Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sun 25 Jan 2015, 10:10 | |
| Thơ hay quá! vỗ tay 1 phát nè : Bốp bốp!!!!( Không còn gì để nói) |
| | | Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 309 Registration date : 13/09/2014
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 26 Jan 2015, 08:19 | |
| Hi các tỷ Hjhj Dạo này muội bận kiếm chồng, không vào lớp thường xuyên hjhj Tỷ Phương Nguyên ơi, cánh chuồn là cánh chuồn chuồn ạ, chuồn chuồn rất đáng yêu, dễ bắt nửa, tỷ cứ bắt lại là xong, thứ hai rồi, bắt lại chuồn nhá |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 06 Mar 2015, 20:42 | |
| Người Ơi...
Người đi đi mãi từ hôm ấy Có thấy em đang khắc khoải chờ Những giọt mưa phùn rơi tí tách Bên thềm gốc phượng đứng bơ vơ
Hãy nằm yên nhé trái tim ngoan Hãy khép hàng mi giấu lệ tràn Hãy để chàng vui cùng chúng bạn Hãy cười như thể vẫn bình an
Người đi... chẳng lẽ người đi thật Có nhớ nhung gì, có vấn vương Có thấy nơi này em héo hắt Chờ anh thức trắng những đêm trường...
Phương Nguyên. 06/3/2015
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 14 Mar 2015, 22:46 | |
| Thứ Bảy Buồn
Có một người đi mãi chẳng về Một người cứ đợi mỏi mòn lê Từng đêm lật giở bao hoài niệm Mỗi phút giây trôi một não nề
Có một người đi chẳng ngoảnh đầu Một người nức nở gọi ngàn câu Thềm rêu quạnh quẽ đầy mưa gió Lau mãi không khô ngấn lệ sầu
Có một người đi từ bữa nọ Buồn không giã biệt chẳng câu từ Nơi này kẻ ngốc là ta đó Khắc khoải mong chờ một cánh thư...
Phương Nguyên. 14/3/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 05 May 2015, 09:31 | |
| Tự Sự
Vẫn biết là chẳng quên được nhau đâu Hà cớ gì phải cố quên cho khổ Thì cứ mặc cho trái tim tự nhớ Đến khi nào nó hết đập sẽ thôi
Dòng thời gian dẫu chậm vẫn đang trôi Tóc sẽ bạc, da sẽ nhiều vết nám Thì một chút niềm vui trong cõi tạm Hà cớ gì ta để nó rời tay
Hà cớ gì vùi dập những mê say Khi có nó ta thấy mình đang sống Ai biết được giữa muôn trùng dài rộng Có bao người đang thảng thốt tìm nhau
Hà cớ gì giữ mãi những niềm đau Khi thỉnh thoảng lại nghe lời ai gọi Một tiếng "Em ơi!..." cũng làm tim chới với Bởi cái dịu dàng tha thiết ẩn bên trong...
Phương Nguyên 23/04/201 |
| | | vu manh hung
Tổng số bài gửi : 624 Registration date : 05/05/2012
| Tiêu đề: chủ nhật sầu Thu 07 May 2015, 15:41 | |
| Thứ Bảy Buồn Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn Niềm vui tưởng ghé lại vèo luôn Người ta ngoảnh mặt đi đường khác Để nó bơ vơ đợi mỏi mòn Thứ bảy cô đơn, thứ bảy buồn Dưng thèm lắm lắm nụ môi hôn Bờ vai mạnh mẽ vòng tay ấm Ánh mắt như say, tiếng thở dồn Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn Ngồi trên gác lạnh lệ sầu tuôn Tình yêu ấp ủ nhiều năm trước Giờ đã mong manh tựa cánh chuồn. Phương Nguyên 24/01/2015 | ==================Chào Tỷ Phương Nguyên. Lâu ngày, lão đệ họa thơ với Tỷ cho vui nhé. (đáp họa) Chủ Nhật SầuChủ nhật lang thang chủ nhật sầuMỏi mòn ngóng bạn đã từ lâuQuay đi đảo lại theo con gióTừng bước bâng khuâng lắc lẻo cầu Chủ nhật lang thang chủ nhật sầu Mong người yêu đến tỏ tình sâuVai gầy tóc ngắn chưa đầy búiƯớc mãi gần nhau tới bạc đầuChủ nhật lang thang chủ nhật sầuLời thề ngày ấy biệt nơi đâuMặc ta đơn lẻ trên đường vắngNỗi nhớ xót xa! nguyện phép mầu... VongvangChonthanh-binhphuoc=07/05/15 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 05 Jun 2015, 11:06 | |
| - vu manh hung đã viết:
Thứ Bảy Buồn Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn Niềm vui tưởng ghé lại vèo luôn Người ta ngoảnh mặt đi đường khác Để nó bơ vơ đợi mỏi mòn Thứ bảy cô đơn, thứ bảy buồn Dưng thèm lắm lắm nụ môi hôn Bờ vai mạnh mẽ vòng tay ấm Ánh mắt như say, tiếng thở dồn Thứ bảy cô đơn thứ bảy buồn Ngồi trên gác lạnh lệ sầu tuôn Tình yêu ấp ủ nhiều năm trước Giờ đã mong manh tựa cánh chuồn. Phương Nguyên 24/01/2015 | ==================
Chào Tỷ Phương Nguyên. Lâu ngày, lão đệ họa thơ với Tỷ cho vui nhé. (đáp họa) Chủ Nhật Sầu Chủ nhật lang thang chủ nhật sầu Mỏi mòn ngóng bạn đã từ lâu Quay đi đảo lại theo con gió Từng bước bâng khuâng lắc lẻo cầu
Chủ nhật lang thang chủ nhật sầu Mong người yêu đến tỏ tình sâu Vai gầy tóc ngắn chưa đầy búi Ước mãi gần nhau tới bạc đầu
Chủ nhật lang thang chủ nhật sầu Lời thề ngày ấy biệt nơi đâu Mặc ta đơn lẻ trên đường vắng Nỗi nhớ xót xa! nguyện phép mầu...
Vongvang Chonthanh-binhphuoc=07/05/15 Em cảm ơn anh Vũ Mạnh Hùng nhiều ạ. Chúc anh luôn mạnh khỏe!
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Fri 05 Jun 2015, 13:02; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 05 Jun 2015, 11:07 | |
| Ghét...
Em đã muốn chôn vùi bao nỗi nhớ Ghét anh ghê, lại thổi nó bùng lên Mưa lất phất, như lòng em nức nở Niềm đau thương ào tới ngự trăm miền
Nhớ ánh mắt anh nhìn em da diết Nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ đôi môi Nhớ bài thơ với những lời tha thiết Anh tặng em hôm ấy dưới chân đồi
Chưa kịp hẹn đã vội đi biền biệt Lời yêu thương chưa dám ngỏ đã xa Bụi hoa cúc anh trồng nay đã chết Nước mắt em lăn trên má nhạt nhòa
Đừng nhắc nữa những ấp e ngày ấy Hãy quên đi như chưa gặp bao giờ Em chẳng muốn tim thêm lần run rẩy Cứ để tâm hồn mãi mãi ngu ngơ...
Phương Nguyên - 04/6/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 06 Jun 2015, 16:00 | |
| Chiều Thứ Bảy
Nắng đã nhạt trên con đường kỷ niệm Hoàng hôn buông cho cái nhớ dâng đầy Tha thẩn bước gió lay tà áo tím Tiếng chim gù da diết dưới vòm cây
Chẳng muốn khóc sao lòng nghe nức nở Mắt dưng buồn lệ thắm cứ hoài tuôn Mong vá được tim yếu mềm đã vỡ Mang đau thương khóa chặt đáy tâm hồn
Chiều thứ bảy một mình trong quán vắng Ta nhớ người... người có nhớ ta không Tay khuấy nhẹ cốc cà phê ngọt đắng Nghe trào dâng nỗi chua xót trong lòng.
Phương Nguyên. 06/6/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 18 Jun 2015, 14:19 | |
| Ngày Về
Chiều nắng nhạt mây giăng mờ trước ngõ Hiên nhà ai cửa bỏ ngỏ đợi chờ Một vài cây phượng vĩ đứng chơ vơ Gió vuốt nhẹ thẫn thờ trên tóc rối
Bóng ai đó bên hàng cau vội vội Phải người xa năm ấy đã quay về Nắng chiều vàng nhạt nhạt dưới chân đê Trâu đủng đỉnh về chuồng khua lốc cốc
Mười năm đợi vụt qua trong phút chốc Ta ngỡ ngàng gặp lại một dòng sông Nặng phù sa nên màu nước đỏ hồng Cho ngô lúa đôi bờ tươi tốt mãi
Tạm gác lại những nhọc nhằn đã trải Tay nhẹ nhàng ôm lấy một bờ vai Vùi mặt vào suối tóc óng ả dài Và nghe thấy trái tim mình nức nở
Phương Nguyên. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 11 trong tổng số 31 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 21 ... 31 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |