Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Today at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Wed 01 Feb 2012, 04:16


Hì ... suy nghĩ ấy chỉ vụt thoáng qua khi chợt nhớ con bé thôi Shiroi . Sau đó thì đâu cũng vào đấy, thả lỏng tí thì sẽ khỏe cho nó hơn . Cám ơn nhen Shiroi, Shiroi lúc nào cũng thật dễ thương luôn thông cảm tâm sự của mọi người ... rose
Shiroi cũng luôn vui
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Wed 01 Feb 2012, 16:56

quehuong đã viết:

Góp nhặt .... - Page 25 ImagesqtbnANd9GcRRRDMQCwY3Hidpzju3lw3oGWRsPGafZxtQ64EOMj2Nm7yOYCxn

- Ôi đi làm sao mệt quá, con muốn giống như trước, ở nhà cho ba mẹ nuôi ...
- À ... khó nhe, chính con đã tự quyết định ra khỏi nhà đâu phải ba mẹ bắt ép . Bây giờ muốn trở vô phải làm đơn ... kê khai lý lịch rỏ ràng, ở đây sẽ cứu xét ... rồi mới bật đèn xanh cho trở về ...


hm... coi bộ khó thiệt đó nhe :nhay:
Hihi... kêu nộp đơn mà hỗng biết có nhận đút lót gì hông ta ??? :tongue:
Phá QH chút nhen, nghe bé nói rất dễ thương! :mim:

Người ta nói loin des yeux, loin du cœur nhưng tình mẫu tử thật thiêng liêng...dù cách xa bao nhiêu dặm cũng thấy thật gần ... ông trời khéo tạo cũng hay ... cho cái khúc ruột của mẹ gắn liền với con há QH! :-bd

Chúc cả nhà bình an vui vẻ nhé! :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Thu 02 Feb 2012, 05:57

Lữ Hoài đã viết:

... cho cái khúc ruột của mẹ gắn liền với con há QH! :-bd

Chúc cả nhà bình an vui vẻ nhé! :bong:

Đâu có gắn liền ... khúc ruột cắt ra chia cho bé lâu lâu lắm rồi mà . dd
... hì .... Cám ơn Lữ Hoài ghé đọc và chia sẻ . Sinh con ... nuôi con khôn lớn, các bậc làm Cha Mẹ đều mong các con có thể tự đi đứng bằng chính hai bàn chân của nó . Có việc làm ... chọn sống riêng là đứa bé đã tự khẳng định vai trò của nó trong xã hội . QH chẳng mong ước gì cao xa, chỉ hy vong các con mình có thể tự lo bản thân mình .
Một lần nữa cám ơn Lữ Hoài về những lời chúc, Lữ Hoài cũng vậy ... vui vẻ may mắn suốt năm nghen :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Thu 02 Feb 2012, 22:41

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

... cho cái khúc ruột của mẹ gắn liền với con há QH! :-bd

Chúc cả nhà bình an vui vẻ nhé! :bong:

Đâu có gắn liền ... khúc ruột cắt ra chia cho bé lâu lâu lắm rồi mà . dd
... hì .... Cám ơn Lữ Hoài ghé đọc và chia sẻ . Sinh con ... nuôi con khôn lớn, các bậc làm Cha Mẹ đều mong các con có thể tự đi đứng bằng chính hai bàn chân của nó . Có việc làm ... chọn sống riêng là đứa bé đã tự khẳng định vai trò của nó trong xã hội . QH chẳng mong ước gì cao xa, chỉ hy vong các con mình có thể tự lo bản thân mình .
Một lần nữa cám ơn Lữ Hoài về những lời chúc, Lữ Hoài cũng vậy ... vui vẻ may mắn suốt năm nghen :bong:

hm.... thế còn nhớ cất cái khúc ruột đó đâu không dị???? :tongue: Nghe nói chôn chổ nào thì thì luôn hướng về chốn ấy :mim:
Lo cho con cái là cả một hành trình dài dẳng cho tới khi nhắm mắt, biết bao nhiêu nhọc nhằn bận tâm. Nhưng chắc chắn QH sẽ được đền đáp bằng sự hài lòng khi thấy con nên người hữu ích cho bản thân và xã hội...LH tin rằng đạo đức và giáo dục gia đình là nền tảng vững vàng cho cháu. :mim:
hearts cám ơn lời chúc của QH, gì chứ hay không bằng hên hén! :bong:
Sắp cuối tuần rồi, vui vẻ huh! :-bd

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Sat 04 Feb 2012, 05:20


Quên rồi Lữ Hoài ơi, nên bây giờ chẳng còn nơi nào để cho mình nhớ cả ... Surprised
Không biết sau này ra sao ? Nhưng hiện tại tay làm hàm nhai, đời sống Bé cũng tạm ổn định ... :thx: Lữ Hoài .... cuối tuần vui vẻ nhen ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Mon 06 Feb 2012, 05:30


Góp nhặt .... - Page 25 ImagesqtbnANd9GcTEEWiS11lIEkvjwBL_bP4_I2nh4XCBFWJ_LntuCnym1WF0KfBp

Thả chữ bay theo gió ...

Ngủ một đêm, sáng nhìn ra tuyết rơi trắng xóa . Vườn hoa bên kia cũng phủ một màu trắng toát . Chẳng thấy một chiếc xe nào qua lại, nên lớp tuyết trên mặt đường chồng chất dày thêm . Lớp cát muối được rải ngày hôm qua như đã bị chôn vùi sâu trong mặt đất . Tuyết rơi ... tuyết rơi, từng bông tuyết nhỏ bay bay như muốn trải lòng cùng đất trời . Con người thì hữu hạn chứ thiên nhiên thì thật vô cùng, tính toán không ngừng nghỉ . Mùa Đông cũng trở về đúng theo chu trình để con người vẫn còn một chút cảm nhận gần gủi với Tạo Hóa .

Cả ngày hôm nay tôi ngồi đọc lại những bài thơ cũ xưa, như một cuộn phim quay ngược lại, để thấy thời gian giống như những con sóng vỗ vào bờ . Có lúc tưởng như những kỷ niệm nhỏ li ti đã trôi theo đại dương đi mất, nhưng không nó lại tấp trở vào bờ mà ta không hề hay biết . Và chợt một lúc nào đó, để chân bước dạo đến ta sẽ thấy nó vẫn còn nằm đó trong tầm nhìn của mình .

Một vòng quay dù có lớn rộng bao nhiêu, nó cũng sẽ trở về điểm khởi đầu . Mùa Đông đang trút bớt gánh nặng trên đôi vai để san sớt cho con người . Dù gì Đông cũng đã đến, dù gì tuyết cũng đã rơi, dù gì ngày mai tôi cũng phải ra khỏi cửa, dù gì đôi giày của tôi cũng phải giẫm lên làn da thịt trắng toát của nàng, dù gì ... dù gì ...

Paris, 05/02/2012 :nu:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Fri 10 Feb 2012, 05:42

Thả chữ bay theo gió ...

Mấy ngày nay, từ khi khám phá ra tiệm bánh mì khá ngon . Mỗi khi đi ngang, tôi đều ghé vào tha về nhà một hoặc hai ổ . Nói là ngon, chứ thật ra chỉ ngon hơn những tiệm bánh mì kế cận xung quanh nhà . Khu tôi ở, vòng vòng tính ra cũng gần chục tiệm, chỉ cần chịu khó đi bộ đảo chừng một hai con đường là tiệm lớn tiệm nhỏ chầu chực cả ngày . Sát nhà có hai tiệm, mà bánh mì của họ chỉ tạm dùng cho đỡ đói thôi, nên cuối tuần anh hay chịu khó đảo một vòng hơi xa, để mang về những ổ bánh mì nóng hổi giòn rụm .

Sáng mở mắt mà có một ly cà phê nóng, một khúc bánh mì giòn, trét thêm chút bơ thơm tho ... là bộ máy trong người có thể chạy cả nửa ngày . Nhưng nói thì nói vậy, chứ buổi sáng tôi chỉ cần một ly ca phê sữa nóng là đủ rôì .

Đã chọn nước Pháp là quê hương thứ hai cho mình, nên bánh mì cũng là thức ăn quan trọng trong bữa . Cứ một ngày cơm ... là một ngày bánh mì . Đôi khi bánh mì lại chiếm ưu thế, có vẻ lấn lướt luôn cả những hạt cơm trắng . Anh thì ưa bánh mì vừa trắng vừa mềm, còn tôi thì chuộng vừa vàng vừa giòn . Nên cứ tòn teng xách về một vàng một trắng .

Tính ra từ lúc sống ở Pháp, nhà tôi đã tiêu thụ bao nhiêu ổ bánh mì, chắc nhiều lắm, có thể cả tấn bột hổng chừng . Quy ra tiền, chắc không phải là con số nhỏ .

Vậy mà, tôi lại nhớ hoài những ổ bánh mì được nướng trong lò than ở các làng quê, mà tôi đã được thưởng thức trong thời gian đầu đặt chân lên đất Pháp . Ba ngày trong tuần, có một chiếc xe lớn chở lỉnh kỉnh thịt cá bánh mì đến đậu giữa làng, kèn ti toe cất lên thay lời mời mọc . Thế là người dân trong làng đổ xô ra mua sắm, cười nói huyên thuyên . Những ổ bánh mì thật đơn sơ nhưng với tôi lúc đó, nó như là một món ăn mầu nhiệm để nhớ cả đời . Đến bây giờ cũng vậy, tôi cũng vẫn thích hương thơm và vị ngọt của bánh mì ở vùng thôn quê hơn là Paris, cho dù nơi đây các tiệm bánh mì có tiếng là ngon tuyệt cú mèo .

Ra khỏi nước Pháp, xem như đã mất đi một phần hương vị của chính mình . Cho dù ở đâu đâu, ổ bánh mì của Pháp vẫn mang một sắc thái riêng biệt mà tôi chưa và có thể không bao giờ tìm được ở những quốc gia khác ...

Cảm ơn những người thợ bánh mì ...
Cảm ơn nước Pháp ...

Paris, 10/02/201 rose
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Thu 16 Feb 2012, 04:48

quehuong đã viết:
Thả chữ bay theo gió ...


Cảm ơn những người thợ bánh mì ...
Cảm ơn nước Pháp ...

Paris, 10/02/201 rose
có người không có ở nước Pháp mà cũng thích ăn bánh mì lắm bát tỷ ơi. :nin: :horang:
Mà thật, đi đâu cũng không có bánh mì ngon bằng bánh mì nước Pháp cả. :chao:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Thu 16 Feb 2012, 05:19

Shiroi đã viết:
quehuong đã viết:
Thả chữ bay theo gió ...


Cảm ơn những người thợ bánh mì ...
Cảm ơn nước Pháp ...

Paris, 10/02/201 Góp nhặt .... - Page 25 208247
có người không có ở nước Pháp mà cũng thích ăn bánh mì lắm bát tỷ ơi. Góp nhặt .... - Page 25 2352920638 Góp nhặt .... - Page 25 2661666528
Mà thật, đi đâu cũng không có bánh mì ngon bằng bánh mì nước Pháp cả. Góp nhặt .... - Page 25 1499420884

hihihiiiiii chời ơi, hai chị em đúng là mèo khen mèo dài đuôi :laughing: Góp nhặt .... - Page 25 118990 Góp nhặt .... - Page 25 4179148272 Góp nhặt .... - Page 25 3937967983
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13Thu 16 Feb 2012, 05:24


Vậy ra cũng có người thích ăn bánh mì cạnh tranh với mình ta ơi hocbai

Mèo thì khen mèo đúng rồi Huynh Thiên Hùng, thắc mắc gì nữa chòyyy :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 25 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 25 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-