Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 5-8-8-8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13Wed 01 Nov 2023, 00:50

Lên đồng

Một ngày không còn yêu
Cả thế giới cũng không còn ý nghĩa
Tôi lắc lư gọi hồn về với vía
Như kẻ say sưa nhắm mắt lên đồng

Buồn vào cõi mênh mông
Thấy ma quái trong hình hài mỹ nữ
Tôi vẫn muốn bắt đi con quỷ dữ
Miệng huyết bồn đang nuốt trái tim mình

Ừ thì vẫn là tình
Sao trả giá như kẻ mua người bán
Sao gắt gỏng thịt da thêm vài lạng
Giống như đang lạc lõng giữa chợ đời
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13Wed 01 Nov 2023, 00:53

Lời ước hẹn ngàn thu

Lời ước hẹn ngàn thu
Bỗng phút chốc như lá vàng rơi rụng
Cây úng rễ héo tàn trong thung lũng
Như trái tim ngập nuóc mắt hận thù

Em vội vã ra đi
Bị phản bội vẫn là ta muôn thuở
Duyên cầm sắt mãi trăm năm dang dở
Dẫu cho em giọt lệ cứ nhu mì

Ta đánh mất niềm tin
Vào bóng dáng của một người con gái
Bởi đâu phải mỗi mình ta ngu dại
Đem tương lai hoang phế đổi cuộc tình
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13Thu 09 Nov 2023, 07:49

Dù một phút

Đừng để anh đợi chờ
Dù một phút cũng dài hơn thế kỷ
Bệnh tật nằm dễ thiếp đi mộng mị
Muốn bên em kể cả ở giấc mơ

Bao nhiêu nỗi nhớ thương
Cứ mong em ngồi kề anh lặng lẽ
Hồn say đắm được ngắm nhìn dáng vẻ
Đẹp xinh như tiên nữ giữa đời thường

Do yêu quá thiết tha
Nên không nỡ xa em dù một phút
Nhan sắc em chính là nguồn hạnh phúc
Dỗ dành anh qua đau ốm tuổi già
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13Sun 11 Feb 2024, 22:54

Hết một giờ

Ba ngàn sáu trăm giây
Em nhẫn tâm bỏ ta buồn ở lại
Để ra đi tìm về thời con gái
Yêu một người bằng hạnh phúc thơ ngây

Ba ngàn sáu trăm giây
Ta chờ đợi trong nỗi đau nhẫn nại
Dẫu vẫn biết lần này em xa mãi
Như chim trời mất hút cuối chân mây

Ba ngàn sáu trăm giây
Thế là hết một giờ dài thế kỷ
Khi gánh nặng cuộc tình treo sợi chỉ
Dễ dàng rơi đứt kết nối vòng tay

Ba ngàn sáu trăm giây
Đối với em vụt qua trong chớp mắt
Đối với ta một giờ sầu hiu hắt
Là cả đời không tỉnh nổi cơn say
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13Tue 05 Mar 2024, 03:32

Hết một ngày

Sáng chớm lạnh tay trơn
Nghe buồn nhuốm ố hoen đời bạc hạnh
Cơn mưa suốt đêm bất ngờ bỗng tạnh
Hồn co ro nhìn ước vọng tả tơi

Trưa mệt mỏi rong chơi
Chờ đợi mãi giờ tình yêu hấp hối
Ngồi nghe ngóng lời trùng dương trăn trối
Mà xót xa cho thân phận con người

Chiều nằm xuống biếng lười
Mặc bóng tối cứ dần dần xâm chiếm
Người lữ khách ngủ quên trong tửu điếm
Chẳng biết bao giờ mới tỉnh cơn say

Thế là hết một ngày
Lại tiếc nuối cuộc tình như không có
Lại se sắt ái ân như cơn gió
Thoảng qua đời rồi lạc giữa phong ba
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




5-8-8-8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 5-8-8-8   5-8-8-8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
5-8-8-8
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-