Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 16 Nov 2023, 09:13 | |
| Xe bị hỏng, đường cấp nước sinh hoạt bị vỡ ngầm trong tường. Mụ mang xe tới chỗ hồi trước mua để sửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Mụ thấy mình thật là xui xẻo. Từ đầu năm tới giờ toàn mất tiền cho những việc không đâu. Nào chuyển công tơ điện (cái này mất khá tiền của mụ), nào hỏng tivi, rồi phải thay điện thoại. Giờ là xe hỏng nhà cần đại tu. Đại tu nhà mới phiền phức và mất nhiều tiền. Haizzz, mụ thấy oải thực sự Kỹ thuật viên xem xét rồi nói xe của mụ bị lỗi ECU (mụ không biết lỗi này là gì và cái ECU là gì luôn). Giờ phải đặt hàng và khoảng một tuần nữa mới có. Để xe ở đó. Mụ nhẩn nha đi bộ về. Quãng đường đối với mọi người thì khá xa, nhưng đối với mụ lại không là gì cả. Ngày nào mụ chả đi bộ một vòng bờ hồ, giờ đi thêm chút nữa càng dẻo chân Mụ ngắm nghía phố phường với một tâm trạng rất tồi tệ. Hết đường Lê Hồng Phong (chỉ một đoạn ngắn đầu đường thôi), mụ rẽ vào Lê Lợi, gặp đám tang một phụ nữ 60 tuổi. Mụ chợt nghĩ ồ mình còn may mắn hơn cô kia rất nhiều. Dù mất tiền, hoặc đang gặp phiền phức thì mụ vẫn đang sống, vẫn thấy mặt trời mùa đông đang rọi những vệt nắng ấm áp xuống đầu mụ, vẫn còn sức khoẻ để đi bộ chậm rãi về nhà. Vẫn có thể thay điện thoại mới cho cái đã cũ. Mà cái đã cũ kia thì mụ dự định sẽ đi thay pin để dùng vào việc nghe nhạc, nghe chuyện trên YouTube (liệt kê thế thôi khỏi tốn dung lượng ). Mụ thấy vui vui lên một chút, ngắm phố phường với tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút. Mụ ngó nghiêng những con ngõ nhỏ hai bên phố với đôi chút tò mò. Rồi thôi Hết đường Lê Lợi, mụ bước lên những viên gạch lát vỉa hề đường Cầu Đất. Về gần đến nhà thì thấy một đám đông, có cả công an đứng trước cửa một ngôi nhà đã được chăng dây cấm. Đến gần thấy một xe ô tô màu trắng nằm một nửa phần đuôi trong nhà. Dưới gầm xe là một xe máy hoặc xe máy điện hoặc xe đạp điện gì đó nhìn không rõ. Kính vỡ bắn tứ tung. Mụ sán lại gần nhưng bị công an mời đi không cho xem. Mụ đi qua chỗ ấy rồi hóng hớt mấy bác già, được biết: xe này là do một cô gái điều khiển, lùi từ nhà để xe bên kia đường Cầu Đất, phóng như tên lửa qua đường, leo lên vỉa hè, vượt 3 bậc thềm, cán phải một phương tiện hai bánh (không phải xe đạp) và một bác bảo vệ, làm vỡ tan một tủ để đồ bán (hình như là vàng với kim cương), sau đó yên vị một nửa thân sau ở trong nhà. Bác vảo vệ đã được đưa đi cấp cứu. Hóng hớt xong, mụ thấy khổ thân bác bảo vệ, cũng thương thay cô gái kia. Rồi sẽ đối mặt với những phiền phức như thế nào và mất bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại (người, xe và nhà). Rồi mụ lại nghĩ, so với trường hợp này thì mình không là gì cả. Tự dưng mụ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đời vẫn vui đấy chứ hihi Đấy là chuyện chiều hôm qua. Còn sáng nay khi đi chợ mụ hóng hớt được thêm một vài chi tiết. Bác bảo vệ kia bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô gái nhiều khả năng là con dâu của ông chủ tiệm vàng khá lớn ở HP, mới học lái xe xong được 2 ngày, còn chưa lấy bằng lái. Gia đình cô phao tin ra ngoài rằng người lái xe gây tai nạn là nhân viên của tiệm, mượn xe để đi chứ không phải con cái trong gia đình. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 16 Nov 2023, 09:38 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Chuối xiêm ở Úc bán 6 AUD một ký lô, tính ra nải chuối phải trên 100 ngàn đồng, bữa nào dìa VN ăn chuối cho đã! Thầy về VN học trò sẽ phụ trách món chuối để thầy ăn đã đời luôn. Chuối ăn liền, chuối chiên, chuối luộc, chuối nướng, chuối sấy, chè chuối, kem chuối, chuối nấu ốc v.v… có củ chuối hong? Thầy sợ ở VN cấm... củ chuối giống như "diễn đàn những người yêu văn thơ chân chính" của Tửng! Củ chuối được bán ở chợ thành thị. Nếu ở nông thôn thì có thể ra vườn tự đào được củ chuối. Những người bán củ chuối hay người tự đào củ chuối đều không mấy khi sử dụng đến văn bản, nên họ không có cơ hội viết tắt chữ củ chuối giống Tửng. Thử tưởng tượng người đi mua hỏi người bán là “chị ơi, bao nhiêu tiền một cân cờ cờ”. Hoặc người bán gọi “chị ơi mua cờ cờ cho em đi, mua về xào với ba ba ăn ngon lắm”… có lẽ lúc ý cũng bị cấm không chừng thời buổi này mờ còn kỵ huý nữa!
bài CC này có bị cấm đăng ở đây hôn tỷ?
CÔ CHÍN
Cô chín con cưng cụ cả còng Cái càm cui cúi cái chân cong Chiều chiều câu cá coi chim chóc Chăm chỉ chưng chi chửa có chồng
Cha chết cho cô chú cún con Cộng chung của cải của cô còn Chim câu chục cặp cùng cây chuối Cán cuốc, chai cà chuyện cỏn con
Chú chệt cua cô chú cứ chờ Cô chê cỡ chú chẳng còn cơ Cô cong cùi chỏ chơi cây củi Chú chệt co chân chạy có cờ
Cô cho cậu chánh chú chim câu Cậu chán chơi chim cậu chẳng cầu Cậu cắm câu chờ cô chịu cưới Cô cười cô chộ cậu cho châu
Canh cửa cô coi cậu cóng chân Cô chê cậu chánh chẳng chuyên cần Cậu câu cá chép chìa cô cắn Cám cảnh cô càng chặn chút cơn
Cố công cậu chánh chọc cô cười Chúm chím cùng chàng cứ cặp đôi Càng chứa chan câu càng cám cảnh Cuối cùng cô cũng chịu cho chơi
TM st
TM đã đăng thì ai có thể cấm đây ai cũng hổng sợ chỉ sợ anh iu cấm thui! |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 16 Nov 2023, 09:44 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Xe bị hỏng, đường cấp nước sinh hoạt bị vỡ ngầm trong tường. Mụ mang xe tới chỗ hồi trước mua để sửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Mụ thấy mình thật là xui xẻo. Từ đầu năm tới giờ toàn mất tiền cho những việc không đâu. Nào chuyển công tơ điện (cái này mất khá tiền của mụ), nào hỏng tivi, rồi phải thay điện thoại. Giờ là xe hỏng nhà cần đại tu. Đại tu nhà mới phiền phức và mất nhiều tiền. Haizzz, mụ thấy oải thực sự
Kỹ thuật viên xem xét rồi nói xe của mụ bị lỗi ECU (mụ không biết lỗi này là gì và cái ECU là gì luôn). Giờ phải đặt hàng và khoảng một tuần nữa mới có. Để xe ở đó. Mụ nhẩn nha đi bộ về. Quãng đường đối với mọi người thì khá xa, nhưng đối với mụ lại không là gì cả. Ngày nào mụ chả đi bộ một vòng bờ hồ, giờ đi thêm chút nữa càng dẻo chân Mụ ngắm nghía phố phường với một tâm trạng rất tồi tệ. Hết đường Lê Hồng Phong (chỉ một đoạn ngắn đầu đường thôi), mụ rẽ vào Lê Lợi, gặp đám tang một phụ nữ 60 tuổi. Mụ chợt nghĩ ồ mình còn may mắn hơn cô kia rất nhiều. Dù mất tiền, hoặc đang gặp phiền phức thì mụ vẫn đang sống, vẫn thấy mặt trời mùa đông đang rọi những vệt nắng ấm áp xuống đầu mụ, vẫn còn sức khoẻ để đi bộ chậm rãi về nhà. Vẫn có thể thay điện thoại mới cho cái đã cũ. Mà cái đã cũ kia thì mụ dự định sẽ đi thay pin để dùng vào việc nghe nhạc, nghe chuyện trên YouTube (liệt kê thế thôi khỏi tốn dung lượng ). Mụ thấy vui vui lên một chút, ngắm phố phường với tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút. Mụ ngó nghiêng những con ngõ nhỏ hai bên phố với đôi chút tò mò. Rồi thôi Hết đường Lê Lợi, mụ bước lên những viên gạch lát vỉa hề đường Cầu Đất. Về gần đến nhà thì thấy một đám đông, có cả công an đứng trước cửa một ngôi nhà đã được chăng dây cấm. Đến gần thấy một xe ô tô màu trắng nằm một nửa phần đuôi trong nhà. Dưới gầm xe là một xe máy hoặc xe máy điện hoặc xe đạp điện gì đó nhìn không rõ. Kính vỡ bắn tứ tung. Mụ sán lại gần nhưng bị công an mời đi không cho xem. Mụ đi qua chỗ ấy rồi hóng hớt mấy bác già, được biết: xe này là do một cô gái điều khiển, lùi từ nhà để xe bên kia đường Cầu Đất, phóng như tên lửa qua đường, leo lên vỉa hè, vượt 3 bậc thềm, cán phải một phương tiện hai bánh (không phải xe đạp) và một bác bảo vệ, làm vỡ tan một tủ để đồ bán (hình như là vàng với kim cương), sau đó yên vị một nửa thân sau ở trong nhà. Bác vảo vệ đã được đưa đi cấp cứu. Hóng hớt xong, mụ thấy khổ thân bác bảo vệ, cũng thương thay cô gái kia. Rồi sẽ đối mặt với những phiền phức như thế nào và mất bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại (người, xe và nhà). Rồi mụ lại nghĩ, so với trường hợp này thì mình không là gì cả. Tự dưng mụ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đời vẫn vui đấy chứ hihi Đấy là chuyện chiều hôm qua. Còn sáng nay khi đi chợ mụ hóng hớt được thêm một vài chi tiết. Bác bảo vệ kia bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô gái nhiều khả năng là con dâu của ông chủ tiệm vàng khá lớn ở HP, mới học lái xe xong được 2 ngày, còn chưa lấy bằng lái. Gia đình cô phao tin ra ngoài rằng người lái xe gây tai nạn là nhân viên của tiệm, mượn xe để đi chứ không phải con cái trong gia đình. chuyện bùn mờ cũng tò mò quá, chờ hóng hớt phần sau nè...
chắc cô gái hoảng hốt đạp thắng lộn qua ga, việc này rất thường xảy ra cho người lái xe hơi! |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 16 Nov 2023, 14:55 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
Chuối xiêm ở Úc bán 6 AUD một ký lô, tính ra nải chuối phải trên 100 ngàn đồng, bữa nào dìa VN ăn chuối cho đã! Thầy về VN học trò sẽ phụ trách món chuối để thầy ăn đã đời luôn. Chuối ăn liền, chuối chiên, chuối luộc, chuối nướng, chuối sấy, chè chuối, kem chuối, chuối nấu ốc v.v… có củ chuối hong? Thầy sợ ở VN cấm... củ chuối giống như "diễn đàn những người yêu văn thơ chân chính" của Tửng! Củ chuối được bán ở chợ thành thị. Nếu ở nông thôn thì có thể ra vườn tự đào được củ chuối. Những người bán củ chuối hay người tự đào củ chuối đều không mấy khi sử dụng đến văn bản, nên họ không có cơ hội viết tắt chữ củ chuối giống Tửng. Thử tưởng tượng người đi mua hỏi người bán là “chị ơi, bao nhiêu tiền một cân cờ cờ”. Hoặc người bán gọi “chị ơi mua cờ cờ cho em đi, mua về xào với ba ba ăn ngon lắm”… có lẽ lúc ý cũng bị cấm không chừng thời buổi này mờ còn kỵ huý nữa!
bài CC này có bị cấm đăng ở đây hôn tỷ?
CÔ CHÍN
Cô chín con cưng cụ cả còng Cái càm cui cúi cái chân cong Chiều chiều câu cá coi chim chóc Chăm chỉ chưng chi chửa có chồng
Cha chết cho cô chú cún con Cộng chung của cải của cô còn Chim câu chục cặp cùng cây chuối Cán cuốc, chai cà chuyện cỏn con
Chú chệt cua cô chú cứ chờ Cô chê cỡ chú chẳng còn cơ Cô cong cùi chỏ chơi cây củi Chú chệt co chân chạy có cờ
Cô cho cậu chánh chú chim câu Cậu chán chơi chim cậu chẳng cầu Cậu cắm câu chờ cô chịu cưới Cô cười cô chộ cậu cho châu
Canh cửa cô coi cậu cóng chân Cô chê cậu chánh chẳng chuyên cần Cậu câu cá chép chìa cô cắn Cám cảnh cô càng chặn chút cơn
Cố công cậu chánh chọc cô cười Chúm chím cùng chàng cứ cặp đôi Càng chứa chan câu càng cám cảnh Cuối cùng cô cũng chịu cho chơi
TM st
TM đã đăng thì ai có thể cấm đây ai cũng hổng sợ chỉ sợ anh iu cấm thui! Nàng mần cái chi anh cũng không cấm |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 16 Nov 2023, 15:00 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Xe bị hỏng, đường cấp nước sinh hoạt bị vỡ ngầm trong tường. Mụ mang xe tới chỗ hồi trước mua để sửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Mụ thấy mình thật là xui xẻo. Từ đầu năm tới giờ toàn mất tiền cho những việc không đâu. Nào chuyển công tơ điện (cái này mất khá tiền của mụ), nào hỏng tivi, rồi phải thay điện thoại. Giờ là xe hỏng nhà cần đại tu. Đại tu nhà mới phiền phức và mất nhiều tiền. Haizzz, mụ thấy oải thực sự
Kỹ thuật viên xem xét rồi nói xe của mụ bị lỗi ECU (mụ không biết lỗi này là gì và cái ECU là gì luôn). Giờ phải đặt hàng và khoảng một tuần nữa mới có. Để xe ở đó. Mụ nhẩn nha đi bộ về. Quãng đường đối với mọi người thì khá xa, nhưng đối với mụ lại không là gì cả. Ngày nào mụ chả đi bộ một vòng bờ hồ, giờ đi thêm chút nữa càng dẻo chân Mụ ngắm nghía phố phường với một tâm trạng rất tồi tệ. Hết đường Lê Hồng Phong (chỉ một đoạn ngắn đầu đường thôi), mụ rẽ vào Lê Lợi, gặp đám tang một phụ nữ 60 tuổi. Mụ chợt nghĩ ồ mình còn may mắn hơn cô kia rất nhiều. Dù mất tiền, hoặc đang gặp phiền phức thì mụ vẫn đang sống, vẫn thấy mặt trời mùa đông đang rọi những vệt nắng ấm áp xuống đầu mụ, vẫn còn sức khoẻ để đi bộ chậm rãi về nhà. Vẫn có thể thay điện thoại mới cho cái đã cũ. Mà cái đã cũ kia thì mụ dự định sẽ đi thay pin để dùng vào việc nghe nhạc, nghe chuyện trên YouTube (liệt kê thế thôi khỏi tốn dung lượng ). Mụ thấy vui vui lên một chút, ngắm phố phường với tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút. Mụ ngó nghiêng những con ngõ nhỏ hai bên phố với đôi chút tò mò. Rồi thôi Hết đường Lê Lợi, mụ bước lên những viên gạch lát vỉa hè đường Cầu Đất. Về gần đến nhà thì thấy một đám đông, có cả công an đứng trước cửa một ngôi nhà đã được chăng dây cấm. Đến gần thấy một xe ô tô màu trắng nằm một nửa phần đuôi trong nhà. Dưới gầm xe là một xe máy hoặc xe máy điện hoặc xe đạp điện gì đó nhìn không rõ. Kính vỡ bắn tứ tung. Mụ sán lại gần nhưng bị công an mời đi không cho xem. Mụ đi qua chỗ ấy rồi hóng hớt mấy bác già, được biết: xe này là do một cô gái điều khiển, lùi từ nhà để xe bên kia đường Cầu Đất, phóng như tên lửa qua đường, leo lên vỉa hè, vượt 3 bậc thềm, cán phải một phương tiện hai bánh (không phải xe đạp) và một bác bảo vệ, làm vỡ tan một tủ để đồ bán (hình như là vàng với kim cương), sau đó yên vị một nửa thân sau ở trong nhà. Bác vảo vệ đã được đưa đi cấp cứu. Hóng hớt xong, mụ thấy khổ thân bác bảo vệ, cũng thương thay cô gái kia. Rồi sẽ đối mặt với những phiền phức như thế nào và mất bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại (người, xe và nhà). Rồi mụ lại nghĩ, so với trường hợp này thì mình không là gì cả. Tự dưng mụ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đời vẫn vui đấy chứ hihi Đấy là chuyện chiều hôm qua. Còn sáng nay khi đi chợ mụ hóng hớt được thêm một vài chi tiết. Bác bảo vệ kia bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô gái nhiều khả năng là con dâu của ông chủ tiệm vàng khá lớn ở HP, mới học lái xe xong được 2 ngày, còn chưa lấy bằng lái. Gia đình cô phao tin ra ngoài rằng người lái xe gây tai nạn là nhân viên của tiệm, mượn xe để đi chứ không phải con cái trong gia đình. chuyện bùn mờ cũng tò mò quá, chờ hóng hớt phần sau nè...
chắc cô gái hoảng hốt đạp thắng lộn qua ga, việc này rất thường xảy ra cho người lái xe hơi! Anh lại mới hóng hớt được rằng cô kia sau vụ va chạm sợ quá ngất luôn tại chỗ đó nàng. |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 18 Nov 2023, 07:43 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Xe bị hỏng, đường cấp nước sinh hoạt bị vỡ ngầm trong tường. Mụ mang xe tới chỗ hồi trước mua để sửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Mụ thấy mình thật là xui xẻo. Từ đầu năm tới giờ toàn mất tiền cho những việc không đâu. Nào chuyển công tơ điện (cái này mất khá tiền của mụ), nào hỏng tivi, rồi phải thay điện thoại. Giờ là xe hỏng nhà cần đại tu. Đại tu nhà mới phiền phức và mất nhiều tiền. Haizzz, mụ thấy oải thực sự
Kỹ thuật viên xem xét rồi nói xe của mụ bị lỗi ECU (mụ không biết lỗi này là gì và cái ECU là gì luôn). Giờ phải đặt hàng và khoảng một tuần nữa mới có. Để xe ở đó. Mụ nhẩn nha đi bộ về. Quãng đường đối với mọi người thì khá xa, nhưng đối với mụ lại không là gì cả. Ngày nào mụ chả đi bộ một vòng bờ hồ, giờ đi thêm chút nữa càng dẻo chân Mụ ngắm nghía phố phường với một tâm trạng rất tồi tệ. Hết đường Lê Hồng Phong (chỉ một đoạn ngắn đầu đường thôi), mụ rẽ vào Lê Lợi, gặp đám tang một phụ nữ 60 tuổi. Mụ chợt nghĩ ồ mình còn may mắn hơn cô kia rất nhiều. Dù mất tiền, hoặc đang gặp phiền phức thì mụ vẫn đang sống, vẫn thấy mặt trời mùa đông đang rọi những vệt nắng ấm áp xuống đầu mụ, vẫn còn sức khoẻ để đi bộ chậm rãi về nhà. Vẫn có thể thay điện thoại mới cho cái đã cũ. Mà cái đã cũ kia thì mụ dự định sẽ đi thay pin để dùng vào việc nghe nhạc, nghe chuyện trên YouTube (liệt kê thế thôi khỏi tốn dung lượng ). Mụ thấy vui vui lên một chút, ngắm phố phường với tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút. Mụ ngó nghiêng những con ngõ nhỏ hai bên phố với đôi chút tò mò. Rồi thôi Hết đường Lê Lợi, mụ bước lên những viên gạch lát vỉa hè đường Cầu Đất. Về gần đến nhà thì thấy một đám đông, có cả công an đứng trước cửa một ngôi nhà đã được chăng dây cấm. Đến gần thấy một xe ô tô màu trắng nằm một nửa phần đuôi trong nhà. Dưới gầm xe là một xe máy hoặc xe máy điện hoặc xe đạp điện gì đó nhìn không rõ. Kính vỡ bắn tứ tung. Mụ sán lại gần nhưng bị công an mời đi không cho xem. Mụ đi qua chỗ ấy rồi hóng hớt mấy bác già, được biết: xe này là do một cô gái điều khiển, lùi từ nhà để xe bên kia đường Cầu Đất, phóng như tên lửa qua đường, leo lên vỉa hè, vượt 3 bậc thềm, cán phải một phương tiện hai bánh (không phải xe đạp) và một bác bảo vệ, làm vỡ tan một tủ để đồ bán (hình như là vàng với kim cương), sau đó yên vị một nửa thân sau ở trong nhà. Bác vảo vệ đã được đưa đi cấp cứu. Hóng hớt xong, mụ thấy khổ thân bác bảo vệ, cũng thương thay cô gái kia. Rồi sẽ đối mặt với những phiền phức như thế nào và mất bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại (người, xe và nhà). Rồi mụ lại nghĩ, so với trường hợp này thì mình không là gì cả. Tự dưng mụ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đời vẫn vui đấy chứ hihi Đấy là chuyện chiều hôm qua. Còn sáng nay khi đi chợ mụ hóng hớt được thêm một vài chi tiết. Bác bảo vệ kia bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô gái nhiều khả năng là con dâu của ông chủ tiệm vàng khá lớn ở HP, mới học lái xe xong được 2 ngày, còn chưa lấy bằng lái. Gia đình cô phao tin ra ngoài rằng người lái xe gây tai nạn là nhân viên của tiệm, mượn xe để đi chứ không phải con cái trong gia đình. chuyện bùn mờ cũng tò mò quá, chờ hóng hớt phần sau nè...
chắc cô gái hoảng hốt đạp thắng lộn qua ga, việc này rất thường xảy ra cho người lái xe hơi! Anh lại mới hóng hớt được rằng cô kia sau vụ va chạm sợ quá ngất luôn tại chỗ đó nàng. có anh hùng nào cứu mỹ nhân hôn dzị? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 20 Nov 2023, 09:52 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Xe bị hỏng, đường cấp nước sinh hoạt bị vỡ ngầm trong tường. Mụ mang xe tới chỗ hồi trước mua để sửa. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Mụ thấy mình thật là xui xẻo. Từ đầu năm tới giờ toàn mất tiền cho những việc không đâu. Nào chuyển công tơ điện (cái này mất khá tiền của mụ), nào hỏng tivi, rồi phải thay điện thoại. Giờ là xe hỏng nhà cần đại tu. Đại tu nhà mới phiền phức và mất nhiều tiền. Haizzz, mụ thấy oải thực sự
Kỹ thuật viên xem xét rồi nói xe của mụ bị lỗi ECU (mụ không biết lỗi này là gì và cái ECU là gì luôn). Giờ phải đặt hàng và khoảng một tuần nữa mới có. Để xe ở đó. Mụ nhẩn nha đi bộ về. Quãng đường đối với mọi người thì khá xa, nhưng đối với mụ lại không là gì cả. Ngày nào mụ chả đi bộ một vòng bờ hồ, giờ đi thêm chút nữa càng dẻo chân Mụ ngắm nghía phố phường với một tâm trạng rất tồi tệ. Hết đường Lê Hồng Phong (chỉ một đoạn ngắn đầu đường thôi), mụ rẽ vào Lê Lợi, gặp đám tang một phụ nữ 60 tuổi. Mụ chợt nghĩ ồ mình còn may mắn hơn cô kia rất nhiều. Dù mất tiền, hoặc đang gặp phiền phức thì mụ vẫn đang sống, vẫn thấy mặt trời mùa đông đang rọi những vệt nắng ấm áp xuống đầu mụ, vẫn còn sức khoẻ để đi bộ chậm rãi về nhà. Vẫn có thể thay điện thoại mới cho cái đã cũ. Mà cái đã cũ kia thì mụ dự định sẽ đi thay pin để dùng vào việc nghe nhạc, nghe chuyện trên YouTube (liệt kê thế thôi khỏi tốn dung lượng ). Mụ thấy vui vui lên một chút, ngắm phố phường với tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút. Mụ ngó nghiêng những con ngõ nhỏ hai bên phố với đôi chút tò mò. Rồi thôi Hết đường Lê Lợi, mụ bước lên những viên gạch lát vỉa hè đường Cầu Đất. Về gần đến nhà thì thấy một đám đông, có cả công an đứng trước cửa một ngôi nhà đã được chăng dây cấm. Đến gần thấy một xe ô tô màu trắng nằm một nửa phần đuôi trong nhà. Dưới gầm xe là một xe máy hoặc xe máy điện hoặc xe đạp điện gì đó nhìn không rõ. Kính vỡ bắn tứ tung. Mụ sán lại gần nhưng bị công an mời đi không cho xem. Mụ đi qua chỗ ấy rồi hóng hớt mấy bác già, được biết: xe này là do một cô gái điều khiển, lùi từ nhà để xe bên kia đường Cầu Đất, phóng như tên lửa qua đường, leo lên vỉa hè, vượt 3 bậc thềm, cán phải một phương tiện hai bánh (không phải xe đạp) và một bác bảo vệ, làm vỡ tan một tủ để đồ bán (hình như là vàng với kim cương), sau đó yên vị một nửa thân sau ở trong nhà. Bác vảo vệ đã được đưa đi cấp cứu. Hóng hớt xong, mụ thấy khổ thân bác bảo vệ, cũng thương thay cô gái kia. Rồi sẽ đối mặt với những phiền phức như thế nào và mất bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại (người, xe và nhà). Rồi mụ lại nghĩ, so với trường hợp này thì mình không là gì cả. Tự dưng mụ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đời vẫn vui đấy chứ hihi Đấy là chuyện chiều hôm qua. Còn sáng nay khi đi chợ mụ hóng hớt được thêm một vài chi tiết. Bác bảo vệ kia bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô gái nhiều khả năng là con dâu của ông chủ tiệm vàng khá lớn ở HP, mới học lái xe xong được 2 ngày, còn chưa lấy bằng lái. Gia đình cô phao tin ra ngoài rằng người lái xe gây tai nạn là nhân viên của tiệm, mượn xe để đi chứ không phải con cái trong gia đình. chuyện bùn mờ cũng tò mò quá, chờ hóng hớt phần sau nè...
chắc cô gái hoảng hốt đạp thắng lộn qua ga, việc này rất thường xảy ra cho người lái xe hơi! Anh lại mới hóng hớt được rằng cô kia sau vụ va chạm sợ quá ngất luôn tại chỗ đó nàng. có anh hùng nào cứu mỹ nhân hôn dzị? Nhiều lắm nàng ui. Những 12 người cơ mà |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 57 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 55, 56, 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |