Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Fri 04 Nov 2011, 12:32


QH thân mến,

LH mong rằng mọi lo âu sẽ được khắc phục tốt đẹp & giải quyết ổn thỏa cho tâm hồn QH luôn luôn bình yên. :hoa:

Những bụi trần chỉ là thử thách cho mình rèn luyện phấn đấu vượt qua khó khăn.
Ừ, cũng có nhiều mâu thuẩn thật... nhưng nếu tấm gương không có bụi thì mình đâu có chiu cực lau chùi phải không.

Cầu chúc QH luôn vững tâm, an lòng và ráng giữ gìn sức khỏe của mình để đầy công chăm sóc cho cháu...những ngày khó nhọc chóng qua!

Góp nhặt .... - Page 24 Lily
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Sat 05 Nov 2011, 16:55


Tối hôm qua định vào viết vài dòng để cảm ơn Shiroi ...Mỹ Tứ Trụ ... Huynh Thiên Hùng ... Lữ Hoài .... đã san xẻ những vui buồn , cũng như tất cả các bạn bên ngoài đã âm thầm từng bước song hành với QH, .... . Nhưng hôm qua QH đừ quá đôi mắt uể oải nhướng không lên ... đành phải chìu nó cho nó đi nghỉ sớm ...

Những chia sẻ, những cảm thông, những lời chúc tốt lành của các bạn ... QH xin nhận hết, và món nợ ân tình này có lẽ nó sẽ theo QH đi suốt cuộc đời còn lại .
Mến chúc tất cả các bạn luôn gặp được nhiều điều may mắn .
Cảm ơn và cảm ơn các bạn lần nữa :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Mon 28 Nov 2011, 05:35


Thả chữ bay theo gió !

Cuối tuần trôi đi lẹ quá! Những dự tính chưa bắt đầu thực hiện ... đành phải bỏ ngang, ... xem như mình không có duyên với nó thì chẳng nên tiếc nuối làm gì .

Paris hôm nay không buồn cũng chẳng vui, đi vô đi ra cũng chỉ là những công việc lặt vặt hàng ngày . Chiếc xe của anh lại làm eo làm ách nữa rồi, thấy sắc mặt anh không được vui ... làm mình cũng buồn lây . Hai đứa ngồi tính toán cộng trừ nhân chia chéo qua chéo lại và đi đến kết luận .... thôi sang năm chắc phải chia tay với nó . Chiếc xe thật quan trọng đối với công việc của anh, nên khi bị vấn đề gì, là y như trong nhà sắp có tai biến ....

Tôi ... thì khỏe re, từ lúc "vô xế" tôi thấy mình thảnh thơi rất nhiều . Métro Bus là bạn đường của tôi . Đôi lúc cũng hơi bực mình vì dăm ba chuyện bất ngờ, nhưng tôi và nó cũng không hề mang ý nghĩ sẽ chia tay . Tôi đã thấy rồi ở thì tương lai xa ... xa lắm, hai đứa tôi cũng sẽ cặp kè đi khắp cả Paris .

Nắng không đọng giọt nào trên cây, nên lá không thấm vàng mà nâu nâu thậm sì . Thu chưa chuyên chở hết lá, nên cây cũng loang lỗ chanh chua thật khó thương ! Vậy mà chúng cũng biết làm trò khi Paris kêu buồn . Nhìn những cọng lá rũ xuống đong đưa đong đưa tước gió ... tôi bật cười ! Trông nó thật ngộ nghĩnh, muốn thu nó vào trong ống kính nhỏ xíu xiu để chúng khóc chơi, vậy mà cái máy bé tí tẹo cũ sì cũ sịch cũng bày đặt hết pin, đành ... tha cho chúng bây đó !

Rồi ngày lại qua đi, ngày mới sẽ bắt đầu ... những lo toan bề bộn trong cuộc sống lại tiếp nối . Lá lại tiếp tục rụng vì thu vẫn còn mải mê chải chuốt trên hàng cây ....

Chúc các bạn một tuần mới nhiều vui vẻ :bong:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Tue 29 Nov 2011, 04:47

Em cũng trung thành với cái xe bus đi mỗi ngày... chỗ em thì không có métro, mà cả năm em mới vô thành phố một lần, để xem pháo bông đêm Quốc Khánh...
Nơi em ở xanh mướt bốn mùa, cây thông vẫn nguyên vẹn vào thu và đông, trừ khi những trận bão đi ngang qua, tụi nó lăn ra nằm sấp lớp hết...
Ngoài vườn lúc cuối tháng 9, có những con thỏ và nhím đi tha thức ăn, nhưng bây giờ thì không thấy đâu nữa...
Vào mùa những trái táo nhỏ chín, bầy chim lại trở về cư ngụ trên cây táo, ăn những trái táo qua mùa thu này... Bầy chim sẻ vẫn ríu rít trên cành cây.
Còn đàn vịt trời chưa thấy di cư về phương Nam...

Chúc bát tỷ một tuần nắng ấm và tươi vui.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Tue 29 Nov 2011, 06:51

... nơi xứ người, TH nghĩ càng sống xa thành phố càng thấy cuộc sống thật tỉnh lặng bình yên ... và hình ảnh bầu rượu túi thơ quả thật có bên mình khi bước đi trên con đường mòn rợp bóng cây xanh á KL & 9 muội ... có thêm tri kỷ cùng nhóm bếp lửa hồng, lùi trong đó vài củ khoai, nướng vài miếng bánh tráng ... chia nhau ... ước gì ... :mim: love hun
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Wed 30 Nov 2011, 05:57

ước gì chia nhau miếng khoai lùi, cái bánh tráng nướng... bên bếp lửa than đỏ hồng tình tri kỷ...

hic hic... anh TH làm em vu vơ, ngớ ngẩn rồi, mắc đền anh TH á huhu
Cách nhau muôn dặm mà tình vẫn đong đầy anh TH, chị ÁL nhỉ ?
Chắc hình ảnh bầu rượu túi thơ đơn sơ mộc mạc với miếng khoai lùi :kobit: đã làm anh em mình gắn bó bao năm nay.
Mai này ra sao chăng nữa, các anh chị vẫn mãi ở trong tim của em.

Em mít ướt rồi... chạy thôi... để mọi người thấy mà cười em, quê lắm :24h:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Wed 30 Nov 2011, 06:35

Huynh Tỷ kính thương Góp nhặt .... - Page 24 659892

Xem tâm sự của Huynh Tỷ thấy thương quá, những suy nghĩ và cuộc sống thật giản dị, không chút cầu kì gì, nhưng thật ý nghĩa.. Buồn vui chia sẽ cũng thật im đềm.. Mytt cũng vậy đó, vì quan niệm của mytt là: Hạnh phúc hằng ngày tự tâm mình biết "An" cho nó ra sao..

Có một lần Lộc em của Mytt nói rằng: (Hãy để ý xem.. Tâm động tức cảnh động = Hoặc xắp bị động đó". Và vì vậy hãy luôn giữ cho tâm luôn "Yên = An" = An tâm)..

Lý do anh chàng này biết qua về "Tử Vi và có xem qua Kinh sách Phật và Kinh Thánh của Chúa, vì vậy sự nghiền ngẫm thấm lòng, khi nói ra có những lời làm Mytt phải chấp nhận "Đúng vậy"..

Mytt hỏi lại Lộc: Vậy lúc tâm động phải làm sao.?
Lộc trả lời: Theo em lúc thấy tâm xao động.. Em giữ nó lại bằng hành động như sau: Hãy nhìn lại và tìm những sự đáng yêu đáng quý mà nhớ, và tạo vui để che lấp xóa cái kiến mình phải động, hoặc ngồi yên tỉnh cho tâm hồn lắng xuống.

Và chính GĐ Lộc đã chứng minh .. Cuộc sống thật an lành ít bị xáo trộn.

Mytt đã tập và thấy rất thành công.. Chuyển bại thành thắng và chuyển buồn sang vui.. HiHiii Nhưng thích tỉnh lặng là chính.. Ít để tâm mọi sự xao động quanh mình, lý do "Yếu tim lắm" Mytt kính chúc Thầy Huynh Tỷ luôn an lành khỏe vui ..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Fri 02 Dec 2011, 04:34


Mỗi sáng chiều được nghe chim hót, thông reo ... nỗi mệt nhọc cũng theo đó mà bay đi há Shiroi . :numberone: . Nghe Shiroi kể thật thích quá .... QH nghe người ta nói, trong vườn mà có nhím tìm đến thăm là có nhiều may mắn đó Shiroi, ráng kêu bọn chúng về nha ... :nanni:
Ước gì ... :thay: .... anh Hai Khòm làm cho Khủnglong mấy ngày nay ôm cột mơ tưởng :hu: một ngày nào đó được ai đó chia phần khoai lùi và bánh tráng ... mungqua
Nếu như quả thật có ngày đó , thì sao ta ? Vui mừng bỡ ngỡ ... thẹn thùng ... không thể biết được ! Nhưng có một điều chắc chắn sẽ vui lắm há Huynh Thiên Hùng và Shiroi ... cùng Mỹ Tứ Trụ nữa ... :grin8: .
:thx: những người bạn luôn bên cạnh AL cùng chia sẻ buồn vui ...


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Sun 29 Jan 2012, 06:57


Góp nhặt .... - Page 24 ImagesqtbnANd9GcRRRDMQCwY3Hidpzju3lw3oGWRsPGafZxtQ64EOMj2Nm7yOYCxn

Bé .... ơi !

Nhấc điện thoại lên, đã nghe giọng con bé õng ẹo bên đầu giây :
- Mẹ ơi ... Mẹ à ! Con nè ...
- Con ... là đứa nào !
- Con là con bé Uyên ....
- Dzậy bé Uyên muốn gì !
- Con muốn hỏi thăm Mẹ khỏe hôn !
- Nghe tiếng Mẹ ... dzậy con biết Mẹ khỏe rồi ha
- ... hihhi ...
- .... hihihi ....

Đó là mẫu đối thoại khai màn của hai Mẹ con tôi mỗi khi điện thoại cho nhau . Đã bao năm, con bé đã lớn theo thời gian, nhưng thông thường giọng điệu khi nói chuyện với Mẹ cũng không hề thay đổi . Từ lúc nó dọn ra sống riêng, tôi cũng ít quan tâm đến nó . Tôi và nó ở hai đầu của Paris, chỉ cần 50 phút ngồi Métro là đã có thể gặp nhau . Vậy mà có khi hai tuần hoặc một tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần . Có phải quá ít oi cho tình mẫu tử, không đâu ... ở xứ này công việc cũng làm cho chúng mệt mỏi lắm . Cuối tuần giặt giũ chợ búa cũng đã chiếm hết thời giờ, nên cũng không còn sức đâu để thăm viếng lẫn nhau . Mà hổng chừng tôi hơi chủ quan để nhận xét vấn đề này, vì quả thật chính bản thân mình cũng thế . Cuộc sống càng tiến tới vật chất, thì sợi dây buộc ràng càng lõng lẽo .

Nhiều khi nó lại õng ẹo :
- Ôi đi làm sao mệt quá, con muốn giống như trước, ở nhà cho ba mẹ nuôi ...
- À ... khó nhe, chính con đã tự quyết định ra khỏi nhà đâu phải ba mẹ bắt ép . Bây giờ muốn trở vô phải làm đơn ... kê khai lý lịch rỏ ràng, ở đây sẽ cứu xét ... rồi mới bật đèn xanh cho trở về ...
- Con là con của Mẹ mà
- Ừ ... thì con là con của Mẹ, nên mới phải nộp đơn chờ duyệt
- ... hiihih ...
- ... hihihhi ....

Đó tình mẹ con tôi là vậy đó . Vậy mà hơn hai mươi năm trước, chỉ nhích một chút thôi, có thể tôi sẽ là tội đồ vạn kiếp để mang lỗi với con bé . Nước mắt tôi kịp chận lại để hóa thành những giọt máu chảy vào tim nuôi dưỡng con bé nên người . Lỗi người ta tôi đã quên, nhưng chính bản thân mình cũng khó mà tha thứ cho mình vì những lời nói vô tâm của người khác . Người đã quên người nói gì rồi, tôi cũng đã quên những gì người muốn nói . Nhưng tôi lại không thể bôi xóa đi những gì tôi đã lỡ nghe . Và câu nói ấy chỉ vỏn vẹn có ba chữ thô sơ lắm, nhưng lại là con dao rất bén nhọn đâm vào trái tim tôi từ lúc ấy .

Đêm nay tự dưng Mẹ muốn ôm con vào lòng, muốn lắm con ơi, muốn siết cho thật chặt trong vòng tay của mẹ, để nghe con hát ... Maman ... tu es la plus belle du monde ...



Maman, Maman jolie
Maman tu es la plus belle du monde
Aucune autre à la ronde n'est plus jolie
Tu as pour moi, avoue que c'est étrange
Le visage d'un ange du paradis

Dans tous mes voyages
J'ai vu des paysages
Mais rien ne vaut l'image
De tes beaux cheveux gris

Tu es, Maman, la plus belle du monde
Et ma joie est profonde
Lorsqu'à mon bras
Maman, tu mets ton bras

Maman tu es la plus belle du monde
Car tant d'amour inonde tes jolis yeux
Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge
Le petit enfant sage des jours heureux

J'avais fait des rêves
Où l'on m'aimait sans trève
Mais les rêves s'achèvent
Et toi seule m'est restée

Maman tu est la plus belle du monde
Et lorsque tout s'effondre autour de moi
Maman, toi tu es là !

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13Wed 01 Feb 2012, 03:58

hiihihi, câu chuyện của bát tỷ thật dễ thương, đơn giản, mộc mạc nhưng thật cảm động.
Cuộc sống bên này đành phải chịu mỗi người một nơi, không phải chỉ 2 đầu Paris thôi, mà 2 là đầu nước Pháp... :qq:
Bát tỷ và bé Uyên vui :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 24 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-