Bài viết mới | GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Today at 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 15:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 15:35
CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Yesterday at 15:24
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Yesterday at 13:53
VẮNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 13:01
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Phương Nguyên Yesterday at 12:52
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 12:49
Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Yesterday at 12:45
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:14
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 11:59
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 10:46
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Yesterday at 09:09
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” SAI CHÍNH TẢ! by Trà Mi Yesterday at 08:50
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Yesterday at 08:47
Những cảm nghĩ riêng mình by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 21:09
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Feb 2021, 16:29
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 16:19
THƠ (Hoa Mộc) by Hoa mộc Fri 26 Feb 2021, 11:08
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 26 Feb 2021, 11:03
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 25 Feb 2021, 14:52
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 24 Feb 2021, 19:28
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Wed 24 Feb 2021, 16:54
Chút tâm tư by tâm an Wed 24 Feb 2021, 11:25
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Tue 23 Feb 2021, 08:33
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Mon 22 Feb 2021, 16:36
7 chữ by Tinh Hoa Sun 21 Feb 2021, 18:28
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Sun 21 Feb 2021, 17:59
Lục bát by Tinh Hoa Sun 21 Feb 2021, 15:41
Dòng thơ...ThanhVân by Nguyễn Thành Sáng Sun 21 Feb 2021, 11:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 09 Sep 2014, 11:08 | |
| - Trăng đã viết:
Hình như..chỉ hình như thôi Không gì chắc chắn,chị ơi,đừng buồn T mời chị,heineken,hết buồn ngay Đôi khi cái sự cô đơn Lại xui ta thấy dỗi hờn chính ta Cám ơn Trăng nhiều nha. Uống bia say quá giờ mí tỉnh nè  |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 09 Sep 2014, 22:18 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
Hình như..chỉ hình như thôi Không gì chắc chắn,chị ơi,đừng buồn T mời chị,heineken,hết buồn ngay
Đôi khi cái sự cô đơn Lại xui ta thấy dỗi hờn chính ta
Cám ơn Trăng nhiều nha. Uống bia say quá giờ mí tỉnh nè  Chị PN à,từ 'cô đơn"làm T nhớ 2 chuyện:1/năm cấp 3,thầy dạy Văn hỏi cả lớp phân biệt"cô đơn"và "cô độc",nhỏ bạn đã trả lời: -Cô độc là chỉ có mình ta,xung quanh ko có ai -Cô đơn là quanh ta có rất nhiều người nhưng ta vẫn có cam giác cô độc 2/T đọc trong 1 tản văn,có câu"đôi khi người ta kéo dải 1 mối quan hệ ko ra gi vì sợ cô đơn" Giờ lại thêm sự 'dỗi hờn chinh ta"vì nỗi cô đơn trong 2 câu thơ của chị.. Có lẽ chẳng gì ngậm ngùi hơn sự cô đơn,chị nhỉ T làm bạn với cô đơn từ lâu lắm,lâu đến nỗi cô đơn là bạn tri kỹ luôn Nhiều khi có gì đó thú vị trong nỗi cô đơn,chị à Đêm bình an,chị nhé |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 00:27 | |
| Hình Như...
Hình như là nỗi nhớ Quẫy đạp hoài trong tim Gắng kìm cơn nức nở Ngăn đôi chân kiếm tìm
Hình như là người ấy Chẳng đợi chờ nữa đâu Gió lay cành run rẩy Mưa tí tách mưa sầu
Hình như là con chữ Cũng bỏ đi thật rồi Chiều lênh loang phố vắng Chỉ còn tôi với tôi...
Hình như chốn xa xôi Người âm thầm giận dỗi Chẳng biết ai có lỗi Hình như là... hình như...
Nguyên 18/3/2014
Hình Như
Hình như là nỗi nhớ Vẫn vẹn tròn trong tim Vẫn là người năm ấy Mà mình muốn kiếm tìm. Hình như bóng dáng ai Trong cơn say lại nhớ Nghe miên man sóng vỗ Dạt dào bến bờ đau. Dù cho ở nơi đâu Người vẫn luôn thầm nhớ Trái tim ngày xưa đó Vẫn dành trọn cho nhau. Anh giờ ở nơi đâu? Hình như gần em lắm Mà môi em vẫn đắng Nhớ nhau và...nhớ nhau. Hoài Vy
Hình Như
Hình như mối tình ấy Còn chưa đủ mặn nồng Nên người ta chẳng thấy Sáo chờ hoài bên sông
Hình như là hoa cải Không còn vàng mênh mang Chờ ai.. chờ ai mãi Đến nay duyên bẽ bàng
Hình như gió vẫn thổi Trên bờ đê năm nào Bước chân ai có vội Nón trên đầu nghiêng chao
Hình như tình đã nhạt Hoa xoan bay la đà Dịu nhiều rồi khao khát Vì đôi mình đã xa...
Phương Nguyên - 9/5/2014 |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 00:28 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
Hình như..chỉ hình như thôi Không gì chắc chắn,chị ơi,đừng buồn T mời chị,heineken,hết buồn ngay
Đôi khi cái sự cô đơn Lại xui ta thấy dỗi hờn chính ta
Cám ơn Trăng nhiều nha. Uống bia say quá giờ mí tỉnh nè  Chị PN à,từ 'cô đơn"làm T nhớ 2 chuyện:1/năm cấp 3,thầy dạy Văn hỏi cả lớp phân biệt"cô đơn"và "cô độc",nhỏ bạn đã trả lời: -Cô độc là chỉ có mình ta,xung quanh ko có ai -Cô đơn là quanh ta có rất nhiều người nhưng ta vẫn có cam giác cô độc 2/T đọc trong 1 tản văn,có câu"đôi khi người ta kéo dải 1 mối quan hệ ko ra gi vì sợ cô đơn" Giờ lại thêm sự 'dỗi hờn chinh ta"vì nỗi cô đơn trong 2 câu thơ của chị.. Có lẽ chẳng gì ngậm ngùi hơn sự cô đơn,chị nhỉ T làm bạn với cô đơn từ lâu lắm,lâu đến nỗi cô đơn là bạn tri kỹ luôn Nhiều khi có gì đó thú vị trong nỗi cô đơn,chị à Đêm bình an,chị nhé Cám ơn Trăng rất nhiều! |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 00:38 | |
| Vu Vơ
Chớ dại sa vào cái chuyện yêu Vui đâu chẳng thấy, khổ đau nhiều Hẹn hò nhắn nhủ vừa ban sáng Đã nói chia tay lúc xế chiều
Anh giận buông vài câu khó chịu Em hờn ngoảnh mặt gọi không nghe Thò tay xóa số trong danh bạ Tự dặn cười lên cấm khóc nhè
Thế rồi cứ thấy lòng hoang lạnh Lẩn thẩn như là một gã điên Lắm lúc say mèm ta muốn gọi Mà e bên ấy nhỏ kêu phiền
Đây là nói chuyện của người ta Tớ chỉ trông vào tự ngẫm ra Dính phải yêu đương là rắc rối Thôi mình biết vậy... tránh cho xa
Phương Nguyên 09/5/2014 |
|  | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 561 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 01:58 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Vu Vơ
Chớ dại sa vào cái chuyện yêu Vui đâu chẳng thấy, khổ đau nhiều Hẹn hò nhắn nhủ vừa ban sáng Đã nói chia tay lúc xế chiều
Anh giận buông vài câu khó chịu Em hờn ngoảnh mặt gọi không nghe Thò tay xóa số trong danh bạ Tự dặn cười lên cấm khóc nhè
Thế rồi cứ thấy lòng hoang lạnh Lẩn thẩn như là một gã điên Lắm lúc say mèm ta muốn gọi Mà e bên ấy nhỏ kêu phiền
Đây là nói chuyện của người ta Tớ chỉ trông vào tự ngẫm ra Dính phải yêu đương là rắc rối Thôi mình biết vậy... tránh cho xa
Phương Nguyên 09/5/2014 Sao hôm nay tâm trạng buồn vu vơ vậy Tỷ ? Thôi vào uống với Đệ một chai bia đi cho mát mẽ  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 08:46 | |
| - thichvui78 đã viết:
Sao hôm nay tâm trạng buồn vu vơ vậy Tỷ ? Thôi vào uống với Đệ một chai bia đi cho mát mẽ  Ui da, bia mát lạnh thật là sảng khoái. Cám ơn đệ nhiều nha. Nói nhỏ một mình Thích Vui biết thôi nha, thơ này của PN đa phần là thơ PN làm hồi lâu lâu giờ mí gom về Đào Viên mình nên tâm trạng của bài thơ đôi khi không đúng với tâm trạng của người viết hôm đăng bài đâu |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3419 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 08:49 | |
| Ngẫm Mình...
Thỉnh thoảng xem người viết chữ yêu Lạ chưa cũng thấy mộng mơ nhiều Để rồi lại muốn như bè bạn Có kẻ kề bên sớm hoặc chiều
Nhưng mà hổng có ai thèm chịu Bởi tính bà chằn nói khó nghe Những lúc vu vơ buồn lại muốn Chui sâu một xó tỉ tê nhè
Mấy đứa cùng phòng chê bai lắm Nói rằng sao giống hệt người điên Khi vui nước mắt rơi nhòe nhoẹt Lúc tủi luyên thuyên bọn nó phiền
Trông người lại thấy bản thân ta Xấu xí, ngây khờ cứ lộ ra Càng đậy, càng che càng lộ rõ Nên người ấy đó mới rời xa...
Phương Nguyên 10/5/2014 |
|  | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 561 Registration date : 20/12/2012
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 10:58 | |
| Tỷ ơi sao toàn trách móc mình vậy , thì họ sao kệ họ, so sánh làm gì để thêm buồn hả tỷ, mỗi người mỗi số mà! Tỷ PN là đẹp mà còn làm thơ hay nữa thì mấy chàng xếp hàng dài dài ấy chứ. |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 13 Sep 2014, 13:36 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ngẫm Mình...
Thỉnh thoảng xem người viết chữ yêu Lạ chưa cũng thấy mộng mơ nhiều Để rồi lại muốn như bè bạn Có kẻ kề bên sớm hoặc chiều
Nhưng mà hổng có ai thèm chịu Bởi tính bà chằn nói khó nghe Những lúc vu vơ buồn lại muốn Chui sâu một xó tỉ tê nhè
Mấy đứa cùng phòng chê bai lắm Nói rằng sao giống hệt người điên Khi vui nước mắt rơi nhòe nhoẹt Lúc tủi luyên thuyên bọn nó phiền
Trông người lại thấy bản thân ta Xấu xí, ngây khờ cứ lộ ra Càng đậy, càng che càng lộ rõ Nên người ấy đó mới rời xa...
Phương Nguyên 10/5/2014  sao giống tâm trạng của T quá vậy nè,T còn khờ hơn,xấu xí,ngu khờ cứ đễ "lộ thiên" luôn,đậy che. làm biếng lắm chị ơi,kệ,ai cũng có 1 nữa trên đời và chị em mình đang tìm kiếm 1 nữa thiệt phù hợp,với niềm tin 1 nữa đó cũng đang tìm mình,chị hé Mời chị và huynh Thichvui cuối tuần  |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 30 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |