Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Thu 10 Feb 2022, 10:29

Phương Nguyên đã viết:
Mùng 5 tết về quê. Nhà xuất hiện một tấm bạt có in chữ dán ở mặt ngoài cái tủ bán hàng ăn sáng của em dâu. Hàng chữ đề: “BÁNH CUỐN TRẢ”.
Mùng 6 tết, trong danh sách bạn bè zalo có chị chụp một cái ảnh đưa lên kèm dòng chữ “ Mùng 6 tết rồi, líu lại một chút tuổi xuân…”
Hôm nay là mùng 7 rồi. TRƯA THẤY DÌ HAY HO NẠ NẪM CẢ lol2

“BÁNH CUỐN TRẢ”... viết thiếu chữ TIỀN! :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Sat 12 Feb 2022, 07:48

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Mùng 5 tết về quê. Nhà xuất hiện một tấm bạt có in chữ dán ở mặt ngoài cái tủ bán hàng ăn sáng của em dâu. Hàng chữ đề: “BÁNH CUỐN TRẢ”.
Mùng 6 tết, trong danh sách bạn bè zalo có chị chụp một cái ảnh đưa lên kèm dòng chữ “ Mùng 6 tết rồi, líu lại một chút tuổi xuân…”
Hôm nay là mùng 7 rồi. TRƯA THẤY DÌ HAY HO NẠ NẪM CẢ lol2

“BÁNH CUỐN TRẢ”...  viết thiếu chữ TIỀN!  :laughing:

Đổi luôn thành “ĂN BÁNH TRẢ TIỀN” lol2
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Sun 17 Jul 2022, 09:38

Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Mon 18 Jul 2022, 00:49

Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Mon 18 Jul 2022, 06:43

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:

Huynh TH có khi nào quên quên giống này chưa ạ? :tongue:
Chúc huynh tuần mới nhiều niềm vui! Mời huynh tách trà Đào viên :tra: nhấp giọng cười tiếp ạ hearts huynh ghé xem :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Mon 18 Jul 2022, 06:54

Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:

Huynh TH có khi nào quên quên giống này chưa ạ? :tongue:
Chúc huynh tuần mới nhiều niềm vui! Mời huynh tách trà Đào viên :tra: nhấp giọng cười tiếp ạ hearts huynh ghé xem :mim:

quên khôn quá, sao hong ai quên ngược lại, nhớ mua 8 mờ đếm thấy 10 hén?  :horang:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Mon 18 Jul 2022, 09:14

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:

Huynh TH có khi nào quên quên giống này chưa ạ? :tongue:
Chúc huynh tuần mới nhiều niềm vui! Mời huynh tách trà Đào viên :tra: nhấp giọng cười tiếp ạ hearts huynh ghé xem :mim:

quên khôn quá, sao hong ai quên ngược lại, nhớ mua 8 mờ đếm thấy 10 hén?  :horang:

Có đó TM. Kiểu như đi mua hàng, mặc cả lên mặc cả xuống. Mãi người bán mới đồng ý giá đó. Người mua cầm đồ, đưa tờ tiền mệnh giá cao hơn số tiền phải trả, xong không đợi lấy lại tiền thừa đã ngoe nguẩy xách đồ đi. Gặp người bán có tâm họ sẽ gọi lại đưa tiền thừa, còn không thì mất luôn. Nếu sau đó có nhớ ra chạy đi đòi tiền thì một sẽ là “gọi mãi không quay lại”, hai sẽ là “tiền thừa đưa rồi” vân vân mây mây giằng co một hồi rồi sẽ có một bên hậm hực vì không cãi nổi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Tue 19 Jul 2022, 08:18

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:

Huynh TH có khi nào quên quên giống này chưa ạ? :tongue:
Chúc huynh tuần mới nhiều niềm vui! Mời huynh tách trà Đào viên :tra: nhấp giọng cười tiếp ạ hearts huynh ghé xem :mim:

quên khôn quá, sao hong ai quên ngược lại, nhớ mua 8 mờ đếm thấy 10 hén?  :horang:

Có đó TM. Kiểu như đi mua hàng, mặc cả lên mặc cả xuống. Mãi người bán mới đồng ý giá đó. Người mua cầm đồ, đưa tờ tiền mệnh giá cao hơn số tiền phải trả, xong không đợi lấy lại tiền thừa đã ngoe nguẩy xách đồ đi. Gặp người bán có tâm họ sẽ gọi lại đưa tiền thừa, còn không thì mất luôn. Nếu sau đó có nhớ ra chạy đi đòi tiền thì một sẽ là “gọi mãi không quay lại”, hai sẽ là “tiền thừa đưa rồi” vân vân mây mây giằng co một hồi rồi sẽ có một bên hậm hực vì không cãi nổi :tongue:

có người hong quen xài tiền "thừa"! :pp:

