Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 85, 86, 87
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 I_icon13Mon 06 May 2024, 11:42

Phương Nguyên đã viết:


Đào công tử tinh ý thật, nhận ra ngay các chi tiết khác nhau rất nhỏ trên khuôn mặt tên cướp tàu ô applause :bong:

Mắt Đào công tử là số một, con gái nhìn thoáng qua biết cô nào đẹp cô nào xấu liền!   lol2

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 I_icon13Wed 15 May 2024, 10:08

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân liếc nhìn Hồng Chi Lan ngầm hỏi nàng liệu có thắng Bành Phong không. Hồng Chi Lan gật đầu quả quyết. Chàng liền nói:
_ Mi chỉ là quen nói khoác, nếu thật cho rằng một mình mi có thể thẳng được em ta, chi bằng chúng ta đánh cược xem nào?

Bành Phong trợn tròn hai mắt ốc nhồi, tay xoắn mấy cọng râu vểnh lên tua tủa:
_ Muốn cược gì?

Đào Long Vân đáp:
_ Hai người đấu trên cầu ván, kẻ nào rơi xuống nước thì thua. Nếu bên ta thua sẽ bó tay để mi băm vằm cắt xẻ báo thù, còn mi thua thì phải mang hết thuyền bè cút đi ngay, không được đến gần thuyền ta trong vòng hai mươi dặm. Nào, mi dám cược chăng?

Thấy Bành Phong còn chưa trả lời, Hồng Chi Lan cười lạt:
_ Hắn sợ thua chẳng dám cược đâu Đào ca, nói chỉ vô ích!

Bành Phong tức tối quát:
_ Cược thì cược chứ sợ gì?

Rồi hắn nhảy phóc lên cầu ván đã được bọn hải tặc bắc giữa hai thuyền. Tuy thân hình to béo nhưng bộ pháp của hắn rất vững chãi, hai mạn thuyền chỉ hơi chao động đôi chút. Hồng Chi Lan hỏi:
_ Mi muốn đấu quyền cước hay binh khí?

Bành Phong cười ngạo mạn:
_ Chỉ lôi bàn tay mổ đủ xé xác thằng nhãi láo lếu nhà lị làm hai làm ba mảnh rồi!

Hồng Chi Lan nói:
_ Được rồi, chúng ta thi đấu quyền cước vậy. Mi cứ giở tất cả sức lực ra đi xem có chịu nổi nắm đấm của ta không?

Nàng đưa trả thanh côn cho một tên thuỷ thủ rồi nhẹ nhàng bước lên cầu ván. Bành Vũ thấy thế cười khinh thị:
_ Bô dạng cái lị như vậy mà cũng lòi lấu tay lôi với ngộ. Trong mừ (mười) quyền mà ngộ không lấm chết cái lị thì lừng gọi ngộ là Bành Phong lữa! Ngộ thà lập lầu vô cột buồm chết cho rồi!

Đào Long Vân cười thầm trong bụng. Chàng biết là Hồng Chi Lan đang dụ địch vì khi đấu nhau kẻ nào càng kiêu căng ngạo mạn thì càng dễ mắc sai lầm. Bành Phong không chờ cho Hồng Chi Lan đứng yên cung tay chào hỏi theo phép tắc thông thường đã lập tức ra đòn mãnh hổ xuất sơn cực kỳ dũng mãnh để áp đảo tinh thần địch thủ. Hồng Chi Lan ngửa người tránh thoát, một tay nàng chụp vào cổ tay Bành Phong, một tay đẩy ngọn quyền thứ hai tiếp theo của hắn lên, một chân rùn xuống, chân kia ra đòn tảo địa cước quét vào nhượng chân họ Bành. Cầm nã thủ pháp của Thiên thủ Phật quả nhiên lợi hại, điểm cốt yếu là dựa vào sức đối phương đòn tấn công càng mạnh thì phản công càng có hiệu quả. Bành Phong luống cuống thụt lùi liên tiếp ba bốn bước mới thoát khỏi. Hồng Chi Lan phóng tới trước tung cước vào mặt hắn. Bành Phong nằm thụp xuống theo thế Ngoạ hổ phục lâm để tránh đồng thời đưa hai tay đánh lên theo chiêu Song thủ phá cước. Không ngờ cô gái đã lộn vòng ngược ra sau tránh thoát dễ dàng. Không để lỡ dịp may tên tướng hải tặc bèn tung liên tiếp các chiêu Lưỡng thủ khai môn, Lão hổ vồ mồi, Nhất quyền đả khứ, Tả hữu đả diện, Cuồng phong tróc vật… Hồng Chi Lan đều nhanh nhẹn tránh thoát, thậm chí nàng còn thừa cơ tung đòn đánh vào nơi yếu huyệt của hắn khiến hắn phải cấp tốc biến chiêu ngay khi chiêu thức còn đi chưa được nửa đường. Mảnh ván bắt cầu tuy dày vẫn bị rung chuyển dưới bộ tấn nặng nề của họ Bành kêu răng rắc.

Đào Long Vân trêu tức hắn:
_ Chín, mười, mười một, mười hai. mười ba… Này này tên khoác lác Bành Phong kia! Đã qua mười mấy chiêu rồi sao mi không giữ lời cứ mặt dày đánh tiếp, còn chưa tự đập đầu chết cho rồi?

Bành Phong tức tối tấn công điên cuồng. Đòn ra mỗi lúc thêm cuồng bạo nhưng đồng thời sơ hở lộ ra nhiều thêm. Mọi người chỉ nghe ùm một tiếng, nước bắn tung toé, trên cầu ván chỉ còn một bóng hình bé nhỏ của Hồng Chi Lan đang xuống tấn giữ vững tấm ván không lật qua và hai chiếc thuyền hai bên đỡ phải tròng trành. Nhìn xuống dưới thấy Bành Phong đang trồi đầu lên mặt bể như con trâu quẫy nước. Tên tướng hải tặc vốn biết bơi nên chỉ đạp vài cái đã đến gần thuyền bọn chúng, năm sáu tên thuộc hạ lấy dây móc kéo hắn lên.



_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 87 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 87 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 85, 86, 87

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-