Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Thu 24 May 2018, 22:11

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcQ5J-k8LLFixXfxXDjVpYsuPJW63QpOinc_FM2dDETJ_JJPRPNodw

QUA RỒI KỶ NIỆM XƯA.
Em bỏ dòng sông
cùng với con đò.
xa miệt vườn nơi cho nhiều kỷ niệm,
bước vội qua cầu không lần quay lại,
để mãi chốn nầy
hình bóng không phai.

Em đi rồi từng ngày trên bến ấy..
sóng thẫn thờ
quên gợn lắng nhớ mong,
người cũng xa
từ giã khỏi ruộng đồng,
thôn quạnh vắng ánh tà dương khuất sớm.

Cánh diều chờ
nhưng trời buồn im gió.
mọi điều dường như ngơ ngác mất hồn,
con đê làng không đàn trâu gặm cỏ,
mưa chiều giăng
hạt nặng trải vô ngôn..

đêm nay trăng hững hờ rắm tháng bảy.
nhỏ lệ trần gian khóc đó mưa ngâu.
NGUYÊNHOANG


:hoa:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Tue 07 May 2019, 11:45



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRDIfQpxFnQ57bWHwiZTa15Uu2gRVDQTNozv1M-Kr-Z3XDl0RGwaw
CÒN ĐÓ NHỮNG CƠN MƯA..
Sài gòn về đây một mình.
đi trên phố cũ nhớ hình bóng xưa
Sài gòn vẫn những cơn mưa
mù sương lành lạnh đường thưa vắng người.

đi xa mà vẫn nhớ lời..
Mẹ khuyên nhủ lúc bước rời quê hương
nơi mà cho lắm tình thương
ai gieo chia cách bỏ đường xóm thôn?

mưa sa thấm ướt tâm hồn.
sầu đâu đắng chát có hơn được nầy
người về thầm lặng đêm nay
không còn thân thích quần quây đón mừng.

nghẹn lòng chua xót lệ rưng..
lăn trên má nóng khẻ dừng cay môi
Sài gòn về tự xa xôi
chung quanh náo nức sao mình buốt tim?

Còn gì lại trở đây tìm?
chăng là hoài niệm tuổi ngà thuở nao?
nhìn trời gió chuyển lao xao
Sài gòn chợt tiếp đổ ào cơn mưa.

dường như cảm xúc mới vừa..
đã gây thổn thức từ mưa chạnh lòng
Sài gòn còn có nhớ không..?!
NGUYÊNHOANG


Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Wed 08 May 2019, 22:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Wed 08 May 2019, 22:46

:hoa:


CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcQ7-juX2D9famgKKTwQvUn4duQpGabeJIUxps9o_3--Xbwzv3tenw
KHÔNG PHAI..
tuổi thơ nào qua vội.
lạc lõng bước đơn côi
ước như loài cá hồi
không quên về nguồn cội.


đường bay cánh có mỏi.
chim vẫn gắng tìm mồi
con người nhiều lầm lỗi
hờ hững tựa mây trôi.


thèm một lần gió thổi.
qua ngõ vắng mơn chồi
nụ hoa hồng trơ trọi
khép gai đợi lả lơi.


vươn bàn tay khẽ với.
muốn níu ánh mặt trời
van chậm vào đêm tối
được ngắm chốn xa xôi.


nhìn về phương diệu vợi.
tà dương khuất lưng đồi
nghe biển chiều sóng rổi
lời than thở không ngơi.


một mình ngồi đây đợi.
chuyến tàu cuối đưa đời
nhẹ lòng quỳ sám hối
mọi tội xin tha thôi.


mai đi về xa ngái.
trời đất đã an bài
một lời còn ái ngại
chưa dám nói yêu ai..?


thì thôi giữ đó mãi,
trong giấc thiếp thì thầm..
sẽ nhớ hoài không phai
mộng lỡ rồi trăm năm!
NGUYÊNHOANG 
:hoa:  
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Fri 10 May 2019, 21:16



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcTznfVliEY_G-dtdof88Q0nAo1K2xKzzmCyklLlF4P9Z1E_aMhd
TRÁCH VU VƠ.
Kẻ bước cùng Em chẳng phải tôi.
tóc còn xanh mướt dáng yêu đời,
không như người có mái đầu bạc,
Em khỏi ngượng ngùng gặp khách quen.

Tình phai duyên đổ lòng ngào nghẹn.
tựa phố khi đêm chớ thắp đèn,
phận số do trời cao sắp đặt..
thôi đừng phiền muộn lửng than thân.

Mây thoáng trời xanh tôi ngõ trắng.
cùng đi từng lúc đổi thay dần,
con tim thổn thức bờ mi ướt,
nào ngại buồn vui chốn vô thường.

Nắng chiều xuống thấp dừng bên ngưỡng.
ngắm lại trần gian mỗi giã từ,
tiếc nuối điều gì chưa thể bước?
rời xa thấy nhớ quyến tâm tư..
nguyênHOANG
:bong:

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Mon 13 May 2019, 09:34

 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRroXC4QpDiyntWqEh1e5K2nmGIqei6KC7Qy3efVHMmEdBfauAbVA
ĐÔI ĐƯỜNG
Dòng đường thi,bến nầy tập cổ.
trở về bở ngở thuở đi hoang
người hôm nao hồi hương thầm nhớ
ở nơi đây tình cảm vô vàn..

phương đó từng ngày qua ngõ trắng.
chiều buông khi ánh nắng phai nhòa..
đêm dài thao thức ngồi im bóng
vọng tường miền xa lặng nhớ mong.

cầu mây tỏa sắc bao hy vọng.
cuốn lấy niềm mơ đợi được trao..
cạn chén rượu nồng cùng hợp mộng
giao hòa ý vận ngưỡng trăng sao.

vần thơ xướng họa mang hoài bảo.
trải ước vọng trên ngõ đi vào
đón bước kiêu sa về phó hội
tương phùng nối lại thuở ly bôi.

tình say lúng túng lời câu đối.
ngắm sắc mê hoang lạc lõng hồn
lối cũ hôm nào mưa sướt mướt
lần sau cùng gặp đã đôi đường..
nguyênHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Tue 14 May 2019, 19:22



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcSgwqt1ZURooE8jN2bGkzoiCkAOMcLaPc7kzN3JxwYeTpp8xJGT
NỢ ĐÓ VÌ NHAU.
Anh còn nợ Em
một vòng tay nhỏ.
chưa trọn đáp đền để lỡ xa nhau,
chiều lại ngồi đây nhớ màu phượng đỏ,
thầm nghe lòng mình
nổi gió lao xao.

Vẫn mãi từng ngày
đi qua trên ngõ.
bốn mùa lạnh buồn chẳng có nắng sang,
bờ môi hanh khô lá vàng lặng đỗ,
đã khiến phố buồn
ai dỗ buốt đông?

Cơn mưa đêm nay
giúp người thiếp mộng.
gặp được tình xưa ước vọng mãn nguyền,
một bờ vai đợi dìu duyên tận kiếp,
hạnh phúc đưa hồn
nhẹ lịm hôn mê!
NGUYÊNHOANG
:hoa: :bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Wed 15 May 2019, 19:18

 

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcSkSaPQWD81nFQ_qGR3cyGr7PNIt6CNjgHxA9yBZ55EVl7dTGmpBQ
NGUỒN SỐNG QUÊ NHÀ.
người về lặng bước đi buồn bã.
chẳng muốn quay nhìn lối đã qua
chuyện của nào xưa giờ cũng trả
mọi điều thôi đến giúp phai nhòa.

tựa buổi hoàng hôn nắng thoát xa.
như mây giăng phủ ánh trăng ngà
gây khung trời ấm ngăn con sóng
khiến gió ngừng xoay chặn ánh tà.

nắng chiều mỗi buổi khuất giang hà.
gió sẽ xua vơi nét mặn mà
dần xóa màu xanh nơi mắt biếc
cùng phai sắc thắm ở môi hoa.

cuộc sống quạnh hiu miền đất lạ.
vẫn hằng vọng tưởng đến quê Cha
nhừng ngày Tết đến hoa lơi lả
tỏa sắc loang hương khắp mọi nhà.

thái dương rực sáng soi muôn ngả,
thay đổi mầm non trẫy cội già
ấm áp ngập tràn không buốt giá
quê hương đẹp đẻ rộng bao la!
NGUYÊNHOANG





Được sửa bởi NGUYÊNHOANG ngày Thu 16 May 2019, 17:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Thu 16 May 2019, 17:28



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRcMUZQqreHqW1Gd6lau5YRo2zcNG2ax0BgtRbQNry_gPy1BGIm
NHẠT NHÒA
Em kiêu sa bước chân về qua ngõ.
bóng khuất rồi ta còn đó trông theo,
đã đắng cay với tháng ngày lặng nhớ,
xót xa nghĩ mình thân phận bọt bèo.

những nỗi buồn vẫn bám theo ray rứt.
mất ngủ canh dài thao thức thâu đêm,
nghe nỗi đau thấm vào tim chát đắng,
gắng đợi mộng rời khỏi giấc chiêm bao.

mưa cuối mùa gây hanh hao ước vọng.
vẫn không làm tan vỡ bóng hình xưa,
gió đông hàn dỗ thiếp chưa tâm sự?
luôn vươn lên để khai tử nỗi niềm.

mãi là cánh thiên di cùng bay tiếp.
đến tận khung trời màu tím thân yêu,
trong mắt luôn mơ kỷ niệm êm đềm,
một hạnh phúc không cần thêm cũng tuyệt.

còn ngồi đây với chân tình gắng viết..
những lời nồng thân thiết nhất cho Em,
chẳng có gì hơn chỉ đó nỗi niềm,
yêu Em mãi như lòng lâu nay nguyện!
NGUYÊNHOANG

Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Fri 17 May 2019, 12:21



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcSm5laqJa7PhIjDyvJqgbKLpmxY2yknQPjj9xqvQkPFHO0UCqjo
CHUYỆN TÌNH KHÔNG QUÊN.
Mưa chiều gợi cho ta tưởng nhớ.
cuộc tình say một thuở qua rồi
dù cho ngày đó xa xôi,
sao lòng mãi giữ để đời xót xa?

Thời gian đi vội qua chưa xóa.
vết hằn xưa vẫn đó nhắc hoài
ngỡ rằng chẳng nữa còn đây,
khi buồn trở giấc đau nầy tái sinh.

Bao buổi thầm van xin được thoát.
khép kín tim chẳng đón ai vào?
khiến hồn xáo trộn đảo chao,
để tâm thanh thản giữ màu suốt trong.

Lại đông về bên song gọi cửa.
muốn len vào được dỗ sưởi hong,
làm sao chẳng thể động lòng?
nhận thêm lần nữa chuyện nồng gối chăn.
(Bắt phong trần,ráng phong trần.
Thì ra cái chuyện gió trăng mãi thèm..)!!
NGUYÊNHOANG
:bong:
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13Sat 18 May 2019, 19:47



CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcT8gYwUQ5N-TEhuQ-y1o4ZZw3KtdE_RcTHje3X9wfjBJ2NqKVJK
TRẦN GIAN MÀU XANH.
Trên đóa lan
cánh bướm vàng ngơ ngác đậu.
Óng ánh màu,khoe sắc thắm để mong ai?
cùng nụ hoa tươi
hé đợi nắng xuân quày,
trải khắp lối đón người về từ viễn xứ.

Như thú đi hoang
khẽ dừng chân bên suối.
Uống ngụm nước rừng,dành bao buổi đợi trao,
rất thơm ngon từ mạch đất chứa ngọt ngào,
len thấm tận
vào buồng tin cùng sớ phổi.

Hạt bụi thân đến dương trần được vay mượn
chốn nhân gian dù cõi tạm vẫn giúp người,
đến vui sống khi gọi rời ngoan ngoản bước,
chẳng là gì?sao luyến tiếc cứ không vơi!

Thượng đế ban
mặt trời lên soi sáng tới..
ánh nắng chan hòa,sưởi ấm khắp muôn nơi,
vạn vật thay màu
bốn mùa rực rỡ sắc,
tô điểm cuộc đời,hạnh phúc mãi không thôi!

Những hàng cây vươn chồi non
theo tiết đổi.
vượt tầng cao
vui hớn hở cùng dạt trôi..
loang vạn hướng
quyện trùng dương dâng sóng,
cho trăng nhìn,sao ngắm đó trổi hoan ca!
nguyênHOANG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.   CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Về việc QUÊN MẬT KHẨU, XIN DIỄN ĐÀN CHO LẠI MẬT KHẨU MỚI
» KHÓ QUÊN
» SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN
Trang 6 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-