_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Thu 21 Jul 2022, 17:21

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bà hàng xóm nhà mụ, 75 tuổi không chồng không con, nổi tiếng chua ngoa đanh đá mặc dù rất hay đi chùa và tụng kinh niệm Phật.
Sáng nay bà đi chợ mua nhiều thứ, trong đó có 10 quả trứng gà và mớ lá ngải cứu. Bà nhặt một ít lá ngải rửa sạch thái nhỏ rồi đập hai quả trứng vào chiên. Ăn xong đi công chuyện đến 9h về bỏ số trứng kia ra rửa sạch để cất đi. Nhưng mà lạ nha, rõ ràng sáng mua 10 quả sao giờ còn có 8 (bả quên mất là đã ăn 2 quả với lá ngải). Đếm đi đếm lại mấy lần vẫn chỉ có 8 quả. Bả xách túi trứng đi bắt đền. Nhỏ bán trứng nói bà tự chọn, tự đếm, cháu cũng không đếm lại. Mà bà thì có đếm thiếu cái gì bao giờ. Mua cái gì cũng thêm tí thêm tí. Bả vẫn không chịu khăng khăng mày bán thiếu. Nhỏ kia rốt cuộc phải xuống nước cho êm chuyện. Nó bảo hôm nay cháu hết trứng rồi, mai bà ra cháu trả bà hai quả. Bả hớn hở xách túi trứng về. Gặp mụ bả khoe chiến công hiển hách. Mụ bảo chị mà cũng lẫn thế cơ à, mua 10 trứng lại nhặt 8. Bả nói ờ già rồi nó thế, em cứ đợi rồi tới lúc ấy sẽ biết. Đang câu đi câu lại thì chị H đi đâu về, hỏi hai chị em có chuyện gì rôm rả thế. Bả lại hào hứng thuật lại. Chị H nói: Lúc sáng em đi qua thấy chị rán trứng lá ngải mà, chị còn mời em ăn nữa. Thế sáng rán mấy quả. Bà kia ớ người ra, ờ nhỉ ở nhỉ, thôi sáng mai ra bảo nó không phải trả bù nữa :potay:

:cuoi1: :phankhoi: :45:

Huynh TH có khi nào quên quên giống này chưa ạ? :tongue:
Chúc huynh tuần mới nhiều niềm vui! Mời huynh tách trà Đào viên :tra: nhấp giọng cười tiếp ạ hearts huynh ghé xem :mim:

quên khôn quá, sao hong ai quên ngược lại, nhớ mua 8 mờ đếm thấy 10 hén?  :horang:

Có đó TM. Kiểu như đi mua hàng, mặc cả lên mặc cả xuống. Mãi người bán mới đồng ý giá đó. Người mua cầm đồ, đưa tờ tiền mệnh giá cao hơn số tiền phải trả, xong không đợi lấy lại tiền thừa đã ngoe nguẩy xách đồ đi. Gặp người bán có tâm họ sẽ gọi lại đưa tiền thừa, còn không thì mất luôn. Nếu sau đó có nhớ ra chạy đi đòi tiền thì một sẽ là “gọi mãi không quay lại”, hai sẽ là “tiền thừa đưa rồi” vân vân mây mây giằng co một hồi rồi sẽ có một bên hậm hực vì không cãi nổi :tongue:

có người hong quen xài tiền "thừa"!  :pp:

Trong Nam có nhiều người hong bít tiền “thừa” là tiền gì luôn làm sao dám xài thầy ui :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13Thu 02 Feb 2023, 16:47

Miền Bắc bắt đầu một mùa kinh khủng nhất trong năm: Mùa nồm!
Chiều nay mưa xuân lắc rắc rơi rồi. Nhiệt độ tăng dần, độ ẩm không khí cũng cao dần lên. Rồi trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt. Tường, sàn nhà… Quần áo phơi lâu khô mang mùi khó chịu. Thực phẩm khô chưa dùng hết bình thường để bên ngoài được vài ngày nay sẽ bị mốc một cách nhanh chóng. Mùa nồm nói chung gây rất nhiều bất ổn cho con người. Với người có tuổi thì còn chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Mệt mỏi, đau nhức xương khớp, khó thở vân vân. Thật khó mà diễn tả được cái sự khó chịu do trời nồm gây ra  huhu  


CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Cefa4810
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 53 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 53 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-