Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 71, 72, 73 ... 86 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Tue 06 Jan 2015, 07:59

Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một người gầy ốm, da tái, môi thâm, đang đứng cạnh Trấn Đông Quân bỗng nhiên lên tiếng:
_ Bẩm Trấn Đông Quân, như thế thì thường quá ạ! Tôi nghĩ ra trò này thi đấu vui hơn!

Gã béo nheo mắt nhìn gã ốm hỏi:
_ Hai Dùi, ngươi có ý gì hay, nói đi!

Thì ra gã này là quân sư theo hầu Trấn Đông Quân, có biệt danh Hai Dùi, còn gọi là Hai Thầy Dùi. Gã đắc ý bảo:
_ Chúng ta bảo Triệu Phú gia treo tiền thưởng trên cây tre cao rồi dựng hai cột hai bên, mỗi đội cử hai người mang đầu lân ra. Lân nào leo lên ngọn trước lấy được giải thì hưởng.

Gã béo ngần ngừ:
_ Chờ đào cột chôn xuống thì lâu lắm! 

Hai Thầy Dùi lắc đầu:
_ Chẳng cần phải chôn cột. Người trong mỗi đội đứng dưới giữ chân cột cho vững để lân leo. Như thế càng tăng thêm hào hứng.

Trấn Đông Quân vỗ tay cười:
_ Hay lắm, ngươi quả xứng đáng với biệt danh Thầy Dùi!

Rồi quay sang hạ lệnh:
Triệu quản gia mau treo giải lên. Hai đội Đại Lợi và Hà Khẩu cử mỗi đội hai người mang lân leo lên cột mà giật giải.

Tiếng hò reo cổ vũ nổi lên vang dậy. Bên đội Hà Khẩu bước ra hai người đội đầu lân đỏ, đuôi bằng nhiễu đỏ thêu tơ vàng; đội Đại Lợi cũng cử hai người mang đầu lân đen, đuôi nhiễu đen thêu chỉ bạc. Những người còn lại mỗi đội xúm vào nâng cây cột gỗ tròn của đội mình thẳng đứng lên. Cột dài chừng hai trượng, ngang chừng hai gang tay, trên đầu có buộc thanh ngang nhỏ làm chỗ cho lân đứng múa. Hai người múa lân, người trước hai tay cầm đầu lân, người sau cầm đuôi vải, cả hai kẹp đùi chân vào cột và di chuyển bằng gót chân. Thân cột trơn nhẵn lại thêm không được chôn chặt xuống đất nên rất khó trèo. Những người làm chân cột phải xuống tấn thật vững và cùng vận sức thật đồng đều mới giữ được cột khỏi nghiêng ngả. Thế mà hai con lân cứ leo thoăn thoắt lên ngọn. 

Tài nghệ của lân phường Hà Khẩu rõ ràng cao hơn đối phương nên con lân đỏ lên ngọn cây trước. Người cầm đầu lân ngồi trên chạc thanh ngang, vừa múa vừa chộp vào xâu tiền treo trên ngọn tre. Vừa lúc đó chợt có hai tia bạch quang xẹt tới bắn vào mình của người mang đầu lân đỏ. Vì bất ngờ lại đang ở tư thế chông chênh, chân kẹp thân cột gỗ, tay cầm đầu lân, thân mình vươn ra nên người này không thể tránh thoát, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe hai tiếng coong nhỏ, hai mũi phi tiêu gần chạm đích thì bị vật gì đánh trúng rớt xuống đất, nhờ vậy người cầm đầu lân đỏ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thì ra trong lúc khẩn cấp thấy anh ta bị ám toán Phong Lôi đã cúi khom mình xuống nhặt hai viên sỏi nhỏ ném vào hai mũi tiêu.

Mọi việc xảy ra không qua được mắt Hai Dùi. Gã nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ anh em họ Vũ và Đào Long Vân, hiển nhiên là gã đã phát hiện Phong Lôi ra tay cứu người. Tên Thầy Dùi thì thầm gì đó bên tai Trấn Đông Quân, lập tức hắn quát lên:
_ Phường Đại Lợi dám giở trò hạ tiện để gian lận, ta truyền cho phường Hà Khẩu thắng cuộc. Còn phường Đại Lợi ta sẽ trị tội sau.

Mọi người hoan hô hỉ hả. Người phường Hà Khẩu lãnh tiền rồi cảm tạ Trấn Đông Quân và Triệu phú gia. Đội lân phường Đại Lợi không dám cãi lời hậm hực rút lui. 

Ái Hoa
(còn tiếp)
            Thầy Iu Wa ui, khoảng cách giữa 2 câu thì không xa mấy, mà tên gọi thì xa quá chời xa vậy  hi 
            
           
Triệu Phú Gia là ông chủ họ Triệu, còn Triệu quản gia là quản gia Triệu Hiền. Lẽ ra Trấn Đông Quân đề nghị Triệu Phú gia treo tiền thưởng lên cao, rồi Triệu Phú gia sai người làm trong nhà (cụ thể ở đây là Triệu quản gia Triệu Hiền) thực hiện việc treo tiền nhưng Trấn Đông Quân hống hách ngang ngược chưa đợi Triệu Phú gia đồng ý đã sai quản gia của họ Triệu làm theo ý mình rồi.

Hihi, Em hiểu như vậy đó, đợi thầy vào giải thích tiếp ạ. 
      
 
 
 
 à, thì ra là vậy.  GB cứ ngỡ thầy AH chắc vẫn còn đang ngây ngất vì âm hưởng chuyến viếng thăm MN của TC's hồi ký.  Cảm ơn PN nhìu nhé!

nha uyen đã viết:
Thầy Iu Wa ui, khoảng cách giữa 2 câu thì không xa mấy, mà tên gọi thì xa quá chời xa vậy  Cột đồng chưa xanh - Page 72 785560



hi,Ý huynh gióbui hỏi vui Thầy là 2 ngừ đều họ Triệu mà tên gọi nói lên thân phận 2 ngừ  có khoảng cách wá xa  Very Happy U nghĩ chắc là Triệu phú gia là con bà vợ lớn còn Triệu quản gia là con người hầu hoặc con rơi con rớt lụm  dìa nên khi Triệu phú gia cha chết đi Triệu phú gia con cho ngừ kia làm quản gia,dù sao làm quản gia cũng sướng hơn làm ngừ hầu hi dzot :cache3: 
      
 hihihihi GB cũng đồng ý với phương án NU đưa ra đây.  Nhỏ hầu thì dĩ nhiên được cưng nuông chiều nên tới con bị đì cũng phải đạo mà.  Chờ thầy AH vào giải tỏa khúc mắc này vậy Smile
   
 


He he, trong ĐV mình có rất nhiều hoa đẹp hoa xinh nên AH lúc nào cũng ngây ngất đó  GB ơi!  :whisper:
 
hehehe tụi nghịp thầy ghê dzậy đó, cứ ngây ngất hoài vì hoa :-bd dzậy khi nào thầy có bận bịu đi chơi xa, thì GB vô lân tia trông nôm dzườn hoa dzùm cho thầy nhé  drum
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Tue 06 Jan 2015, 08:59

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người ngồi xuống hàng ghế bên tay trái. Dương Vô Sỉ giới thiệu qua mấy người hiện diện:
_ Bốn vị bằng hữu này từ vùng Sơn Nam Hạ mới ra Thăng Long chơi, họ đều là những bậc hảo thủ có tiếng tăm trên giang hồ. Người ngồi kế Trấn Đông Quân là Hỗn Thế Thiên Vương Trịnh Đãng, bên cạnh là Thanh Diện Tướng Trương Tác, kế đến là Trại Quan Công Hoắc Tử Kỳ, cuối cùng là Bệnh Ôn Hầu Nguyễn Phụng Tiên.

Mấy người đó nghe nói đến tên mình thì gật đầu chào, nhưng thái độ có vẻ ngạo mạn. Trại Quan Công nhếch mép bảo ba người:
_ Xin ba vị anh hùng tự giới thiệu phương danh cho mọi người cùng biết!

Đào Long Vân vội trả lời:
_ Tôi chỉ là kẻ học trò hàng ngày đọc sách, đâu dám nhận chữ anh hùng. Tên tôi là Lý Thế Đào còn đây là Vũ huynh, danh tự Phong Lôi, cô nương kia là bào muội của Vũ huynh, khuê danh là Phong Nguyệt.

Trấn Đông Quân miệng cười cười nói:
_ Uy danh ba vị vang rền như sấm nổ, bản quân ngường mộ đã lâu, hôm nay có dịp hội ngộ thực là vạn hạnh!

Hỗn Thế Thiên Vương xì một tiếng rồi cất giọng ầm ầm như lệnh vỡ:
_ Cái gì là uy danh vang rền như sấm nổ, sao Thiên Vương ta chưa nghe qua những tên này bao giờ?

Thanh Diện Tướng cũng phụ hoạ:
_ Chắc là kiến thức anh em chúng ta kém cỏi nên chưa được biết đến thôi!

Bệnh Ôn Hầu đế thêm vào:
_ Sấm động Nam bang ấy mà!

Rồi cười hô hố. Hỗn Thế Thiên Vương ngơ ngác hỏi:
_ Sấm động Nam bang là sao?

Bệnh Ôn Hầu giải thích:
_ Thuở trước sứ Tàu sang phong vương cho vua Lê, Trạng Quỳnh giả làm người chèo đò lái thuyền đưa chúng sang sông. Một tên sứ thần đánh rắm một tiếng rõ to. Để chữa thẹn, chúng đọc lên câu đối “Sấm động Nam bang” vừa để lấp liếm việc xấu, vừa tỏ lòng khinh miệt nước Nam. Trạng Quỳnh lập tức vạch quần hướng về phía bắc, tè cho một phát, mồm ngâm lên: “Mưa qua Bắc hải”.

Cả bọn hiểu ra đồng vụt cười ồ lên.

Mặt đỏ ửng trước lời trêu chọc của bọn côn đồ, Phong Nguyệt vừa định phát tác thì Phong Lôi đã giằng tay nàng lại ngầm ra hiệu. Chàng thản nhiên bảo:
_ Chúng tôi chỉ là đám vô danh tiểu tốt, học võ vẽ dăm miếng côn quyền cốt chỉ để phòng thân, Trấn Đông Quân nói thế làm anh em chúng tôi vô cùng xấu hổ!

Quân sư Hai Dùi lật đật giảng hoà:
_ Thói thường rồng thật chẳng lộ đuôi. Cao nhân hay khéo ẩn danh nên ít người biết tiếng. Xin thỉnh chư vị cùng nâng cốc để tỏ tình sơ ngộ tri giao.

Hắn rót rượu ra bốn cốc men sứ màu trắng ngọc rất đẹp, đặt ba cái trước chỗ ba người và nâng cốc còn lại lên uống cạn. Bọn còn lại cũng nâng cốc ực. Đào Long Vân và anh em họ Vũ thấy hắn cùng uống nên không ngần ngại cũng uống ngay.

Trại Quan Công Hoắc Tử Kỳ lại mở mồm oang oang nói:
_ Chẳng mấy khi được dịp hội ngộ quý vị anh hùng, xin vui lòng thi thố vài tuyệt nghệ cho anh em chúng tôi mở rộng tầm mắt.

Bệnh Ôn Hầu thừa cơ hội châm chọc:
_ Cũng để anh em tôi được thấy đuôi rồng dài ngắn thể nào.

Thanh Diện Tướng cười đểu giả:
_ Biết đâu đuôi cụt mất rồi nên chẳng lộ ra?

