Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 23:08


Cám ơn Shiroi ghé vào chia sẻ với qh ... rose

*****

Muốn nói ... lại không biết nói gì ! Bởi cuộc đời vốn dĩ có muôn mặt khác nhau ... ai vui ai buồn, ai sung sướng hạnh phúc, ai đớn đau khổ cực .... đều cũng phải qui phục con đường đã được dành sẵn cho riêng mình .
Với tôi giọt nước mắt không đáng và không đủ để rơi xuống ....
Cái đớn đau chung của đất nước ... chứ không phải của riêng ai, thì vết thương kia không đáng để cho ta nhớ lại, nhưng nó lại là những vết sẹo được khéo léo che lấp ... và rồi thỉnh thoảng ngón tay chạm vào .... chợt nhói đau !
Bạn và tôi ... đều được bỏ vào xay trong bộ máy của chủ nghĩa rừng rú, nên cứ phải tạm quay cuồng để cho qua cơn bỉ cực nhé ....



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 23:17


Vệt khói mong manh ...

Nắng chiều rải xuống vội vã sau cơn mưa, đang cố gắng làm khô ráo vùng đất xung quanh. Từng làn hơi nhe nhẹ thoát ra từ lòng đường đất đỏ, như báo hiệu cơn nóng bức của buổi tối nay.

Ngồi trong quán, ông Sáu đưa tay phe phẩy chiếc nón lá đã rách bươm, miệng càu nhàu :
- Mới mưa xong, mà trời đã nóng thế này !

Sự im lặng chung quanh như đồng tình với những gì ông nói. Vân đứng sau quầy, loay hoay sắp xếp những thứ lỉnh kỉnh cho gọn gàng, đầu vẫn cúi chằm xuống để lẩn trốn tia nhìn của anh.

Ở gốc xéo, Tùng và hai bạn đang nhâm nhi bên ly cà phê, vẻ mệt nhọc sau buổi lao động đã làm cho câu chuyện phờ phạc thêm.
- Giao xong đợt gổ này, tao phải về nghỉ xả hơi ba ngày cho đã ...

Tiếng chú Phi cất lên đánh tan sự im lặng nãy giờ
- Tôi chưa đủ sở hụi, nên chắc phải cố gắng thêm, còn ông Tùng, ông thế nào, có định về thăm vợ con không ?

Anh Hai Thiết vừa hỏi, vừa nâng bình trà rót vào ly cho mọi người
- Tôi chưa biết, mai tính...

Bất chợt, Vân ngước mắt lên nhìn anh, chạm phải tia mắt của anh .... như hai dòng điện chạm nhau, nàng vội vàng tránh sang nơi khác .

Vân theo Má và đứa em trai về đây sinh sống, bỏ lại sau lưng tất cả những gì mà nàng đã có được, để bắt đầu một nếp sống mới. Rời xa mái trường nghèo vừa thành lập không lâu, xa rời cả hàng phượng vỹ sân trường để tập làm quen với những hàng cây cao ngất, bỏ những tiếng cười đùa huyên náo của bạn bè để đánh đổi từng tiếng rung của gió và tiếng hát của cây. Vân xa Saigon khi tiếng súng vừa mới lặng im, để thỉnh thoảng nghe đây đó vài ba tiếng gầm thét của thú rừng, nàng tập làm quen với ánh trăng hầu quên đi ánh đèn đường chiếu sáng.

Vân học cuốc đất, trồng khoa trồng đậu, từ các bác các chú ở mọi nơi đổ xô về , những mảnh đất có chủ, nhưng bị bỏ hoang trong thời chiến bắt đầu chen chút những mái trà tranh , cuộc sống khó khăn dồn dập, gia đình nàng vốn đã nghèo, lại càng nghèo hơn, gia đình Vân theo chú bác vào khai thác thêm rừng để trồng hoa mầu. Song song với việc dựng rẫy, Má Vân mở thêm một chòi cà phê nho nhỏ ở ven đường, để tìm thêm lợi tức hầu phụ vơi chị Vân nuôi các em còn đang đi học ở Saigon.

Cuộc sống gia đình Vân xem như tạm chia hai , góc cà phê của Má Vân cũng khá đông khách, khách địa phương, khách vảng lai , đủ loại người, thô lổ dữ dằn cũng có, lịch sự dịu dàng cũng có. Và....

Một buổi bình minh kéo về tia nắng ấm, chiếc xe Datsun đổ khách trước cửa quán để trái tim nhỏ bé của Vân cứ lăng xăng đập nhịp, rồi ngẩn ngơ theo đuổi những buổi chiều vàng ngã mình bên hàng tre vi vút.

Tùng quê ngoài tỉnh lỵ Tây Ninh, theo bạn vào để khai thác gổ rừng. Anh lớn hơn Vân gần con giáp , chiến tranh đã lấy đi của anh một phần thân thể; bàn tay trái đã gửi lại sa trường, anh được giải ngủ trước biến cố 75 không lâu. Với mái tóc cắt ngắn, nước da ngâm ngâm, vóc diện trung bình, nhưng ở đôi mắt của anh, lúc nao.. Vân cũng tìm được một sự trìu mến an ổn . Vốn bản tánh náo động nên anh rất dễ thân cận với mọi người . Nhưng với Vân, hình như có một khoảng cách ngăn, khoảng cách ấy nghiêng về phía anh nhiều hơn , anh né tránh thân cận với Vân , ngoại trừ những câu anh cần gọi :
- Cô bé , pha cho anh ly cà phê...

Hoặc là
- Cô bé, tính tiền...

Đôi lúc quán vắng khách, anh trầm ngâm một mình bên ly cà phê, khói thuốc loảng tan vào không khí, suy nghĩ mông lung, Vân tự hỏi không biết trong suy nghĩ hiện tại đó...anh có dành một góc nhỏ nào cho hình bóng của mình hay không ?

Thời gian hợp đồng xẻ gổ kéo dài 3 tháng, Vân và anh vẫn dừng ở hai điểm đã định, tuy không tỏ vẻ gì thân mật, nhưng tình cảm lại cảm thấy như gần hơn, tim nàng vẫn đập loạn khi chạm mắt anh, và trong mơ hồ... Vân cảm nhận được anh đang cố gắng để thắng chính mình. Trước mắt anh, là hình ảnh của một cô bé tuổi chưa đủ lớn bồng bột yếu mềm, nhưng sau lưng anh...lại là một mái gia đình chờ đợi. Vân không đủ can đảm để thố lộ tình cảm của mình, nhưng Vân biết anh có đầy đủ điều kiện cũng như sức thuyết phục để đưa nàng đi dạo trong vườn tình .

Nhưng.... anh đã không làm thế ! Anh luôn giữ khoảng cách và giữa hai người chỉ là những vệt khói nhen nhúm mong manh ... lúc ẩn lúc hiện, để rồi cuối cùng anh mang tất cả ra đi .... chỉ gởi lại cho Vân vài chữ " anh yêu em " .

AL rose
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 03:51

:bong:
bông tặng cho chiện sĩ... cho cô bé đến tuổi yêu... cho tình yêu thánh thiện trong trắng của họ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 05:14


hi hi ... Shiroi .... đang buồn nên viết vớ vẩn vậy thôi, ý câu không được suông lắm, để mai mốt vào sửa lại chút đỉnh, chứ để trúc trắc như vậy ... chắc ông thầy đọc xong ... sẽ khó chịu lắm . Cám ơn Shiroi ghé đọc và nghe nhạc bên kia nữa nha ... Ngủ ngon há Shiroi ...
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 11:43

Trích dẫn :
để rồi cuối cùng anh mang tất cả ra đi .... chỉ gởi lại cho Vân vài chữ " anh yêu em "

Cũng còn được vài chữ vớt vác í tỷ, chớ anh này mà đi luôn ko nói lời nào, chắc chị Vân ấm ức lắm (cho dù có những cái ko nói 2 người đều rõ).
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Tue 22 Feb 2011, 03:30

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Trích dẫn :
để rồi cuối cùng anh mang tất cả ra đi .... chỉ gởi lại cho Vân vài chữ " anh yêu em "

Cũng còn được vài chữ vớt vác í tỷ, chớ anh này mà đi luôn ko nói lời nào, chắc chị Vân ấm ức lắm (cho dù có những cái ko nói 2 người đều rõ).
À đúng heng bé Gai, tại có mấy chữ nên mới .... nhớ hoaì .... :tongue:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Mon 28 Feb 2011, 00:14

Có những kỷ niệm nhỏ li ti như những hạt bụi trong đôi mắt tuổi thơ, vậy mà tôi lại nhớ hoài . Nhớ rỏ như câu chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi . Nghĩ đến đây, chợt giật mình, chết ... hổng lẽ ... mình đang đi thụt lùi để trở về cái điểm khởi đầu ... huhu

NÓ ....

Nhắc tới nó, là chị em tôi phải rùng mình sởn gáy. Từ nhỏ tới lớn, chẳng làm nên tích sự gì, chỉ cà nhông lang thang...! Vậy mà có ăn hoài, mà chỉ thích ăn toàn đồ ngon. Có nhiều món ăn, chính bản thân tôi cũng phải ngán ngẩm ...vì túi tiền !

Ba tôi mất khi má tôi còn rất trẻ, nhưng người vẫn ở vậy để lo cho chị em chúng tôi nên người. Cuộc sống tuy vất vả và đầy khó khăn, nhưng chưa bao giờ chị em chúng tôi đói khát. Hai bữa ăn không nhiều thịt cá, nhưng vẫn no lòng cho các con. Tôi có hai người anh trai lớn, một đã mất khi tuổi còn trẻ, còn một thì bỏ mình trong trận đánh kinh hoàng ở Quảng Trị.

Chới với trước sự gãy đổ của các rường cột trong gia đình, nên bao nhiêu tình thương đều đổ dồn vào các em trai . Nó ...lại được má tôi cưng chìu nhiều nhất vì bản tính khôn lanh, và gương mặt tướng tá thì giống ba tôi như đúc .

Nó là đứa em kế của tôi, nó nhỏ hơn tôi không đến hai tuổi, nên tuổi thơ của hai chị em tôi như dính sát vào nhau . Bản tính tôi hay ghẹo chọc ... còn nó thì đụng chút là nổi cộc, nên cả nhà cứ om sòm tiếng hét la của tôi và nó . Má tôi phân xử hoài cũng mệt mỏi ...mà lần nào tôi cũng bị đòn vì là chị lớn không biết nhường nhịn thương yêu bao bọc cho em .

Nó tuy nhỏ nhưng biết mình lợi thế, nên tôi cứ bị nó đưa vào tròng hoài hoài, tuy đã dặn lòng không mắc bẫy nó nữa, vậy mà lần nào cũng đưa chân vào cho nó cột ... cũng bởi tại bị cái mà ... ham chơi .... wacko

Có một dạo, nó la cà nghe chuyện Lý Tiểu Long bay đá song phi sao đó, nó về bày ra cuộc đấu kiếm của hai tay giang hồ không cùng chí hướng . Nó một gậy ... tôi một gậy ... tự dưng tôi và nó thành hai chàng hiêp sĩ hành hiêp trượng nghĩa (vì hổng ai thích làm kẻ ác) . Đối thoại qua lại vài câu rồi đánh kiếm chan chát y như mấy tuồng cải lương . Đột nhiên hai đứa quăng kiếm cây, vì Lý Tiểu Long đâu có bao giờ xaì kiếm ... hà hà ... vậy thì côn quyền song cước gì gì ... tôi và nó đều tung ra để làm cho đối phương nể mặt mới được .

Quá hứng chí ... tôi xoay mình đá liền hai cú vào không khí, không dè mình không kiểm soát được mình, lỡ chân vuốt qua mặt nó cái vuùu, nó ngã xuống cái ạchhh, tôi cười lên cái khàaa ... mầy chịu thua chưa ? Còn đang hí hửng, đột nhiên nghe tiếng nó ré lên ..." Má ơiiiii !!! ...Má ơiiii ..... !!!!!! " Hoảng hốt ngó lại, lỗ mũi nó bị ăn trầu .... clown .. oáiiii .... phải chạy trốn ! Tôi sợ quá, chạy ra sau cánh cửa trốn không dám ló mặt ra ....

Đến lúc nghe tiếng má gọi, tôi mới mếu máo bò ra ngoài . Nhìn lại nó ... cái cục bông gòn còn nhét trong lỗ mũi, còn cây roi thì đang nhịp nhịp trong tay má tôi .

Báo hại hôm đó tôi bị mấy roi vào mông đau điếng, lại phải ấm ức nhìn nó ngạo nghễ với chiến thắng, vì đã biến tôi thành kẻ đại gian ác ... ít nhất trong một màn kịch, mà khán giả không ai khác hơn là Má tôi ....

AL rose


Được sửa bởi quehuong ngày Tue 01 Mar 2011, 04:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Mon 28 Feb 2011, 10:45

hihihiii hùi nhỏ là Tiểu Long Nữ thì bi giờ là KL đúng quá gùi :cuoi1: :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Tue 01 Mar 2011, 04:36

hiihii câu chuyện tuổi thơ thật dễ thương ha bát tỷ. Hồi nhỏ em cũng chuyên môn ... wánh lộn với ... anh Hai em Smile
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13Tue 01 Mar 2011, 04:39

Thiên Hùng đã viết:
hihihiii hùi nhỏ là Tiểu Long Nữ thì bi giờ là KL đúng quá gùi :cuoi1: :cache3:

hehe ... TLN còn mắc kẹt trong Cổ Mộ á Huynh ... Còn ở Đào Viên này sót lại truyền nhân của LTL là Lý Khủng Long đây :pp:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 26 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-