Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 19 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Mon 05 Oct 2009, 04:08


Cô bé trong hồ bơi

Mỗi sáng sớm chủ nhật, tôi đều theo anh đi piscine bơi . Nói bơi cho oai vậy thôi, thật ra tôi đi quẫy nước thì đúng hơn Góp nhặt .... 100612 , vì tôi có biết bơi đâu, nên cứ ôm chặt tấm phao, mấy ngón tay thì cứ bấu vaò thành hồ . Đúng ra góc hồ tôi chiếm lĩnh, nước chỉ dâng lên tới bụng, và là không gian riêng ...đặc biệt dành cho trẻ nít, nhưng phản ứng của người không biết bơi làm tôi sợ sệt, chẳng dám phiêu lưu đi xa .

Vậy mà có công mài sắt, có ngày cũng thành gậy Góp nhặt .... 774611 . Sau vài lần đi theo anh, tôi đã có thể để hai chân mình không đụng đáy, và soãi người ra để ghẹo nước Góp nhặt .... Bom . Lúc làm được động tác đó, tôi hí hửng cho anh biết và biểu diễn cho anh xem . Vậy mà anh nheo mắt nhìn tôi, rồi bảo rằng " ôm phao bơi ra xa thành hồ, như vậy mơí được " . Thôi tôi không ngu dại gì nghe lời anh, vì với tôi được thế đó cũng là thành tích đáng để tôi nể tôi . Góp nhặt .... 854148

Sức khoẻ anh lúc này không được khá, Bác sĩ khuyên nên đi bơi trở lại, ít nhất một lần trong tuần . Anh chọn sáng chủ nhật và rủ tôi cùng đi . Tôi ứ ừ cho xong, vì cứ nghĩ lại cảnh mùa đông lạnh cóng, sáng sớm mà được cuộn người trong chăn thì thích hơn, với lại tôi chẳng biết bơi lội ra sao, nên không hứng thú lắm . Thôi kệ vậy, coi như tôi làm kẻ vác golf cho anh đánh . Góp nhặt .... 454368

Bơi được hai vòng hồ, anh đứng thở hồng hộc . Tôi ngó anh, trong lòng cũng cảm thấy xót xa . Nhớ ngày nào anh bơi qua lại hai bên bờ sông Bình Triệu, mà gương mặt không thay đổi, lại còn đua nhau thách đố với bạn bè, vậy mà thời gian đã làm cho phai nhòa hình ảnh năm xưa .
Góp nhặt .... Icon_sad

Đang miên man suy nghĩ, chợt ...bùmmmm ..., tôi sặc sụa vì uống phải ngụm nước khá to Góp nhặt .... 247229 . Một tay vịn thành hồ, một tay tôi vuốt mặt lia lia. Ai đây, Trời ạ ! Con bé chừng 4 tuổi với gương mặt láu lỉnh đây mà . Nó đến hồi nào vậy cà, đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giơ 10 phút ...đúng là giờ của nó rồi. Nhớ hôm tuần trước, cũng là cô ả, cũng cái nhảy từ trên cao xuống đã làm tôi ngộp thở vì mắt mũi bị nước túa vào, rồi bây giờ cũng chính nó . Tối mím môi trừng trừng nhìn nó, còn cặp mắt thì dáo dát nhìn quanh, à há ông già của nó đang đủng đỉnh tiến lại . Thôi chịu thua mày đó, hổ xuống bình nguyên ...đành phải chịu lép vế thôi
Góp nhặt .... Icon_albino , mi mà về rừng là biết tay ta, ta gặm cho hai cái phao trong tay mi xẹp lép, xem mi còn dám tung tăng nhảy lên nhảy xuống trong nước nữa hay không !

Đã hơn 1 giờ quần trong nước, anh ra dấu gọi tôi về . Hai chân tôi mỏi nhừ, bước đi mà như bồng bềnh trên mặt đất . Con bé vẫn thì thụp túa nước tung toé trong hồ và thích chí cười ngặt nghẽo. Nhìn nó, tôi thương sao tuổi thơ ngây hồn nhiên . Các con tôi thiếu may mắn, chúng lớn lên trong nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, nên lúc nào cũng an phận thủ thường , để rồi khi trưởng thành lại lăn xả vào xã hội, đến nổi chẳng còn thời gian rảnh rỗi để lo cho bản thân mình vui chơi !

Ghi vội những cái dễ thương trong ngày, lỡ mai này không gặp lại cô bé xinh xắn kia, thì hình ảnh cô vẫn còn hiện diện trong trang viết .

AL 04.10.2009 Góp nhặt .... 177730
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Mon 05 Oct 2009, 04:43

Đi ra hồ bơi về tối ngủ ngon lắm ha bát tỷ, Shiroi thích đi bơi.
Câu chuyện của bát tỷ thật dễ thương, ngộ nghĩnh.
Và cũng làm chạnh lòng khi đọc đến câu "để rồi khi trưởng thành lại lăn xả vào xã hội, đến nổi chẳng còn thời gian rảnh rỗi để lo cho bản thân mình vui chơi !"
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Tue 06 Oct 2009, 03:09

Cám ơn Shiroi ghé để vài dòng . Qh chẳng biết bơi, nên thấy nước là sợ .... Góp nhặt .... Icon_evil
Vui vẻ nhen Shiroi .... Góp nhặt .... Icon_sunny
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Tue 06 Oct 2009, 04:17

Lúc nhỏ em đâu có biết bơi.
Hồi xưa lúc còn đi học, trường em học gần hồ bơi, em ở ký túc xá, về phòng cũng hiu quạnh, mỗi chiều học xong, em đi học bơi.
Bây giờ mỗi lần em đi bơi là bơi đủ 1 cây số mới về.
Bát tỷ cũng vui nhen
rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Sun 11 Oct 2009, 21:03


Đôi dòng cùng Cơn Mưa Hạ

Tôi tham gia diễn đàn thơ văn đầu tiên trong đời, chỉ trước Cmh chừng hơn một tháng . Hai chúng tôi đều quen và được anh MD giới thiệu vào trang thơ . Trong lúc tôi mò mẫm ghép từng chữ để kết thành bài thơ, thì thi phú của Cmh như một dòng thác chảy không ngừng nghỉ . Thơ Cmh đậm đà trong cảnh sắc, huyền ảo như khói sương, và nhẹ nhàng thanh thoát như trăng thanh gió mát .... Để rồi, khi đêm đêm trước màn ảnh nhỏ, tôi như bắt gặp những dấu chân của mình ẩn hiện từng nét mờ nhạt trong dòng thơ Cmh .

Và một hôm, anh MĐ nhắn với tôi "Cmh muốn làm quen và hẹn em trưa mai trên YM, nếu em đồng ý, thì nhá lên cho anh biết, anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau" . Đòi hỏi gì hơn nữa, tôi vốn dĩ rất ít bạn bè, trên Net lại không có nhiều; nên giờ đây một bạn thơ mà tôi rất mến mộ, lại ngỏ ý làm
quen ... " Ái Linh ơi ! Hạnh phúc cho mi biết dường naò.." .


Trưa hôm sau, vào khoảng 14 h giờ Paris ( 22 h giờ Sydney nếu tôi nhớ không lầm), lần đầu tiên tôi và Cmh đối thoại trực tiếp với nhau trên YM . Quả thật, đúng như tôi phỏng đoán, Cmh mềm mỏng như cánh tơ, hiền lành như dòng suối ngọt ...Hai chúng tôi như hai cánh chim trời tíu tít mừng vui trong giây phút đầu gặp gỡ . Khi biết được có thơì gian Cmh đã từng sống qua thành phố Rodez ( Pháp), mà cũng cùng thời nơi đó đã từng in dấu chân tôi, tôi lại càng cảm mến nàng hơn nữa .Trong lúc Paris đã đưa tôi ngang dọc bốn mùa, thì Paris trong lòng Cmh là một ký ức chẳng phôi phai. Những con đường kỷ niệm lần lượt hiện về khi Cmh nghe tôi gợi nhớ về một nơi nào đó, chỉ cần hai chữ Paris là hồn Cmh đã đầy tâm cảm, dòng thơ ngùn ngụt dâng trào và tôi được dịp thưởng thức những bài thơ mới .

MƠ HOA

Quanh đường chữ nghĩa phù vân
ta thơ vẽ nốt áo thân hoa cày
kim ngân lấp lánh gót hài
xum xuê lụa gấm ...cả ngày rong chơi
giật mình ..chữ nghĩa rụng rơi
giật mình ...ta với kiếp đời đa đoan !!

Cmh 25/11/2005

Tôi và Cmh đều khá tế nhị tìm hiểu đối phuơng, nên ít khi hỏi việc riêng tư, và quan niệm rằng có những điều mình không cần phải hỏi, và chỉ nên biết những gì người kia thố lộ . Trong lúc tình cảm Cmh khá kín đáo, thì bản thân tôi lại phơi trần tất cả tâm sự của mình . Cmh hiểu tôi rất nhiều, nhưng còn tôi ...thì biết rất mù mờ về gia cảnh Cmh . Nhưng những điều đó với tôi không là trở ngại để chúng tôi tiến gần đến nhau . Mỗi khi thấy tên tôi bật lên trong diễn đàn, thì trong YM ...là Cmh " Ái Linh ơí ời ơiii " , và lúc khi tôi thấy tên Cmh xuất hiện qua khung cửa nhỏ là " Cmh à, Cmh ơiii" .

Thời gian là chất keo kết chặt tình bạn của chúng tôi, nhưng thời gian, cũng vô tình không kém . Tôi bớt lang thang trên mạng và cuộc đối thoại của Cmh và tôi cũng từ đó thưa dần, chỉ còn những cảm xúc thỉnh thoảng bùng lên khi hai luồng thơ chợt va chạm vào nhau .

Thơ Cmh từ đầu vốn đã trầm buồn, giờ đây ...lại càng buồn hơn, có lúc như kêu gào tuyệt vọng . Đôi lúc vào đọc thơ, tôi chỉ còn biết để lại vài dòng chia sẻ . Cmh dùng thơ để bày tỏ cảm xúc của mình, còn tôi đọc thơ để có thể cảm thông những gì nguơì khác suy nghĩ, và đó ... những gì tôi viết cũng đều quấn quít xung quanh tâm sự của bạn bè . Anh MĐ giờ lưu lạc nơi nào, cây cầu ván nối hai bờ kênh rạch đã gãy ngang, để cho tôi và Cmh đứng ở hai đầu cầu đưa mắt nhìn nhau, cố tìm lại một tiếng cười mà thuở nào chung tay xây đắp ...

Vườn xưa ...


Người ở nơi nào hỏi có hay
Trăm thương ngàn nhớ đã giăng đầy
Hương khuê đắp mộng mơ hồn bướm
Áo nguyệt bao trời phủ phố mây
Dọ dẫm tìm xuân xuân mím nụ
Lang thang kiếm lựu lựu chau mày
Vườn thơ lạnh lẽo buồn xơ xác
Ngập lá thu vàng lãng đãng bay

Ái Linh
10.10.2009
Góp nhặt .... 177730


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Mon 12 Oct 2009, 04:50

tỷ ơi ! câu chuyện của tỷ QH nghe buồn man mác quá ...

Cám ơn tỷ chia sẻ nỗi lòng với mọi người.
Xưa nay tỷ ở trong Mộ cũng ít nói, Shiroi ít biết về tỷ, nhưng Shiroi thương tỷ lắm.
Bát Tỷ vui nhiều nhen. rose
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Tue 13 Oct 2009, 23:57

A a a Chén tỷ kể chuyện rùi lá là la...muội cũng không biết bơi nè, hồi nhỏ cứ xuống sông tắm, ôm theo cái bình 50 lít hay khúc chuối. Chết hụt hết 2 lần, vậy mà tới giờ vẫn không biết bơi Góp nhặt .... Icon_mad
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Wed 14 Oct 2009, 00:09

8 tỷ ui, không có gì là vĩnh cửu cả, nhưng nghĩ lại cũng buồn tỷ hén.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Sun 18 Oct 2009, 05:18

Cảm ơn Shiroi và Ba Gai ...ghé vào vui cùng xí tỉ . Gai uii, xí tỉ tuần nào cũng ọccc ...ọcccc ....một bụng nước hết á .... hic ...

uống nước nhiều ...mà bơi chẳng bao nhiêu,
một ngày đẹp trơì chắc cũng liều chơi nổi
ứ thèm ôm phao theo ngươì ta lội
bì bỏm trên dòng như con mực sắp làm khô


Góp nhặt .... Icon_razz
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13Sun 18 Oct 2009, 11:34

Hahaha bài thơ của 8 tỷ, mét cừi quá Góp nhặt .... Icon_lol
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 19 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-