Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 72, 73, 74 ... 86 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 09:46

Ai Hoa đã viết:
Phong Nguyệt dù sao là thiếu nữ chưa chồng, thấy tên họ Trịnh ra đòn như thế thì thẹn đỏ mặt. 
 
 
 
Thầy ơi, có chút khó hỉu thầy ạ.  Nếu là thiếu nữ chưa có chồng, thì khi thấy bàn tay như vậy, thì làm sao mờ biết chuyện gì sẽ xảy ra?  Nếu thiếu nữ ĐÃ có chồng thì điều lẽ dĩ nhiên rồi, phải không thầy? he he he chắc là có kinh nghiệm thầy nhỉ ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 10:32

Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phong Nguyệt dù sao là thiếu nữ chưa chồng, thấy tên họ Trịnh ra đòn như thế thì thẹn đỏ mặt. 
   
 
 
Thầy ơi, có chút khó hỉu thầy ạ.  Nếu là thiếu nữ chưa có chồng, thì khi thấy bàn tay như vậy, thì làm sao mờ biết chuyện gì sẽ xảy ra?  Nếu thiếu nữ ĐÃ có chồng thì điều lẽ dĩ nhiên rồi, phải không thầy? he he he chắc là có kinh nghiệm thầy nhỉ ?
 
AH cũng không rành, hay GB kiếm ai là thiếu nữ chưa chồng hỏi thử xem sao nha?  :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 13:20

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình chàng trợn mắt quăng cốc thét lớn:
_ ... Đồ hèn mạt!

Và quay qua bảo em gái:
_ Ta ... trúng gian kế của bọn chúng rồi!

Chàng lảo đảo ngồi bệt xuống đất vận công. Trong lúc đó Phong Nguyệt cũng cảm thấy mắt hoa, đầu váng, chân tay bải hoải. Hai anh em biết rằng bọn côn đồ đã phục thuốc mê trong rượu trước khi rót. Thì ra là bình rượu của Hai Dùi có hai ngăn, hắn cho rượu hoà thuốc mê vào một ngăn, ngăn kia vẫn chứa rượu bình thường. Với thủ thuật khéo léo hắn có thể nghiêng bình rót rượu bên ngăn nào ra cốc tuỳ theo ý muốn. Trấn Đông Quân thét bảo thủ hạ bắt trói hai người. Đào Long Vân đứng dậy la lên:
_ Đừng hại họ!

Nhưng bọn côn đồ đã áp lại bắt chàng. Hai anh em họ Vũ ngấm thuốc mê nằm gục xuống nên bị trói dễ dàng. Đào Long Vân hỏi:
_ Vô thù vô oán, hà cớ gì Trấn Đông Quân lại dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó chúng ta?

Trấn Đông Quân cười ngạo nghễ:
_ Bốn anh em ta hùng cứ Thăng Long Thành nhiều năm chưa ai dám khinh thị. Hai đứa kia ỷ vào tài nghệ toan phá hoại kỷ cương của chúng ta. Để xem phen này hùm đã sa lưới chúng còn có thể ngông cuồng được chăng?

Đào Long Vân chợt hiểu. Bên Trấn Tây Quân đã có người thông báo với Trấn Đông Quân. Chúng đã biết mặt ba người, biết rằng khó thể dùng võ công thắng được anh em họ Vũ nên mới âm mưu làm quen để dụ họ vào bẫy.

Hai Dùi sai quân xách thùng nước vào. Hắn tạt nước vào mặt Phong Lôi và Phong Nguyệt. Hai người vùng tỉnh dậy, nhìn xuống thấy tay chân đều bị trói thì căm hận bảo:
_ Trấn Đông Quân không ngờ đường đường hùng cứ một phương mà giở thói tiểu nhân bỏ mê dược vào trong rượu.

Hai Dùi cười âm hiểm:
_ Khoẻ dùng sức, yếu dùng mưu. Hai người chỉ có thể tự trách là mình quá ngu xuẩn nên thua trí người ta thôi!

Phong Nguyệt mắng:
_ Đấy không thể gọi là mưu trí mà chỉ là một trò hạ tiện!

Hắn trơ mặt cười hì hì:
_ Mỹ nhân càng giận trông càng xinh nhỉ?

Hắn nhìn chằm chặp vào thân người của nàng. Vì bị tạt nước nên quần áo ướt dán sát vào da thịt để lộ những đường cong mờ ảo rất hấp dẫn. Phong Nguyệt mắc cỡ quá nhưng tay chân bị trói không sao che lại được. Nàng phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hai Dùi không kịp tránh. Hắn chưa kịp phát tác thì đã nghe Trấn Đông Quân cười ha hả:
_ Hoa hồng đẹp thường có gai. Để xem đêm nay gai hồng có làm sướt da Trấn Đông Quân ta không?

Trại Quan Công lập tức phụ hoạ:
_ Cô nương là người rất diễm phúc được sự yêu mến của Trấn Đông Quân. Chắc chắn đêm nay người sẽ nâng niu chiều chuộng cô nương suốt năm canh trường.

Thanh Diện Tướng cười đểu giả:
_ Và sau khi Trấn Đông Quân bẻ gai hồng chán chê rồi thì cho chúng tôi hưởng chút hương thừa rơi lại nhé?

Phong Lôi và Phong Nguyệt cố sức vận công bứt dây trói nhưng bọn chúng vốn biết hai người giỏi võ công nên đã dùng loại dây gân bò tẩm thuốc rất dai và chắc, càng vùng vẫy sợi dây càng siết chặt vào cổ tay đau rát.

Hai Dùi hỏi:
_ Bây giờ Trấn Đông Quân muốn làm gì với hai thằng này?

Trấn Đông Quân truyền lệnh:
_ Mang chúng ra ngoài, cho mỗi đứa một dao rồi
đến tối vất giữa chợ. Còn con bé kia nếu chịu ngoan ngoãn thì ta tha cho.

Vũ Phong Lôi ngửa cổ lên trời than:
_ Không ngờ Vũ Phong Lôi một đời ngang dọc, nay phải chết vì tay lũ du thủ du thực đê hèn này!

Đào Long Vân thở dài:
_ Vũ huynh là bậc anh hùng cái thế, đáng tiếc là ta chỉ quen chưa được trọn một ngày, chưa đủ thời gian chuyện trò với nhau cho phỉ chí!

Phong Nguyệt nghiến răng nói:
_ Anh hùng tử khí hùng bất tử, tuy ta là phận nữ nhi cũng thà chịu chết không thèm chịu nhục!

Nàng ai oán nhìn Đào Long Vân, ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm. Nàng nhủ thầm:
_ Dù sao được chết cùng với chàng ta cũng mãn nguyện rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Fri 09 Jan 2015, 06:00

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình chàng trợn mắt quăng cốc thét lớn:
_ ... Đồ hèn mạt!

Và quay qua bảo em gái:
_ Ta ... trúng gian kế của bọn chúng rồi!

Chàng lảo đảo ngồi bệt xuống đất vận công. Trong lúc đó Phong Nguyệt cũng cảm thấy mắt hoa, đầu váng, chân tay bải hoải. Hai anh em biết rằng bọn côn đồ đã phục thuốc mê trong rượu trước khi rót.

...

Phong Nguyệt nghiến răng nói:
_ Anh hùng tử khí hùng bất tử, tuy ta là phận nữ nhi cũng thà chịu chết không thèm chịu nhục!

Nàng ai oán nhìn Đào Long Vân, ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm. Nàng nhủ thầm:
_ Dù sao được chết cùng với chàng ta cũng mãn nguyện rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
Sao dễ bị mắc bẫy quá dzị chiện sĩ ơi ? :docs2:

Rồi thêm một cô toatmohoi mới gặp chưa đầy một ngày đã mơ mộng gòy ! :sao:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Mon 12 Jan 2015, 12:06

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thình lình chàng trợn mắt quăng cốc thét lớn:
_ ... Đồ hèn mạt!

Và quay qua bảo em gái:
_ Ta ... trúng gian kế của bọn chúng rồi!

Chàng lảo đảo ngồi bệt xuống đất vận công. Trong lúc đó Phong Nguyệt cũng cảm thấy mắt hoa, đầu váng, chân tay bải hoải. Hai anh em biết rằng bọn côn đồ đã phục thuốc mê trong rượu trước khi rót.

...

Phong Nguyệt nghiến răng nói:
_ Anh hùng tử khí hùng bất tử, tuy ta là phận nữ nhi cũng thà chịu chết không thèm chịu nhục!

Nàng ai oán nhìn Đào Long Vân, ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm. Nàng nhủ thầm:
_ Dù sao được chết cùng với chàng ta cũng mãn nguyện rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
 Sao dễ bị mắc bẫy quá dzị chiện sĩ ơi ? :docs2:

Rồi thêm một cô toatmohoi mới gặp chưa đầy một ngày đã mơ mộng gòy ! :sao:

Chiện sĩ ... dễ gì mà bẫy? lol!

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Mon 12 Jan 2015, 12:10

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân bỗng buột miệng nói:
_ Còn An Dương Bí Kíp ....

Làm như chợt nhận ra mình lỡ mồm, chàng ngưng bặt lại. Trấn Đông Quân và đồng bọn nghe đến bốn chữ "An Dương Bí Kíp" thì giật mình hỏi dồn:
_ An Dương Bí Kíp nào?
_ Chẳng lẽ An Dương Bí Kíp lão Bạch Thiện trộm của Hà Bá lọt vào tay chúng bay à?
_ Hay hung thủ hạ sát lão là ....

Đào Long Vân vội nói trớ ra:
_ Không không, ta không biết ...

Trấn Đông Quân nói:
_ Nếu ngươi giao bí kíp ra thì ta hứa sẽ cho ngươi toàn mệnh.

Đào Long Vân hỏi:
_ Mi nói thật? Nếu ta giao bí kíp thì mi sẽ thả ba anh em chúng ta ra chứ?

Vũ Phong Lôi nghiêm nghị nói:
_ Lý huynh à! Bí kíp mà lọt vào tay lũ ác gian thì như chắp cánh cho hùm, tai hoạ không sao lường được!

Nhưng Hai Dùi đã bảo:
_ Lúc nảy bắt trói bọn chúng, tôi đã lục soát trên người chúng rồi, không hề có quyển sách nào cả. Chắc là hắn chỉ nói càn để dục hoãn cầu mưu thôi!

Trấn Đông Quân bán tín bán nghi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi bảo:
_ Nếu ngươi có giữ bí kíp và chịu giao ra thì ta lấy danh dự Trấn Đông Quân bảo đảm sẽ tha mạng sống cho bọn bay.

Đào Long Vân đáp:
_ Bí kíp không ở trong tay ta ...

Hai Dùi đắc ý:
_ Tôi nói rồi mà! Đừng phí thì giờ với chúng làm gì!

Trấn Đông Quân nhíu mày:
_ Nảy giờ mi nói lằng nhằng để kéo dài thời gian đấy hử?

Đào Long Vân chỉ tay vào đầu mình:
_ Ta nói bí kíp không ở trong tay mà ở trong đầu ta này!

Cả bọn ồ lên. Trấn Đông Quân nổi giận bảo:
_ Thằng nhãi này chọc tức ta phải chăng? Mày muốn nếm mùi đau khổ a!

Đào Long Vân thản nhiên:
_ Chúng bay có biết rằng An Dương Bí Kíp viết bằng chữ khoa đẩu chăng? Do ta biết đọc thứ chữ này nên bị lão Bạch Thiện bắt để dịch bí kíp cho lão. Chưa dịch xong thì lão đã tử nạn nên ta trốn thoát. Bí kíp hiện thời nằm trong đầu ta! Còn quyển sách kia nếu không biết chữ khoa đẩu thì có cũng bằng vô dụng thôi!

Lũ côn đồ lộ vẻ hoang mang. Những điều chàng nói dường như đúng thật, bởi vì An Dương Bí Kíp truyền từ thời An Dương Vương, dĩ nhiên là chỉ có thể viết bằng tiếng nước Âu Lạc thời đó, tức là chữ khoa đầu, chứ chẳng thể nào viết bằng chữ Hán được. Ai cũng biết sau khi gồm thâu lục quốc ở Trung Nguyên, Tần Thuỷ Hoàng sai tướng Đồ Thư mang 50 vạn quân sang bình định phương Nam. An Dương Vương đã lãnh đạo dân Âu Lạc oanh liệt giết chết Đồ Thư và đuổi quân Tần về Bắc nên chính sách thống nhất chữ viết của nhà Tần không qua được tới Âu Lạc. Sau đó Triệu Đà dùng kế thông gia cho Trọng Thuỷ lấy công chúa Mỵ Châu để dọ thám binh tình và lấy cắp nỏ thần có móng thần Kim Quy rồi đánh bại An Dương Vương khiến ông phải theo Thần Kim Quy xuống biển (thực chất là nhảy xuống biển tự tử). Nhà Triệu thành lập nước Nam Việt, vẫn giữ văn hoá người Việt, dùng chữ khoa đẩu. Cho đến đời Triệu Ai Vương, Cù thái hậu tư thông với sứ giả An Quốc Thiếu Quý âm mưu dâng nước Nam Việt cho nhà Hán. Tể tướng Lữ Gia giết Cù thị, Ai Vương và Thiếu Quý rồi lập Triệu Dương Vương lên ngôi. Hán Vũ Đế sai tướng Hàn Thiên Thu mang quân chiếm Nam Việt. Quân Hán tiến đến gần kinh đô Phiên Ngung thì bị Lữ Gia chặn đánh và giết chết Hàn Thiên Thu. Năm sau vua Hán sai Phục Ba Tướng Quân Lộ Bác Đức và Lâu Thuyền Tướng Quân Dương Bộc cùng Qua Thuyền Tướng Quân, Hạ Lại Tướng Quân và Trì Nghĩa Hầu mang quân sang báo thù. Quân Triệu thua chạy. Hiệu Uý Tư Mã Tô Hoằng đuổi theo bắt được Triệu Dương Vương. Một Quan lang Việt là Đô Kê đầu hàng và bắt Lữ Gia nộp cho quân Hán. Nhà Triệu bị diệt, các quan lại nhà Hán bắt đầu chính sách đồng hoá, buộc người Việt phải ăn mặc theo Trung Hoa và sử dụng lễ nghi theo lối nhà Hán. Chúng bắt dân Việt học chữ Hán, cấm chữ khoa đẩu, và tịch thu sách vở của người Việt.

Hai Dùi hỏi:
_ Làm thế nào minh chứng những điều mi nói là sự thực?

Đào Long Vân đáp:
_ Để ta đọc một đoạn cho bay nghe nhé?

Vốn có trí thông minh thiên phú, trang sách nào chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng ngay.  Vì vậy chàng liền đọc vanh vách trang đầu của quyển An Dương Bí Kíp mà lão Bạch Thiện cho xem lúc ở dưới hang sâu.

Thấy chàng đọc trơn tru không vấp váp, Trấn Đông Quân tin là thật. Hắn ngăn lại không đợi chàng đọc hết và bảo:
_ Thôi được rồi, dẫn hắn vào hậu liêu đợi lệnh ta.

Trấn Đông Quân muốn độc chiếm môn vũ công độc đáo ghi trong An Dương Bí Kíp mà ở đại sảnh lại có đông người, hắn tuyệt không thể để Đào Long Vân đọc tiếp bí kíp cho những kẻ khác nghe.

Thấy mưu kế mình thành công, Đào Long Vân mừng thầm trong dạ. Bọn côn đồ không thể giết chàng và Vũ Phong Lôi ngay, như vậy bọn chàng sẽ có cơ hội kéo dài thêm thời gian để tìm cách trốn thoát.

Hai Dùi hỏi:
_ Còn hai đứa này?

Đào Long Vân vội nói:
_ Họ phải cùng ở bên ta, nếu không thế thì dù Trấn Đông Quân có giết ta cũng không moi được một chữ!

Trấn Đông Quân nghĩ thầm:
_ Mặc kệ bây giờ cứ chiều theo ý hắn. Chừng nào hắn thảo xong bí kíp thì bọn chúng như cá nằm trên thớt, xử lý lúc nào chả được?

Hắn gật đầu ra bộ dễ dãi bảo thuộc hạ:
_ Được rồi, nhốt bọn chúng chung với nhau. Cởi trói tên học trò và mang giấy bút cho hắn! Bố trí canh phòng cẩn mật bên ngoài. Không có lệnh ta thì không kẻ nào được phép vào trong phòng.

Sở dĩ hắn ra lệnh này vì sợ thuộc hạ lén vào xem trộm bí kíp Đào Long Vân chép ra.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Tue 13 Jan 2015, 06:03

Ai Hoa đã viết:

Chiện sĩ ... dễ gì mà bẫy?   lol!
Bẫy chiện sĩ thì hết có chiện để được đọc mần seo ?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Tue 13 Jan 2015, 06:07

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
....
Vốn có trí thông minh thiên phú, trang sách nào chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng ngay.  Vì vậy chàng liền đọc vanh vách trang đầu của quyển An Dương Bí Kíp mà lão Bạch Thiện cho xem lúc ở dưới hang sâu.
...
Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có :fun1:


Ai Hoa đã viết:

...
Trấn Đông Quân nghĩ thầm:
_ Mặc kệ bây giờ cứ chìu theo ý hắn. Chừng nào hắn thảo xong bí kíp thì bọn chúng như cá nằm trên thớt, xử lý lúc nào chả được?
...

Ái Hoa
(còn tiếp)
"chiều" mà, hổng phải "chìu" :read:
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Tue 13 Jan 2015, 06:26

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
....
Vốn có trí thông minh thiên phú, trang sách nào chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng ngay.  Vì vậy chàng liền đọc vanh vách trang đầu của quyển An Dương Bí Kíp mà lão Bạch Thiện cho xem lúc ở dưới hang sâu.
...
      Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:


Ai Hoa đã viết:

...
Trấn Đông Quân nghĩ thầm:
_ Mặc kệ bây giờ cứ chìu theo ý hắn. Chừng nào hắn thảo xong bí kíp thì bọn chúng như cá nằm trên thớt, xử lý lúc nào chả được?
...

Ái Hoa
(còn tiếp)
      "chiều" mà, hổng phải "chìu" :read:
 
 
 
 
 hihihi lạ hén, con gái lại thấy chữ này, chứ con trai thì lại cứ dùng chữ quái kia (dù biết là sai) Smile có lẽ chữ CHÌU dễ thương hơn thì phải Smile nên GB vẫn ưa chữ này như thầy vậy.
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13Tue 13 Jan 2015, 12:36

Shiroi đã viết:


  Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:

 
Chời, tỷ hỏng thấy thầy mình sờ sờ ra đó sao nè? Thầy hỏng thuộc lấy gì viết truyện cho tỷ coi  :biking:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 73 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sữa Đậu Xanh Nước Dừa
» Cá cuộn hấp trà xanh
» Trái Tim Xanh
» Cháo thịt gà đậu xanh
» BIỂN CHẲNG CÒN XANH
Trang 73 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 72, 73, 74 ... 86 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-