Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 8 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: 8 chữ   8 chữ I_icon13Fri 28 Feb 2020, 00:06

Một đổi một

Ta muốn mua trái tim nàng cao ngạo
Bằng ngọc ngà nhung gấm cả thế gian
Nàng từ chối bảo tim mình quý báu
Tim yêu thương không cần đến bạc vàng

Ta muốn xin trái tim nàng cao ngạo
Dưới chân nàng ta quỳ xuống van lơn
Nàng lắc đầu bảo rằng ta khờ khạo
Tim ân tình không phải để ban ơn

Ta muốn cướp trái tim nàng cao ngạo
Bằng bạo cuồng sức mạnh của quyền uy
Nàng không nói nhìn ta cười chế nhạo
Tim kiên trinh không sợ bất cứ gì

Ta muốn trộm trái tim nàng cao ngạo
Bằng những lời đường mật ngọt như mơ
Nàng bĩu môi bảo ta đừng mộng ảo
Tim khôn ngoan không bị gạt bao giờ

Ta hết cách trước tim nàng cất giữ
Tưởng thiên thu hy vọng đã đắm chìm
Nàng nhỏ nhẹ hỏi ta sao không thử
Dùng trái tim để đổi lấy trái tim


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Thu 27 Aug 2020, 13:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh sẽ đến   8 chữ I_icon13Mon 06 Apr 2020, 00:09

Anh sẽ đến

Anh sẽ đến cùng yêu thương diệu vợi
Đốt đuốc hoa soi thăm thẳm trời đêm
Mở cửa ngực hứng gió lùa mát rượi
Bờ môi thơm thoa lên thịt non mềm

Anh sẽ đến ôm tình em huyền hoặc
Bồng bềnh mây hay áo lụa trắng bay
Chén quỳnh tương làm ngất ngây chóng mặt
Để cuồng quay theo hơi thở căng đầy

Anh sẽ đến nghe vạn lời tình tứ
Rót vào tai thánh thót giọng chim quyên
Khúc tiên nhạc thiên thai em hát thử
Ru anh say đắm đuối mộng uyên nguyên

Anh sẽ đến kết dùm em sợi tóc
Tay len trong nhịp đập trái tim hồng
Suối tơ huyền nổi làn da trắng bóc
Quấn hồn anh trên tận đỉnh non bồng

Anh sẽ đến dìu em vào giấc điệp
Chỉ có nhau tắm dưới ánh trăng vàng
Đêm đồng lõa khỏa thân mình hòa hiệp
Với thiên nhiên hương mật ngọt nồng nàn

Chờ anh đến nhé em, người yêu hỡi
Để hiến dâng cả hạnh phúc đời mình
Dẫu trái cấm đuổi người ra tiên giới
Cũng cam tâm nếm mãi vị ân tình
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã tìm và đã gặp được nhau   8 chữ I_icon13Sat 25 Apr 2020, 01:45

Em đã tìm và đã gặp được nhau

Em đã tìm và đã gặp được nhau
Như con thuyền đã tìm ra bến đậu
Đời giông bão sẽ bình yên nương náu
Bến xanh trong trên giòng nước đục ngầu

Em đã tìm và đã gặp được nhau
Những lời nói thật lòng không hư cấu
Những tình ý trong từng câu yêu dấu
Giúp cho em qua mưa nắng dãi dầu

Em đã tìm và đã gặp được nhau
Những ước vọng của một thời thơ ấu
Những nỗi nhớ làm cho người phấn đấu
Vượt không gian hơn nửa quả địa cầu

Em đã tìm và đã gặp được nhau
Những hạnh phúc từ người đang thẩm thấu
Vào tim em từng một thời khô máu
Nay hồi sinh đập lại nhịp tươi màu

Em đã tìm và đã gặp được nhau
Đã phân biệt được những điều tốt xấu
Đã hiểu được vỏ xù xì củ ấu
Chứa bên trong là cả vị ngọt bùi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Thu 27 Aug 2020, 13:13

Chiều cuối cùng

Buổi chiều cuối cùng dạt dào yêu thương
Qua con đường đất dẫn đến giáo đường
Đếm từng dấu chân thơm hương hoa dại
Nghe trong tim hồng êm đềm tơ vương

Bước em rất chậm đợi nắng ngủ yên
Tay đan tay anh e ấp thật hiền
Nhu mì dễ thương như loài sẻ nhỏ
Gặp gỡ tình cờ xáo động hồn nhiên

Em cúi đầu ngoan đỏ đôi má xinh
Xao xuyến nghe anh bày tỏ chân tình
Cảm giác thẹn thùng làm em bối rối
Nên mãi ngại ngùng giấu mặt làm thinh

Cảnh vật chung quanh dường cũng bâng khuâng
Mimosa vàng say đắm lâng lâng
Chỉ thiếu cơn mưa che mờ dáng núi
Là nụ hôn đầu vơi bớt phân vân

Một ngày nồng nàn hạnh phúc mông mênh
Trên lối lang thang lá cỏ trải mềm
Thoảng chút hơi sương cho trời se lạnh
Môi khẽ chạm môi giữ lấy ấm êm

Từ đó tâm hồn ghi đậm mộng mơ
Rạo rực trao nhau tin tưởng đợi chờ
Những lời hẹn hò thay lời từ biệt
Vỗ về nỗi buồn nhung nhớ bơ vơ

Xin cứ vui cho vẹn tròn hôm nay
Như gió vẫn đùa tóc rối tung bay
Hãy để thời gian tan vào âu yếm
Nhắc nhở càng buồn thêm phút chia tay

Mai anh đi rồi như cánh chim xa
Chưa khóc mà sao mắt vẫn nhạt nhòa
Em bỗng chợt nghe môi cười chớm vỡ
Hình như đất trời muộn phiền theo ta

Đưa tiễn chân người mây trỉu hư hao
Ướt sũng cơn đau nức nở nghẹn ngào
Em đứng co ro sau màn lệ trắng
Tay vẫy ngậm ngùi tê cóng xanh xao

Cao nguyên bây giờ càng cao hoang vu
Em áo len lên dốc cỏ sương mù
Nhặt cánh hoa tàn trong chiều kỷ niệm
Lắng tiếng thông ngàn gào than âm u

Thăm thẳm đêm dài thao thức cô liêu
Nước mắt tương tư gối thấm đã nhiều
Tượng chúa xem chừng gầy gò hơn trước
Chắc chắn thiên đường cũng quá quạnh hiu

Dù bước anh về năm tháng phôi pha
Phai theo gió bụi trong vùng bao la
Phân nửa hồn em suốt đời vẫn gởi
Quấn quýt cùng người ở một nơi xa
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Wed 23 Sep 2020, 00:06

Ảo vọng

Dẫu biết gặp nhau chỉ là ảo vọng
Bởi vì đường đời cách trở mênh mông
Sao đáy lòng em vẫn thầm rung động
Khi đọc những dòng tin nhắn trông mong

Dẫu biết tình yêu chỉ là ảo vọng
Của kiếp bọt bèo trôi dạt lông bông
Em cứ u mê bước vào cõi mộng
Tìm chút ngọt ngào nơi chốn hư không

Có phải bến bờ chỉ là ảo vọng
Em như con đò đưa khách sang sông
Xong lại lênh đênh xuôi giòng lạc lõng
Chọn lối rẽ nào bên đục bên trong

Có phải chính anh cũng là ảo vọng
Nên cuối cùng rồi mất giữa đám đông
Hẹn thề mỏng manh phập phồng bong bóng
Tim em thêm lần tan vỡ long đong
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 10:37

Bệnh

Cơn gió giao mùa quái ác nắng mưa
Cho căn bệnh đến hành ta mệt mỏi
Đầu nặng trĩu nhức như kim đâm nhói
Ngủ cả ngày người rời rã mê man
Nhốt mình trong phòng quên hết thời gian
Phải tự nhắc nhớ tới giờ uống thuốc
Lúc khỏe mạnh không có em cũng được
Trở bệnh rồi thấm thía nỗi cô đơn
Nghĩ về em lại càng nhớ nhiều hơn
Ơi hạnh phúc đời thường đâu có hiếm
Tại sao ta cứ mơ màng tìm kiếm
Để từng người đều lặng lẽ ra đi
Nên giờ đây nằm nóng sốt li bì
Ta mới thấy rõ ràng mình đáng tội
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Tue 06 Oct 2020, 08:05

Bộ ba

1. Nghi vấn

Vũ trụ bao la chứa đầy bí ẩn
Khoa học tìm lời giải thích cho suông
Cũng bởi lòng anh mập mờ minh chứng
Khiến em suốt đời nghi vấn ghen tuông

2. Khẳng định

Nét già nua chính là điều khẳng định
Của thời gian với kiếp sống con người
Tình yêu anh chính là điều khẳng định
Dành cho em dù vật đổi sao dời

3. Phủ định

Phủ định cái xấu thường là cái đẹp
Ví như nụ cười phủ định nỗi đau
Nhưng trái tim ta giống nhau y hệt
Tại sao cuối cùng cứ phủ định nhau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Sat 10 Oct 2020, 12:30

Chỉ một đường âm thanh

Chỉ một đường âm thanh dỗ dành tình
Giai điệu chuông gọi giấc mơ bừng tỉnh
Buồn thấp thoáng sau giọng cười bịn rịn
Tiếng tan nhanh theo giòng điện vô hình

Chỉ một đường âm thanh để mà yêu
Nên sự thật có cách nào thấu hiểu
Những lời thương giữ tình đừng chết yểu
Tim đôi khi vẫn co lại ít nhiều
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Fri 16 Oct 2020, 07:25

Chút tình vương

Khi lối mộng thành phù du huyền ảo
Em còn về ngụ bên bóng hình xưa?
Đường mùa thu xơ xác vàng phiền não
Ở phương nào em đã lạc bước chưa?

Ta lặng lẽ buông thân mình ngã xuống
Giữa mộ sầu tim tím một mùi hương
Tình hóa đá nên chìm sâu đáy nước
Tay vợt dài vớt vát chút tình vương
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13Sun 18 Oct 2020, 10:20

Cái chết ngấm dần

Mỗi người tình là một liều thuốc độc
Giết đời ta bằng cái chết ngấm dần
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




8 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 8 chữ   8 chữ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
8 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-