Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Thu 18 Mar 2010, 07:05

quehuong đã viết:


Chờ xuân

Xin người đừng dệt giâc mơ vàng
Nếu thích thì đùa ngọn gió ngang
Phá nhụy xin chờ ngày hợp cẩn
Vùi hương hãy đợi mộng thiên đàng
Hoa còn lúng túng tầm xuân kết
Ong chớ rề rà thả pháo vang
Tình đó lòng đây duyên chẳng quyện
Làm sao nói đến chuyện tào khang

AL Góp nhặt .... - Page 8 208247

hihiiii có thiệt "chờ" không đây AL, người ta hỏi không trả lời muh nói "chờ" ai tin chứ ... Góp nhặt .... - Page 8 Icon_razz Góp nhặt .... - Page 8 578786

Chờ ... ??

Người trả không mua giấc mộng vàng
Để buồn qua bến vắng đò ngang
Cành khô lặng tiếng đưa hương gió
Lá úa cô thân trải vệ đàng
Một chữ tâm đồng đang vọng tưởng
Hai từ tri kỷ chỉ âm vang
Cầu duyên nếu lỡ chờ mong nhịp
Hãy giữ cho mình chút tỉnh khang

Thiên Hùng Góp nhặt .... - Page 8 787999
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Fri 19 Mar 2010, 02:47

Thiên Hùng đã viết:


hihiiii có thiệt "chờ" không đây AL, người ta hỏi không trả lời muh nói "chờ" ai tin chứ ... Góp nhặt .... - Page 8 Icon_razz Góp nhặt .... - Page 8 578786

Chờ ... ??

Người trả không mua giấc mộng vàng
Để buồn qua bến vắng đò ngang
Cành khô lặng tiếng đưa hương gió
Lá úa cô thân trải vệ đàng
Một chữ tâm đồng đang vọng tưởng
Hai từ tri kỷ chỉ âm vang
Cầu duyên nếu lỡ chờ mong nhịp
Hãy giữ cho mình chút tỉnh khang

Thiên Hùng Góp nhặt .... - Page 8 787999

À há, AL ngớ ngẩn thật . Vào khoảng năm chín mấy ...AL rất vui mừng gặp lại anh Bảo, anh vẫn còn sinh hoạt Đạo rất hăng say, vợ anh là một phụ nữ rất hiền lành chịu khó, anh chị có 4 cháu và cùng sinh hoạt Đạo với cha (hạnh phúc quá hả Huynh) . Còn anh Phú, thì chỉ nghe chị kể lại, cuộc sống anh rất bê bối (có lẽ ảnh hưởng xã hội) .

Đời là một con đường cong cong quẹo quẹo, khéo lái ...thì an ổn, bằng không ...thật khó nói !

Ai cũng có những lúc vui buồn, AL cũng không ngoại lệ . Tuy lúc ấy còn trẻ, chưa nếm đủ vị ngọt đắng của đời, nhưng mỗi khi nhớ lại , cũng nghe một chút gì thật thấm thía ...

Vui vẻ nha Huynh !
Góp nhặt .... - Page 8 Icon_wink
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 08:10

quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:


hihiiii có thiệt "chờ" không đây AL, người ta hỏi không trả lời muh nói "chờ" ai tin chứ ... Góp nhặt .... - Page 8 Icon_razz Góp nhặt .... - Page 8 578786

Chờ ... ??

Người trả không mua giấc mộng vàng
Để buồn qua bến vắng đò ngang
Cành khô lặng tiếng đưa hương gió
Lá úa cô thân trải vệ đàng
Một chữ tâm đồng đang vọng tưởng
Hai từ tri kỷ chỉ âm vang
Cầu duyên nếu lỡ chờ mong nhịp
Hãy giữ cho mình chút tỉnh khang

Thiên Hùng Góp nhặt .... - Page 8 787999

À há, AL ngớ ngẩn thật . Vào khoảng năm chín mấy ...AL rất vui mừng gặp lại anh Bảo, anh vẫn còn sinh hoạt Đạo rất hăng say, vợ anh là một phụ nữ rất hiền lành chịu khó, anh chị có 4 cháu và cùng sinh hoạt Đạo với cha (hạnh phúc quá hả Huynh) . Còn anh Phú, thì chỉ nghe chị kể lại, cuộc sống anh rất bê bối (có lẽ ảnh hưởng xã hội) .

Đời là một con đường cong cong quẹo quẹo, khéo lái ...thì an ổn, bằng không ...thật khó nói !

Ai cũng có những lúc vui buồn, AL cũng không ngoại lệ . Tuy lúc ấy còn trẻ, chưa nếm đủ vị ngọt đắng của đời, nhưng mỗi khi nhớ lại , cũng nghe một chút gì thật thấm thía ...

Vui vẻ nha Huynh !
Góp nhặt .... - Page 8 Icon_wink

Gặp lại AL, anh Bảo lẩm bẩm: "hú hồn, phước đức nhà mình còn lớn nên xui cho con bé xấu xí dữ như chằn í hùi đó không chịu nhận lời cầu ... hôn, nếu không thì giờ này khổ rồiiiiiii!" Góp nhặt .... - Page 8 118990 Góp nhặt .... - Page 8 Lol

_________________________
Góp nhặt .... - Page 8 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 14:23

Ái Hoa đã viết:


Gặp lại AL, anh Bảo lẩm bẩm: "hú hồn, phước đức nhà mình còn lớn nên xui cho con bé xấu xí dữ như chằn í hùi đó không chịu nhận lời cầu ... hôn, nếu không thì giờ này khổ rồiiiiiii!" Góp nhặt .... - Page 8 118990 Góp nhặt .... - Page 8 Lol

Ủa ...bộ huì đó mình dzữ lắm hả ta, sao mà nổi tiếng chằn tinh khắp giang hồ dzi cà .... Đâu có dzữ đâu, lúc đó khờ lắm thầy uiii, giống vầy nè ...Góp nhặt .... - Page 8 742914 ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 15:12

Khi cái lưỡi của loaì rắn độc ngo ngoe

Từ khi vợ chồng ông Bảy Phương về làm láng giềng của một dãy nhà nối liền mười căn dính vào nhau, thì sinh hoạt của lối xóm hình như bị đảo lộn.

Ông mướn nửa căn nhà trước của bà Ba để ngăn ra vừa làm tiệm may quần áo, vừa đủ chổ kê giường ngủ cho gia đình 6 người gồm vợ chồng ông và 4 đứa con .

Gốc gác ông vốn ở miền Bắc, di cư vào Nam sinh sống. Lập gia đình với cô vợ người gốc Biên Hòa, sinh được hai trai hai gái, thay đổi chổ ở nhiều lần và cuối cùng do người bạn giới thiệu, ông trôi dạt đến xóm tôi.

Bà Ba góa chồng không con cái, nên cho vợ chồng ông mướn nửa căn nhà trên để có thêm thu nhập cũng như đỡ phần trống vắng đêm khuya, mọi người trong xóm ai cũng mừng và tỏ vẻ thân thiện vui vẻ chiếu cố cho người mới đến .

Tánh tình bà Bảy rất bải buôi, gặp ai bà cũng bắt chuyện, mười căn nhà xung quanh .... bà cứ ra vô thoải mái như đã quen biết từ rất lâu. Mấy đứa con bà cũng nhập bọn với lũ trẻ trong xóm rất dễ dàng, tuổi suýt soát nên làm bạn rất lẹ. Tôi vẫn thường chơi với Trang con gái lớn của chú thím, những đêm trăng sáng là cả bọn kéo ra ngồi dưới cây vú sữa của nhà con Hường cùng kể chuyện ma...Trong lúc cả bọn ôm nhau để chia sẻ nỗi sợ hãi...thì Trang tỉnh bơ...cứ nhe răng ra mà cười, con bé gan dạ thật...hình như nó không biết sợ là gì, luôn cả đám con trai trong xóm cũng phải dè chừng cái miệng của nó...


Ông bà bảy Phương tuy hơi cao tuổi, nhưng cứ anh anh em em xà neo với nhau như tuổi trẻ, làm cho nhiều người phải ghen thầm về hạnh phúc của họ...


Vậy mà chưa đến hai tuần lễ, thì một đêm bỗng cả xóm nghe tiếng la hét vang trời, tiếng chân rầm rầm rượt đuổi nhau vang dội, tiếng bà Bảy ong õng thét to :"Mày có ngon ...nhào dzô đây..."... lại nghe ông Bảy rống lên :"Bố mày, mày thách ông à...ông cho mày biết tay..."... Cả dãy phố đều thức giấc mở cửa chạy qua xem. Má tôi cũng mặc vội cái áo choàng và bước ra ngoài. Tôi nằm trong giường mà nghe rỏ tiếng ông bà chửi nhau, tiếng nồi niêu quăng ra loảng xoảng. Một hồi sau, khi đã có sự can gián của cô bác, nên tình hình
có vẻ lắng dịu trở lại. Báo hại đêm đó, mọi người lớn nhỏ già trẻ đều uể oải với giấc ngủ lưng chừng...

Sáng ra tôi gặp Trang đang ngồi ăn cơm tấm ở nhà dì Sáu, tôi hỏi nó "Ê ! Trang, bộ ba má mày đánh lộn hồi khuya hả...", con nhỏ trả lời mà cái miệng còn ngậm đầy cơm "Ba má tao quánh lộn hoài, mà ổng bả càng đập nhau, tao càng ngủ ngon..", nghe nó nói vậy, tôi vội hỏi lại "tao nghe ba má mày...đem chén tô ra ném nhau ỏm tỏi...", nó cười to lên làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác " Ới xời ơi...cái chén mẻ của chó án đó bà ơi, ngu dại gì mà ổng đập chén nhà ăn chứ, đánh lộn chửi nhau như vậy chứ còn khôn lắm, đập chén nhà...phải bỏ tiền ra săm lại, chén sứt mẻ nhà tao thiếu gì, đập chén này...còn chén khác..."...Con nhỏ thiệt tình, vậy mà cả đêm..mình
cứ tưởng tượng gương mặt dàu dàu nhăn nhó của nó khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ ẩu đả với nhau chứ...Biết vậy hổng thèm lo cho nó làm gì cho mệt xác...


Đến chiều, khi tôi đi học về. Ngang qua tiệm may, vì hiếu kỳ... tôi ghé mắt nhìn vào, thì chao ôi ông bà đang cặp kè ngồi bá vai nhau...Tôi lật đật chạy về nhà, tông vào chị lớn đang xếp hàng lên quầy, chị hét lên "Bộ ma rượt mày hả, sao mà nhắm mắt chạy càn dzậy...". Không thèm để ý đến lời chị , tôi phóng vội xuống bếp tìm má "Má...má...ông bà bảy Phương hòa nhau rồi" , Má tôi không trả lời mà chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Cụt hứng, tôi tiu nghỉu lên nhà trên tìm mấy đứa em để chọc gheo....


Yên lặng đâu được hai đêm, qua đêm thứ ba màn cũ tái diễn, cũng màn soong chén loảng xoảng, tiếng chửi bới mầy tao vang inh ỏi và càng về sau thì ông bà xử dụng những từ ngữ càng khó nghe hơn.


Bác Ba Thọ cũng là dân di cư từ miền Bắc, Bác và ba tôi là bạn bè thâm giao từ thời điểm con xóm mới hình thành. Bác gặp má tôi và than rằng "Từ lúc cái bọn này về đây, cả xóm không ai được một giấc ngủ ngon, cứ làm xáo trộn cả lên...".


Ấy thế, cho đến tháng tư năm 1975, vợ chồng ông đã làm cho cả xóm khốn đốn, ông chẳng nghĩ tình láng giềng đã từng chiếu cố khi chân ướt chân ráo đến đây, ông quay ngược mũi giáo đâm thẳng vào lưng từng người . Những giờ đấu tố bắt đầu khởi sự, nước mắt cứ đầm đìa rơi vào cái miệng lưỡi của loài rắn độc ...đeo cờ trắng chạy lung tung khắp xóm ...

Với cái tài nịnh nọt bợ mông khéo léo, ông bảy Phương được lọt vào cặp mắt thô bạo của cách mạng. Một ngày, Má tôi cùng các cô bác trong xóm được giấy gọi...phải đến họp tại nhà cô Thanh vào lúc 4 giờ chiều. Công an Phường chỉ định cán bộ xuống làm việc, và người ta tuyên đọc giấy ủy thác cho "Ông bảy Phương từ nay sẽ là tổ trưởng tổ 4" đại diện tiếng nói cho bà con cả xóm ...

Một trang mới bắt đầu, khi ông bảy Phương tự cho mình có cái quyền vào ra nhà của mọi người bất cứ lúc nào, mà không cần sự đồng ý của chủ ...Từ phòng khách cho đến nhà bếp...cầu tiêu, ông đều chỏ mũi vào thám thính xem "có hơi hám gì lạ lẩm bám vào hay không !?". Lúc nào trong túi ông cũng có quyển sổ và cây viết, không phải để ghi chép những vòng đo của khách...mà trong đó chi chít viết
lại những sinh hoạt của cư dân trong ngày, nhằm báo cáo lên Phường lập thêm công trạng...


