Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Cao Sơn Lưu Thủy by Trà Mi Today at 07:38

7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:04

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 18:02

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 08:46

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 01:51

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Sun 19 Jan 2025, 21:05

Happy Birthday by mytutru Sat 18 Jan 2025, 22:41

Khoa Học & Đời Sống by mytutru Sat 18 Jan 2025, 19:44

Đường luật by Tinh Hoa Sat 18 Jan 2025, 00:01

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 8 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Tue 26 Sep 2023, 02:06

Xin để em đi

Đừng bắt em đi qua con đường cũ
Con đường chông chênh vấp ngã đầu đời
Con đường hư hao dậy thì thiếu nữ
Con đường thật dài bước mãi hụt hơi

Đừng bắt em đi kẻo chân cứ trượt
Trên con đường buồn vỡ mộng hoa niên
Em biết bản thân u mê nhu nhược
Nếu lại ngã rồi rất khó đứng lên

Xin để em đi trên con đường mới
Dẫu cho cuối cùng chẳng rõ về đâu
Nhưng thà tự mình loanh quanh lạc lối
Còn hơn theo người từng nhịp thương đau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Sun 08 Oct 2023, 00:30

Em cạn sức

Em cạn sức cuối đường tình lạnh lẽo
Ta sẽ tìm hơi nóng ủ tim em
Hơ ấm giấc mộng xưa buồn bạc bẽo
Bờ môi khô tươi lại nét dịu mềm

Em cạn sức cuối đường tình mệt mỏi
Ta sẽ về xoa bóp cánh tay thon
Cho vòng ôm xiết chặt vào đòi hỏi
Cho bên tai nghe mãi tiếng cười dòn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Tue 17 Oct 2023, 07:37

Muộn phiền xưa

Em lặng lẽ giữa muộn phiền xưa cũ
Giữa cuộc tình huyền hoặc đã hư không
Tên ai làm nỗi nhớ mãi mênh mông
Dẫu vẫn hiểu cõi đời là ảo ảnh

Em kiêu ngạo với tia nhìn băng lạnh
Cách nào đo sâu cạn hết lòng người
Cố mỉm cười dù môi chẳng còn tươi
Trái tim muốn nhấn chìm mà không được

Cánh đã gãy trên thiên đường mơ ước
Nên thiên thần đành ở lại nhân gian
Ngắm chung quanh bao hiện thực bàng hoàng
Sao nhân loại cứ yêu bằng đau khổ

Sao cứ chọn cho mình cơn sóng vỗ
Đánh vào hồn ướt đẫm lệ tương tư
Sao cứ bơi trong bão tố mệt nhừ
Không chịu ghé về bến bờ êm ả

Người đuổi ta ta đuổi người hối hả
Chạy vòng tròn làm sao gặp lại nhau
Không vào tâm đứng giữa quỹ đạo sầu
Để nước mắt ngưng chảy giòng xuôi ngược
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Fri 02 Feb 2024, 15:23

Mây

Ta tụ về đây chờ cơn đau đến
Rơi lệ mịt mù trắng xóa mênh mông
Một kiếp lang thang trôi không bờ bến
Nên cuối cuộc đời đành hóa hư không
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Tue 24 Sep 2024, 14:23

Tiễn đưa anh

Em quỳ đó lắng nghe lời trăng trối
Anh im nằm chờ khoảnh khắc lìa xa
Trời ngoài kia nắng xế chiều hấp hối
Phút cuối cùng xin chầm chậm hãy qua

Đôi vai gầy rung theo cơn nấc nghẹn
Vòng tay buồn vô vọng níu thời gian
Anh lại nỡ quên lời xưa ước hẹn
Bỏ em đi trong thương nhớ vô vàn

Nghe tim anh yếu dần từng nhịp đập
Nước mắt buồn cứ lặng lẽ tuôn rơi
Nén sao được nỗi đau trào đầy ắp
Hành thân em rũ rượi gục giữa đời

Em quỵ xuống tóc chảy tràn như lệ
Những sợi dài đen bạc rối tái tê
Cuộc sống vẫn đối xử em rất tệ
Sớm tan tành chút hạnh phúc pha lê

Lời cầu nguyện sắp lung lay sụp đổ
Hồn quay cuồng hụt hẫng dưới gót chân
Ngọn nến tắt tiễn anh về cố thổ
Em bơ vơ lạc lõng chốn dương trần

Tay run rẩy vuốt mặt anh lần cuối
Mắt thất thần nhìn vào cõi u mê
Giòng lệ mặn xát lòng em như muồi
Vỡ con tim òa tiếng khóc não nề
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Thu 17 Oct 2024, 08:57

Nếu ngày mai

Nếu ngày mai ánh mặt trời lịm tắt
Tôi ước mình thành tia nắng chiều nay
Ở bên em thắp sáng đời hiu hắt
Dù chỉ là chút le lói cuối ngày

Nếu ngày mai mưa rơi tràn trong mắt
Tôi ước mình hóa giọt lệ long lanh
Rửa tim em sạch nỗi buồn se sắt
Cho môi thơm kết trái chín ngọt lành

Nếu ngày mai gió không vào phố vắng
Tôi ước mình làm cánh bướm lang thang
Đem phấn hương rắc lên làn da trắng
Của một người vừa cất bước sang ngang

Nếu ngày mai đêm không còn mộng mị
Tôi ước mình ru giấc ngủ em ngoan
Ngủ đi em cho thân thôi tiều tụy
Ngủ đi em cho hồn bớt võ vàng

Nếu ngày mai lầu ngọc thành hoang phế
Tôi ước mình là vết tích rong rêu
Để chứng nhận đã có thời như thế
Ở nơi này em từng sống và yêu

Nếu ngày mai... nếu ngày mai không đến
Tôi vẫn cười mãn nguyện xóa tương lai
Chúc em vui thuyền hoa về cập bến
Một cuộc tình từ đó sẽ phôi phai
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Sat 14 Dec 2024, 08:25

Điều không thể

Anh sống thiếu em là điều không thể
Tựa đất và trời không thể thiếu nhau
Trời thiếu đất trời u buồn rơi lệ
Đất thiếu trời đất nát vụn đớn đau

Để anh xa em là điều không thể
Đang mặn nồng tại sao phải chia tay
Như con sóng nếu bắt rời khỏi bể
Va vào bờ ắt sẽ vỡ tan ngay

Để anh quên em là điều không thể
Dẫu cuộc đời đâu vĩnh viễn mùa xuân
Em nhan sắc cũng có ngày hoang phế
Nhưng tim anh em mãi mãi thiên thần

Để anh van xin là điều không thể
Chí ngang tàng chẳng quỵ lụy dưới ai
Em đứng ở trên cao cười ngạo nghễ
Và ái tình từ ấy cứ nhạt phai
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 1105
Registration date : 19/01/2020

8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13Sun 12 Jan 2025, 04:16

Thu

Đêm nằm hiu quạnh ta nhớ thương thu
Đời cạn mạch tình sầu cạn lời ru
Mơ dáng hình em lung linh quyến rủ
Mơ tiếng em cười trong gió vi vu

Mở mắt ta nhìn bóng tối âm u
Vùng vẫy vẫn không thoát khỏi mịt mù
Em hất hủi ta bao lâu cho đủ
Mỗi khi trăng tròn nghe sói đang tru

Đã có một thời lê bước phiêu du
Năm tháng yêu em chẳng được đền bù
Dùng nhạc dùng thơ gửi tình ấp ủ
Thu vẫn đọa đày ta đến thiên thu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




8 chữ - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
8 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-