Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 84, 85, 86  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Tue 14 Mar 2023, 19:57

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Wed 15 Mar 2023, 10:26

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:

khỏi đợi cũng đoán biết anh hùng sẽ được mỹ nhân cứu mờ anh PN ui! :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Wed 15 Mar 2023, 12:06

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:

khỏi đợi cũng đoán biết anh hùng sẽ được mỹ nhân cứu mờ anh PN ui!  :laughing15:

Ủa, PN tưởng “anh hùng” là phải nghĩa hiệp kết hợp với võ nghệ tài giỏi chớ. Công tử nhà mình có biết đánh đấm gì đâu lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Fri 17 Mar 2023, 07:33

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:

khỏi đợi cũng đoán biết anh hùng sẽ được mỹ nhân cứu mờ anh PN ui!  :laughing15:

Ủa, PN tưởng “anh hùng” là phải nghĩa hiệp kết hợp với võ nghệ tài giỏi chớ. Công tử nhà mình có biết đánh đấm gì đâu lol2

Lưu Bị chỉ có tài khóc cũng được Tào Tháo và Ngô Quốc Thái khen là anh hùng kìa!  :jj:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Fri 17 Mar 2023, 08:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:

khỏi đợi cũng đoán biết anh hùng sẽ được mỹ nhân cứu mờ anh PN ui!  :laughing15:

Ủa, PN tưởng “anh hùng” là phải nghĩa hiệp kết hợp với võ nghệ tài giỏi chớ. Công tử nhà mình có biết đánh đấm gì đâu lol2

Lưu Bị chỉ có tài khóc cũng được Tào Tháo và Ngô Quốc Thái khen là anh hùng kìa!  :jj:

Hiểu rùi TM ui, công tử nhà mình có tài bắn gục rất rất nhiều mỹ nhân lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 10:43

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo:
_ Các ngươi ra trước.

Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh:
_ Đi hướng này!

Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.

Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau:
_ Lý tiên sinh!

Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại:
_ Hàn đường chủ!

Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi:
_ Các hạ là ai?

Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói:
_ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!

Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo:
_ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.

Quái Ngư lạnh lùng đáp:
_ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!

Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.

Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.



Muốn biết huynh muội Đào Long Vân có được cứu thoát khỏi tay quái ngư hay không, đợi xem hồi sau sẽ rõ :tongue:

khỏi đợi cũng đoán biết anh hùng sẽ được mỹ nhân cứu mờ anh PN ui!  :laughing15:

Ủa, PN tưởng “anh hùng” là phải nghĩa hiệp kết hợp với võ nghệ tài giỏi chớ. Công tử nhà mình có biết đánh đấm gì đâu lol2

Lưu Bị chỉ có tài khóc cũng được Tào Tháo và Ngô Quốc Thái khen là anh hùng kìa!  :jj:

Hiểu rùi TM ui, công tử nhà mình có tài bắn gục rất rất nhiều mỹ nhân lol2

bất chiến tự nhiên thành! :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Mon 17 Apr 2023, 07:49

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong chốc lát, bằng một thủ pháp quỷ dị Quái Ngư đã điểm trúng huyệt đạo trên vai Hồng Chi Lan khiến nàng tê dại nửa người. Mặt khác hắn tung ra một chưởng mãnh liệt đón đỡ ngọn phách không chưởng của Hàn Như Băng. Vị đường chủ Kình Nghê hội bị bắn lùi ra sau bảy tám bước, khí huyết nhộn nhạo gần tức thở khó chịu vô cùng.

Thình lình có một giọng nói trầm hùng cất lên:
_ Gã quái vật kia mau bó tay chịu trói, mi đừng hòng thoát khỏi nơi đây!

Một đại hán râu rậm xuất hiện. Phía sau ông ta là đội thủ hạ Kình Nghê hội đang chia thành 2 hàng ngang, hàng trước cùng quỳ xuống chỉa mũi súng ngắm vào Quái Ngư, tay đặt lên cò súng, hàng sau bồng súng đang nạp đạn. Đào Long Vân thấy rõ đấy là Phó đường chủ Nghiêm Như Cẩn. Gã quái vật lập tức kéo hai anh em Đào Long Vân ra trước chắn đỡ, cất tiếng cười quái dị:
_ Ha ha, mỗ đã có sẵn hai tấm bia sống này cho chúng mày thử đạn đấy!

Nghiêm Như Cẩn giơ cao tay toan hạ xuống ra lệnh bắn thì Hàn Như Băng đã khoát tay kêu lên:
_ Hượm đã!

Rồi nàng hỏi Quái Ngư:
_ Ngươi muốn gì?

Quái Ngư cười ha hả:
_ Hàn đường chủ quả là biết điều đấy! Ta chỉ cần mang hai đứa này đi thôi, các ngươi đừng mong cản trở!

Trong lúc đôi bên nói chuyện, hai tên Kình Nghê hội lẻn bước ra sau lưng Quái Ngư định đánh lén. Không ngờ hắn hai tay vẫn không buông anh em Đào Long Vân, thân người nhảy ngược ra sau tung hai cước đá chúng bắn ra xa mấy trượng rơi xuống đất tắt thở tức thì. Chúng nhân Kình Nghê hội thấy hắn lợi hại quá thì cũng thầm lo sợ.

Hàn Như Băng nói:
_ Ngươi thả hai người ấy ra, ta hứa sẽ để ngươi an toàn rời chốn này!

Quái Ngư lắc đầu:
_ Chẳng phải ta sợ Hàn đường chủ không giữ lời, nhưng ta cần bọn họ giúp ta một việc, không thể theo ý Hàn đường chủ.

Nghiêm phó đường chủ hỏi:
_ Bằng cách nào ngươi thoát ra khỏi nơi đây?

Quái Ngư đáp:
_ Ta đến cách nào thì đi cách nấy!

Nhanh như cắt hắn điểm vào huyệt mê của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan rồi nắm hai người lộn tung trên không năm sáu vòng đã đến bờ nước, nhảy ùm luôn xuống bể. Bọn pháo thủ nhắm bắn theo nhưng đều trượt, một phần vì tốc độ Quái Ngư quá nhanh, phần khác phải tránh bắn nhầm hai anh em Đào Long Vân. Quái Ngư lặn xuống dưới nước, hồi lâu trồi lên đã thấy thành chấm đen xa tít mù khơi. Hàn Như Băng ngồi phịch xuống ôm ngực, bất giác phun ra một ngụm máu. Nàng thò tay vào bọc lấy thuốc trị thương ra bỏ vào miệng nuốt. Nghiêm Như Cẩn vội bảo:
_ Hàn đường chủ thọ trọng thương rồi, mau đưa người về trại!

Hai tên thuỷ thủ mang võng đến. Hàn Như Băng xua tay:
_ Ta không sao, giờ Phó đường chủ hãy truyền lệnh cho các đội thuyền kíp đuổi theo hắn. Phải cứu cho được Lý tiên sinh và Lý công tử về, không thì Đại hội chủ sẽ trách phạt!

Vì các chiến thuyền của Kình Nghê hội phân tán rải rác tuần tra quanh đảo nên khi tập trung được đội thuyền đuổi theo Quái Ngư thì đã không thấy tung tích.


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Sat 22 Apr 2023, 11:31

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong chốc lát, bằng một thủ pháp quỷ dị Quái Ngư đã điểm trúng huyệt đạo trên vai Hồng Chi Lan khiến nàng tê dại nửa người. Mặt khác hắn tung ra một chưởng mãnh liệt đón đỡ ngọn phách không chưởng của Hàn Như Băng. Vị đường chủ Kình Nghê hội bị bắn lùi ra sau bảy tám bước, khí huyết nhộn nhạo gần tức thở khó chịu vô cùng.

Thình lình có một giọng nói trầm hùng cất lên:
_ Gã quái vật kia mau bó tay chịu trói, mi đừng hòng thoát khỏi nơi đây!

Một đại hán râu rậm xuất hiện. Phía sau ông ta là đội thủ hạ Kình Nghê hội đang chia thành 2 hàng ngang, hàng trước cùng quỳ xuống chỉa mũi súng ngắm vào Quái Ngư, tay đặt lên cò súng, hàng sau bồng súng đang nạp đạn. Đào Long Vân thấy rõ đấy là Phó đường chủ Nghiêm Như Cẩn. Gã quái vật lập tức kéo hai anh em Đào Long Vân ra trước chắn đỡ, cất tiếng cười quái dị:
_ Ha ha, mỗ đã có sẵn hai tấm bia sống này cho chúng mày thử đạn đấy!

Nghiêm Như Cẩn giơ cao tay toan hạ xuống ra lệnh bắn thì Hàn Như Băng đã khoát tay kêu lên:
_ Hượm đã!

Rồi nàng hỏi Quái Ngư:
_ Ngươi muốn gì?

Quái Ngư cười ha hả:
_ Hàn đường chủ quả là biết điều đấy! Ta chỉ cần mang hai đứa này đi thôi, các ngươi đừng mong cản trở!

Trong lúc đôi bên nói chuyện, hai tên Kình Nghê hội lẻn bước ra sau lưng Quái Ngư định đánh lén. Không ngờ hắn hai tay vẫn không buông anh em Đào Long Vân, thân người nhảy ngược ra sau tung hai cước đá chúng bắn ra xa mấy trượng rơi xuống đất tắt thở tức thì. Chúng nhân Kình Nghê hội thấy hắn lợi hại quá thì cũng thầm lo sợ.

Hàn Như Băng nói:
_ Ngươi thả hai người ấy ra, ta hứa sẽ để ngươi an toàn rời chốn này!

Quái Ngư lắc đầu:
_ Chẳng phải ta sợ Hàn đường chủ không giữ lời, nhưng ta cần bọn họ giúp ta một việc, không thể theo ý Hàn đường chủ.

Nghiêm phó đường chủ hỏi:
_ Bằng cách nào ngươi thoát ra khỏi nơi đây?

Quái Ngư đáp:
_ Ta đến cách nào thì đi cách nấy!

Nhanh như cắt hắn điểm vào huyệt mê của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan rồi nắm hai người lộn tung trên không năm sáu vòng đã đến bờ nước, nhảy ùm luôn xuống bể. Bọn pháo thủ nhắm bắn theo nhưng đều trượt, một phần vì tốc độ Quái Ngư quá nhanh, phần khác phải tránh bắn nhầm hai anh em Đào Long Vân. Quái Ngư lặn xuống dưới nước, hồi lâu trồi lên đã thấy thành chấm đen xa tít mù khơi. Hàn Như Băng ngồi phịch xuống ôm ngực, bất giác phun ra một ngụm máu. Nàng thò tay vào bọc lấy thuốc trị thương ra bỏ vào miệng nuốt. Nghiêm Như Cẩn vội bảo:
_ Hàn đường chủ thọ trọng thương rồi, mau đưa người về trại!

Hai tên thuỷ thủ mang võng đến. Hàn Như Băng xua tay:
_ Ta không sao, giờ Phó đường chủ hãy truyền lệnh cho các đội thuyền kíp đuổi theo hắn. Phải cứu cho được Lý tiên sinh và Lý công tử về, không thì Đại hội chủ sẽ trách phạt!

Vì các chiến thuyền của Kình Nghê hội phân tán rải rác tuần tra quanh đảo nên khi tập trung được đội thuyền đuổi theo Quái Ngư thì đã không thấy tung tích.


Thế là Đào công tử lại phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Có mạo hiểm hay không xin mời đọc hồi sau sẽ rõ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Mon 24 Apr 2023, 10:58

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trong chốc lát, bằng một thủ pháp quỷ dị Quái Ngư đã điểm trúng huyệt đạo trên vai Hồng Chi Lan khiến nàng tê dại nửa người. Mặt khác hắn tung ra một chưởng mãnh liệt đón đỡ ngọn phách không chưởng của Hàn Như Băng. Vị đường chủ Kình Nghê hội bị bắn lùi ra sau bảy tám bước, khí huyết nhộn nhạo gần tức thở khó chịu vô cùng.

Thình lình có một giọng nói trầm hùng cất lên:
_ Gã quái vật kia mau bó tay chịu trói, mi đừng hòng thoát khỏi nơi đây!

Một đại hán râu rậm xuất hiện. Phía sau ông ta là đội thủ hạ Kình Nghê hội đang chia thành 2 hàng ngang, hàng trước cùng quỳ xuống chỉa mũi súng ngắm vào Quái Ngư, tay đặt lên cò súng, hàng sau bồng súng đang nạp đạn. Đào Long Vân thấy rõ đấy là Phó đường chủ Nghiêm Như Cẩn. Gã quái vật lập tức kéo hai anh em Đào Long Vân ra trước chắn đỡ, cất tiếng cười quái dị:
_ Ha ha, mỗ đã có sẵn hai tấm bia sống này cho chúng mày thử đạn đấy!

Nghiêm Như Cẩn giơ cao tay toan hạ xuống ra lệnh bắn thì Hàn Như Băng đã khoát tay kêu lên:
_ Hượm đã!

Rồi nàng hỏi Quái Ngư:
_ Ngươi muốn gì?

Quái Ngư cười ha hả:
_ Hàn đường chủ quả là biết điều đấy! Ta chỉ cần mang hai đứa này đi thôi, các ngươi đừng mong cản trở!

Trong lúc đôi bên nói chuyện, hai tên Kình Nghê hội lẻn bước ra sau lưng Quái Ngư định đánh lén. Không ngờ hắn hai tay vẫn không buông anh em Đào Long Vân, thân người nhảy ngược ra sau tung hai cước đá chúng bắn ra xa mấy trượng rơi xuống đất tắt thở tức thì. Chúng nhân Kình Nghê hội thấy hắn lợi hại quá thì cũng thầm lo sợ.

Hàn Như Băng nói:
_ Ngươi thả hai người ấy ra, ta hứa sẽ để ngươi an toàn rời chốn này!

Quái Ngư lắc đầu:
_ Chẳng phải ta sợ Hàn đường chủ không giữ lời, nhưng ta cần bọn họ giúp ta một việc, không thể theo ý Hàn đường chủ.

Nghiêm phó đường chủ hỏi:
_ Bằng cách nào ngươi thoát ra khỏi nơi đây?

Quái Ngư đáp:
_ Ta đến cách nào thì đi cách nấy!

Nhanh như cắt hắn điểm vào huyệt mê của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan rồi nắm hai người lộn tung trên không năm sáu vòng đã đến bờ nước, nhảy ùm luôn xuống bể. Bọn pháo thủ nhắm bắn theo nhưng đều trượt, một phần vì tốc độ Quái Ngư quá nhanh, phần khác phải tránh bắn nhầm hai anh em Đào Long Vân. Quái Ngư lặn xuống dưới nước, hồi lâu trồi lên đã thấy thành chấm đen xa tít mù khơi. Hàn Như Băng ngồi phịch xuống ôm ngực, bất giác phun ra một ngụm máu. Nàng thò tay vào bọc lấy thuốc trị thương ra bỏ vào miệng nuốt. Nghiêm Như Cẩn vội bảo:
_ Hàn đường chủ thọ trọng thương rồi, mau đưa người về trại!

Hai tên thuỷ thủ mang võng đến. Hàn Như Băng xua tay:
_ Ta không sao, giờ Phó đường chủ hãy truyền lệnh cho các đội thuyền kíp đuổi theo hắn. Phải cứu cho được Lý tiên sinh và Lý công tử về, không thì Đại hội chủ sẽ trách phạt!

Vì các chiến thuyền của Kình Nghê hội phân tán rải rác tuần tra quanh đảo nên khi tập trung được đội thuyền đuổi theo Quái Ngư thì đã không thấy tung tích.


Thế là Đào công tử lại phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Có mạo hiểm hay không xin mời đọc hồi sau sẽ rõ :tongue:

sao biết vậy? Rolling Eyes

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13Fri 28 Apr 2023, 11:56

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bạch Hải Âu đang cập thuyền ở nơi hẹn trước, chờ Đào Long Vân và Hồng Chi Lan đến sốt cả ruột vẫn chưa thấy tăm hơi. Nàng nhủ thầm không lẽ hai người không thoát đi được chăng. Thình lình bọn thuỷ thủ lao xao chỉ tay về phía trước, nàng chú mục nhìn kỹ thấy một con vật kỳ quái đang rẽ sóng tiến vế phía mình, thoáng chốc đã đến gần. Bọn thuỷ thủ hờm súng toan bắn thì Bạch Hải Âu chợt khoát tay ra hiệu dừng lại. Cặp mắt tinh tường của nàng đã phát hiện đấy là một người quái dị lướt sóng như bay, hai tay xách hai người khác, nhìn thoáng qua y phục đã nhận ra là hai vị khách quý của Đại hội chủ Kình Nghê hội. Quái Ngư tiến đến gần thuyền đã tung mình lên như con cá nược, lộn một vòng đứng ngay trên mạn thuyền. Hắn quăng hai người trên tay xuống sàn thuyền, hai tên thuỷ thủ đứng gần đấy lập tức khoa đao chém liền. Quái Ngư đứng yên làm như không biết, hai lưỡi đao chém trúng người hắn trượt sang bên, hai tên thuỷ thủ bị xách lên ném ngay xuống biển nước bắn tung toé.

Nhìn biết Bạch Hải Âu là thủ lĩnh chỉ huy thuyền Quái Ngư tung mình đến trước nàng vung tay định chộp. Bạch Hải Âu rút gươm đâm vào ngực hắn. Tên quái nhân chỉ nghiêng người cho lưỡi gươm sượt qua hông rồi vung cánh tay tả xuống kẹp chặt trước khi nàng kịp chuyển dịch biến chiêu. Tay hữu hắn chộp vào vai trái cô gái, nàng cảm thấy tê nhói một tí huyệt kiên tĩnh đã bị khống chế. Hắn gằn giọng:
_ Muốn sống ra lệnh bọn chúng nhổ neo ngay! Chần chờ không toàn tính mệnh!

Ngờ đâu cô gái cứng cỏi đáp:
_ Mi là ai? Tại sao ta phải nghe lời mi?

Hắn cười ha hả:
_ Muốn nếm thủ đoạn của Quái Ngư ta chăng?

Ba bốn tên Kình Nghê hội nhào đến quát to:
_ Quái Ngư quái quỷ gì mau thả tay buông Thiếu hội chủ ra, không thì đừng mong thoát khỏi nơi đây!

Một tên thuỷ thủ ở sau Quái Ngư lén đâm cây xà mâu sắc nhọn vào lưng hắn, mũi mâu vừa chạm làn da đen bóng đã trợt sang bên. Quái Ngư đoạt ngay thanh xà mâu, tung cước đá bay tên thuỷ thủ tung lên cao rơi xuống nằm bất động. Chiếc thuyền bị sức rơi của tên thuỷ thủ ấy dao động tròng trành không ngớt. Quái Ngư cầm mũi xà mâu dùng hai ngón tay xoắn lại như hình lò xo khiến ai nấy trố mắt hãi hùng trước công phu tuyệt nghệ của hắn. Quái Ngư hất hàm nhìn Bạch Hải Âu:
_ Thế nào?

Bạch Hải Âu chưa biết làm gì chợt thấy ánh mắt Đào Long Vân ra hiệu thì hiểu ý nói:
_ Được! Buông ta ra rồi hẵng nói đi!

Quái Ngư cười khùng khục:
_ Biết điều thì tốt, mau truyền lệnh khởi hành!

Hắn thả tay ra. Căn bản là hắn biết trình độ mọi người ở đây không ai là đối thủ nên không cần phải khống chế họ. Hắn chỉ tay phía trước, con thuyền từ từ di chuyển về hướng Bắc.

Bạch Hải Âu chạy đến bên Đào Long Vân và Hồng Chi Lan hỏi chuyện. Hai người bị điểm huyệt mê sau một thời gian ở dưới nước huyệt đạo tự giải khai. Đào Long Vân thuật vắn tắt tình hình xảy ra rồi bảo:
_ Chúng ta cứ đi theo hướng hắn chỉ thoát khỏi nơi này rồi tuỳ cơ ứng biến sau.



_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 85 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tôm càng xanh nướng sốt bò tỏi
» Gỏi cóc xanh cá trèn
» Chè bí ngô đậu xanh
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Tôm nướng lá trà xanh
Trang 85 trong tổng số 86 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 84, 85, 86  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-