(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 16:33

Tỷ Quê Hương ơi! Đọc chuyện của Tỷ mà tt lại nhớ lại GĐ tt, vì ba mẹ quá hiền đã không ích những thiệt thòi bị kẻ khác lấn át, xém chút cả nhà phải đi "Kinh tế mới ở rồi" Nhờ lúc ấy tuy nhỏ. Nhưng chị em và mẹ tt quyết định cải lại không nghe.. Và ba vì thương vợ con phải lì và liều luôn mới thoát ý đồ của kẻ tính đuổi GĐ tt đi để thông rộng thêm nhà của họ.. ui đời là vậy đó Tỷ.. :dapnhau1:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 00:37

Uhmm...đời là vậy đó Mỹ Tứ Trụ, mạnh được yếu thua ..., nên con người cứ tranh nhau làm kẻ mạnh ...
Mình cứ đổ mặt lì ...đòn, mới có thể sinh tồn trong cái thế giới hổn loạn này .
Cái khổ này qua, thì cái khổ kia sẽ đến ...
Chúc Mỹ Tứ Trụ luôn vui vẻ, cười hoaì giống vầy nhen --> Góp nhặt .... - Page 8 Icon_smile
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 04:47

chùi uii... Shiroi dù có nghe nói sơ qua, cũng chưa bao giờ chứng kiến thấy những người như vậy... nếu phải sống gần (dù không cùng nhà) với những người như ông Bảy, chắc Shiroi phát nổi... khùng mất wacko
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 04:48

Ái Hoa đã viết:
quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:


hihiiii có thiệt "chờ" không đây AL, người ta hỏi không trả lời muh nói "chờ" ai tin chứ ... Góp nhặt .... - Page 8 Icon_razz Góp nhặt .... - Page 8 578786

Chờ ... ??

Người trả không mua giấc mộng vàng
Để buồn qua bến vắng đò ngang
Cành khô lặng tiếng đưa hương gió
Lá úa cô thân trải vệ đàng
Một chữ tâm đồng đang vọng tưởng
Hai từ tri kỷ chỉ âm vang
Cầu duyên nếu lỡ chờ mong nhịp
Hãy giữ cho mình chút tỉnh khang

Thiên Hùng Góp nhặt .... - Page 8 787999

À há, AL ngớ ngẩn thật . Vào khoảng năm chín mấy ...AL rất vui mừng gặp lại anh Bảo, anh vẫn còn sinh hoạt Đạo rất hăng say, vợ anh là một phụ nữ rất hiền lành chịu khó, anh chị có 4 cháu và cùng sinh hoạt Đạo với cha (hạnh phúc quá hả Huynh) . Còn anh Phú, thì chỉ nghe chị kể lại, cuộc sống anh rất bê bối (có lẽ ảnh hưởng xã hội) .

Đời là một con đường cong cong quẹo quẹo, khéo lái ...thì an ổn, bằng không ...thật khó nói !

Ai cũng có những lúc vui buồn, AL cũng không ngoại lệ . Tuy lúc ấy còn trẻ, chưa nếm đủ vị ngọt đắng của đời, nhưng mỗi khi nhớ lại , cũng nghe một chút gì thật thấm thía ...

Vui vẻ nha Huynh !
Góp nhặt .... - Page 8 Icon_wink

Gặp lại AL, anh Bảo lẩm bẩm: "hú hồn, phước đức nhà mình còn lớn nên xui cho con bé xấu xí dữ như chằn í hùi đó không chịu nhận lời cầu ... hôn, nếu không thì giờ này khổ rồiiiiiii!" Góp nhặt .... - Page 8 118990 Góp nhặt .... - Page 8 Lol
anh thiệt tình à, :laughing: lâu ngày hông lên tiếng, mà ghẹo bát tỷ làm em bò lăn ra mà cười :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13Thu 25 Mar 2010, 05:40

... gia đình của TH sau ngày đó cũng là nạn nhân của những người như tên 7Phương nầy đó Xí ... vậy muh sau nầy khi bọn khỉ đỏ vắt chanh chúng xong, đá chúng ra rìa bọn chúng còn dám vác mặt tới nhà mình giả lả ... thiệt tình Góp nhặt .... - Page 8 1441
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-