Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 16 May 2020, 21:17 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Hôm bữa đi ăn hỏi ở Hà Nội. Đoàn HP phải lên HN từ tối hôm trước. Sau khi mọi công việc chuẩn bị cho lễ ăn hỏi sáng hôm sau đã xong. Mọi người ngồi lại nói chuyện và hỏi thăm nhau qua lại một chút. Rồi lan man sao đó đến việc mang lễ đến nhà gái và đón cô dâu về. Chả là hai gia đình trước khi tiến hành các thủ tục hỏi cưới đã đi xem thầy. Thầy phán cặp đôi này muốn sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau đến đầu bạc răng long thì phải đón dâu hai lần. Thế là sẽ có lần một đón dâu sau lễ ăn hỏi. Cô dâu theo chồng về dinh ngay sau khi lễ ăn hỏi kết thúc. Ở nhà chồng một đêm . Sáng hôm sau một mình lặng lẽ trốn về nhà mình không để ai trong gia đình nhà chồng biết. Rồi ở nhà đợi tới ngày lành tháng tốt mà thầy đã xem cho trước đó. Hai gia đình tổ chức đãi tiệc tại nhà hàng sẽ đón lần hai.
Mà cái hôm ăn hỏi này, được biết họ nhà trai chỉ đi một xe ô tô loại xe khách 32 chỗ ngồi. Mụ mới hỏi “Thế có xe hoa không?”. Mẹ chú rể phản ứng liền “Eo ơi sao lại gọi là xe hoa, ghê chết đi được”. Mụ ngạc nhiên hỏi lại: Thế không gọi xe hoa thì gọi là xe gì? - Gọi là xe cô dâu, xe hoa chỉ dành cho đám ma thôi. Lúc đó mụ tắt đài rồi. Vì hai bà phụ nữ đi cùng với mụ từ HP lên cũng đồng tình với mẹ chú rể. Phải gọi là xe cô dâu chứ không gọi là xe hoa. Mụ tắt đài nhưng vẫn thấy ấm ức. Rõ ràng xe hoa là để dùng cho cô dâu về nhà chồng. Có bài thơ bài hát nói về chuyện này còn gì. Mụ vào google oánh chữ xe hoa toàn ra xe cô dâu thôi, có cái xe hoa đám tang nào đâu. Mụ thấy ngạc nhiên ghê lắm về cái cách mà người HN nghĩ về xe hoa. Còn cặp đôi cô dâu chú rể kia cũng xui xẻo. Ngày đón dâu lần hai để đãi tiệc đã định rồi, nhưng bị em covid 19 phá hư. Sau khi ăn hỏi được mấy ngày. HN cũng như cả nước thực hiện cách ly toàn bộ, các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới đều bị đóng cửa nên đám cưới phải hoãn lại. Tới giờ cũng chưa thấy sự kiện đó được khởi động lại. Mụ vẫn chờ để đi ăn cỗ cưới và chụp ảnh ké với xe cô dâu nếu có cơ hội hihi chắc là xe đưa ma ở Hà Nội giăng đèn kết hoa dữ lắm hay sao í mà phải hôn tỷ? 🙄
Ở mình, khi đi viếng người chết, các cơ quan đoàn thể thường mang theo tiền viếng và vòng hoa. Tuỳ theo gia cảnh, địa vị của người chết mà vòng hoa có ít hay nhiều. Hôm đưa người chết đi an táng/hoả táng gia chủ chất hết những vòng hoa đó lên xe (xe do dịch vụ tang lễ cung cấp). Nhà ít vòng hoa thì một xe, nhà nhiều thì hai xe, ba xe thậm chí sáu bảy xe chất đầy vòng hoa. Có lẽ vì thế mà người HN nghe “xe hoa” là liên tưởng đến các xe chở vòng hoa này chăng. Nhưng dù gì thì suy nghĩ của họ cũng hơi bị lệch lạc. PN nghĩ thế TM ui Người HN chuyên sáng tạo từ mới muh, riết rùi nói tiếng Việt hong ai hiểu!
khỏi lo gián điệp TC hihi 😊
Sáng tạo kiểu ông Bùi Hiền mới sợ á thầy, TM Ông Bùi này đi sau AH tới mấy chục năm! Hùi học lớp 6, 7 AH đã có ý tưởng cải cách chữ viết, chẳng hạn dùng z thay d, dùng d thay đ, dùng f thay ph, j thay gi, vv và vv... tại vì học toán cứ xài xyz, UVW, ijk, DEF... hoài khó chịu quá! Tuy nhiên hệ thống chữ của học sinh mới có bằng tiểu học rõ ràng và chính xác hơn ông tiến sĩ ngôn ngữ học dỏm, vì có phân biệt các phụ âm D, GI, R, V cũng như TR, CH và C, K, QU... đàng hoàng nhờ AH hong có nói ngọng như ổng! Sao thầy không áp dụng hệ thống chữ viết mà thầy cải cách vào việc mần thơ ĐL nhỉ? Uổng ghê á lỗi bệnh đủ trọc tóc rùi, thêm chữ viết thì rụng móng lun _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 27 May 2020, 17:25 | |
| Năm ngoái mụ làm mất bằng lái xe và giấy đăng ký xe gắn máy. Mà xe này lại đứng tên cậu ấm nhà mụ. Lúc đi làm lại giấy đăng ký xe phải chính chủ mới được. Hôm đi bấm số xe, cậu bấm ngay phải số có hai số đuôi là 49. Vốn dĩ mụ cũng không để ý, cũng không quá câu nệ mấy số xấu số đẹp. Nhưng mà cu cậu lại nói: số xe xấu quá, nhưng mà thôi chắc không sao đâu. Mụ còn nói: Ôi dào, số nào mà chả được. Quan trọng là người điều khiển xe có vững tay lái không, có làm chủ được tốc độ hay không, chứ xe số đẹp mà phóng nhanh vượt ẩu thì cũng có ngày bỏ số đẹp lại mà về với ông bà tổ tiên thôi. Nói thì nói vậy, nhưng mụ cũng thấy sao sao ý. Chắc tại tâm lý yếu Xe thì vẫn đi, nhưng từ đó mỗi lần lưu thông trên đường là mụ để ý biển số các loại xe đi cùng chiều. Từ biển số xe ô tô, xe gắn máy đến xe máy điện. Số thì mụ chả biết thế nào là đẹp xấu. Mụ chỉ chăm chăm xem có cái xe nào mà biển số có đuôi 49 như xe của mụ, hay là đuôi 53 ( vì địa phương mụ ở kiêng hai số đó. Bởi cái câu bốn chín chưa qua năm ba đã tới). Mỗi lần thấy một cái xe có một trong hai số đuôi như trên là mụ thấy vui y như được gặp người quen vậy Có lần mụ thấy một cái xe ô tô 4 chỗ loại xe sang hẳn hoi (loại mà bọn trẻ hay gọi tắt là Mẹc á), có cái đuôi 53. Chả phải nói cũng biết mụ vui sướng phấn khởi như thế nào Hồi đó gần như mụ bị ám ảnh việc nhìn, đọc biển số xe người khác. Rồi cái đuôi 49, 53 xuất hiện nhiều hơn trên đường. Xe gắn máy có mà ô tô cũng có (ô tô thì hiếm hơn) . Thời gian trôi đi, mụ cũng thôi không quan tâm tới chúng nữa. Nỗi ám ảnh về các biển số xe biến mất lúc nào không hay. Chiều nay đi trên đường bất chợt lại gặp một cái ô tô gắn cái biển có đuôi 49. Nhớ lại chiện cách đây hơn một năm |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Fri 19 Jun 2020, 10:16 | |
| Sáng lấy tiền đi chợ. Giật mình vì thấy còn đúng 1tr trong ví. Rõ ràng hôm qua còn gần 4tr cơ mà. Nghĩ xem mình đã dùng tiền vào việc gì nào? Ờ, có đóng tiền điện 700k, vậy phải còn hơn 3tr chứ. Mà chiều qua không có mua cái gì cả. Vậy số tiền kia đi đâu. Tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ đi chợ cái đã, về rùi tính... Mà về được lúc lâu rùi vẫn chưa tính ra. Đầu óc lẩm cẩm quá mức rồi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 17 Sep 2020, 22:02 | |
| Mấy hôm trước mụ đi ăn giỗ. Giỗ lần thứ 3 của mẹ bà bạn thân. Bạn nhờ bạn thân của bạn lo hộ các thủ tục cần thiết vì theo bà bạn thân kia thì giỗ lần này cũng rất quan trọng. Phải mời sư ở chùa và các “già” về tụng kinh cầu siêu cho người đã chết cách đây 3 năm. Gọi là giỗ gì ấy mụ quên mất tiêu. Bà bạn thân kia được uỷ quyền thay mặt gia chủ chủ trương mọi việc luôn. Và bả quyết định cúng chay. Hoa quả nến sáp đầy đủ. Có cả bim bim bánh kẹo ngô khoai sắn bánh đa, chè xôi cháo để cúng chúng sinh nhưng không có quần áo giấy, không có tiền vàng âm phủ địa phủ (cái này mụ hoan nghênh nè, đỡ lãng phí, khỏi đốt giấy tiền vàng mã gây ô nhiễm môi trường). Con cái của người đã mất ngồi theo cúng từ 8h30 đến 10h30 thì xong. Các già ra về. Không ai lấy tiền, chỉ xin mỗi người một chút lộc vừa cúng chúng sinh gọi là. Gia đình thì dọn cỗ xuống ăn. Đương nhiên cúng chay thì cỗ cũng chay rồi. Mụ điểm mặt các món thấy có 3 món mụ có thể ăn là rau xào (gồm su hào, su su, cà rốt và đậu cô ve). Món thứ hai là canh rau củ (cũng có cà rốt, củ cải và su hào). Món thứ ba là chả giò chay (nhân gồm có mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, miến, đậu phụ và một số loại rau thơm, hành tỏi). Còn lại các món: gà luộc, gà bóp lá chanh, giò, chả, bò lúc lắc, cá kho mụ không dám ăn tí nào. Bởi mấy món đó được làm từ bột (bột gì hổng biết luôn) và các loại gia vị cũng như hương liệu. Chưa nói dư âm từ vụ pate Minh Chay khiến sợ hãi mà cứ thấy bột là mụ không thích. Cũng có phần nửa con cháu không ăn mấy món đó. Kết quả là rau xào, canh và chả giò hết sạch còn những sơn hào hải vị kia còn hơn nửa. Khổ thân bà bạn chả biết xử lý thế nào. Đổ đi thì phải tội (theo lời bà bạn thân kia). Ăn thì không ăn được. Mang cho lại càng không thể. Mình không dám ăn còn mang cho. Ai làm thế |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Fri 18 Sep 2020, 22:43 | |
| Sáng nay ra đường thấy se se lạnh Heo may đã về ru nỗi cô đơn Không hiểu vì sao lại muốn dỗi hờn Dù biết chắc chẳng có người an ủi
Mùa đông tới rồi chăng?
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 19 Sep 2020, 08:18 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Sáng nay ra đường thấy se se lạnh
Heo may đã về ru nỗi cô đơn Không hiểu vì sao lại muốn dỗi hờn Dù biết chắc chẳng có người an ủi
Mùa đông tới rồi chăng?
có nước tới an ủi nè |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 19 Sep 2020, 08:30 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Sáng nay ra đường thấy se se lạnh
Heo may đã về ru nỗi cô đơn Không hiểu vì sao lại muốn dỗi hờn Dù biết chắc chẳng có người an ủi
Mùa đông tới rồi chăng?
thơ dãi mùi phải hôn tỷ? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 19 Sep 2020, 08:54 | |
| - cohangnuoc đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng nay ra đường thấy se se lạnh
Heo may đã về ru nỗi cô đơn Không hiểu vì sao lại muốn dỗi hờn Dù biết chắc chẳng có người an ủi
Mùa đông tới rồi chăng?
có nước tới an ủi nè Cám ơn nước nha. Bận rộn thế vẫn dành thời gian an ủi PN. Cảm động lắm lắm |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 19 Sep 2020, 08:56 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng nay ra đường thấy se se lạnh
Heo may đã về ru nỗi cô đơn Không hiểu vì sao lại muốn dỗi hờn Dù biết chắc chẳng có người an ủi
Mùa đông tới rồi chăng?
thơ dãi mùi phải hôn tỷ? Tại thời tiết đó TM. Cái se se lạnh làm người ta thấy sao sao á |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 38 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 47 ... 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |