Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 85, 86, 87 ... 93 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Mon 14 Dec 2015, 04:47

hi unikey hi


Ai Hoa đã viết:

Gốc miền Tây chắc là quen ăn mắm bò hóc?   :pp:
mắm gì mà bò còn hóc thì làm sao quen được anh ơi ? :fun1:

:glasses:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Mon 14 Dec 2015, 08:45

unikey đã viết:
Thầy ơi, thầy ăn món chả rươi chưa dzậy thầy? Uni đi search net thấy con rươi sợ quá hà, nhìn như con sâu, hỏng dám ăn đâu  huhu
 
giống con dòi hơn!  :234:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Mon 14 Dec 2015, 08:50

Shiroi đã viết:
hi unikey  hi


Ai Hoa đã viết:

Gốc miền Tây chắc là quen ăn mắm bò hóc?   :pp:
  mắm gì mà bò còn hóc thì làm sao quen được anh ơi ? :fun1:

:glasses:
 
Bởi dzị chỉ có dân miền Tây mới quen! :cuoi2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 05:36

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
hi unikey  hi


Ai Hoa đã viết:

Gốc miền Tây chắc là quen ăn mắm bò hóc?   :pp:
   mắm gì mà bò còn hóc thì làm sao quen được anh ơi ? :fun1:

:glasses:
  
Bởi dzị chỉ có dân miền Tây mới quen! :cuoi2:
Dạ chắc ghiền thôi, chứ hổng có quen :grin8:
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 22:03

Ai Hoa đã viết:
unikey đã viết:
Thầy ơi, thầy ăn món chả rươi chưa dzậy thầy? Uni đi search net thấy con rươi sợ quá hà, nhìn như con sâu, hỏng dám ăn đâu  huhu
   
giống con dòi hơn!  :234:
 
Uni đã né cái con đó hỏng muốn nói rồi mà thầy còn huỵch toẹt ra, hèn gì người ta đồn thầy ế dzợ chắc tại thầy hay "nói thẳng nói thật" đó. Thầy ơi, phụ nữ iu bằng lời nói đó nha thầy  :pp:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Wed 16 Dec 2015, 09:47

unikey đã viết:
Ai Hoa đã viết:
unikey đã viết:
Thầy ơi, thầy ăn món chả rươi chưa dzậy thầy? Uni đi search net thấy con rươi sợ quá hà, nhìn như con sâu, hỏng dám ăn đâu  huhu
     
giống con dòi hơn!  :234:
   
Uni đã né cái con đó hỏng muốn nói rồi mà thầy còn huỵch toẹt ra, hèn gì người ta đồn thầy ế dzợ chắc tại thầy hay "nói thẳng nói thật" đó. Thầy ơi, phụ nữ iu bằng lời nói đó nha thầy  :pp:
 
Nói thẳng nói thật không chịu, thích nghe xí gạt phải hôn?  :potay:


_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Wed 16 Dec 2015, 09:51

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc này bỗng có một bóng người xuất hiện nơi cửa. Đó là một nhà sư dáng người nhỏ thó mặc tăng bào cũ kỹ dơ bẩn. Mặt mũi nhà sư hơi dị kỳ, trán vồ cằm lẹm, mắt to như ốc nhồi nằm dưới hàng chân mày chổi xuể đen rậm. Nhà sư nhìn quanh một thoáng, nhưng quán rất đông, bàn nào cũng chật ứ khách. Nhà sư lim dim mắt rồi từ từ đi vào. Thực khách lật đật dạt tránh ra như sợ cái bẩn thỉu của nhà sư lây lan vào mình. Nhà sư dường như đã quen nên không màng để ý thái độ họ, cứ thế đi vào chốc lát đã tiến lại gần bàn của bốn người. Đào Long Vân thấy ái ngại bèn lên tiếng mời:
_ Nếu không chê xin thỉnh đại sư cùng ngồi đây với chúng tiểu sinh cho vui.

Nhà sư nói:
_ Được được, tốt lắm!
Rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đào Long Vân hỏi:
_ Đại sư dùng chút gì nhé? Để tiểu sinh gọi trà và vài món chay cho đại sư.

Nhà sư bảo:
_ Mấy đứa nhỏ này làm bộ thực! Rượu và thức ăn đầy bàn sao không đưa cho bần tăng nhắm còn phải chờ đợi gọi món khác mà chi?

Phong Nguyệt tròn xoe mắt:
_ Đại sư ăn mặn à?

Nhà sư niệm Phật:
_ Nam mô A di Đà Phật. Mọi thứ trên thế gian đều là không. Chay là không mà mặn cũng là không. Trà là không mà rượu cũng là không. Thế thì sao lại phải phân biệt?

Phong Nguyệt hỏi:
_ Nhà Phật cấm sát sinh mà. Đại sư ăn mặn không sợ phạm giới sao?

Nhà sư đáp:
_ Vạn vật sống chết là do nhân duyên quả kiếp. Phật là không mà Giới cũng là không. Đã là không thì còn phạm cái gì?

Nghe nhà sư lạ lùng lý sự, Đào Long Vân cảm thấy tức cười. Chàng thầm nghĩ:
_ Thuở trước có ngài Tế Công ăn thịt chó uống rượu vượt ra ngoài mọi câu thúc để tế độ chúng sinh, người người đều tôn là Phật sống. Chắc đây cũng là bậc kỳ nhân dị sĩ mượn lớp áo cà sa để ẩn mình.

Tế Công tên thật Lý Tu Duyên là một thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, người tỉnh Chiết Giang bên Tàu, sống vào đời Tống. Tính tình ông cuồng phóng, thích uống rượu, ăn thịt chó, người đời chê cười gọi ông là Tế Điên, nhưng ông lại là người từ bi hay giúp đời. Tế Điên được mô tả mặc quần áo rách rưới, gầy guộc xương và tay cầm quạt mo. Tượng Tế Điên ở các chùa chiền đều được tạc theo vậy, thực tế theo truyền thuyết tay ông còn cầm đùi chó, mà trong chùa không tiện thờ những hình dáng thế này. Có khi Tế Điên lại được tạc theo thế tay cầm bình rượu nhưng bị chó cắn gấu quần.

Lý giải cho việc tại sao mình ăn thịt chó, theo truyện Tế Điên Hòa Thượng thì ông nói:
_ Cổ thi Phật Tổ để một phong,
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng,
Người nay tu miệng, lòng không sửa.
Bần tăng lòng sửa, miệng thì không.


Chàng bèn gọi hầu bàn lấy thêm bát. Nhà sư dùng tay bốc mấy miếng chả rươi bỏ vào miệng nhồm nhoàm đồng thời với lấy bình rượu ngửa cổ tu ừng ực. Xong khà lên một tiếng, giơ tay áo lên chùi mép nói:
_ Cũng tạm, không tệ lắm!

Nhà sư tiếp tục bốc bánh cuốn chấm vào nước mắm nhóp nhép nhai. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn vơi quá nửa. Long Vân gọi hầu bàn lấy thêm rượu và thức ăn. Phong Nguyệt thấy nhà sư ăn uống thô tục như vậy thì khẽ chau mày, trái lại Chi Lan có vẻ vui thích, nàng hỏi:
_ Ông sư tên gọi là chi vậy?

Long Vân nhắc:
_ Phải gọi là pháp danh, người tu hành khi vào chùa thì không còn tên trần tục nữa.

Nhà sư trả lời:
_ Đã là không thì làm gì còn tên với pháp danh?

Long Vân ngỡ ngàng:
_ Nhưng cũng phải có cái để xưng hô chứ?

Nhà sư cười khà:
_ Người đời thường gọi ta là Thiên Thủ, cứ gọi theo thế cũng được.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Thu 17 Dec 2015, 05:29

cái này gọi là.... lý sự để ... tự do ăn uống lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Fri 18 Dec 2015, 08:39

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Lôi giật mình hỏi:
_ Có phải ngài là Thiên Thủ Phật, người cùng Độc Cước Tiên nổi danh Đạo Tăng Nhị Tuyệt?

Nhà sư lắc đầu:
_ Cái gì là Phật, cái gì là Tiên? Mọi thứ chỉ là không thì còn phân chia cái gì là tuyệt cái gì tệ?

Phong Nguyệt nghĩ bụng:
_ Lão vói lấy thức ăn nhanh như chớp, giống tợ như là có một ngàn cái tay thực!

Chi Lan hỏi:
_ Ông sư cư ngụ chùa nào thế?

Nhà sư trả lời:
_ Tâm tức Phật, Phật tức tâm, nơi nào cũng có Phật nên ta chẳng cần vào chùa.

Trong khi nói chuyện nhà sư vẫn vừa uống rượu vừa bốc thức ăn. Không ai ngờ nhà sư vóc người nhỏ bé mà bụng lại chứa được nhiều như thế. Được một lát thức ăn gần sạch láng và mấy bình rượu cũng cạn, nhà sư vỗ vỗ bụng đứng lên nói:
_ No say rồi, ta đi ngủ đây, bữa khác gặp lại.

Chợt nhà sư ngoẹo đầu nhìn Chi Lan nói:
_ Thằng bé này rất có căn cơ. Có muốn theo ta truyền cho mấy ngón?

Chi Lan lắc đầu:
_ Dạ thôi, theo ông sư phải cạo trọc đầu trông xấu lắm!

Nhà sư cười ha hả:
_ Người ta vốn có nhân duyên, muốn trốn tránh cũng chẳng được.

Bàn tay phải của ông ta thình lình chụp lấy cổ tay trái nàng. Chi Lan xoay tay phải xỉa vào ba huyệt đản trung, ưng song và chương môn bên hông nhà sư. Nhà sư lắc người tránh thoát, đồng thời bấm tay vào huyệt thần môn ở cổ tay nàng khiến cả cánh tay nàng như mất hết sức lực. Chi Lan vòng người chúi đầu xuống, hai chân tung ngược lên đá vào cổ và ngực ông ta. Nhà sư nghiêng người tránh và nhanh như cắt điểm một loạt năm sáu huyệt đạo trên lưng làm cả thân người nàng tê dại không còn sức chống cự. Phong Lôi và Phong Nguyệt cùng nhảy xổ tới tấn công nhưng nhà sư chỉ quạt tay áo một cái, một luồng kình phong mãnh liệt đẩy hai người bật trở lại. Ông ta nhún người, tay xách Chi Lan bay ra cửa. Đào Long Vân chạy theo tới cửa quán thấy nhà sư ở phía trước thì lúp xúp chạy theo, vừa gọi ơi ới, nhưng nhà sư đi nhanh quá, dù cắp theo một người mà hai chân cứ vùn vụt như bay, một chốc sau đã không còn thấy bóng ông ta đâu nữa. Chàng đứng ngẩn ngơ, trong bụng cuống quýt không biết làm thế nào.  Phong Lôi bèn bảo:
_ Thiên Thủ Phật mặc dầu hành vi hơi cổ quái nhưng xưa nay vẫn mang tiếng hiệp nghĩa, chưa làm điều gì tác tệ. Người mang lệnh đệ đi chắc chỉ là ý tốt thôi, Lý huynh đừng quá lo âu.

Long Vân chưa hết lo ngại:
_ Không biết lời đồn đại có đúng chăng? Mà chắc chi ông ta là Thiên Thủ Phật?

Phong Lôi đáp:
_ Ra tay nhanh như chớp, nội lực thâm hậu, thân thủ phi thường hiếm có người bì kịp, tài nghệ này hẳn đúng là Thiên Thủ Phật chẳng sai.

Phong Nguyệt càu nhàu:
_ Ăn uống như hạm, lại chẳng biết điều, đi không một tiếng cám ơn! Ra tay bắt người theo không cần người ta đồng ý, Phật gì mà Phật? Quỷ đói thì có!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13Fri 18 Dec 2015, 08:42

Shiroi đã viết:
cái này gọi là.... lý sự để ... tự do ăn uống lol2

Chẳng những tự do ăn uống mà còn tự do bắt người nữa, thiệt là "tự nhiên như người Hà Nội"! :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 86 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 86 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 86 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 86 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 44 ... 85, 86, 87 ... 93 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-