Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Thu 23 Jan 2020, 06:17


VỢI BUỒN NÀO XA.
Mưa sương buổi sáng nhìn xuyên cửa.
phảng phất buồn xưa lại kéo về,
khẽ bước lên thềm ngồi đợi đó,
người xưa còn giữ thuở say mê?

Niềm mơ ấp ủ ngày hôn lễ.
ước vọng trôi theo sóng gợn đùa,
gió gọi mưa sang tuồn xóa mất,
Trời không cho dịp gặp phân bua.

Ai đứng chờ trăng bày tỏ ý..?
chợt mưa dìm hết dấu tương tư,
để chiều qua thẫn thờ trên phố,
nhớ đó thật nhiều mãi khó quên.

Tình nghĩa đôi bên cùng kết bện..
nhưng duyên chưa được tự Thiên trù,
chờ thêm mong nữa bao giờ nhận?
An ủi thôi thì hẹn kiếp sau.

Lạy Chúa con là người lắm đạo..
cầu van khẩn bái khắp nơi rồi,
nào ai minh chứng lòng chân thật?
lạc lõng cô đơn giữa chợ đời.
nguyênHOANG


Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Thu 23 Jan 2020, 06:25; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Thu 23 Jan 2020, 06:22


KỶ NIỆM HỒNG.
Lắm lúc mưa chờ nắng chẳng sang.
như thu chậm đến lá khô vàng
buông rơi mắt ngóng xem ai đó?
có ngó ngàng không để ủi an.

Lắm lúc mây chờ gió đẩy trăng.
về đây khỏa bóng giúp soi..trần
con sông chín khúc mơ màng chảy
số phận thương vay khóc bẽ bàng.

Lắm lúc thầm chờ gặp cố nhân.
bóng câu nhắc nhở đã bao lần
thuyền xuôi viễn xứ quên rồi bến
hẹn ước trăm năm thoáng muộn màng.

Lắm lúc đêm chờ ngõ quạnh vắng.
dường như có bước chân lay mành
ngoài hiên tuyết ngập tràn bao phủ
lắm lúc chạnh buồn bỗng nhớ Anh.

Lắm lúc nghe tim mình buốt lạnh,
mong chờ một bếp lửa khơi hong
xa xôi vọng ước hồi quê cũ
ngắm lại nơi xưa kỷ niệm hồng.
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Sun 26 Jan 2020, 19:45

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTGSt8KQxRr2-yLRrgzWyjeFnG43-R_uvKxuqazVmvyqvHQlwQkHw&s
BƠ VƠ
Vẫn mùa xuân cũ bước bơ vơ.
giọt nắng buông rơi khắc khoải chờ..
được ấm qua đêm dài buốt lạnh
giữ niềm vọng ước thiếp trọn mơ.

có dịp sum vầy đừng để lở..
chớ gì lo lắng với băn khoăn
an bài đó bởi trời cao muốn
cúi nhận thành tâm tỏ đáp đền.

miền hoang phế đó mong ai đến?
lạc lõng hồn thơ quyện thủy triều
ngồi gom cuốn lại mạng tơ nhện
giăng mãi mà không vướng được yêu!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Wed 29 Jan 2020, 09:41



KHẮC KHOẢI
thuyền ai,
buông lái thả trên sông?
đợi khách năm xưa trở lại dòng,
qua bến một lần xa mất hút,
bóng hình lẫn khuất
cõi hư không.

mỗi lúc sang mùa
chuyển gió đông.
nhiều năm dõi ngóng bặt tin hồng,
mây ngang tháp cỗ thầm nhung nhớ,
mưa xuống gian trần
lặng ước mong.

mùa xuân
lại sắp về trên phố.
có đổi giùm mơ được thắm nồng?
Pháo Tết không nào thay số phận,
quê còn,sao phải chịu lưu vong?
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Tue 18 Feb 2020, 22:01

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcSoFlvg2qAcTIdHLEWwTYJxkOnPKyzyvHI-c14C6UKd4v4Wc_mz
ĐI TÌM KỶ NIỆM..
con đường xưa thay tên.
nắng lặng bước bồng bềnh
mưa chiều xua oi ả
mây trời xuôi mông mênh.

buổi hẹn chờ không đến.
vòng tay xa trăm năm
giấu mình ăn năn tội
sám hối tạ kiếp tằm.

trả lại trần mê đắm.
nhìn mặt trời vô tư
vòng sinh lão bệnh tử
Thượng đế đã an bài.

tìm niềm tin trông cậy.
lạc lõng tách khỏi đàn
mơ hồ một thân thế
viễn xứ mộng Phù Sai..

ngồi một mình,nhớ ai?
trầm luân kiếp lưu đày
thoát qua vùng tương phản
tìm mộng mị sinh lai.
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Thu 20 Feb 2020, 10:08

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcSZsEGhVyzq3dgm2gmuaX0HbvOmQ204oUIP1e0unGRekLDuWLg5
MIỀN XƯA
Về ngang Cái sắn,Tràm cò.
còn neo bến cũ con đò thủy chung
người đi xa tít ngàn trùng
đã quên hay vẫn nhớ nhung nguyện nồng?

Lục bình ai thả trên sông?
theo con nước lớn nước ròng đợi duyên
gặp nhau trao lở ước nguyền..
bốn mùa tiếp bước thầm riêng cồn cào

Ngày đêm nghe sóng thì thào.
tiếng chim vỗ cánh lao xao núi rừng
thời gian sao quá dửng dưng?
mong đừng hờ hững mang niềm tin sang.

Về thăm Rạch miễu Tiền giang.
nghe câu trách móc..xốn xang chạnh lòng
kiếp tằm thiếp nép gió đông
xa rời cố quốc lưu vong tủi hờn..
nguyênHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Sat 22 Feb 2020, 23:16

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcRhB6m0hCJcIZjCoH2UjdT9TQ_6vHIh-GOCctl-WCB01YLiT_4t
NGÀN NỖI XÓT XA
vẫn đi về một mình trên nẻo..
tất cả nép mình ..không bước theo
bỏ lại sau lưng niềm luyến tiếc
con đường cũng ngủ thiếp cô miên.

mặt trời luôn mỗi ngày hiện diện.
trải nắng chan hòa khắp mọi nơi
đêm thượng nguơn một vì sao trốn?
xuống trần gian nghe kể chuyện đời.

đắm say quên trở về thượng giới.
chấp nhận đọa đày lụy vì yêu
cung mê gieo quyện hòa âm điệu
qua ngõ thẫn thờ nhớ khó vơi.

ngập ngừng bóng tà dương đứng đợi.
lênh đênh trên biển cả con thuyền
ai xa có còn mong với nhớ?
tình nồng mà chẳng trọn tơ duyên..
nguyênHOANG


Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Sat 29 Feb 2020, 00:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Tue 25 Feb 2020, 23:29

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcRs9YlgapihyLmPimESkAvzxZbKfFlODKPJgbWXw092ryDz8vSX

NHỚ CỐ NHÂN.
Hạt nắng chiều nay ghé lại thềm.
ngồi đan kỷ niệm đợi chờ đêm
lưới duyên giăng trải mơ tình thắm
nguyệt lão độ trì giúp trọn niềm..

Ước mơ theo sắc mây pha tím.
về lại trường xưa áo trắng màu..
phượng vĩ chao rơi đường ngập nắng
ve ngân cung điệu phố tràn nồng.

Sẽ nắm tay cùng xây ước vọng.
bốn mùa rực rỡ ánh tương lai
tình yêu đốt ấm tim vui mãi
cùng bước qua truông sống cạnh đời.

Cứ ngỡ ngõ trần xa diệu vợi.
nào hay khoảng cách chỉ phù vân
chưa xong để tỏ nhau lời nói..
thu đã nhuộm cho hết lá vàng.

Chiều đi lặng lẽ trên đường trắng,
nhìn bóng trăng tà nhớ cố nhân..
nguyênHOANG


Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Sat 29 Feb 2020, 00:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Sat 29 Feb 2020, 00:08

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcTLO_OmlYStbOMdOP2GNHySQ6DSq7qP5cPYHXG9UpqONNhglQFv
HOÀI VỌNG XƯA
người mang cuộc sống xuôi rong rổi.
qua khắp buồn vui đến xác xơ
dừng bước chiều nay vào phố chợ
tìm xin xó vắng để ngủ nhờ.

thiếp mơ ôm mộng lòng thầm nhớ.
kỷ niệm không còn để ước mơ
tiếng sóng trùng dương gọi thức tỉnh
thương yêu rời bước chẳng còn gì?

cố gượng mà quên chớ tiếc chi.
thờ ơ đánh mất đời uổng phí
vòng tay để vuột tình chung thủy
ngơ ngác cúi đầu lệ ngập mi.

đời mình cảm thấy thật vô vị.
muốn trở về nơi cũ chốn xưa
khoảng cách bây giờ xa diệu vợi
gắng nhìn chỉ thấy sóng chân mây.

hoài niệm riêng lòng thầm nhớ mãi,
cố nhân hề thứ lỗi,cho Ta..!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13Sun 01 Mar 2020, 10:23

  CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Images?q=tbn%3AANd9GcT34voC6_ZGIn5Mj4xmOtjlY_49l1hw9a_OCGCcnTBRK0v28SOv

EM CÓ VỀ.
Em có về,xin gọi giùm một tiếng..
tỉnh thức lòng
thăm viếng lại quê hương
tìm miền xưa đi qua những con đường..
mưa lất phất
hạt rơi lấp loáng đỏ.


Em có về,
gắng chờ Ta nơi đó..
kỷ niệm chưa nhòa hiu hắt sương đêm
khóm rong rêu vọng bóng lịm bên thềm
mùa buốt giá
vẫn giữ lòng chung thủy.


Em có về
nhặt gom từng mộng mị.
kết đan thành màn che phủ đài trang
khung cửa sổ khép hờ đợi ghé bước..
gió muôn chiều
cùng mang đến yêu thương.


Em có về,ngồi cho Ta chiêm ngưỡng
hương sắc một thời trên đỉnh vinh hoa
từ phương xa e ấp ánh trăng ngà
sẽ vàng võ thầm ghen tuông mình đó..
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 14 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-