Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Fri 17 Oct 2014, 16:30

Đợi Chờ...

Đứng cạnh hàng me
Vỉa hè vắng ngắt
Nắng chiều đã tắt từ lâu
Chờ mong chẳng thấy anh đâu em buồn

Bất chợt mưa tuôn
Gió luồn mái tóc
Cố kìm tiếng khóc giận hờn
Phải chăng chàng đã quên luôn đón mình

Lá trúc thì xanh
Lục bình lại tím
Xòe tay đong đếm cơn sầu
Thấy đời thoắt đã úa nhàu hư hao...

Phương Nguyên
14/10/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Tue 11 Nov 2014, 10:16

Buồn...

Ta về khép cửa hồn ta lại
Để khỏi bao giờ nhung nhớ ai
Mỗi lúc chiều buông và nắng nhạt
Hết nghe trĩu nặng nỗi u hoài

Hoa cứ cười đi, gió cứ bay
Thời gian lặng lẽ đếm đong ngày
Ừ thôi tóc điểm sương rồi đấy
Tuổi cũng trôi dần lọt kẽ tay

Chẳng thấy vui gì buổi sáng nay
Đường me lá rụng xác xơ đầy
Vài bông phượng vĩ còn lưu luyến
Vẫn mãi tươi hồng giữa tán cây

Có mộng gì đâu, ước gì đâu
Mà sao chất chứa nỗi buồn đau
Người xa thăm thẳm bao giờ gặp
Gặp cũng còn chăng ánh mắt đầu?

Phương Nguyên.
11/11/2014
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Thu 13 Nov 2014, 09:00

Phương Nguyên đã viết:
Buồn...

Ta về khép cửa hồn ta lại
Để khỏi bao giờ nhung nhớ ai
Mỗi lúc chiều buông và nắng nhạt
Hết nghe trĩu nặng nỗi u hoài

Hoa cứ cười đi, gió cứ bay
Thời gian lặng lẽ đếm đong ngày
Ừ thôi tóc điểm sương rồi đấy
Tuổi cũng trôi dần lọt kẽ tay

Chẳng thấy vui gì buổi sáng nay
Đường me lá rụng xác xơ đầy
Vài bông phượng vĩ còn lưu luyến
Vẫn mãi tươi hồng giữa tán cây

Có mộng gì đâu, ước gì đâu
Mà sao chất chứa nỗi buồn đau
Người xa thăm thẳm bao giờ gặp
Gặp cũng còn chăng ánh mắt đầu?

Phương Nguyên.
11/11/2014
 
Cười lên cho hết buồn nghen?   :clap:

Tặng bông cho thi sĩ nữa :spf:

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Thu 13 Nov 2014, 09:32

Ai Hoa đã viết:

  
Cười lên cho hết buồn nghen?   :clap:

Tặng bông cho thi sĩ nữa :spf:
 
 

Em hết buồn rồi ạ :mim: Em mời thầy :tra: rùi :gaquay: , sau đó :nhoi: và xem Tuyết Lê :cheerleader2:
Em :thankyou: thầy rất nhìu!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Wed 26 Nov 2014, 23:53

Anh Ở Nơi Nào!!!

Anh ở nơi nào có thấy em
Từng đêm lặng lẽ ngóng bên rèm
Đầu đông chúng bạn thi nhau cưới
Nhận thiếp em buồn chả thiết xem

Anh ở nơi nào có thấy không
Vườn sau luống cải đã xanh ngồng
Mẹ đi chợ tỉnh mua cây giống
Về bảo con Hoa sắp lấy chồng

Anh hẹn ba năm rồi trở lại
Bấy giờ cũng chỉ chớm vào đông
Triền đê gió thổi làn hiu hắt
Thèn thẹn chia tay má ửng hồng

Năm nay rét muộn hay sao ấy
Nắng vẫn chan hòa nóng phát ghê
Gốc phượng đầu hiên như cũng nhớ
Chùm bông đỏ mãi đợi ai về

Anh ở nơi nào anh có nhớ
Hẹn thề hai đứa đã từng trao
Còn hơn tháng nữa là năm mới
Lại có bà mai đến hỏi chào

Em trốn vô phòng không bắt chuyện
Mẹ cười con gái lớn rồi nha
Còn không sớm gả tôi lo lắm
Em chạy ra sông bật khóc òa

Anh ở nơi nào anh có hay
Tình anh chiếm trọn trái tim này
Cho dù phải đợi bao lâu nữa
Em vẫn chung tình chẳng đổi thay.

