Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Sun 07 Oct 2012, 04:29


06/10/2012

Cả tuần nay ... cứ lăng xăng loay hoay với khách đến trọ ... thật chóng mặt . Trong nhà tiếng cười đùa cứ ầm ĩ vang vang, cho dù nhà chỉ có ba người ... Anh ... tôi và khách .

Hôm nay đưa khách đi, khi quay về nơi chốn cũ, nhìn mọi góc ngách vật dụng như vẫn còn lảng vảng hương thơm của khách, lòng tôi chùng xuống thật nặng .

Điện thoại cho anh, chưa nói được hai câu, tôi đã òa khóc như đứa trẻ thơ . Mặc cho anh cười nhạo, tôi cứ thút thít như bị cái gì đó bầm dập tan nát .

Thôi nghe lời anh khuyên, tôi bò ra đường lang thang vào các cửa hàng, mèng ui .... tâm thần bất định không có chủ ý, nên vác về nhà toàn là những thứ gì đâu không .

Thế mới biết cái tôi ở trong tôi đôi lúc cũng thật yếu đuối dễ bị quật ngã .

rose

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 12 Oct 2012, 04:01


Góp nhặt .... - Page 30 ImagesqtbnANd9GcRM9aLybWYrBl3SqAK29heuvHr7OxFwhbQy3c6BsM52dP4YkdRM-A

11/10/2012

Vậy là thêm một mùa thu ly hương, cũng vẫn là những con đường ngập đầy lá vàng . Những chiếc lá cứ theo chu kỳ sinh tử mà quằn quại lào xào dưới gót giày . Mới hôm nào đây còn trổ mầm xanh non tươi mát, ngày hong nắng ... đêm hứng trăng, ca hát nhảy múa tươi cười như cuộc đời chẳng bao giờ có ngày ly biệt . Vậy mà ngày nay, một thảm lá vàng nâu héo tàn ... đã bắt đầu thốt lên những lời trăn trối ủ ê .

Biết rằng lá phải ra đi để cho cây ở lại nuôi dưỡng mầm sống, mà sao mùa thu vẫn ảm đạm buồn lê thê . Sao nắng không đến ngự trị, ban phát cho đời chút hy vọng để lung linh sắc vàng xinh đẹp ươm sắc áo nàng thu . Sao mùa thu không rực rỡ thẳng tấp mà cứ phải cong cớn lạ kỳ như tranh của Picasso, để rồi bắt mọi người phải cảm nhận mò mẩm từng đường nét méo mó dị hình . Tại sao và tại sao ...!?

Thu phất dải lụa ngang trời buông rơi trên tóc vài chiếc lá vàng khô, rồi Thu lại nũng nịu với những giọt lệ giân hờn ai oán .... . Tội nghiệp .... lá vàng sũng nước !

Mấy ngày nay, Paris thoắt nắng thoắt mưa ... . Đôi bàn chân tôi vẫn luôn đồng hành cùng lá vàng theo lộ trình đã được vạch sẵn . Có mấy ai để ý, nhưng với tôi đó lại là những giây phút thật bình yên . Tôi vẫn thích thả bộ dài theo hai bên đường để hít thở cái hương vị sinh hoạt của dân thủ đô . Tiếng động cơ xạch xình xen lẫn mùi hăng hắc khói xăng, pha chế thêm chút mùi dầu chiên xào nấu của các quán ăn, mùi bánh nướng mùi nước hoa, đây đó vài ba tiếng cười đùa gọi nhau của các cô cậu nắc nẻ vang trời, tiếng bước chân lộc cộc, tiếng kẽo kẹo mài dũa vang ra từ những góc phố ầm ì ... . Tất cả ... tất cả như muốn hòa quyện xoáy trộn vào nhau để sản sinh ra một ca khúc mới . Ca khúc được đổi mới mỗi ngày, nhưng thực chất nó không hề biến dạng . Ta có thể phá cách để tăng giảm độ bổng trầm, nhưng âm điệu vẫn trường tồn theo nhịp điệu bất biến của thời gian .

Chỉ khi nào chạy thoát ra khỏi cái quỹ đạo, nó mới dần biến mất ... ! Mà ngày ấy chắc còn xa, và tôi vẫn thấy mình còn đi lên đi xuống trên các cung bậc thang âm .

Ái Linh rose




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Sat 20 Oct 2012, 05:15



Hôm tuần rồi có xem tin tức đài truyền hình vtv-4 có đề cập đến 30 hộ dân ở vùng nông thôn miền Bắc sắp bị nguy cơ mất trắng căn hộ của mình . Mấy ngày nay tôi cứ lóng nhóng xem họ có đề cập thêm diễn tiến gì mới mẻ hay không, thất vọng quá ... chẳng thấy họ nhắc nhỡ gì thêm . Không biết số phận của những người nghèo khổ ấy ra sao !?

Ở cái đất nước mà luật pháp được đặt ra chỉ cốt để bảo vệ giới lắm tiền nhiều của, thì chẳng ngạc nhiên gì với những sự lừa đảo trắng trợn của các công ty ma .
Nhìn những gương mặt khắc khổ sắp bị mất trắng nhà, cho dù trái tim được làm bằng sỏi đá cũng biết rung động xót xa . Không biết chuyện ấy sẽ diễn biến ra sao ? Chẳng thấy người ta đề cập thêm .

Ở Vn bây giờ, có chút miệng lưỡi gian manh pha thêm chút ngọt ngào là có thể ung dung mở ra công ty cái gì mà trách nhiệm hữu hạn vô hạn gì đó . Khoác cái vỏ đó rồi là cứ dùng một hai tấc lưỡi để gạt gẩm thiên hạ . Chúng nhắm vào những người dân quê nghèo khổ lam lũ ít hiểu biết để thiên đường hóa tương lai . Mang danh công ty bất động sản chúng gạ cho bà con vay tiền lãi thấp để làm vốn liếng, đổi lại phải giao sổ đỏ cho chúng cai quản . Một hợp đồng ngoằn ngoèo với một chút mánh khóe đã được xử dụng với từ ngũ chúng được toàn quyền xử dụng sổ đỏ của dân .

Vậy là cho người dân vay hai mươi triệu đồng, bọn chúng mang sổ đỏ đến ngân hàng để thế chấp cả trăm triệu . Quá thời hạn trả nợ, ngân hàng cứ áp dụng đúng thủ tục vay mượn mà đem sổ đỏ phát mãi .

Tin tức loại này ở VN là nhiều vô số, người dân ở vùng hẽo lánh quê mùa ít nắm được luật lệ nên luôn là con mồi cho bọn gian manh . Nhưng giới ngân hàng là nơi qui tụ những người hiểu biết luật pháp, tại sao lại quá hời hợt để kẻ gian thao túng .

... Luật là để ngăn ngừa những việc chưa xảy ra .... chứ đâu phải chờ mọi việc trở nên tồi tệ rồi đổ thừa luật là vậy, thiếu tiền phải trả, không trả nỗi thì .... bán nhà !
Luật CHXHCNVN quá nhiều lỗ hổng nên kẻ gian cứ tung tăng mà bay lượn như bướm . Nếu lỡ bị gãy cánh thì cứ đáp xuống đi tà tà cũng yên ổn, chỉ tội cho dân nghèo luôn là nạn nhân của cái chế độ ... mị dân . Dân là chủ, cán bộ là đầy tớ, nên chủ phải có trách nhiệm gánh hết nợ nần của những kẻ làm công tạo ra .

Chỉ hy vọng 30 căn hộ nghèo này sẽ thoát ra khỏi cái bánh xe của chủ nghĩa ung nhọt kia . Thôi đành cầu nguyện vậy ... pls

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 28 Dec 2012, 01:35



Góp nhặt .... - Page 30 ImagesqtbnANd9GcT7v6N1kz-piMvzc-SmIeBqhy_NmFxU8UqF4yGf7VD0wweXpieZhA_zps53501ea1


Con bé về nhà kéo theo một valise quần áo và nói với tôi:

- Mẹ ơi, quần áo này con không dùng nữa, con cho mẹ nè .

- Con cho mẹ ... mẹ cũng đâu mặc được . Thôi con để đó đi, khi rảnh rỗi mẹ sẽ soạn lại xem sao .

Hôm kia lôi cái valise đổ ra, có một số áo còn mới chưa cắt hiệu . Thiệt tình, con bé xài tiền phung phí quá; tôi cứ xăm soi mấy cái áo mới mà xót cả ruột .

Nhìn những chiếc áo nhỏ nhắn màu mè kiểu cọ, tôi lại tiếc huì hụi thêm lần nữa . Muốn chọn những chiếc áo mỏng mảnh để xem con cháu bên VN có ai cần đến không, mình sẽ gửi cho . Nhưng suy đi nghĩ lại, ai mà thèm đâu chứ, bên ấy bây giờ xài còn sang hơn bên đây, không khéo người ta lại nghĩ mình chơi khăm bố thí rác cho họ .

Cầm chiếc áo đưa lên mũi ngữi ... vẫn là mùi hương của thuở nào thoang thoảng thoát ra từ da thịt của con bé . Tuy thời gian đã đẩy con bé ra khỏi vòng tay, nhưng với tôi hương thơm của các con chưa bao giờ bay ra khỏi thính giác của mình . Cũng vẫn là mái tóc dài thơm tho óng ả, cũng vẫn là ánh mắt nồng ấm nhiều niềm tin, nhưng đôi lúc lại sắc bén khi nỗi đau bộc phát khó thể kiềm hãm . Với tôi, nó là đứa con gái hiền lành và thánh thiện từ bên trong suy nghĩ lẫn bên ngoài hình dáng .

Những lo toan của tôi về con bé trước đây đã từ từ được chuyền sang cho nó . Có lẽ tôi cần phải ép buộc mình nên ít quan tâm nó hơn, để cho nó có cơ hội yêu thương và chăm sóc tôi nhiều hơn nữa .

Thấy tôi cứ mở ra đóng vào mân mê số quần áo cũ, anh nhăn nhó;

- Em cho vô bao và dán kín lại đi, cuối tuần anh chở ra gửi vào thùng của hội từ thiện . Đừng tiếc nuối những gì đã thải ra, tiền bạc anh mang về cứ tiêu xài cho thoải mái .

Không phải chờ anh nhắc nhở đâu, tôi cũng là một tay mua sắm ấy chớ, nhưng tôi bắt mình phải xử dụng đồng tiền mồ hôi của anh làm ra cho đúng chỗ thôi .

Ngó quanh ngó quẩn, tôi thấy mình đâu thiếu thứ gì đâu mà phải loanh quanh na hàng về ... rồi để đó giục bỏ như con bé .

Chỉ vì tôi tiếc nuối cái mùi hương của nó mà chính tay tôi đã chăm sóc vun bón cho cô bé được sắc vóc đến ngày hôm nay .

Đang đánh vài chữ mà bên ngoài gió thổi ầm ấm, hàng cây xao động quằn quại rên la . Cơn gió quét vào cửa kiếng như bàn tay khổng lồ đưa lên gõ cửa ....

-Ai đó !!!!

rose

27/12/2012
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 28 Dec 2012, 02:19

dễ thương quá bát tỷ ơi... :ilu:

Mà thiệt, bây giờ mình gởi đồ về VN người ta chê quê á.

Trên Paris gió dữ lắm hở Bát tỷ ? dưới em thì hồi sáng này, làm em không dám đi chợ luôn pale
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 28 Dec 2012, 04:59

Shiroi đã viết:
dễ thương quá bát tỷ ơi... :ilu:

Mà thiệt, bây giờ mình gởi đồ về VN người ta chê quê á.

Trên Paris gió dữ lắm hở Bát tỷ ? dưới em thì hồi sáng này, làm em không dám đi chợ luôn pale


Đúng đó Shiroi, ở bên ấy bây giờ thích làm sang lắm ... không có quê mùa giống mình đâu .

Ban chiều gió quá chừng, thổi mấy nhánh cây phần phật vậy đó . Bây giờ thì yên rồi, chỉ gợn nhè nhẹ thôi .

Cám ơn Shiroi vào chia sẻ với qh bên trang nhạc kia nhen :bong:

Nhưñg ngày cuối năm vui vẻ an lành nghen Shiroi ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 18 Jan 2013, 05:43



Ngoài trời lạnh quá nên chẳng thiết làm gì cả, luôn cả gõ lóc cóc ... ngón tay cũng chẳng còn sức . Chữ cũng biết làm biếng nên bộ óc dường như rỗng tuếch cho dù trong đó đầy nghẹt những chuyện không đâu .
Thơ thẩn gì gì cũng bắt đầu rệu rã . Thôi kệ ... nghỉ xả hơi cho qua cơn lạnh, biết đâu khi mùa xuân nắng ấm trở về .... cóc nhái è ạch công kênh nhau trở về rừng à ôm tiếp . Ừ ... thì chờ vậy .

Chiều nay sương lạnh mài dao sớm
Cứa khẽ hồn ta những giá băng
CâY cỏ vô thiền ngưng tiếng thở
Thin thít triền mây chốn vĩnh hằng

18/01/13
rose

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Fri 18 Jan 2013, 06:11

quehuong đã viết:


Ngoài trời lạnh quá nên chẳng thiết làm gì cả, luôn cả gõ lóc cóc ... ngón tay cũng chẳng còn sức . Chữ cũng biết làm biếng nên bộ óc dường như rỗng tuếch cho dù trong đó đầy nghẹt những chuyện không đâu .
Thơ thẩn gì gì cũng bắt đầu rệu rã . Thôi kệ ... nghỉ xả hơi cho qua cơn lạnh, biết đâu khi mùa xuân nắng ấm trở về .... cóc nhái è ạch công kênh nhau trở về rừng à ôm tiếp . Ừ ... thì chờ vậy .

Chiều nay sương lạnh mài dao sớm
Cứa khẽ hồn ta những giá băng
CâY cỏ vô thiền ngưng tiếng thở
Thin thít triền mây chốn vĩnh hằng

18/01/13
rose


hihiiii trời lạnh có người trùm mền nghe cóc nhái nói chuyện ... bên Khòm hôm nay ấm lại rồi nên nghe ké được nè horangche

Cóc đắp mền sao Cóc nghiến răng
Ghé tai Nhái nói Cóc bà Chằn
Ếch nghe trợn mắt coi chừng hắn
Xúi họ vồ mình xáo bún măng


hiihhiiii hun


Hai Khòm :cache3:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Sat 19 Jan 2013, 05:18

Thiên Hùng đã viết:


hihiiii trời lạnh có người trùm mền nghe cóc nhái nói chuyện ... bên Khòm hôm nay ấm lại rồi nên nghe ké được nè horangche

Cóc đắp mền sao Cóc nghiến răng
Ghé tai Nhái nói Cóc bà Chằn
Ếch nghe trợn mắt coi chừng hắn
Xúi họ vồ mình xáo bún măng


hiihhiiii hun


Hai Khòm :cache3:


... sao có 4 câu vậy Huynh, xem nè Cóc biến thành Chằn đây ...

Cóc nhọn răng ...

Mài miết nên giờ Cóc nhọn răng
Khoe tài múa máy giống như Chằn
Ưa nằm cuộn dáng so mình rắn
Thích lội vô rừng kiếm búp măng
Một cõi tung hoành banh mỏ quặng
Bốn mùa đại náo quậy cung trăng
Tuy nòi Éch Nhái cùng chân cẳng
Tớ cũng xơi luôn chớ bảo rằng ... friend

qh 19/01/2013
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13Thu 14 Feb 2013, 05:06


Lâu thật lâu tôi đã bỏ mất thói quen đọc sách .

Cái kệ sách nhỏ lèo tèo chừng chục cuốn hầm bà lằng, tôi cũng chưa đọc hết từ lúc tha nó về .

Quyển nào cũng chỉ vài trang rồi đánh dấu để đó . Có lẽ tôi đã bị mất goût với những quyển sách tình tiết chi chít chằng chịt . Luôn cả những quyển truyện tranh của mấy đứa nhỏ để lại .... tôi cũng chẳng buồn ghé mắt đến . Vậy mà mỗi khi lướt bàn tay qua kệ sách, tôi đều vơ lấy một quyển duy nhất . Thói quen đã dẫn dắt tôi đi lúc nào không hay, cho dù tôi đã đọc qua đọc lại đọc tới đọc lui cả mấy chục lần ... lần nào cũng mới mẻ như chưa hề ghé mắt đến . Cái lý thú của nó không nằm trên mặt chữ mà ẩn tàng vào một góc khác, cái góc của riêng tôi . Vì chỉ có tôi mới cảm nhận được chính bản thân mình ... và ngôn ngữ lời nói không thể diễn tả đầy đủ một chút xíu góc cạnh của nó .

Hôm nay nhìn quyển sách chơ vơ nằm trong góc tủ, thương nó vô cùng . Cho dù vô tình hay cố ý, tôi cũng đã tách rời nó ra khỏi cái thế giới của giấy mực . Không biết cảm giác nó như thế nào, nhưng tôi biết nó rất buồn khi đôi bờ vai lỡ choàng lên chiếc áo cô đơn . À mà không ... nó vẫn còn tôi đây mà, tôi vẫn còn ham muốn lật từng trang từng trang để bắt đầu tìm hiểu xem .... trong ấy chứa đựng những gì ? Bìa sách đã nhợt nhạt, góc cạnh đã sờn, trang sách đã nhàu cong .... vậy mà tôi vẫn không nhớ một chữ nào trong đó . Thôi tự hứa với lòng, ngày mai tôi sẽ đọc đến để xem trong ấy viết những gì .... sách ơi chờ nhé !

13/02/2013 rose
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 30 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-