Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 20 Sep 2020, 15:07 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 23 Sep 2020, 10:26 | |
| Đi chợ mua đồ nấu cá riêu. Dọc mùng ở chỗ hàng quen hơi nhỏ cọng. Mụ còn chưa nói gì cô hàng đã liến thoắng “Dọc mùng này mới ngon. Người ta cắt đợt một đi rồi, đây là nó mọc lên đợt hai. Đợt một cọng to nhưng mà bị ngứa. Đợt này nhỏ cọng mà ngon và không ngứa”. Mụ nhớ lần trước dọc mùng cọng to, cô ấy bảo đây là dọc mùng đợt đầu ngon lắm, không bị ngứa đâu. Mới hỏi “Hôm trước em nói dọc mùng đợt đầu vừa to vừa ngon lại không ngứa cơ mà”. Cô hàng lờ đi không trả lời. May có khách vào mua nên cô khỏi trả lời mụ luôn Thỉnh thoảng nhà mụ cũng mua phải dọc mùng hơi lăn tăn ngứa. Chỉ có điều mụ không biết là dọc mùng đó đợt một hay đợt hai mà thôi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Tue 01 Dec 2020, 16:33 | |
| Hôm qua đi đám cưới Trang điểm thật là xinh Áo dài tha thướt diện Chụp bao nhiêu là hình Chọn tấm ưng ý nhất Gửi tặng người phương xa Gửi xong rồi mới nhớ Người lâu chẳng ghé nhà Thôi lỡ rồi để vậy Biết đâu bữa đẹp trời Người ghé qua sẽ thấy Và môi sẽ mỉm cười Thế nào cũng khen đẹp Thế nào cũng xuýt xoa Mặc dù mình biết tỏng Chỉ khen nịnh thôi mà Hi hi, lâu lắm mới mò vô trang này. Viết linh tinh mấy câu mọi người đừng có tin mụ, vốn dĩ mũi mụ dài ngoẵng á |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Fri 04 Dec 2020, 08:58 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 05 Dec 2020, 17:15 | |
| HP đang mùa rươi. Sáng nay mụ ra chợ mua rươi về rán chả. Còn chưa tới chỗ bán rươi đã nghe ầm ĩ tiếng cãi chửi nhau xoe xoé. Mụ tiến lại gần, thấy chị hàng cá đang cãi nhau với chị hàng rươi. Hai chị mắt long lên sòng sọc. Tóc tai tung toé, hình như vừa mới lao vào oánh nhau. Hai chị đang lôi bố mẹ nhau ra và cho nhau ăn mấy thứ của ngon vật lạ trên đời, những thứ chả thấy ai bán ai mua Chả có ai can. Mụ cũng thế, biết đầu cua tai ghẹ thế nào mà can. Định bỏ đi như các bà nội trợ khác thì giật bắn cả người khi chị hàng cá rút dụng cụ lao động của mình là con dao to đùng lao vào chị hàng rươi. Chị hàng rươi chỉ có cái cân với chậu rươi thôi, đâu có vũ khí gì. Một chị hàng cá khác chạy tới ôm chặt lấy chị hàng cá kia hòng ngăn chặn một vụ án mạng Chị kia vẫn lao tới, lôi cả chị này sấn tới chị hàng rươi. Khoảng cách ngày một ngắn lại. Chị hàng rươi hình như muốn chạy, nhưng mà không chạy được. Đằng sau quá nhiều chướng ngại vật. Người xem dạt ra. Tiếng la hét inh ỏi. Chị hàng cá đã lôi được vật cản tới sát chị hàng rươi. Tay cầm con dao giơ cao, mồm hét “tao chém chết con đ. này”. Thôi rồi lượm ơi, phen này máu đổ thành sông, người chết kẻ đi tù Thôi chết, cháy cá rồi huhu |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 991 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 06 Dec 2020, 09:41 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- HP đang mùa rươi. Sáng nay mụ ra chợ mua rươi về rán chả. Còn chưa tới chỗ bán rươi đã nghe ầm ĩ tiếng cãi chửi nhau xoe xoé. Mụ tiến lại gần, thấy chị hàng cá đang cãi nhau với chị hàng rươi. Hai chị mắt long lên sòng sọc. Tóc tai tung toé, hình như vừa mới lao vào oánh nhau. Hai chị đang lôi bố mẹ nhau ra và cho nhau ăn mấy thứ của ngon vật lạ trên đời, những thứ chả thấy ai bán ai mua
Chả có ai can. Mụ cũng thế, biết đầu cua tai ghẹ thế nào mà can. Định bỏ đi như các bà nội trợ khác thì giật bắn cả người khi chị hàng cá rút dụng cụ lao động của mình là con dao to đùng lao vào chị hàng rươi. Chị hàng rươi chỉ có cái cân với chậu rươi thôi, đâu có vũ khí gì. Một chị hàng cá khác chạy tới ôm chặt lấy chị hàng cá kia hòng ngăn chặn một vụ án mạng Chị kia vẫn lao tới, lôi cả chị này sấn tới chị hàng rươi. Khoảng cách ngày một ngắn lại. Chị hàng rươi hình như muốn chạy, nhưng mà không chạy được. Đằng sau quá nhiều chướng ngại vật. Người xem dạt ra. Tiếng la hét inh ỏi. Chị hàng cá đã lôi được vật cản tới sát chị hàng rươi. Tay cầm con dao giơ cao, mồm hét “tao chém chết con đ. này”. Thôi rồi lượm ơi, phen này máu đổ thành sông, người chết kẻ đi tù Thôi chết, cháy cá rồi huhu
Ngày xưa, TH có đọc một truyện ngắn viết về các món rươi, lâu quá không nhớ tên truyện là gì, chỉ nhớ là truyện tả các món rươi rất hấp dẫn, nhất là món chả rươi, đọc cứ thèm mãi. Hồi đó chưa có bác Google nên đâu biết hình dáng con rươi ra sao, chỉ nghe nói nó là một loại trùng, nghĩ cũng ơn ớn. Bây giờ nghe đâu Sài gòn cũng có dạo bán rươi nhưng ít người mua nên rồi cũng dẹp vì tốn phí vận chuyển bán không có lời. Có lần đi nhà hàng kêu thử món rươi, không có chả rươi, chỉ mỗi món rươi chiên trứng, ăn vào chỉ thấy toàn vị trứng, cuối cùng cũng không biết vị con rươi ra sao. Cũng như xôi khúc trong Nam chẳng có miếng rau khúc nào vậy. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 06 Dec 2020, 13:04 | |
| - Tinh Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- HP đang mùa rươi. Sáng nay mụ ra chợ mua rươi về rán chả. Còn chưa tới chỗ bán rươi đã nghe ầm ĩ tiếng cãi chửi nhau xoe xoé. Mụ tiến lại gần, thấy chị hàng cá đang cãi nhau với chị hàng rươi. Hai chị mắt long lên sòng sọc. Tóc tai tung toé, hình như vừa mới lao vào oánh nhau. Hai chị đang lôi bố mẹ nhau ra và cho nhau ăn mấy thứ của ngon vật lạ trên đời, những thứ chả thấy ai bán ai mua
Chả có ai can. Mụ cũng thế, biết đầu cua tai ghẹ thế nào mà can. Định bỏ đi như các bà nội trợ khác thì giật bắn cả người khi chị hàng cá rút dụng cụ lao động của mình là con dao to đùng lao vào chị hàng rươi. Chị hàng rươi chỉ có cái cân với chậu rươi thôi, đâu có vũ khí gì. Một chị hàng cá khác chạy tới ôm chặt lấy chị hàng cá kia hòng ngăn chặn một vụ án mạng Chị kia vẫn lao tới, lôi cả chị này sấn tới chị hàng rươi. Khoảng cách ngày một ngắn lại. Chị hàng rươi hình như muốn chạy, nhưng mà không chạy được. Đằng sau quá nhiều chướng ngại vật. Người xem dạt ra. Tiếng la hét inh ỏi. Chị hàng cá đã lôi được vật cản tới sát chị hàng rươi. Tay cầm con dao giơ cao, mồm hét “tao chém chết con đ. này”. Thôi rồi lượm ơi, phen này máu đổ thành sông, người chết kẻ đi tù Thôi chết, cháy cá rồi huhu
Ngày xưa, TH có đọc một truyện ngắn viết về các món rươi, lâu quá không nhớ tên truyện là gì, chỉ nhớ là truyện tả các món rươi rất hấp dẫn, nhất là món chả rươi, đọc cứ thèm mãi. Hồi đó chưa có bác Google nên đâu biết hình dáng con rươi ra sao, chỉ nghe nói nó là một loại trùng, nghĩ cũng ơn ớn. Bây giờ nghe đâu Sài gòn cũng có dạo bán rươi nhưng ít người mua nên rồi cũng dẹp vì tốn phí vận chuyển bán không có lời. Có lần đi nhà hàng kêu thử món rươi, không có chả rươi, chỉ mỗi món rươi chiên trứng, ăn vào chỉ thấy toàn vị trứng, cuối cùng cũng không biết vị con rươi ra sao. Cũng như xôi khúc trong Nam chẳng có miếng rau khúc nào vậy. PN năm nào cũng ăn rươi. Nhưng giờ để tả mùi vị con rươi thì PN cũng bó tay không biết tả thế nào. Chỉ có thể nói là khi rán lên nó rất thơm, ăn thì rất ngon. Trong xóm có nhà rán chả rươi thì cả xóm đều biết. Rươi ở vùng rươi như chỗ PN ở mà cũng không rẻ đâu ạ. Giá tiền tuỳ loại xê dịch từ 350 ngàn tới 450 ngàn đồng một ký cho năm nay. Còn năm trước giá cao nhất có lúc lên tới 800 ngàn một ký. PN mỗi năm chỉ ăn một hai lần thôi chứ không dám ăn nhiều. Vì hao ví lắm ạ |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 16 Dec 2020, 09:27 | |
| Miền Bắc rét ngọt ngào. Ra đường gió thổi lạnh buốt tai. Trời âm u ảm đạm |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 24 Dec 2020, 11:42 | |
| Đang mùa hạt dẻ. Hạt dẻ có nhiều loại và độ lớn nhỏ cũng khác nhau. Loại hạt to nhất 35 ngàn đồng một ký. Hôm trước mụ mua một ký hạt to nhất về, rửa sạch. Hạt nào bị thối hoặc sắp thối sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhặt vứt bỏ. Sau đó luộc sơ rồi lấy cái kéo, dùng hai cái mũi nhọn đầu kéo rạch một vệt ngang hoặc dọc thân cái hạt dẻ. Xong cho vào nồi chiên không dầu. Chọn nhiệt độ 180, thời gian 10 phút, bật lần hai 10 phút nữa. Hạt dẻ chín vàng thơm lừng. Cái vết rạch nở bung, theo đó tách vỏ lấy phần nhân bên trong rất dễ dàng. Hạt dẻ chín ăn lúc còn nóng vừa bùi vừa béo, bở tơi lại còn ngọt nữa. Cái trò ăn ngon cũng quen mồm hay sao á. Hôm nay mụ lại mua hạt dẻ. Nhưng mà cả chợ đều không có loại hạt to như kia. Chỉ còn hạt nhỏ hơn chút. Hạt này mà tách vỏ thì lâu lắm. Đã định không mua nữa. Cô bé bán hàng dỗ ngon dỗ ngọt “cô ơi nà cô có nồi chiên không dầu không ạ? Nếu có cô chỉ cần rửa sạch rồi cho vào quay 180 độ 20 phút là xong”. - Không cần rạch vỏ hở? - Không cần đâu cô ạ, cháu đã làm như thế rồi. - Thế nhỡ nó nổ thì sao? - Cô yên tâm, cháu làm rồi mà. Ờ, vậy thì mua một ký, có 25 ngàn thôi mà. Mang về rửa sạch, loại bỏ hạt thối hoặc sắp thối rồi để ráo nước. Sau đó bắt đầu rang. Mà mụ cẩn thận chỉ bốc một nắm nhỏ thôi. Bật nồi chiên lên, đợi. 5 phút, 6 phút, 7 phút. Bất ngờ trong nồi vang lên những tiếng lụp bụp. Mới đầu nhỏ, sau to dần, cuối cùng tiếng nổ phát ra to đùng đoàng như pháo. Hoảng hồn mụ vội ngắt điện nồi chiên. Rón rén rút khay nướng ra. Trời đất! Hạt dẻ nổ tanh bành. Bột trắng xoá bắn khắp bên trong cái nồi, chui cả vào các khe kẽ. Làm mụ mất tiêu nắm hạt dẻ và mất bao nhiêu thời gian rửa nồi. Mai đi chợ nhất định sẽ mắng con nhỏ bán hạt dẻ kia một trận mới được. Giờ lại còn mất thời gian để rạch vỏ cái mớ hạt dẻ còn lại kia nữa chứ. Ngâm nước rồi để đến mai là không còn ngon nữa. Thật đúng là... già còn dại! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 39 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 48 ... 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |