Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang viết cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Wed 27 Dec 2023, 16:41

MỘNG VẨN VƠ

Chiều Đông nắng ấm trải vàng
Nhẩn nha khoác túi lang thang thả vần
Sáo diều tưởng vẫn vọng ngân
Đàn ve dạo nhạc cây gần đâu đây

Chập chờn cánh bướm vờn bay
Hương sen tỏa ngát đường này năm xưa
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Cái xa xăm lại tưởng vừa sẩy ra

Bồi hồi những chuyện hôm qua
Quyện vào ngọn bút trang nhà còn lưu
Sông xưa bến cũ đìu hiu
Bao người đã khuất, bao điều nhớ nhung

Mơ màng… thông teck gió rung
Mái trường Trung cấp vẫy vùng cánh chim…
Lại mơ cây cỏ kiếm tìm
Một thời mắt sáng, nhịp tim rộn ràng

Chi, loài nối tiếp vào trang
Ngàn hoa rực rỡ bày hàng đắm say
Bây giờ mắt phủ sương dày
Chết từng giây những tháng ngày quạnh hiu.

BXP 27.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Thu 28 Dec 2023, 08:16

PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU

Ôi! Phật Pháp thâm sâu cao cả
Lí duyên sinh, nhân quả công bằng
Kiếp luân lưu bao sự trói chằng
Đạo gọi Nghiệp, Đời là Số mệnh

Số mệnh do ông Trời định đoạt
Nghiệp do mình tạo tác, mình gây
Kiếp lâu xa tích tụ mãi dày
Thành trái lớn ta nay mắc nợ

Xưa tôi cứ trách Trời, tủi số
Không biết nguyên nhân khổ do mình
Mãi đắm chìm trong biển vô minh
Nhờ Pháp Phật vươn mình đứng dậy

"Đi đến đâu chết trâu đến đấy"
Chuyện ngày xưa biết vậy… âm thầm
Nương Phật Đà tịnh tĩnh rèn tâm
Giải tỏa sự hôn trầm, thức tỉnh…

Quyết tu tập theo đường Bát Chánh
Cải nghiệp dần thoát cảnh trầm tư
Kiếp nạn giăng lớp lớp mây mù
Vẫn đứng vững cho dù bão nổi

Dây Nghiệp năng được dần dần cởi
Vén màn đêm nắng dọi bình minh
Cả bầu trời lộng sắc thiên thanh
Lại tái nhập cõi lành tu tiếp.

BXP 28.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Fri 29 Dec 2023, 08:39

NHỚ NHUNG

Ta đi thả những câu vần
Mỗi từ gieo một bước chân dạo làng
Túi phồng đầy chữ nặng mang
Mới đi được một vòng làng hết veo

Ghé vào đình lạy Thánh kêu
Xin Ngài trợ giúp cánh diều vi vu
Thần Hoàng thông cảm gật gù
Tặng cho cái gã dở mù ít trang

Thế là lại tiếp lang thang
Thơ gieo làm cả xóm làng rộn vui
Xóm thôn chia ngọt sẻ bùi
Ta thêm gần gũi cõi người thân thương

Câu vần hòa gió quê hương
Quyện vào ngọn bút dẫn đường ta đi
Sớm chiều hai buổi đi về
Bước chân du… nhận tình quê ấm nồng

Bồi hồi nhớ nghiệp nhà nông
Bao năm gắn bó ruộng đồng thân yêu
Giờ đây sắp tắt nắng chiều
Theo dòng hoài niệm muôn điều nhớ nhung.

BXP 29.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Fri 29 Dec 2023, 08:43

TƯỞNG GẦN MÀ XA! 

Ta đi… lăng ngắm mây trời
Tay ôm gió lộng, thân phơi nắng vàng
Sớm chiều khoác túi lang thang
Con tim cứ đập rộn ràng không ngơi

Thân còn dan díu duyên đời
Tâm còn cảm nhận tình người thiết tha
Ừ thì tuổi cũng đã già
Nhưng ai đã bảo chí ta lụi tàn?

Ta tìm sự sống bình an
Con tim vẫn cứ dâng tràn ý thơ
Sóng trùng dương mãi hôn bờ
Nụ hôn cháy bỏng ước mơ cõi người

Vẫn còn yêu sắc hoa tươi
Vẫn nâng niu những nụ cười trẻ trung
Vẫn còn gợi nhịp tim rung
Vẫn khơi khát vọng vẫy vùng cánh chim

Rừng xanh biển cả kiếm tìm…
Mang về ủ dưới gối mềm phòng cô
Sá chi con mắt lóa mờ
Tim ta vẫn đập phút giờ không ngưng

Ngoài kia cuộc sống tưng bừng
Phòng khuya ta vẫn nhẹ rung khúc đàn
Gia đình hạnh phúc chứa chan
Cõi tâm ta vẫn ngập tràn nắng mai

Vẫn còn gõ phím đăng bài
Vẫn còn khoác túi lai rai thả vần
Vẫn chưa dứt hết nghiệp trần
Vẫn nhìn cái hố… tưởng gần mà xa!

BXP 29.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Sat 30 Dec 2023, 08:32

HẾT MONG ƯỚC RỒI!

Sương giăng… cản bước chân già
Nhưng lòng ta vẫn thiết tha dạo làng
Cuối đời lắm chuyện trái ngang
Niềm tin, ý chí vững vàng… cứ đi!

Ở nhà ta biết làm chi?
Quẩn quanh giường, ghế, nhìn Vi tính… buồn!
Thẫn thờ ngăn giọt lệ tuôn
Làm sao đủ nghị lực vươn với đời?

Tuổi già kiệt sức, tàn hơi
Mà còn khát mộng đất trời bao la
Trước nhờ cụ Uýt-pi-a
Biết rằng Quark nhỏ… không là một đâu

Quark gồm sáu loại khác nhau
Chỉ riêng "Lên", "Xuống" ủ bầu Nơ, Pô…
Lại sang hỏi cụ Gu hờ
Trang "Thiên văn" đọc lờ mờ khó ra

Hơn tám mươi tỷ Thiên hà
Vũ trụ ta sống… rộng, xa, sáng ngời!
Lại là chiếc lá nhỏ nhoi
Trong cây Đại vũ… mọi người có hay?

"KHÔNG GIAN VÔ TẬN" phơi bày
Nhưng ai hiểu được nỗi này… khó thông!
Nỗi đau buốt dạ, quặn lòng!
Mắt nay mù dở… hết mong ước rồi!

BXP 30.12.2023
@ Đối với nhiều người vi tính là công cụ làm việc kiếm sống, một số khác là niềm vui trí tuệ, riêng với tôi, nó là niềm vui và sức sống cuối đời. 
Từ ấu thơ đến năm 22 tuổi, tôi sống đúng là tôi. Từ sau khi mắc bệnh, nhất là từ khi dời trường Trung cấp trở về, tôi sống không còn là tôi nữa, với cái cày, cái cuốc trên tay, tôi là một nông dân đần độn, vụng về nhất trên thế gian này. Với cái tai nghễnh ngãng giao tiếp vịt gà, với cái bệnh chóng mặt không đi được xe đạp, tôi sống ê chề, khổ cực biết bao. Từ sau ngày quy Phật, nhất là từ khi biết sử dụng vi tính, tôi mới được trở lại là tôi, tìm lại được chính mình. Từ đầu năm 2011, vào mạng diễn đàn thơ, được giao lưu bốn bể, được hòa hồn thơ với giới trí thức thời đại, chân thành học hỏi được nhiều vị trí thức cao giúp đỡ, say mê sưu tầm, say mê tìm hiểu khoa học, kiến thức tôi được nâng dần. Năm 2015, tôi lập Topic "Giác quan thứ 6" ở ĐV và TH, viết về vũ trụ quan khoa học và vũ trụ quan Phật giáo. Tôi trích ra đây một phần nhỏ, anh em, con cháu, bạn bè đọc sẽ hiểu và cảm thông vì sao khi mắt mờ không sử dụng được vi tính, tôi đau khổ đến thế nào.
Thế giới vi mô : "Quark là hạt cơ bản nhỏ nhất, nhưng không chỉ có một mà có 6 loại khác nhau : lên (u), xuống (d), duyên (c), lạ (s), đỉnh (t), và đáy (b). Trong đó lên (u), xuống (d), bền vững, là thành phần của Proton và Neutron trong hạt nhân nguyên tử, bốn loại khác chỉ tìm thấy trong bụi vũ trụ và trong máy gia tốc.
Thế giới vĩ mô : Vũ trụ ta đang sống và quan sát được, có hơn 80 tỷ thiên hà với 300 ngàn tỷ tỷ ngôi sao. Sao Mộc lớn gấp trăm trái đất cũng chưa được gọi là sao mà chỉ là một hành tinh. Mặt trời chứa một triệu trái đất mới được gọi là sao, nhưng lại chỉ là chú bé con quá nhỏ so với các sao trong vũ trụ. Vũ trụ ta đang sống, vũ trụ quan sát được, có trên 300 ngàn tỷ tỷ ngôi sao, ta đã khó hình dung, nhưng nó lại chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi trên cây lớn Đại vũ trụ. Thế thì Đại vũ trụ lớn đến thế nào. Nhà Thiên văn học trẻ Đặng Vũ Tuấn Sơn - chủ tịch VACA - Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam đã viết: "Bạn có biết rằng mỗi ngôi sao là một Mặt Trời, và số sao trong phần vũ trụ chúng ta đã nhìn thấy còn lớn hơn tổng số hạt cát của tất cả các bãi biển trên thế giới cộng lại?
Điều đó nói lên rằng "KHÔNG GIAN LÀ VÔ TẬN"
Thời gian vô biên : 
Cha mẹ sinh ra ta, ông bà sinh ra cha mẹ, cứ thế đến vô cùng. Ta sinh ra con ta, con ta sinh cháu ta, nối truyền vĩnh viễn. Không có cái bắt đầu, cũng không có cái kết thúc. Thời gian là vô biên.
Đem kiến thức Phật Pháp và kiến thức khoa học bổ trợ cho nhau, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều.


Mắt tôi cứ mờ dần, việc gõ phím đăng bài đã rất khó khăn, không còn cách nào khác, đành tạm biệt anh em, con cháu, bạn bè, dừng trang, tạm nghỉ.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11126
Registration date : 08/08/2009

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Sat 30 Dec 2023, 09:10

Hình như Đệ Xuân Phượng không dùng kính Lão phải không.?
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Sun 31 Dec 2023, 13:29

mytutru đã viết:
Hình như Đệ Xuân Phượng không dùng kính Lão phải không.?

Kính lão không còn tác dụng với bác Phượng tỷ ui
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Mon 08 Jan 2024, 09:02

VẪN LÀ "CÒN XUÂN"

Đèn khuya leo lét canh dài
Phòng cô, bóng lạnh, lai rai giọt buồn
Sóng tim thơ vẫn dập dồn
Mà vào trang… tựa "chỉ luồn chôn kim"

Nên đành gác bút nằm im
Lặng trong chăn ấm, gối mềm… "ngủ Đông"
Ngày mai Xuân rực ánh hồng
Lại bừng tỉnh dậy vui trong nắng chiều

Tim già rạo rực máu yêu
Phập phồng lá phổi… ủ nhiều mộng mơ
Lại đi bộ, thả vần thơ
Tưng bừng sức sống một giờ không ngơi

Dang tay ôm hết nắng trời
Làm nên sức sống cuối đời của ta
Luyện rèn… ai bảo ta già?
Vẫn bền chân bước xóm xa, ngõ gần

Làm cho chắc cốt dai gân
Vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con
Mắt mờ… đi bộ vẫn ngon
Ba chân, bốn mắt nước non vẫn tình

Nhẹ nhàng tiếp cuộc tồn sinh
Dẫu bao nghịch cảnh vẫn bình tĩnh qua
Chứng cho đời ý chí già
Tuổi sang tám sáu vẫn là còn "Xuân"!


BXP 31.12.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Mon 08 Jan 2024, 09:18

Đây là bài thơ tôi viết hôm 31/12/2023, hôm nay đăng nốt. Giờ tôi không làm các thể thơ khác vì nỗi buồn trong lòng dễ xả sẽ làm phiền lòng mọi người. Làm thơ ĐL sẽ cô đọng, nỗi buồn chỉ có thể gửi gắm vào đấy phần nhỏ. Các con định đưa đi thay TTT, nhưng tôi không đủ sức, sẽ sẩy ra nhiều sự cố nguy hiểm. Đành chấp nhận hiện trạng bây giờ, dù sao tôi vẫn còn cố gắng dùng lúp để gõ phím và đăng được bài vào ĐV. Lá của tỷ đệ đã uống nhiều nhưng không tác dụng nên đã bỏ rồi. Con đưa đi khám làm kính, mất 02 triệu hai kính, một đi đường, một đọc sách, nhưng chỉ được mấy hôm, mắt mờ đi nhiều, kính giờ vô tác dụng. Đành chấp nhận, ngày nào còn vào được ĐV là ngày đó còn sống, không vào được ĐV nữa là tắc bụp.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13Sun 11 Feb 2024, 08:40

BỘ HÀNH MỒNG MỘT TẾT

Có ai hâm hấp như tôi
Ngày Mồng Một Tết dong chơi ngoài đường
Mở lòng hứng gió muôn phương
Tiết trời ấm áp, phố phường đẹp xinh

Nhẩn nha cuốc bộ một mình
Xe, người thưa thớt an bình bước chân
Khi mù dở ước có lần
Mắt tinh lại thấy sắc Xuân rạng ngời

Bây giờ mắt đã sáng rồi
Nhờ đàn con hiếu… cuối đời sướng sao!
Thương con mắt ứ lệ trào
Hao tiền, tổn sức… biết bao nhọc nhằn

Biết rằng công việc làm ăn
Các con gặp lắm khó khăn chất chồng
Đại tràng chữa đã long đong
Giờ thêm mổ mắt… quặn lòng rưng rưng

Như ngồi trên đống lửa bừng
Hồn cha thơ thẩn… vô cùng khổ thay
Bốn giờ sau mổ phơi bày
Thân già nghiệp nặng còn đầy tai ương

Duyên sinh kiếp nạn khó lường
Nhờ con được thế… đừng vương vấn buồn
Giữ lòng vui vẻ luôn luôn
Trí minh, thân khoẻ còn vươn với đời

Tết đường vắng thỏa dong chơi
Thả hồn thơ giữa đất trời bao la
Lờ mờ… xả cái hôm qua
Tinh tường… nhìn cảnh tuổi già cứ vui.

BXP 11.02.2024
@ Bao nhiêu năm lập cập cây gậy, mắt nhìn một hóa ba, tôi không dám ra đường quốc lộ. Nay mắt sáng, dựa vào ngày Tết đường thưa người, xe qua lại, tôi đi ngắm cảnh chút, ngày thường nhiều xe cũng không dám đi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang viết cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang viết cuối đời   Trang viết cuối đời - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang viết cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nha Trang
» Trang Giấy Cuối Cùng
» Thời trang tóc của cánh mày râu
Trang 11 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-