Phương Nguyên.
26/11/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Fri 09 Jan 2015, 22:00

Gửi Người Phương Xa Ấy

Sắp tết rồi... anh có nhớ quê không
Nhớ Hà Nội, nhớ sông Hồng nước đỏ
Góc phố thân quen, những con ngõ nhỏ
Hương cốm nồng nàn theo gió bay xa

Có bao giờ anh mong được về nhà
Để cùng ai đi chợ hoa Quảng Bá
Để ngắm mưa xuân trên tóc ai óng ả
Co ro mình trong buốt giá ngày đông

Có biết rằng ai đó vẫn chờ trông
Mỗi xuân đến lại nghe lòng bối rối
Gửi thương nhớ vào mênh mông diệu vợi
Mong anh về cho thỏa nỗi khát khao!

Phương Nguyên.
07/01/2015


Mùa Xuân Đó Có Em

Nghe cái rét thấm vào từng thớ thịt
Lên Nghi Tàm mua hoa tết đón xuân
Đèo em lên thăm bên ấy Nhật Tân
Xem đào nở lòng lâng lâng đến lạ

Ghé Hàng Lược thăm chợ hoa vui quá
Cô bán hoa hét cái giá trên trời
Em lặng im rồi khe khẽ: - Anh ơi !
Cành đào thắm mình mua hơi... bị rẻ

Những tết ấy năm nào mình cũng thế
Lên Nhật Tân lựa hoa đẹp mình mua
Đêm Hồ Gươm khi pháo rộ giao thừa
Anh lại xiết vòng lưng em rất chặt

Nhắc chuyện cũ lại thấy cay khóe mắt
Bao lâu rồi trên mảnh đất phương nam
Tết nơi đây là nắng ấm, mai vàng
Không có rét cho lòng càng thêm nhớ

Nhớ những thứ bình thường như muôn thuở
Nào thịt đông rồi giò thủ, bánh chưng
Em trao anh một lát nhỏ mứt gừng
Trong giá rét vẫn đỏ hồng sắc mặt

Tết này nữa em ơi cho anh khất
Đợi xuân sau mình sẽ gặp nha em
Vẫn cháy bỏng một nỗi niềm khao khát
Soi hình anh trong đôi mắt dịu hiền...

Le cong (Thành Lê)
08.01.2015


Anh Toàn Lỡ Hẹn

Hẹn xuân sau rồi lại xuân sau nữa
Em ngồi chờ mòn bậu cửa rồi anh
Lòng vẫn nhủ hãy tin lời ai hứa
Gom yêu thương em cẩn thận giữ dành

Thêm một tết không có anh bên cạnh
Làng Nhật Tân đào như bớt sum suê
Mấy năm rồi mẹ không còn gói bánh
Cứ nhìn ra phía ngõ đợi anh về

Bọn cái Nụ rủ đi chơi chợ Tết
Em buồn thiu khiến chúng cũng bực mình
Cả một lũ hò reo đầy náo nhiệt
Riêng em thì suốt buổi cứ mần thinh

Gốc cây mận anh trồng hồi năm đó
Đến bây giờ đã cao vượt mái nhà
Mỗi tết đến là tưng bừng hoa nở
Hương nồng nàn níu bước kẻ lại qua

Anh cứ hẹn rồi anh không về được
Để em buồn khóc ướt cả bài thơ
Trằn trọc suốt cả đêm dài em ước
Ngoài hiên sương anh xuất hiện ngay giờ...

Phương Nguyên
08/01/2015


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Fri 16 Oct 2015, 10:20; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hai Hoang



Tổng số bài gửi : 112
Registration date : 18/02/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Sat 10 Jan 2015, 19:12

hi hi hi......... cũng hay hay nhỉ tỷ nhỉ!?!
dd
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Sat 10 Jan 2015, 22:15

Hai Hoang đã viết:
hi hi hi......... cũng hay hay nhỉ tỷ nhỉ!?!
dd

Hay hay là thía nèo, phải khen là quá hay chứ Very Happy :cache:
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Sat 10 Jan 2015, 22:36

Hay quá trời luôn Tỷ ơi ! :bong: :bong: :bong: Nhưng mà Đệ không có thời gian họa cho vui, cả năm nay Đệ bận túi bụi quên cả thơ thẩn luôn.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13Sat 24 Jan 2015, 15:50

Thứ Bảy Buồn

Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn
Niềm vui tưởng ghé lại vèo luôn
Người ta ngoảnh mặt đi đường khác
Để nó bơ vơ đợi mỏi mòn

Thứ bảy cô đơn, thứ bảy buồn
Dưng thèm lắm lắm nụ môi hôn
Bờ vai mạnh mẽ vòng tay ấm
Ánh mắt như say, tiếng thở dồn

Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn
Ngồi trên gác lạnh lệ sầu tuôn
Tình yêu ấp ủ nhiều năm trước
Giờ đã mong manh tựa cánh chuồn.

Phương Nguyên
24/01/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 10 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-