Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sat 20 Sep 2014, 00:09

Đợi Anh

Em ở đây... anh mải kiếm đằng tê
Không tìm thấy lại ngoảnh về bên nớ
Em đứng đợi mỏi mòn nơi khung cửa
Gửi gió trời mang tin nhắn đến anh

Cuối thu rồi, màu mây rất trong xanh
Nắng rất đẹp vàng ươm trên lối nhỏ
Mấy con bướm đùa chơi bên hoa đỏ
Chim chuyền cành chụm mỏ hót lao xao

Em ở đây... anh dõi mắt phương nào
Để cuống quít để cồn cào khắc khoải
Để đôi chân cứ lạc miền hoang hoải
Biết bao giờ ta mới gặp nhau đây

Con chào mào đậu trên một nhành cây
Tiếng nó hót nghe ríu ra ríu rít
Chú cún nhỏ vẫy đuôi mừng tíu tít
Giống như là có khách ghé vào chơi

Có lẽ vì em mong nhớ quá thôi
Nên mới tưởng anh đã về tới ngõ
Rồi nhắm mắt mơ màng nương ngọn gió
Đợi tiếng ú òa khe khẽ ở bên tai...

Phương Nguyên
19/9/2014.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sat 20 Sep 2014, 14:25

Phương Nguyên đã viết:
Đợi Anh

Em ở đây... anh mải kiếm đằng tê
Không tìm thấy lại ngoảnh về bên nớ
Em đứng đợi mỏi mòn nơi khung cửa
Gửi gió trời mang tin nhắn đến anh

Cuối thu rồi, màu mây rất trong xanh
Nắng rất đẹp vàng ươm trên lối nhỏ
Mấy con bướm đùa chơi bên hoa đỏ
Chim chuyền cành chụm mỏ hót lao xao

Em ở đây... anh dõi mắt phương nào
Để cuống quít để cồn cào khắc khoải
Để đôi chân cứ lạc miền hoang hoải
Biết bao giờ ta mới gặp nhau đây

Con chào mào đậu trên một nhành cây
Tiếng nó hót nghe ríu ra ríu rít
Chú cún nhỏ vẫy đuôi mừng tíu tít
Giống như là có khách ghé vào chơi

Có lẽ vì em mong nhớ quá thôi
Nên mới tưởng anh đã về tới ngõ
Rồi nhắm mắt mơ màng nương ngọn gió
Đợi tiếng ú òa khe khẽ ở bên tai...

Phương Nguyên
19/9/2014.
 Khi ta chờ đợi ai,hình như mọi vật xung quanh ta cũng mang 1 nỗi niềm ấy,chị PN nhỉ
Cuối tuần thiệt vui chị nhé
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sat 20 Sep 2014, 14:56

Trăng đã viết:

  Khi ta chờ đợi ai,hình như mọi vật xung quanh ta cũng mang 1 nỗi niềm ấy,chị PN nhỉ
Cuối tuần thiệt vui chị nhé

Cám ơn Trăng :mim: Thế là Trăng đã xong việc rồi ha. Giờ về ĐV làm bài tập lớp 2 cho thầy chấm nha :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sun 21 Sep 2014, 05:08

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:

  Khi ta chờ đợi ai,hình như mọi vật xung quanh ta cũng mang 1 nỗi niềm ấy,chị PN nhỉ
Cuối tuần thiệt vui chị nhé
  
Cám ơn Trăng :mim:  Thế là Trăng đã xong việc rồi ha. Giờ về ĐV làm bài tập lớp 2 cho thầy chấm nha :bong:
 Lớp 2 xem ra còn khó hơn lớp 1 chị à,T nhớ có ngày bí từ ,định hú chị cứu bồ đó Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Wed 08 Oct 2014, 23:45

Nhớ nhà

Lòng con chợt nhớ quê nhà
Bao ngày bận mải nơi xa chưa về
Con đò bến nước triền đê
Trường xưa bạn gái tóc thề chấm vai

Ngoài sân trắng toát hoa nhài
Bên rào nhẹ bước kìa ai nghiêng đầu
Nong tằm mỏi cổ chờ dâu
Thùng vôi đã chín lá trầu quệt têm...

Phương Nguyên
25/9/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Wed 08 Oct 2014, 23:47

Về Quê

Ngày xưa chửa bắc cây cầu
Về quê ngại nhất đục ngầu con sông
Thuyền bơi lúc thẳng khi vòng
Ngồi trên thấp thỏm nghe lòng hoảng kinh
Bây giờ thẳng tắp lộ trình
Xe lao vun vút thật nhanh tới nhà
Miền gần cho tới nơi xa
Không còn nỗi sợ đi phà chen nhau.

Phương Nguyên
25/9/2014
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Thu 09 Oct 2014, 08:04

Phương Nguyên đã viết:
Về Quê

Ngày xưa chửa bắc cây cầu
Về quê ngại nhất đục ngầu con sông
Thuyền bơi lúc thẳng khi vòng
Ngồi trên thấp thỏm nghe lòng hoảng kinh
Bây giờ thẳng tắp lộ trình
Xe lao vun vút thật nhanh tới nhà
Miền gần cho tới nơi xa
Không còn nỗi sợ đi phà chen nhau.

Phương Nguyên
25/9/2014
 
Học hơn nửa đường rồi mà còn làm trôi xuôi thế này?  :potay:

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Fri 10 Oct 2014, 09:06

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Về Quê

Ngày xưa chửa bắc cây cầu
Về quê ngại nhất đục ngầu con sông
Thuyền bơi lúc thẳng khi vòng
Ngồi trên thấp thỏm nghe lòng hoảng kinh
Bây giờ thẳng tắp lộ trình
Xe lao vun vút thật nhanh tới nhà
Miền gần cho tới nơi xa
Không còn nỗi sợ đi phà chen nhau.

Phương Nguyên
25/9/2014
  
Học hơn nửa đường rồi mà còn làm trôi xuôi thế này?  :potay:

Thầy ui, đây là bài tập của em mừ. Vì là bài 1 nên nó trôi tuột đi như vậy đó thầy Very Happy :biking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sat 11 Oct 2014, 08:42

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Về Quê

Ngày xưa chửa bắc cây cầu
Về quê ngại nhất đục ngầu con sông
Thuyền bơi lúc thẳng khi vòng
Ngồi trên thấp thỏm nghe lòng hoảng kinh
Bây giờ thẳng tắp lộ trình
Xe lao vun vút thật nhanh tới nhà
Miền gần cho tới nơi xa
Không còn nỗi sợ đi phà chen nhau.

Phương Nguyên
25/9/2014
        
Học hơn nửa đường rồi mà còn làm trôi xuôi thế này?  :potay:
      
Thầy ui, đây là bài tập của em mừ. Vì là bài 1 nên nó trôi tuột đi như vậy đó thầy Very Happy :biking:
 
 
 
 
 
Ừ hén, mình quên, già rùi lẩm cẩm!  :447: Lần sau đề chữ "thơ trôi xuôi" cho dễ nhớ! (j/k)  :cuoi2:

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13Sat 11 Oct 2014, 10:08

Dạ thưa thầy em sẽ nhớ lời thầy dặn ạ. Mừ thầy ui (j/k) là cí gì vậy thầy? :fun1: :thua:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 9 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-