Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Tue 08 Oct 2013, 02:49

Thiên Hùng đã viết:
...rose  chia sẻ cùng KL nha ... cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp an lành love flower drum 
Dạ cám ơn Huynh, sự việc đã qua rồi Huynh ... AL muốn ghi lại để lỡ sau này bộ nhớ có bị ăn mòn, đi tìm đọc lại tinh thần cũng vui vui ... :bong: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Tue 08 Oct 2013, 03:34

quehuong đã viết:
Một ngày không thể quên

Đang loay hoay với những bề bộn xung quanh thì điện thoại reo vang . Nhấc máy lên, tiếng của anh bên đầu giây :
-Anh đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện đây... !

...

Chiếc bóng anh cô độc đổ dài trên con đường lát gạch, vài ba chiếc lá khô dưới chân tôi kêu tí tách như dỗi hờn . Đôi mắt tôi chợt ươn ướt như có những giọt lệ chầu chực muốn trào ra . Bỗng nhiên trái tim tôi nói khẽ : "Ngày mai em sẽ đến và anh sẽ thấy em liền khi tỉnh mắt ra!"  .

Tiếng xình xịch của chiếc métro rú lên xa xa như thay lời anh gào thét :"Anh rất tự tin và sẽ cố gắng hết mình để thoát ra cơn bệnh này" .

Paris mùa thu 2013
Ái Linh

rose 



* Mọi việc đã trải qua tốt đẹp và xin tri ân các Bác sĩ, Y tá cùng các cán sự nhân viên tại Bệnh Viện Pitié-Salpêtrière 13eme Paris .
*Cũng không quên cảm ơn các bạn ở Đào Viên đã nhiệt tình chia sẻ.


Qua được thở cái phào ha bát tỷ, nhưng ngày hôm đó chắc tâm trạng bát tỷ thật rối bời, đầy lo lắng.
Bây giờ ... tẩm bổ cả nhà nha  :nhoi: 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Tue 08 Oct 2013, 05:07

Cám ơn Shiroi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vui vẻ là tiêu đề để bước tới ... :bong: 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Thu 17 Oct 2013, 04:17

Shiroi ơi, nếu có vi phạm ... Shiroi xóa giùm Qh nghen, merci Shiroi ...




Lúc này tôi ít có theo dõi tin tức Đạo sự xảy ra xung quanh, vì vậy không nắm bắt được tin bác Thừa Sử Lê Quang Tấn, đã quy hồi thiêng liêng vị vừa đúng một tháng . Hôm nay tôi mới biết được tin nhờ nói chuyện qua phone với chị . Tôi thật sơ suất quá, một người Đạo hời hợt với những biến chuyển xung quanh .

Bác Hai (ba ban nhạc lễ đồng nhi đều gọi thế) . Bác Hai Thừa Sử Lê Quang Tấn, một vị chức sắc trong đạo Cao Đài đã quy vị, hưởng thọ 86 tuổi . Mở phim trên net để xem tang lễ của Ngài, trong lòng tôi lại mang một nỗi buồn vu vơ!

Cho dù thời gian đã soi mòn tâm trí, nhưng hình ảnh của người Huynh trưởng tôi không thể quên . Với dáng vấp nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm nghị và cứng rắn ... đôi lúc đã làm cho trí óc trẻ thơ của tôi bây giờ, sợ sệt khi chạm mặt ngài .

Lúc tôi vừa tham gia vào ban Đồng Nhi của Thánh Thất Đô Thành, thì đã thấy bác thường xuyên hiện diện trong các Đàn cúng. Hình ảnh một vị chức sắc mặc sắc phục Hiệp Thiên Đài, đứng nghiêm nghị phía sau bàn thờ Hộ Pháp như một thiên mệnh kiên trì gìn giữ luật pháp của Đạo .

Biến cố 75, nghe tin bác bị cách mạng chận bắt ngay đoạn đường Saigon-Tây Ninh, người ta đưa bác đi cải tạo . Gần chục năm sau bác được thả ra, họ đem bác về quản thúc tại Thánh Thất Saigon . Từ đó, các cô chú anh chị em nước ngoài, mỗi lần về VN ... đều có ghé qua thăm viếng bác . Họ xem bác như một vị cố vấn tinh thần trong việc phục hưng chơn truyền và thành lập phát triển các cơ sở đạo tại hải ngoại .Giờ đây nghe tin bác mất, đúng là một mất mát thật lớn lao trong lòng mọi người anh em con chung một CHA .

Lễ tang không có Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh tham dự, cũng chẳng có Ban Cai Quản Thánh Thất Saigon đến viếng . Nhưng những chiếc áo dài trắng rợp rợp cả một vùng rông lớn . Đó là những Huynh Tỷ Đệ Muội của bác, đồng kéo đến để đưa tiễn bác lần cuối . Những vòng hoa phúng tang đến từ các Thánh thất ở Hoa Kỳ, đến từ những thân hữu, từ những địa phương ... luôn một lòng một dạ trung thành với Hội Thánh .
Trong không khí đượm buồn, tiếng kinh hòa quyện vào nhạc lễ lại càng thêm ai oán . Gia đình, thân hữu đều muốn đến thắp nén nhang, để tỏ lòng tri ân đến người đã đóng góp một khoảng đời cho Đạo .

Mặt đường ươn ướt với những hạt mưa vừa mới đi qua, chiếc thuyền bát nhã chậm rãi hướng về nghĩa trang . Trái tim tôi chợt thắt mạnh, khi nhìn thấy thuyền tang của bác đi ngang qua Tòa Thánh mà không được phép ghé vào . Cánh cửa mãi đóng chặt, như muốn xua đuổi một người đã đóng góp cả phần đời mình cho nhân sanh .

Tiễn biệt ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn

Trợ giúp đàn em vững lái thuyền
Trên dòng Đại Đạo buổi truân chuyên
Qua cơn biến loạn gìn tâm pháp
Trì chí tu hành giữ hạnh nguyên
Hiếu kính luôn hòa trong sứ mệnh
Tin yêu năng gội ở Chơn Truyền
Lời người khuyên dạy còn văng vẳng
Bỗng chốc thu sầu khóc đỗ quyên

Quê Hương
15/10/2013
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Thu 17 Oct 2013, 04:41

bát tỷ ơi, làm gì có vi phạm :mim: Hơn nữa em cũng cùng Đạo với bát tỷ.

Cầu mong Đạo Trưởng Thừa Sử sớm được về bên gối Thầy Mẹ. pls 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 04:37

Góc nhỏ ...

Thằng bé ở căn nhà này chỉ mới có 5 năm, giờ phải gọi bán, vì trước cửa chính ra vào, lúc nào cũng có một hoặc hai ông nằm chèm bẹp cả ngày lẫn đêm . Gặp mùa đông lạnh lẽo này là hai ông túc trực 24/24 . Nguyên do chỉ vì ngay trước cửa bâtiment là hệ thống sưởi của tòa hành chính đặt ngay dưới lòng đất . Vì lẽ đó hơi ấm tỏa lên rất nhiều bao quát cả một khoảng sân rộng . Thấy những người vô gia cư sống lất lây như vậy ... ai chẳng động lòng . Kẻ qua người lại tiếp tế lương thực, xem như cũng no đủ ấm áp qua ngày . Chỉ có điều ở xứ sở tự do này, họ tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của mỗi người nên ai chọn sống sao cũng được, với điều kiện, cách sống đó không vi phạm luật pháp hiện hành và không gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh .

Có một dạo ông nằm bẹp dí luôn không nhúc nhích, người ta phải gọi xe cấp cứu . Những chú lính cứu hỏa hiền hòa đến lay ông dậy và mời ông lên xe chở vô bệnh viện . Ông chống cự mảnh liệt, đến đổi họ phại kẹp nách và khiêng ông đặt lên xe . Tưởng đâu yên rồi . Qua sáng hôm sau, đâu vẫn vào đây, ông vẫn trụ lại chỗ cũ . Những vỏ chai rượu lại sắp hàng dài dài dọc tường, những chiếc pizza dở dang tênh hênh trong hộp nửa khép nửa mở , những tấm đệm, những tấm chăn, những miếng carton cuộn tròn vất ngổn ngang .

Tội nghiệp cho những chú quét dọn đường phố, sáng nào cũng gom đem đi, nhưng đến trưa lại thấy ông ta lại mang món khác về .

Ông là ai ? Đó là những người Pakistan, Bangladesh ... Họ qua đây không giấy tờ tùy thân nên phải chọn cách sống đầu đường xó chợ .

Họ dùng rượu để sưởi ấm thể xác và cả tâm hồn . Họ cần quên đi cái hiện tại nghiệt ngả đang bám rễ cuộc đời . Họ cũng có những giây phút yếu mềm rưng rưng khi xòe tay nhận tiếp tế thức ăn từ những người hảo tâm . Họ cũng có những rung động bất chợt khi nhìn thấy những đôi mắt cảm thông . Họ thích sống sương gió như vậy vì họ không có sự chon lựa nào khác hơn . À mà có chứ, tôi thấy ở Paris có nhiều hội, nhiều người thiện tâm đến giúp đở ăn uống tắm giặt rửa ráy, mà thậm chí sẽ tìm giùm một nơi tạm êm ấm qua đêm trong mùa tuyết lạnh .

Có thể khoảng cách giữa con người và con người càng ngày càng xa nên người ta cứ hoài nghi kỵ . Ông cứ việc lặn hụp trong thế giới của ông, và tôi, tôi cứ đi cho tận cùng con đường của tôi . Tôi và ông cũng như nhau, chỉ khác chăng là .... nhà tôi có nóc ....



Góp nhặt .... - Page 33 Sdf_zps23271e87

(hình net)



Một Mình
ns Lam Phương
qh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Fri 15 Nov 2013, 06:00

úi uiii tội "thằng bé" phải dọn nhà rồi. Hy vọng mọi việc sẽ qua tốt đẹp cho "thằng bé".
Cũng tội cho những người vô gia cư ha bát tỷ.
Dù có tội, mình cũng cần có một không gian yên tỉnh của mình sau một ngày mệt mõi về đến nhà.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Sat 16 Nov 2013, 04:34

Shiroi đã viết:
úi uiii tội "thằng bé" phải dọn nhà rồi. Hy vọng mọi việc sẽ qua tốt đẹp cho "thằng bé".
Cũng tội cho những người vô gia cư ha bát tỷ.
Dù có tội, mình cũng cần có một không gian yên tỉnh của mình sau một ngày mệt mõi về đến nhà.
Vâng Shiroi, đó chỉ là một lý do thật nhỏ trong một vài lý do to lớn khác . Có thể bây giờ nó đã tìm được nơi ở ưng ý hơn, nhưng nghĩ dến dọn nhà .... thiệt ngán quá chừng .
Những người vô gia cư thật là tội nghiệp lắm, nhưng làm sao có thể hòa nhập được tất cả khi những dị biệt quá rỏ nét . Chính phủ và các cơ quan thiện nguyện đã cố gắng rất nhiều để mong đưa họ trở về cuộc sống đời thường, nhưng khó vô cùng.
Kinh tế càng khó khăn thì lòng người càng khép chặt .....
Bây giờ có được một việc làm là một may mắn rất lớn ... QH vẫn thường nhắc nhở các con mình như vậy .
Đội Pháp đang thua đội Ukraine 2-0 .... xem như tấm vé đi Brazil 2014 bay mất ....
Ngủ ngon Shiroi ơi :hoa: 
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Mon 18 Nov 2013, 05:13


Bên ngoài nhiệt độ đang xuống thấp, hơi lạnh như cố rình rập để chờ cơ hội chụp bắt con người . Đêm nay tự dưng muốn nghe lại những bài nhạc cổ điển . Loại nhạc này không bao giờ lỗi thời với mình, mỗi lần nghe cứ như là ngọn đuốc đang thắp sáng trong lòng .
Lúc trước con bé còn làm việc ở Radio Classique, nó cứ kéo Mẹ đi theo để cùng xem mấy buổi trình diễn rất thường xuyên . Bây giờ thì thật hiếm hoi, có gia đình rồi lại càng hiếm hoi hơn nữa .
Một thoáng nhớ các con ...




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13Thu 05 Dec 2013, 05:38

Dù kinh tế có đang trì trệ, dù đời sống của người ta có phần khó khăn hơn trước . Vậy mà, các cửa hàng vẫn tấp nập người ra vào mua sắm . Mùa Noël đã gần kề, các gian hàng chưng bày óng ánh đủ màu sắc thật bắt mắt . Chỉ cần đi tạt ngang mà lỡ trông thấy thì hai chân cũng muốn làm chủ để bước vào bên trong ngắm nghía .

Mua sắm là cái thú của chị em phụ nữ, nhưng các ông cũng đâu chịu kém . mấy khu hàng đàn ông cũng ì sèo, ơ ... mà ngó kỹ lại thì các chị có phần nhiều hơn .

Tôi có tánh hơi bị xấu, hễ đặt chân vào những cửa hàng quần áo là cứ loành quành khá lâu bên trong nên anh ít khi nào tháp tùng cùng tôi . Đôi lúc chỉ cần mua một món hoặc không mua gì cả, tôi cũng bị mất cả buổi trời chỉ để loanh quanh bên trong . Nhưng không phải gian hàng nào tôi cũng đặt chân vào . Có hai loại gian hàng mà tôi luôn tránh, đó là mắc nhất và bèo nhất ... Tôi chuộng quần áo trong các tiệm nhỏ như Mango, Zara  .... trông lịch lãm mà giá cũng phải chăng (liệu cơm gắp mắm là vậy đó) .

Lúc trước khi nhìn món hàng giá khá cao, tôi ghi vào trong bộ nhớ rồi để đó, ráng chờ đến mùa solde có thể sẽ mua được rẻ hơn vài mươi phần trăm chăng, nhưng đến ngày giảm giá thì lại chẳng thấy đâu hoặc không còn số của mình nữa, tiếc huì hụi ....  !

Mấy năm nay, tự dưng tôi đâm ra ngán cảnh chen chúc để thu tóm được món hàng trong mấy ngày đầu giảm giá . Th thoảng tạt vào, nếu thích và cân đo lại túi tiền thì cứ ung dung mà rinh mang về  .

Y phục và mỹ phẩm luôn là đề tài nóng bóng để chị em phụ nữ nhiều chuyện . Riêng tôi thì bí lù, miễn cái áo nằm trên hai đôi vai, cái quần chạm gần tới cái rốn, nước hoa nào mà dễ ngửi là ... a lê hốt .... "tụi mình làm bạn nhé"  ....

Nói vậy chớ, tôi xài nước hoa cũng hơi táo bạo, chắc là do .... làm biếng tắm .... :cuoi1: 

Tào lao vài dòng cho ngày hôm nay !
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 33 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 33 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-