Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 01 Mar 2011, 18:50 | |
| - Trích dẫn :
- cái cục bông gòn còn nhét trong lỗ mũi, còn cây roi thì đang nhịp nhịp trong tay má tôi
Muội thì chịu cái kiểu chiến thắng của tỷ, gòi ăn đòn sau cũng chịu |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 17 Mar 2011, 05:14 | |
| bé Gai ... *************** Hôm nay thất hẹn với chị ... trong lòng chợt cảm thấy buồn quá ! Cho dù đó không phải là lỗi mình, nhưng cũng thật áy náy ... Mình rời khỏi nhà sớm hơn dự tính 20 phút, cứ nghĩ sẽ đến với chị sớm hơn, không dè chuyến métro cà chớn đứng hoài một chỗ không chịu nhúc nhích, rồi loa tíc tíc ... báo động ... có một người hành khách của chuyến métro trước bị xỉu, nên phải dừng lại để cấp cứu . Người người bỏ chạy tứ tung để tìm hướng đi khác, thiệt tình ... chạy đâu cũng vậy thôi ... cũng phải cần thời gian để chuyển đổi . Mười lăm phút sau ... xe chạy ... rồi lại ngừng ở lưng chừng trong đường hầm ... hihi ... hết lên hết xuống .... đành phải chịu trận . Hai phút sau xe chạy, đến trạm trên ... lại dừng thêm năm bảy phút nữa .... Tôi nhìn đồng hồ tay, thôi rồi ... đã trễ chuyến xe lửa như dự tính, đành phải lấy chuyến xe kế mười phút sau đó . Đến gare ... chạy hộc xì dấu, tiếng guốc gõ lộc cộc như vó ngựa đang phi trên đường ... À không phải đơn độc riêng mình ... mà thêm người nữa, hai ... rồi ba .... và cả nhóm người lộc cộc ... lộc cộc .... như một đoàn ngựa đang xoãi vó .. thật vui tai ... Ngồi yên rồi chỉ còn hai phút nữa là xe chạy ... thật hú hồn ... Vậy mà đến nơi, chị đã lên xe buýt đi rồi ... Nếu có mình bên cạnh, có lẽ chị sẽ cảm thấy an tâm hơn, và biết đâu sự hiện diện của mình trong lúc đó, cơn đau nhức cũng giảm được phần nào ... chỉ tiếc ... Xin lỗi chị ! |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 17 Mar 2011, 10:58 | |
| Sao tỷ không gọi điện cho chị, để báo chị là tỷ đang trên đường đi |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 25 Mar 2011, 03:34 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- Sao tỷ không gọi điện cho chị, để báo chị là tỷ đang trên đường đi
Bé Gai ... tỷ không nghĩ đến .... vì ..... trễ gòyyyy .... cám ơn em ... |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| | | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 02 Apr 2011, 05:01 | |
| (Hình Net)Mảnh vụn ....
Thằng bé có đôi mắt xanh trong vắt ... cứ đứng nhìn mình đăm đăm . Chắc lần đầu tiên nó thấy một guơng mặt lạ hoắc, chẳng giống ai ... trong cái gia đình nhỏ bé của nó . Vậy mà nó ra vẻ rất thân thiện khi tôi mĩm cười và ngửa bàn tay ra xin mẫu bánh nhỏ trong tay nó . Nghĩ lại mấy bé Tây thật dạn dĩ, có thể là do văn hóa hay cuộc sống của cha mẹ chúng, mà đa phần thời gian của các bé được gần gủi với tập thể cộng đồng nhiều hơn .
Cả ngày nay Paris âm u xám xịt, đến chiều le lói một chút nắng xiên xiên qua màn cửa . Ánh nắng rất nhẹ nhàng chỉ đủ ngã dài nhợt nhạt trên chiếc dương cầm của con bé . Gần cả năm, tất bật với công việc, nó không còn thời gian để lướt những ngón tay trên phím đàn ... căn nhà cũng vắng vẻ tiếng gót giày nó nện cộp cộp khi bước vào bước ra . Vẫn biết là chu kỳ của đời người, đến đúng lúc đúng người và đúng nơi, nhưng sao trong lòng vẫn chùng xuống thật lạ .
Chỉ cần một cú phone, là các con sẽ lần lượt kéo về, nhưng tôi lại không thích ép buộc bản thân mình phải cầu cạnh sự có mặt của bọn chúng thường xuyên ... trong khi con đường đám trẻ đang đi cần phải được rộng rải bằng phẳng . Tôi muốn mình luôn là đóm lửa nhỏ để soi đường cho con mình đi tới ... thì tội tình gì phải thổi cho cháy bùng lên thiêu đốt hết cây cỏ hoa lá hai bên đường ... để bỏng rát đau đớn cho cả hai ....
Lòng tôi hiểu con mình, và các con cũng thế ... chúng luôn hiểu tôi muốn gì . Cái hạnh phúc là biết được mình còn có hạnh phúc ... quả là quý giá vô cùng . Tôi không muốn đánh mất nó, vì nếu tôi đánh mất nó ... xem như tôi đã từ chối lòng yêu thương kính trọng của các con dành cho tôi ....
Paris, một buổi tối ... nhớ con bé !
Ái Linh 01/04/2011
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 03 Apr 2011, 04:22 | |
| được như bát tỷ thật là hạnh phúc nhiều lắm... Ở trời Tây mà các cháu ngoan ngoãn quá. Em thật vui cho bát tỷ với hạnh phúc này. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... | |
| |
| | | |
Trang 17 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 37 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |