Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Mon 04 Oct 2010, 04:23

quehuong đã viết:
III/ ...


Theo bảng chỉ dân, tôi kéo valise hướng về ngỏ xuống .... Úi chao ôi! Cái cầu thang dẫn xuống dài ngoằn, thang cuốn lại không thấy ... Hai chân tôi tự dưng muốn khuỵu xuống ... trong lúc lão già run rẩy léo nhéo bên tai :

- Bà ơi! Con đường này ... chắc dẫn tui dzí bà xuống địa ngục quá bà oy !

Híp con mắt lại như cố lấy can đảm, bà lão ra kế sách liền ...

- Hay là ông lão vác wali lão xuống trước đi, tui đứng đây giữ cái của tui, xong rồi ... ông lội bộ lên đây phụ tui đem cái này xuống ...

Ông lão nhích nhích bộ râu, có vẻ như chẳng đồng ý ...

- Mụ tính hay quá ha, cái wali của mụ ... ăn trộm nào dám đánh cắp, chạy chừng ba bước ... cũng quẳng lại thôi ! Đã bảo .... đi taxi cho khỏe, lại gánh cực vào thân .... hừ .... bây giờ bà lết được nấc nào hay nấc đó ....


:cuoivuivui:
Em thích nhất đoạn này... khà khà ... bà lão này kế sách hay thật ... :laughing:
Mà ông lão ... hông bị mắc bẫy :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Thu 07 Oct 2010, 03:06

Shiroi đã viết:

Em thích nhất đoạn này... khà khà ... bà lão này kế sách hay thật ... :laughing:
Mà ông lão ... hông bị mắc bẫy :laughing15:

Bởi dzi. mới nói á Shiroi, chỉ tiếc mình học nghệ chưa thành . :dapnhau1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Thu 07 Oct 2010, 03:52

IV/ .....

Không ngờ chuyến xe điện chúng tôi đi, lại chạy thẳng từ Paris lên tận Roissy, nên chưa đầy hai mươi phút ... xe đã đến nơi . Kéo valise theo bảng chỉ dẫn trong những hành lang thật dài, chúng tôi đã đứng trước điểm cân hành lý . Còn đang đứng xớ rớ ngó quanh quất, một anh chàng hướng dẫn đã lịch sự hỏi nhỏ :

- Ông bà định đi đâu ?

Tôi cười cầu tài với chàng để mở hàng cho chuyến đi được thuận lợi :

- Hai già muốn đi Xì Goòng !

- Bà cụ ơi! Máy bay của bà đến 12 giờ 50 phút mới cất cánh, mà bây giờ chưa tới 8 giờ, thôi hai cụ chịu khó ngồi chờ há .... 10 giờ họ mới làm việc ....

Vừa nói anh chàng vừa chỉ về phía xa xa ... như muốn minh chứng cho lời nói của mình là đáng tin cậy ...

Tôi kéo áo ông lão, và xin ý kiến ý cò !

- Lão già ơi! Giờ đây mình làm gì cho hết hai tiếng đây hả lão già ...

Đảo mắt một vòng, ông lão đáp liền :

- Vô quán ngồi uống cà phê.. chứ làm gì !

- Thôi lão đi đâu thì đi, tui ngồi đây kiếm cái gì đọc cho đỡ buồn, nhưng 10 giờ phải trở lại nhen ông !

Câu nói như còn văng vẳng trong tai, vậy mà thoát cái ...ông lão đã biến đâu mất . Giữa đoàn người tấp nập, bà cụ chẳng biết ông lão phóng đi hướng nào, bà lép nhép "kệ đi đâu thì đi, già ngồi đồng đây cho khỏe ..." ....

Đọc sách đã rồi lim dim, lim dim đã rồi đọc sách ....mà sao thời gian nó trôi chậm ơi là chậm . Chiếc kim đồng hồ tay như chẳng muốn nhúc nhích, chờ đợi mệt mỏi, bà cụ phiêu diêu hồi naò hổng hay ...

Bỗng bà giựt mình đánh thót :

- Chết cái wali của tuiiiii ....

- Wali bà còn y nguyên, hổng có mọc chân được đâu mà sợ !

A ha ...ông lão đã trở lại và ngồi kế bên bà cụ hồi nào ...

- Nãy giờ lão đi đâu vậy, tui ngồi đây ... buồn thúi ruột ... sắp tới giờ rồi đó .

Chưa đến 10 giờ, mà bà con đã lục tục xếp hàng, bà cụ nóng lòng ... nên cũng chạy theo đứng sau :

- Thôi sắp hàng cho xong lão ơi! Để rảnh rang đi dạo hàng quán cho khỏe ...

Hai ông bà lại lụm khụm đứng chầu rìa ... làm cục nối thêm cho cái đuôi được dài hơn .....
:cuoivuivui:


Được sửa bởi quehuong ngày Sun 31 Oct 2010, 17:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Tue 12 Oct 2010, 12:59

Mấy ông lão thật khó hiểu tỷ hen, lúc đem nhiều thì nhăn, nhưng lúc cần xài cái cười (sao ko nhăn nữa).
Muội cũng có tật như bà lão, đi đâu cũng đi sớm (chờ lâu cũng chịu), chớ ko thích đi muộn.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Tue 12 Oct 2010, 21:00

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Mấy ông lão thật khó hiểu tỷ hen,
uh ...khó hiểu thiệt bé Gai há, kệ .... để mấy lão hiểu mấy lão được rồi, mình càng hiểu ... thì càng mệt thêm á bé Gai ... hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Sat 06 Nov 2010, 01:59


V/..

Và cuối cùng cũng được yên vị trên máy bay . Chuyến bay Paris - Saigon vào đầu tháng bẩy ... đông nghẹt cả người, chẳng còn lấy một chổ trống . Tôi chọn chổ ngồi ngay chính giữa, để yên cho anh ngồi ngoài ... vì anh hay đứng lên ngồi xuống co duỗi chân tay cho thoải mái . Bên cạnh tôi là cô bé người Đài Loan rất dễ thương . Xem như chổ ngồi khá tốt trong thời gian 12 giờ bay .

Đèn bật sáng báo hiệu cho hành khách thắt dây an toàn . Tôi nhìn đồng hồ tay, chỉ còn 15 phút nữa thôi ...là máy bay sẽ bắt đầu di chuyển ra phi đạo . Thấy anh lóng nhóng nhìn quanh quẩn, tôi hỏi nhỏ :

- Anh tìm ai vậy ?

- Có anh bạn cùng đi trên chuyến bay này, nhưng sao chẳng thấy đâu !

Vừa trả lơì, anh vừa đưa mắt dáo dát nhìn quanh . Chợt như bắt gặp, anh kêu lên :

- Mít - Xồ ... sao bây giờ mới thấy ông ?

Một người đàn ông tiến lại vừa bắt tay anh vừa trả lời :

- Tôi kẹt giấy tờ ông ơi, tưởng không lên được máy bay đó chứ !

Rồi như chợt nhận ra người ngồi bên cạnh, anh khẽ gật đầu chào tôi.

- Thôi tôi về chổ ngồi nhen, chút nữa nói chuyện nhiều hơn !

Ngoài trời nắng trải một mầu vàng om, len len trong tôi một chút lưu luyến khi sắp rời khỏi Paris. Tôi nhắm mắt dựa đầu vào ghế thả hồn theo sự nhịp nhàng chuyển động của bánh xe phi cơ . Bên cạnh tôi, anh cũng thế ... anh đang đi dạo trong thế giới của riêng mình .

Máy bay đã lên tới độ cao, thì tôi cũng bắt đầu siêu thoát . Tôi cần quên ... để rời đi cái không gian hiện tại của mình nên quấn chặt chiếc mền lông vào người, và bỏ mặc mọi diễn biến xảy ra xung quanh .

Khi tiếng lào xào va chạm của chén cốc xen lẫn mùi hương cà phê xông lên mũi. Tôi mới tỉnh hẳn để chuẩn bị tinh thần cho chặng đường kế tiếp .

Bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất với cái nóng bứt như muốn thiêu rụi làn da. Tự dưng cái cảm xúc từ đâu ùa về, bao nhiêu năm xa cách ...không biết cái hương vị xưa cũ có còn y nguyên . Tấm áo, tuy đã phai mầu theo thời gian, người ta có luyến tiếc để giữ lại hay không ? Hay đã bị đốt đi để thay vào cái mới . Chắc chắn là vậy rồi, vì kỷ niệm đó chỉ đối với dân Saigon trước kia, chứ những người Saigon sau này đâu có ai tha thiết yêu quý để chăm sóc giữ gìn một vẻ đẹp đã bị đẩy lùi vào quá khứ !

Phi trường đã được chỉnh trang lại trông có vẻ sáng sủa hơn, thủ tục cũng được giảm bớt, nên chúng tôi không gặp một sự kiện bực mình nào xảy ra ... Vừa ra tới bên ngoài, đã thấy những bàn tay vẫy vẫy . Gia đình anh ra đón và chở chúng tôi về thẳng khách sạn.

Khách sạn Palace nằm chen chút với hàng lô khách sạn dọc theo con đường Nguyễn Huệ . Hai hàng cây vẫn còn hiện diện như muốn làm chứng nhân cho sự biến đổi lịch sử, cây điệp vẫn duyên dáng nở những chùm hoa vàng tươi, tôi tự hỏi, đã bao nhiêu năm nay, tình cảm giữa cây và người đã mấy lần thay đổi, mà sao từng nhánh cây vẫn u hoài cúi mặt xuống ... đếm từng dấu chân đi .

Xe vừa đổ lại, nhân viên khách sạn đã vồn vã ra đón và giúp đem valise vào bên trong . Đến quầy tiếp tân, chúng tôi chỉ cần nói tên của mình là chìa khóa đã có ngay, nhưng cũng phải mất hơn nửa giờ mới xong xuôi thủ tục . Xem ra VN bây giờ cũng khá tiến bộ trong việc tiếp đón du khách, cung cách quá và quá lịch sự của họ ...làm cho kẻ quê mùa như tôi thật nhột nhạt . Tôi cảm thấy mình bị mất tự do khi đi đi lại lại . Những cái nhìn ... những cái cúi đầu chào, cánh cửa được mở ra đóng vào theo từng bước chân đi ...làm tôi thật sự ngượng ngùng vướng víu .

Lên đến phòng chưa tới 10 phút, thì nhân viên đã mang valise lên . Tôi chỉ chờ nhiêu đây thôi, một bộ quần áo để thay đổi, tôi cần gột đi cái chất nhơm nhớp rin rít bám vào da ... trong lúc anh nhét vào tay cậu nhân viên chút chút ... gọi là vui vẻ cả làng nhé ....!

:cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Sun 07 Nov 2010, 04:57

hii hè rồi là lần đầu tiên Xí tỉ về VN hở ? Về bên đó vui nhiều ha tỉ
Em đi máy bay hoài, mà lần nào đi cũng ... sợ hết, đi dài bao nhiêu tiếng cũng không ngủ hết. :ae_001:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Sun 07 Nov 2010, 05:19

Shiroi đã viết:
hii hè rồi là lần đầu tiên Xí tỉ về VN hở ? Về bên đó vui nhiều ha tỉ
Em đi máy bay hoài, mà lần nào đi cũng ... sợ hết, đi dài bao nhiêu tiếng cũng không ngủ hết. :ae_001:

Xí tỉ về nhiều lần rồi, gần nhất là năm 2006 ... nhưng những lần trước về ngắn hạn 10 ngày ...hai tuần, về thẳng nhà chị trong khu tập thể ở Cholon và sau đó lên Tây Ninh ở cho đến ngày trở về Pháp . Cuộc sống bình dị bên cạnh những người dân nghèo chân lấm tay bùn, nên chẳng có gì phải nói . Chỉ có đợt này vui hết biết luôn á Shiroi dd .
Đi máy bay mà muốn hết sợ, chỉ có một cách là ...NGỦ và NGỦ ....
Nhưng Xí tỉ đi một mình cũng chẳng dám ngủ vì lo canh cái bóp ... hehe ... tiền bạc giấy tờ mà mất thì tiêu gòyyy ... huhu
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Sun 07 Nov 2010, 11:18

Muội đi máy bay hay xe bus, đều ngủ được hết í. Đi 2 mình thì để ổng canh, đi 1 mình thì ôm chặc tài sản vào mà ngủ hehe.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13Sun 09 Jan 2011, 21:19

quehuong đã viết:

V/..

Lên đến phòng chưa tới 10 phút, thì nhân viên đã mang valise lên . Tôi chỉ chờ nhiêu đây thôi, một bộ quần áo để thay đổi, tôi cần gột đi cái chất nhơm nhớp rin rít bám vào da ... trong lúc anh nhét vào tay cậu nhân viên chút chút ... gọi là vui vẻ cả làng nhé ....!

:cuoivuivui:

VI / ...

Buổi sáng Saigon với cơn nắng thật gắt . Con đường Nguyễn Huệ quằn quại với hàng hàng xe lớn nhỏ hai chiều qua lại . Tôi và anh đứng ở balcon ngắm nhìn dân cư sinh hoạt mà nghe trong lòng dâng dâng một nỗi niềm luyến thương . Chuyến đi này được sinh hoạt chung với đại gia đình, nên cả anh và tôi đều có chung một cảm xúc giống nhau . Bao nhiêu năm khép kín ... để bây giờ bước ra, cái lạc thú của cuộc đời như ngấm dần trên đầu lưỡi ....

Anh bảo tôi vào ngủ thêm chút để sau đó ... còn nhiều việc phải làm . Nghe lời anh, tôi cuộn người trong chăn và cố dỗ giấc ... Giấc ngủ chập chờn trên máy bay không làm cho tinh thần tôi đầy đủ, nên sau vài phút lim dim, tôi đã đánh thẳng một giấc đến gần 2 giờ trưa .

Cái máy lạnh quái ác của khách sạn cứ chực chờ bắn những tia lạnh ngắt vào người . Tuy anh đã vặn đến con số nhỏ nhất ... mà khi thức dậy đầu tôi vẫn nhức bưng bưng và áchhhh xìiii liên tục .... nước mũi được dịp youpi ... khè khè .... clown .

Cái lạnh ở Paris làm tôi ớn một, mà cái máy lạnh ở khách sạn VN làm tôi ngán tới ba ... :thua: ... Còn anh thì có vẻ thoải mái lắm, nên vặn ẹo cho máy thổi về một bên anh ....

Buổi ăn tối ở nhà hàng ( không nhớ tên) với đại gia đình . Những món ngon bày la liệt, mâm nào cũng ê hề ... Vậy mà nhìn món nào, tôi cũng ngán tới óc, không phải hưởng nhiều quá mà tôi sợ, mà vì ... chưa bao giờ tôi đụng đến nó, nên những món cao lương mỹ vị kia, thật xa lạ với khẩu vị của mình .... Anh thì sao cũng được, món nào cũng khen ngon . Còn tôi ... có lẽ chỉ có bữa ăn tầm thường đơn giản của gia đình chị mình ...mới làm tôi thật sự ngon miệng ....

:cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-