam bát)
Nhìn phía trước Bước an vui Nhờ con mắt sáng cuối đời bình yên
Phiền não bỏ Gió mưa ngừng Lòng thanh trí tỉnh nhẹ rung phím đàn
An cuộc sống Lộng hồn thơ Lặng thầm gõ phím ươm mơ tháng ngày
Say câu chữ Tự điều thân Khi thì đọc sách dưỡng thần, gìn ngươi
Cười lặng lẽ Trẻ thêm ra Dù cho thể xác cỗi già, đã sao!
Đào tươi hết Tiết Xuân còn Nâng niu sắc thắm bông gòn tháng Ba
Già bền bỉ Chí không sờn Sớm xoa, ngày bộ mãi còn đẹp thân.
BXP 21.04.2024 |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Sun 16 Jun 2024, 12:51 | |
| ỐI A… CŨNG THÀNH!
Phượng già chưa chết Lệt bệt tí thôi Từ câu rơi rụng hết rồi Làm thơ Đường luật… ôi trời, trượt thang!
Tâm càng ủ dột Thân nhốt phòng cô Nhìn đèn trước mắt ảo mờ Đìu hiu ngọn bút, vật vờ xác thân
Miếng ăn khó nuốt Tiếp nước nhiều ngày Nhưng mà trời nắng gắt gay Đầu như bốc lửa… nỗi này khó phô!
Miệng khô, đầu váng Thỉnh thoảng dò trang… Năm xưa Thi Hữu rộn ràng Cái thời còn Vịt (TVT) huy hoàng biết bao!
Lệ trào máu ứ Câu chữ lòi ra Bốn câu… túm láy chữ "già" Làm bài Đường luật… ối a cũng thành!
BXP 16.06.2024 |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Sat 22 Jun 2024, 09:50 | |
| VẪN TRẺ TRUNG
Biết mai cắt điện cả ngày Lựa giờ tranh thủ gửi bài vào trang Khi mù dở… cứ lang thang Lặng thầm dò dẫm đường làng thả thơ
Cũng may… để đến bây giờ Ngày sinh đến… vẫn có thơ tự mừng Cái đầu… như quả trứng ung Tưởng về với đất lại vùng đứng lên
Chưa tàn ý chí niềm tin Từ trong sâu thẳm gợi niềm khát khao Nhớ về những tháng năm nào Thi Đàn, Thi Hữu biết bao nghĩa tình
Vườn Đào rạng ánh bình minh Rèn câu Đường luật cất mình vươn xa Một con săn sắt ao nhà Vượt ra biển lớn tưởng là mất tiêu
Cá kình biển cả lại yêu Vì chưng khát học ôm nhiều ước mơ Kiên tâm học hỏi từng giờ Hồn hoa quyện với vần thơ hiến đời
Vẫn còn yêu sắc hoa tươi Vẫn còn rạo rực tình người thiết tha Dù cho tám sáu chưa già Khi về với đất vẫn là trẻ trung.
BXP 22.06.2024 |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Tue 25 Jun 2024, 06:27 | |
| NGÀY SINH… SỰ CỐ BẤT NGỜ
Dẫu sang tám bảy hai ngày Tuổi đời cũng đã đủ đầy âm dương Còn thân trong cõi vô thường Tránh sao cuộc sống trăm đường đổi thay
Khi còn trên thế gian này Thì bàn phím, chuột… đôi tay chửa dừng Lòng còn muôn nốt nhạc rung Con tim ứ máu vẫn bừng vần thơ
Hăm ba… sự cố bất ngờ Mừng ngày sinh lại nằm đơ đo giường Tưởng rằng theo gió muôn phương Giã từ cõi tạm tiện đường đổi thân
Từ đây rũ hết bụi trần! Nhưng con chẳng chịu, giữ thân gọi người… Tiêm, đo…, tiếp nước không ngơi Còn nhiều kiếp nạn, nghiệp đời chưa tha
Thì thôi… níu cái thân già Bao giờ duyên hết nghiệp tha thì về Hiện giờ dừng mọi đam mê Trang LƯU tản mạn khó bề tập trung
HOA, THƠ… luyến tiếc vô cùng Ta về cát bụi phải tung hê rồi! Thôi đành nhắm mắt cho xuôi Xả buông tất cả…, giữ đời bình yên
Còn tham còn nặng ưu phiền Ta gom tất cả gửi miền hư không Cõi đời… Sắc cũng là Không "Pháp không sinh diệt"... khắc lòng lời răn.
BXP 25.06.2024
@ Sự cố sức khỏe, tôi đã tỉnh táo lại nhưng còn phải tiêm và tiếp nước nhiều ngày nên không thể đáp tạ từng người. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật tôi. |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | Phương Nguyên
![Phương Nguyên](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1945-6.jpg)
Tổng số bài gửi : 4841 Registration date : 23/03/2013
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Tue 25 Jun 2024, 08:32 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- NGÀY SINH… SỰ CỐ BẤT NGỜ
Dẫu sang tám bảy hai ngày Tuổi đời cũng đã đủ đầy âm dương Còn thân trong cõi vô thường Tránh sao cuộc sống trăm đường đổi thay
Khi còn trên thế gian này Thì bàn phím, chuột… đôi tay chửa dừng Lòng còn muôn nốt nhạc rung Con tim ứ máu vẫn bừng vần thơ
Hăm ba… sự cố bất ngờ Mừng ngày sinh lại nằm đơ đo giường Tưởng rằng theo gió muôn phương Giã từ cõi tạm tiện đường đổi thân
Từ đây rũ hết bụi trần! Nhưng con chẳng chịu, giữ thân gọi người… Tiêm, đo…, tiếp nước không ngơi Còn nhiều kiếp nạn, nghiệp đời chưa tha
Thì thôi… níu cái thân già Bao giờ duyên hết nghiệp tha thì về Hiện giờ dừng mọi đam mê Trang LƯU tản mạn khó bề tập trung
HOA, THƠ… luyến tiếc vô cùng Ta về cát bụi phải tung hê rồi! Thôi đành nhắm mắt cho xuôi Xả buông tất cả…, giữ đời bình yên
Còn tham còn nặng ưu phiền Ta gom tất cả gửi miền hư không Cõi đời… Sắc cũng là Không "Pháp không sinh diệt"... khắc lòng lời răn.
BXP 25.06.2024
@ Sự cố sức khỏe, tôi đã tỉnh táo lại nhưng còn phải tiêm và tiếp nước nhiều ngày nên không thể đáp tạ từng người. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật tôi. Bác cố gắng lên bác ui |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Tue 25 Jun 2024, 08:47 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- NGÀY SINH… SỰ CỐ BẤT NGỜ
Dẫu sang tám bảy hai ngày Tuổi đời cũng đã đủ đầy âm dương Còn thân trong cõi vô thường Tránh sao cuộc sống trăm đường đổi thay
Khi còn trên thế gian này Thì bàn phím, chuột… đôi tay chửa dừng Lòng còn muôn nốt nhạc rung Con tim ứ máu vẫn bừng vần thơ
Hăm ba… sự cố bất ngờ Mừng ngày sinh lại nằm đơ đo giường Tưởng rằng theo gió muôn phương Giã từ cõi tạm tiện đường đổi thân
Từ đây rũ hết bụi trần! Nhưng con chẳng chịu, giữ thân gọi người… Tiêm, đo…, tiếp nước không ngơi Còn nhiều kiếp nạn, nghiệp đời chưa tha
Thì thôi… níu cái thân già Bao giờ duyên hết nghiệp tha thì về Hiện giờ dừng mọi đam mê Trang LƯU tản mạn khó bề tập trung
HOA, THƠ… luyến tiếc vô cùng Ta về cát bụi phải tung hê rồi! Thôi đành nhắm mắt cho xuôi Xả buông tất cả…, giữ đời bình yên
Còn tham còn nặng ưu phiền Ta gom tất cả gửi miền hư không Cõi đời… Sắc cũng là Không "Pháp không sinh diệt"... khắc lòng lời răn.
BXP 25.06.2024
@ Sự cố sức khỏe, tôi đã tỉnh táo lại nhưng còn phải tiêm và tiếp nước nhiều ngày nên không thể đáp tạ từng người. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật tôi. Bác cố gắng lên bác ui Cảm ơn cháu |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | Trà Mi
![Trà Mi](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/457-3.jpg)
Tổng số bài gửi : 7143 Registration date : 01/04/2011
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Tue 25 Jun 2024, 10:17 | |
| Mừng sinh nhật thứ 86 của bác. Chúc bác chóng khoẻ, có thêm nhiều niềm vui cùng thơ, hoa và con cháu! |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Mon 01 Jul 2024, 06:38 | |
| - Trà Mi đã viết:
Mừng sinh nhật thứ 86 của bác. Chúc bác chóng khoẻ, có thêm nhiều niềm vui cùng thơ, hoa và con cháu! Cảm ơn Trà Mi. Tôi dạo này sức khỏe sút kém nhanh chóng quá. Cũng là tại cái nóng khắc nghiệt của miền Bắc, may mà tôi kiên trì tập luyện nhiều năm, nếu không chắc là không chết cũng đột quị rồi. Theo đứa cháu là Giảng viên ĐHY, đợt nóng vừa qua lớp già đột quị nhiều lắm, cũng khối người chết, tôi qua được đã quá may mắn. |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | buixuanphuong09
![buixuanphuong09](https://2img.net/u/4011/43/03/26/avatars/1168-80.jpg)
Tổng số bài gửi : 37102 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời Mon 01 Jul 2024, 11:38 | |
| LẠI NHIỀU MỘNG MƠ
Ối trời! Cái nóng như thiêu! Rã rời cơ thể, tiêu điều phòng cô Ngày đêm thân xác vật vờ Đo giường… đo mãi vẫn chưa tỏ tường
Trong lòng muôn nỗi vấn vương Quẩn quanh chữ CHẾT khó đường tìm ra "Ta về nương bóng Phật Đà Thay thân, chuyển nghiệp, giã nhà tiếp tu."
Xung quanh dày đặc mây mù Ba chân chẳng vững dễ du lối nào Dẫu còn muôn nỗi khát khao Lập trang LƯU TRỮ… nhưng vào được đâu!
Ngày đêm nặng trĩu cái đầu Gáy như đốt lửa… não sầu triền miên Tan tành ý chí, niềm tin Tinh thần bạc nhược, vươn lên… đổ nhào!
Sáu ngày tiếp dịch lao đao Ven chìm, tay nát mà nào đỡ đâu! Miếng ăn tắc cổ thêm sầu Cái gì cũng sợ… con dâu khổ nàn
Cháo sen, mì gói, sâm Hàn Chia ra 05 bữa… gắng ăn sớm chiều Thế rồi… Thân bớt xiêu liêu Tỉnh dần, đỡ mệt… lại nhiều mộng mơ.
BXP 01.07.2024 |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | Sponsored content
![Trang viết cuối đời - Page 12 Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Tiêu đề: Re: Trang viết cuối đời ![Trang viết cuối đời - Page 12 I_icon13](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_icon13.png) | |
| |
| ![Go down](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_down10.png) | | |
Similar topics | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
|
Trang 12 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13 ![Next](https://2img.net/u/4011/43/03/26/album/i_righ10.png) | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |