Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Today at 11:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 17:48

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 30 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Tue 19 Jul 2011, 03:00

Shiroi đã viết:
bé chơi được bản này của Schubert thì thật là giỏi á bát tỷ... Mỗi chặng đường trẻ đi là mỗi chặng đường các bậc làm cha mẹ lo lắng... Người ta bảo phải làm cha mẹ mới thật sự hiểu được tấm lòng của cha mẹ, và tình thương thiêng liêng đó to tát cỡ nào...
bát tỷ thật may mắn...

Con bé chơi đàn Piano cũng không giỏi lắm đâu Shiroi, chỉ đủ để thỏa mãn cho 10 ngón tay thôi .
Đúng đó Shiroi, chỉ khi làm Cha Mẹ ... mình mới hiểu được nỗi cực nhọc lo lắng của Người ...
Các con bây giờ đã có cuộc sống riêng, thì cái may mắn và hạnh phúc thật sự bây giờ ... là có được những người bạn trên phố Net cùng nhìn về một hướng . Như vậy cũng vui rồi há Shiroi .
Nhưng thành thật mà nói, cũng phải cảm ơn các Chủ Nhân của các Diễn Đàn đã tạo nhịp cầu đưa mọi người năm Châu đến gần với nhau .
:thx: :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Sat 03 Sep 2011, 04:37


Viết gì đây ta, khi mọi việc chung quanh mình bỗng dưng thành nhợt nhạt .
À ... có chứ, cây viết máy đã mấy năm không xử dụng . Ngày hôm qua đem ra xem lại thì ôi thôi ... nó lơ láo như cành cây khô mục nát giòn rụm . Ráp ống mực mới vào ì ạch cạy cọ vụt tới vụt lui cho nó sống lại ... mà nó vẫn ì ra, chắc nó đã trút hơi tàn vi mình bỏ đói bỏ khát nó bao nhiêu năm qua ...
Cây bút mực này mua cũng khá lâu, chỉ là loại bút tầm thường dễ tìm trong các chợ ngày khai trường . Nhưng ngòi của nó nhỏ nhắn, nét chữ thanh mãnh mình rất thích ... . Vây mà rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình ra đi trong thầm lặng ! Xem ra trên đời này, hợp tan ... tan hợp ... cũng là lẽ thường tình ...
Chắc phải đi sắm cây viết khác thôi ! ... Nhưng để làm gì chứ, khi những ngón tay đã đơ đẩn không còn linh hoạt với dòng mực xanh đen lên xuống trong hàng .....

rose



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Sun 25 Sep 2011, 03:47

Khoảng cách buồn của Nó và Tôi ...

Hôm nay ... hơi buồn !
Tôi và Nó làm mặt giận ....
Tôi chẳng trách nó,
nhưng tôi cũng không thể nào tự trách tôi ...
Có thể ...
Sự vô ý của cái bước ban đầu
nên tôi ... té ...!
Nó đưa tay đỡ ....
tôi gạt ra ... !

Tự đứng dậy ... tôi khệnh khạng bước ...
Lòng ... sôi ...
Muội lửa xông lên ...
Tôi ép xuống ...
Lửa nằm im chưa tắt hẳn ...
lâu lâu lại len lén nhúm lên ...

Tôi .... quay đi !
Nó nhìn theo ...
đặt câu hỏi bâng quơ cho có lệ ...
Biết tôi chỉ trả lời cho lấy có ...
nó .... im lặng ...

Thỉnh thoảng nó trộm nhìn qua tôi ...
Giữa cái khoảng trống chỉ chừng một gang tay ...
Mà sao chiều dài như vô tận ...

Tôi mệt mõi tiến về phía trước ...
Lòng muốn dừng lại, nhưng tự nhủ cứ bước ...
thôi cứ bỏ mặc ...

Vậy mà ....
Tôi chợt quay phắt lại ... đôi chân nhũn ra ....
Khi nghe nó gọi khẽ ....
Mẹ ơi ....

Ái Linh
25/09/2011




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Sun 25 Sep 2011, 04:37

"Nó" ... thật là ngoan á bát tỷ ơi ! Thấy thương "Nó" và cũng thấy thương bát tỷ nhiều ghê đi hon
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Thu 29 Sep 2011, 02:33


Cám ơn nhen Shiroi, ... Qh viết vớ vẩn tí cho đỡ buồn thôi ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Sat 01 Oct 2011, 05:01


Hình như trên thế giới số người bị bệnh hay quên càng lúc càng nhiều, và nó chẳng cần phải chờ đợi khi mình đến độ tuổi được phát cho cây gậy ....
Hôm nay ngồi xem chương trình télé với anh, người ta có nhắc nhở đến bệnh Alzheimer ... và bệnh nhân là một phụ nữ chưa đến 60 tuổi . Hình như cô không còn nhớ gì cả, luôn cả những sinh hoạt hàng ngày đều do chồng cô giúp .... từ việc cột dây giày mặc áo choàng hay xử dụng dao nĩa cho việc ăn uống đều trông cậy vào người thân.
Xem xong tôi nói với anh " Nếu như lỡ sau này em có mắc bệnh đó, anh đưa em về VN sống nhen ..." ... Thì phải trăn trối trước vậy mà, chứ lỡ quên rồi .... đâu còn phân biệt được đâu là đâu chứ ... dd
Anh trả lời tỉnh queo "Về bên ấy không việc làm ... tiền đâu mua thức ăn cho mụ ăn .."
- "Chòy oy ... cho tui ăn cơm với khô được rồi, dễ nuôi mà " ... hehe ... ăn cơm với khô nướng là hết sẩy ... :-bd
Nhìn qua tôi, anh cười cười
-"Lúc đó còn biết phân biệt món ngon nữa à"
À há ... cũng thật khó quá chứ ~X( .... Làm sao bây giờ ta !!! :crying:






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Fri 04 Nov 2011, 05:15

Viết cho Thùy ...

Sau bao ngày lo lắng, giờ đây gánh nặng đè trên đôi vai của tôi và con bé đã được bỏ xuống . Tạ ơn Trời Phật đã hộ độ cho con bé để nó vượt qua bước ngoặc này .

Hiện thời tâm tôi thật yên ổn, chỉ hy vọng trạng thái này sẽ kéo dài ... kéo dài ... và kéo dài .... . Những hạt bụi trần như vẫn hoài lưu luyến nên tấm gương chưa thể nào trong suốt được . Tuy biết thế .... chỉ cần đưa tay để phủi những hạt bụi ấy rơi xuống là tìm thấy được mình thanh thoát ở bên trong . Nhưng ... thật khó quá, vì những hạt bụi ấy lại là những nơi kín đáo để tôi có thể trốn mình . Đúng là mâu thuẫn thật ....

Cổ máy thời gian vẫn quay đều
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc
Trái tim người luôn đầy nhịp đập
Vui buồn độc tấu với nhân gian

Hôm qua phiền muộn đến dâng tràn
Ánh mắt khô khan lời thưa thớt
Cảnh tiêu tàn dưới vầng nhật nguyệt
Biền rầm rì thịnh nộ trong mơ

Hôm nay Trời Đất bỗng dậy thì
Trổ sắc hồng trên bờ môi con bé
Cười khóc trong vòng tay của mẹ
Như thuở ban đầu con bập bẹ ê a !

rose



Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Fri 04 Nov 2011, 05:56

Em mừng rơi nước mắt luôn... nhảy vô liền viết vài chữ cho bát tỷ và bé Thuỳ.
Mọi việc đã ổn rồi, mong những ngày cuối năm sẽ thật bình yên và ấm cúng dành cho gia quyến của bát tỷ.
Bisous bát tỷ và bé Thuỳ nhen :blowkiss:


:bong:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11126
Registration date : 08/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Fri 04 Nov 2011, 09:02

Góp nhặt .... - Page 23 Trangem

Kính Bát Tỷ pls Mytt tuy không hiểu điều gì đã xảy ra với Bát Tỷ, nhưng cũng mừng khi thấy Bát Tỷ đã an tâm trở lại.. Mytt chúc Bát Tỷ và toàn thể GĐ luôn bình an và hạnh phúc nhé..

Còn già thường bị mắc chứng bịnh "Quên" Đó là nguyên nhân trong đời sống, ai cũng từng không ít thì nhiều có đau khổ nó nằm trong tiềm thức và nó phá đi sự bình yên trong trí, rồi quên trước quên sau, mà người đời gọi là "Bị Lẫn = Già lẫn" ..
Phương pháp diệt lẫn = Tâm phải tập "Định" ..
Đừng để cho tâm bị động = Động là lo âu, buồn phiền, sợ hãi, hốt hoảng.v.v..

Ví dụ: về Hình thức nó giống như ly nước đục = Động như nước đục sóng lao xao.
Định về hình thức nó giống một cây đũa .. Khi muốn nước lắng bỏ chiếc đũa đánh vòng = Niệm câu gì đó như 1) Niệm Phật.. 2) Niệm kính thánh của Chúa .

Đây là phương pháp bỏ chiếc đũa vào ly nước đánh mạnh để mọi thứ cuốn nó theo về một chiều nhất định.. Sau đó để chiếc đũa đứng yên ở trung tâm điểm.. cặn bã sẽ lắng xuống và nước dần yên mà trong trở lại.. Mytt luôn bên mẹ nhắc nhỡ mẹ "Niệm Phật là ý này đó Bát Tỷ"

Mà chính Mytt đã dùng cách này tự trị cho mình bấy lâu nay, vì tánh mytt dễ xúc động và đau khổ lắm.. Sợ quá nên phải tìm phương tự trị và giúp cho bao người đã thành công.

Ly nước khi đục và lao xao sóng.. Đứng bên này ngó nhìn qua bên kia không thấy gì cả.. Nhưng khi nước đã lắng đục rồi thì con mắt nhìn thấu suốt từ bên này qua bên kia.. Nhờ sức tập "Định" có hiệu quả.

Kính chúc Cửu Tỷ và Bát Tỷ luôn khỏe vui an lạc nhé.. Thương kính pls :ilu:


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 04 Nov 2011, 11:09; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13Fri 04 Nov 2011, 10:58

rose cho người viết drum cho người tìm thấy lại niềm vui :pp: cho người biết ta vẫn hiện diện bên đời :flower_2++: cho người biết chỉ có chân tình mới đưa được cảm thông hiện hữu hun love
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 23 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 30 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-