Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 53 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 19:39

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mấy hôm trước mụ bị đau lưng. Trước khi đau lưng thì đau gáy. Cái đau kéo dài một vệt từ gáy xuống chân phía bên trái cơ thể. Nhưng tập trung đau ở lưng nhiều hơn, và hết đau gáy mới đau chân, cuối cùng là đau lưng. Chẩn đoán đau dây thần kinh. Còn chưa kịp sợ hãi thì hết đau. Bù lại mụ bị sưng một vết ở bụng, chỗ đối xứng với chỗ đau ở lưng hôm trước. Vết sưng mới đầu nhỏ, ngứa và hơi đau, có màu đỏ. Đến chiều qua chỗ sưng lớn hơn, màu đỏ đậm hơn và cũng đau hơn, bớt ngứa. Đụng tay vào vết sưng thấy rắn. Chẩn đoán bị zola thần kinh. Nhưng loại zola này không mọc mụn nước như loại thông thường. Chả biết có ai bị giống như vậy không hay chỉ có mụ bị. Bệnh oái ăm :potay:

ồ, zola thần kinh tuy không chết người nhưng cũng rất nguy hiểm, tỷ cần đi bác sĩ khám để có biện pháp chữa sớm đi nha?  Rolling Eyes

Cám ơn TM nhiều hon PN đang điều trị tích cực :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Sat 24 Jul 2021, 18:32

Chị mua cá về kho riềng theo hướng dẫn trên YouTube. Mùi cũng thơm, màu cũng đẹp chỉ mỗi tội bị mặn quá. Chị sang nói chuyện “sao cái bọn trên mạng chúng nó ăn mặn thế nhỉ. Chị đong gia vị y như nó bảo mà mặn không ăn được phải đổ đi đấy”. Mụ thắc mắc có lẽ chị cho bột canh 2 lần chăng. Chị khẳng định là không. Thế chả nhẽ cái gì cũng cho hai lần à. Vì không những mặn, nó còn  chua, ngọt và rất cay nữa. Rồi chị đưa cái điện thoại của chị cho xem cái video đó. Xem xong, hỏi “chị mua bao nhiêu cá?” - “Nhà chị ăn ít nên chị mua ba lạng thôi”. Thế lại chả chua cay mặn ngọt. Người ta viết công thức cho 8 lạng cá, đây chị chỉ có 3 lạng, rồi mấy thứ kia chị cho giống y người ta. Chị ngẩn mặt ra “Ờ nhỉ”
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Mon 26 Jul 2021, 07:51

Phương Nguyên đã viết:
Chị mua cá về kho riềng theo hướng dẫn trên YouTube. Mùi cũng thơm, màu cũng đẹp chỉ mỗi tội bị mặn quá. Chị sang nói chuyện “sao cái bọn trên mạng chúng nó ăn mặn thế nhỉ. Chị đong gia vị y như nó bảo mà mặn không ăn được phải đổ đi đấy”. Mụ thắc mắc có lẽ chị cho bột canh 2 lần chăng. Chị khẳng định là không. Thế chả nhẽ cái gì cũng cho hai lần à. Vì không những mặn, nó còn  chua, ngọt và rất cay nữa. Rồi chị đưa cái điện thoại của chị cho xem cái video đó. Xem xong, hỏi “chị mua bao nhiêu cá?” - “Nhà chị ăn ít nên chị mua ba lạng thôi”. Thế lại chả chua cay mặn ngọt. Người ta viết công thức cho 8 lạng cá, đây chị chỉ có 3 lạng, rồi mấy thứ kia chị cho giống y người ta. Chị ngẩn mặt ra “Ờ nhỉ”

  tỷ quen nhiều người ngộ hén? :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Mon 26 Jul 2021, 13:06

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chị mua cá về kho riềng theo hướng dẫn trên YouTube. Mùi cũng thơm, màu cũng đẹp chỉ mỗi tội bị mặn quá. Chị sang nói chuyện “sao cái bọn trên mạng chúng nó ăn mặn thế nhỉ. Chị đong gia vị y như nó bảo mà mặn không ăn được phải đổ đi đấy”. Mụ thắc mắc có lẽ chị cho bột canh 2 lần chăng. Chị khẳng định là không. Thế chả nhẽ cái gì cũng cho hai lần à. Vì không những mặn, nó còn  chua, ngọt và rất cay nữa. Rồi chị đưa cái điện thoại của chị cho xem cái video đó. Xem xong, hỏi “chị mua bao nhiêu cá?” - “Nhà chị ăn ít nên chị mua ba lạng thôi”. Thế lại chả chua cay mặn ngọt. Người ta viết công thức cho 8 lạng cá, đây chị chỉ có 3 lạng, rồi mấy thứ kia chị cho giống y người ta. Chị ngẩn mặt ra “Ờ nhỉ”

  tỷ quen nhiều người ngộ hén? :potay:

Tuổi già nó vậy đó TM. PN còn ngộ hơn nữa á. Để từ từ kể cho nghe nha :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Wed 28 Jul 2021, 12:52

Hồi đầu năm rộ lên vụ giải cứu nông sản cho bà con bị ảnh hưởng của dịch mà không tiêu thụ được. Nhiều thứ khá rẻ. Mụ đi ngang qua nhà chị bán hoa quả đầu ngõ, thấy chị nói chuyện là hành củ ở dưới gần chỗ Trung tâm TM Cát Bi rẻ lắm, chị đã mua một yến về mang lên gác 3 dàn mỏng ra, để ăn dần. Chị còn nói chiều tối đi mua hai yến nữa về để ăn cả năm. Mụ cẩn thận hỏi lại: Có để được cả năm không chị? Em sợ bị thối. Chị cam đoan nếu em rải mỏng ra thì ăn tới tầm này sang năm cũng không bị hỏng. Mụ cũng bắt chước chị mua hành về trữ. Tối đi làm về, mụ tạt vào chỗ có cái biển đề “giải cứu nông sản” mua hai cân hành củ giá 25k. Mang về đưa lên gác 3, lót tờ báo cũ rồi đổ hành lên trên, dàn mỏng. Sau đó hàng ngày mụ đi chợ vẫn mua hành khô, mỗi lần mua 10, 15 ngàn ăn khoảng tuần hơn tuần hết lại mua tiếp. Hai cân hành kia cứ yên tâm để đấy.
Hôm trước nhà hết hành khô, mụ leo lên tầng lấy hành giải cứu xuống nấu, thấy những củ hành vẫn to đẹp y như hồi mới mua. Mụ thầm tiếc sao hồi ấy chỉ mua có hai cân, sao không mua nhiều hơn? Bốc một nắm hành, mụ thấy lạ lạ. Củ hành to như thế mà nhẹ xọp. Dùng hai ngón tay bóp nhẹ, phát hiện bên trong không có ruột, chỉ toàn vỏ thôi. Kiểm tra thì mất đến 70% bị như thế. Số còn lại cái ruột cũng teo đi nhiều, chỉ còn lại rất ít phần có thể ăn được.
Nhớ đến chị hoa quả đầu ngõ. Không biết hành của chị thế nào?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 18:15

Sáng qua có người cho quả mít to. Phải đến 5, 6 ký. Ngửi đã thấy thơm thơm, nắn đã thấy mềm mềm. Nhưng người cho lại dặn hai ngày nữa hẵng bổ. Hai ngày nữa là mai rồi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 20:34

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 58da0d10

Dạ, 2 tuần trước em đi Texas mua được trái mít ngon và ngọt lắm tỷ..hihi..
(hễ chi Thầy mình phạt cho quỳ vỏ mít thì đỡ đau biết mấy..hihi)
Dạ thương mến chúc tỷ an vui nhé  rose
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Sat 31 Jul 2021, 07:55

tâm an đã viết:
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 58da0d10

Dạ, 2 tuần trước em đi Texas mua được trái mít ngon và ngọt lắm tỷ..hihi..
(hễ chi Thầy mình phạt cho quỳ vỏ mít thì đỡ đau biết mấy..hihi)
Dạ thương mến chúc tỷ an vui nhé  rose

Ui da, trông mít ngon quá TA à. Lát nữa tỷ mới bổ quả mít kia. Mít vườn thì cái màu nó không đẹp như mít TA mua đâu, nhưng chắc chắn là cũng rất ngon.
Cuối tuần nhiều niềm vui nha TA! :bong:
À quên, gai mít non cũng chả dễ chịu đâu TA, cứ kê đầu gối vào đấy thì biết, đau lắm á lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Sat 31 Jul 2021, 11:18

Đã bổ mít rồi. Nhưng mà quả mít này bị hái non, đóng cọc nên chín ép. Cái chỗ đóng cọc bị thối không ăn được phải bỏ đi hơn 1/3 quả mít. Đang tính quả mít to như này thì phải mang chia bớt. Chỗ này chỗ kia chỗ kia nữa mỗi chỗ một miếng. Nhưng khi bổ ra thì… cuối cùng chỉ mỗi chỗ này chia được một miếng ngon lành. Còn lại để nhà ăn. Vì mít hái non nên cái múi mỏng mỏng, cái xơ mít trắng chả tìm được cái nào vàng. Mít này mà chín cây thì tuyệt vời, ăn cái xơ cũng ngon chưa nói múi. Tiếc quá huhu
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13Tue 03 Aug 2021, 08:11

Phương Nguyên đã viết:
tâm an đã viết:
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 58da0d10

Dạ, 2 tuần trước em đi Texas mua được trái mít ngon và ngọt lắm tỷ..hihi..
(hễ chi Thầy mình phạt cho quỳ vỏ mít thì đỡ đau biết mấy..hihi)
Dạ thương mến chúc tỷ an vui nhé  rose

Ui da, trông mít ngon quá TA à. Lát nữa tỷ mới bổ quả mít kia. Mít vườn thì cái màu nó không đẹp như mít TA mua đâu, nhưng chắc chắn là cũng rất ngon.
Cuối tuần nhiều niềm vui nha TA! :bong:
À quên, gai mít non cũng chả dễ chịu đâu TA, cứ kê đầu gối vào đấy thì biết, đau lắm á lol2

dzị xin Thầy mít già thui! :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 50 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 50 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 53 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-