Mặc bọn côn đồ cố tình khiêu khích, Phong Lôi mỉm cười thản nhiên như không hề nghe thấy. Phong Nguyệt tuy đã giận cực điểm nhưng thấy anh làm thinh nên vẫn phải nén lòng chịu nhịn, tay nàng để dưới bàn run bần bật. Đào Long Vân nghĩ cách trả đũa bọn côn đồ khiếm nhã này. Chàng nói:
_ Tệ sinh xin kể hầu một chuyện vui. Chẳng hay quý vị có hứng thú nghe chăng?

Cả bọn nhao nhao lên:
_ Chuyện vui à? Kể đi!
_ Nhanh lên nào! Chần chờ gì nữa?

Riêng Hai Dùi lịch sự văn vẻ hơn:
_ Lý công tử cứ dạy. Chúng tôi xin rửa tai nghe.

Đào Long Vân thủng thỉnh kể:
_ Không dám! Chuyện là vầy: vùng Sơn Nam Hạ có bốn anh khờ kia nghe người ta nói ở Long Thành có đền thờ Long Vương rất linh thiêng, hễ ai thành tâm cầu khẩn thì rồng hiện xuống. Bốn anh khờ cũng muốn xem rồng bèn sắm lễ tìm đến nơi cúng vái. Bất ngờ rồng hiện ra thật, thân hình rất to lớn nên họ chỉ thấy đầu rồng ở tiền đình. Mấy anh khờ kháo với nhau rằng rồng chẳng có đuôi. Một ông lão được tiếng là thông thái mới bảo họ: "Rồng to thế kia, đầu ở cửa trước thì đuôi ở cửa sau. Các anh muốn thấy đuôi thì phải chui vào hậu môn xem chứ?" Rồng nghe thế chợt la lên: "Đừng đừng, bốn cái đầu thối của chúng bay chui vào chỉ làm thối hoắc hậu môn của ta thôi!"

Phong Nguyệt cười khúc khích. Bọn thuộc hạ Trấn Đông Vương đứng hầu không nhịn được, có đứa cười sằng sặc ra tiếng. Cả Trấn Đông Vương và Hai Thầy Dùi cũng bật cười, trong bụng thầm khen tài trí của chàng. Trong khi đó bốn tên côn đồ vùng Sơn Nam Hạ tái mặt vì hổ thẹn. Hỗn Thế Thiên Vương Trịnh Đãng cầm chén rượu lớn ném vào mặt Đào Long Vân. Hắn ngầm vận công lực vào nên cái chén bay đi rất trầm trọng, nếu trúng chàng ắt là vỡ mặt. Phong Nguyệt ngồi cạnh chàng bèn đưa tay búng vào chén. Chén vỡ thành nhiều mảnh vụn bắn trả lại vào mặt và đầu cổ gã họ Trịnh. Hắn giơ tay đón đỡ, những mảnh chén trúng vào tay tuy không gây thương tích nhưng cũng làm hắn đau đớn. Hắn thét lên:
_ Con nhãi này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Có giỏi hãy ra kia để Thiên Vương ta dợt vài chục chiêu cho dãn gân cốt?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 72 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Tue 06 Jan 2015, 09:00

Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
 

He he, trong ĐV mình có rất nhiều hoa đẹp hoa xinh nên AH lúc nào cũng ngây ngất đó  GB ơi!  :whisper:
     
hehehe tụi nghịp thầy ghê dzậy đó, cứ ngây ngất hoài vì hoa :-bd dzậy khi nào thầy có bận bịu đi chơi xa, thì GB vô lân tia trông nôm dzườn hoa dzùm cho thầy nhé  drum
 


Cám ơn GB nha? Hoa ở ĐV được chăm sóc bằng thơ tình đó, :doc:   dzị GB cứ mần thiệt nhiều thơ tình cho hoa tươi tốt hén? :cheers:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 72 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Tue 06 Jan 2015, 10:08

Ai Hoa đã viết:
Gió Bụi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
 

He he, trong ĐV mình có rất nhiều hoa đẹp hoa xinh nên AH lúc nào cũng ngây ngất đó  GB ơi!  :whisper:
       
hehehe tụi nghịp thầy ghê dzậy đó, cứ ngây ngất hoài vì hoa :-bd dzậy khi nào thầy có bận bịu đi chơi xa, thì GB vô lân tia trông nôm dzườn hoa dzùm cho thầy nhé  drum
   


Cám ơn GB nha? Hoa ở ĐV được chăm sóc bằng thơ tình đó,  :doc:    dzị GB cứ mần thiệt nhiều thơ tình cho hoa tươi tốt hén? :cheers:
 hihihi dzậy GB đang chờ thầy truyền thụ tuyệt kĩ cách mần thơ tình đấy  :-bd :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Wed 07 Jan 2015, 05:29

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người ngồi xuống hàng ghế bên tay trái. Dương Vô Sỉ giới thiệu qua mấy người hiện diện:
_ Bốn vị bằng hữu này từ vùng Sơn Nam Hạ mới ra Thăng Long chơi, họ đều là những bậc hảo thủ có tiếng tăm trên giang hồ. Người ngồi kế Trấn Đông Quân là Hỗn Thế Thiên Vương Trịnh Đãng, bên cạnh là Thanh Diện Tướng Trương Tác, kế đến là Trại Quan Công Quách Tử Kỳ, cuối cùng là Bệnh Ôn Hầu Nguyễn Phụng Tiên.
...

Ái Hoa
(còn tiếp)
hihihi, em đọc truyện anh viết, mà thích ngồi phân tích tên nhân vật á.
Đặt tên gì mà nghe hết cảm tình với mấy nhân vật này rồi :cuoi1:
Người ta oai phong lẫm liệt "Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên", còn ông này... "Bệnh Ôn Hầu" :thua:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Wed 07 Jan 2015, 09:59

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hắn nhảy vọt ra khoảng trống trước bàn tiệc, cởi phăng chiếc áo ngoài lộ thân hình to lớn, đầy lông lá và hình xâm. Phong Nguyệt cũng đứng lên nói:
_ Tốt lắm. Bản cô nương sẵn lòng dạy bảo cho mi biết thế nào là lễ độ.

Hai đối thủ gườm gườm nhìn nhau. Thình lình gã họ Trịnh nhảy tới tung hai chưởng về phía trước. Đây chính là đòn "Song long thần chưởng" trong Kim Cương La Hán Quyền, một trong những môn tuyệt học của phái Thiếu Lâm. Phong Nguyệt lách ngang người tránh, đồng thời sử dụng đòn "Phi yến xuyên lâm" tấn công vào hạ bộ đối phương. Hắn lập tức cuốn tréo hai tay hạ xuống đỡ bằng thế "Lôi công hạ chưởng" rồi chuyển sang "Mãnh công độc chưởng" tay phải gạt đòn của Phong Nguyệt đánh tới, tay trái tung chưởng vào tiền tâm nàng. Phong Nguyệt gạt tay đỡ rồi xoay người đá vào mặt Hỗn Thế Thiên Vương. Hắn bắt tréo hai tay đỡ đòn, xong chuyển qua "Cương đao trảm xà" một tay gạt qua mặt một tay chém ngang. Sau đó tiếp theo gặt tay phải xuống theo thế "Thôi sơn khắc thủ" rồi tung chiêu "Kim tiêu cước" đá bàn chân trái tới. Nảy giờ Phong Nguyệt vẫn ung dung đón đỡ những đòn hung hãn mạnh bạo của Hỗn Thế Thiên Vương không hề nao núng. Đến chiêu thế thứ mười ba là "Ngũ chỉ thu đào" hắn xoay người trở lại, tay trái gạt qua mặt, năm đầu ngón tay phải móc ngược từ dưới lên, chộp vào ngực đối thủ. Phong Nguyệt dù sao là thiếu nữ chưa chồng, thấy tên họ Trịnh ra đòn như thế thì thẹn đỏ mặt. Nàng nghiêng người tránh thoát rồi xoay ngang theo thế "Lão tiều quá ải" vòng qua hông đối phương tung chiêu "Kim báo đảo quyền" đánh vào hậu tâm hắn. Vì giận Trịnh Đãng vô lễ nàng ra lực khá mạnh khiến hắn trúng đòn ngã sấp, đập mặt xuống sàn phun cả máu mũi. Khi đồng bọn đỡ dậy, hắn cảm thấy tức thở, lưng đau buốt, mồm oẹ ra một búng máu tươi.

Bệnh Ôn Hầu Nguyễn Phụng Tiên vòng tay bảo:
_ Quyền cước của Vũ cô nương thật cao siêu, Bệnh Ôn Hầu tôi hôm nay được mở rộng tầm mắt. Bây giờ Phụng Tiên xin phép thụ giáo về binh khí.

Nhìn thấy bản lãnh của Phong Nguyệt, hắn chẳng dám khinh thường nữa nên giọng điệu có chiều khách khí hơn. Biết là khó thể hơn nàng về quyền cước, hắn đòi đấu khí giới, vốn là sở trường của hắn. Nguyên Nguyễn Phụng Tiên vốn rất ngưỡng mộ nhân vật Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên, tức Lữ Bố thời Tam Quốc, mà tên hắn cũng là Phụng Tiên. Mặt mũi hắn khá đẹp trai như Lữ Bố, chỉ tội là da mặt vàng như đau bệnh, nên mới tự xưng là Bệnh Ôn Hầu. Bắt chước Lữ Bố, hắn sử dụng Phương Thiên Hoạ Kích và thiện nghề bắn cung tiễn.

Phong Lôi bước ra bảo:
_ Em nghỉ ngơi đi, để anh phụng tiếp đường Phương Thiên Hoạ Kích lừng danh bốn cõi của Bệnh Ôn Hầu.

Chàng cầm thanh lê hoa thương mũi sắt nhọn trên đầu cán gỗ buộc hai dải lụa bạch trắng đơn giản trông khá tầm thường. Bệnh Ôn Hầu tay chống Phương Thiên Họa Kích bằng vàng sáng chói, ngù lông đỏ rực phất phới bay. Nhìn vũ khí hai người hoàn toàn tương phản.

Hai đối thủ bái chào nhau xong lập tức xông vào đấu. Cây kích của Bệnh Ô Hầu cán đúc bằng vàng ròng nặng ước hơn trăm cân, nhưng hắn cầm múa nhẹ nhàng như không. Nhìn bộ dạng chứng tỏ tài đánh kích của hắn thuộc bậc thượng thừa, chẳng kém gì Lữ Ôn Hầu thuở xưa một mình đấu bộ ba Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, cũng như đã từng đương cự một lúc sáu mãnh tướng của Tào Tháo. Tuy nhiên đường Lê Hoa Thương của chàng trai họ Vũ nào thua sút. Môn thương pháp này là kết hợp tinh tuý của sáu dòng họ đánh thương nổi tiếng ở Trung Hoa là Dương, Cao, Sa, Mã, La, Lưu, trong đó có hai nhân vật kiệt xuất là Dương Nghiệp thời Bắc Tống và La Thành thời Sơ Đường. Ỷ vào sức nặng của binh khí Bệnh Ôn Hầu ra đòn tấn công vũ bão nhưng Phong Lôi tránh thoát dễ dàng. Chàng nhởn nhơ đánh như đùa giỡn, thỉnh thoảng nhằm chỗ sơ hở của đối phương đâm mũi thương vào, tuy nhẹ nhàng cũng làm hắn chật vật chống đỡ đến toát mồ hôi. Sau mười mấy chiêu thức, lưng áo Bệnh Ôn Hầu đã ướt đẫm. Hắn giận dữ thét lên một tiếng lia ngang ngọn kích rồi kéo lên cao dồn hết sức bổ xuống đầu địch thủ. Phong Lôi hoành bộ nhảy sang bên. Ngọn kích hụt mục tiêu theo đà cắm vào nền đá ngập cả mũi. Trong lúc hắn còn lúng túng ra sức kéo ngọn kích lên, chàng trai họ Vũ đã xoay ngược cây thương thúc nhẹ cái cán gỗ vào ngực Bệnh Ôn Hầu. Hắn kêu "hự..." một tiếng rồi tay buông cán kích người ngả ngửa ra lăn xuống đất. Nếu chàng cố tình ra tay đâm như bình thường thì hắn lãnh trọn một mũi thương vào ngực hồn du địa phủ rồi. Được Thanh Diện Tướng  đỡ dậy Bệnh Ôn Hầu gượng ngồi lên, ngực hắn đau nhói.

Trấn Đông Quân cười ha hả:
_ Nghe danh không bằng tận mắt chứng kiến. Quả Vũ gia tài nghệ phi thường khó ai bì kịp! Dương quân sư còn không nhanh chóng dâng rượu mừng cho nhị vị hử?

Hai Dùi vội rót rượu ra mời:
_ Xin kính mời cô nương và đại hiệp cạn cốc.

Phong Nguyệt chẳng nói gì, cầm uống ngay, còn Phong Lôi thốt mấy lời khiêm nhượng trước khi cạn chén.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 72 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 05:33

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Hai đối thủ bái chào nhau xong lập tức xông vào đấu. Cây kích của Bệnh Ô Hầu cán đúc bằng vàng ròng nặng ước hơn trăm cân, nhưng hắn cầm múa nhẹ nhàng như không.
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
 
Chiện sĩ hóa học gia ơi, em hổng hỉu   :glasses:
Vàng mềm èo mà. Để làm nữ trang, món đồ được cứng chắc hơn, người ta pha 3 phần vàng 1 phần đồng (vàng đỏ) hay 1 phần bạc (vàng... vàng dd ) thành vàng 18. Chứ để vàng 24 đâu có làm ăn gì được :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 06:33

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Hai đối thủ bái chào nhau xong lập tức xông vào đấu. Cây kích của Bệnh Ô Hầu cán đúc bằng vàng ròng nặng ước hơn trăm cân, nhưng hắn cầm múa nhẹ nhàng như không.
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
       
Chiện sĩ hóa học gia ơi, em hổng hỉu   :glasses:
Vàng mềm èo mà. Để làm nữ trang, món đồ được cứng chắc hơn, người ta pha 3 phần vàng 1 phần đồng (vàng đỏ) hay 1 phần bạc (vàng... vàng dd ) thành vàng 18. Chứ để vàng 24 đâu có làm ăn gì được :fun1:
 
 
 
 
 hiihihi Shiroi cứ hỏi kỉu này chắc thầy có ngày tẩu hỏa nhập bà quá   hi
"vàng ròng nặng ước hơn trăm cân" chủ íu là múa may khoe của thôi chứ có làm gì đâu nào "cầm múa nhẹ nhàng như không"
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 08:14

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Hai đối thủ bái chào nhau xong lập tức xông vào đấu. Cây kích của Bệnh Ô Hầu cán đúc bằng vàng ròng nặng ước hơn trăm cân, nhưng hắn cầm múa nhẹ nhàng như không.
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
   
 
 
Chiện sĩ hóa học gia ơi, em hổng hỉu   :glasses:
Vàng mềm èo mà. Để làm nữ trang, món đồ được cứng chắc hơn, người ta pha 3 phần vàng 1 phần đồng (vàng đỏ) hay 1 phần bạc (vàng... vàng dd ) thành vàng 18. Chứ để vàng 24 đâu có làm ăn gì được :fun1:
 

Hổng hỉu thì đi hỏi chủ nhân của nó!  lol!  

Vàng nữ trang có vài gram hà, còn cả trăm cân thì chắc cũng đủ cứng để xài rùi! Vả chăng nói là vàng ròng cho oai chứ thợ bạc pha gì trong đó ai mà biết?
 :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 72 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13Thu 08 Jan 2015, 08:16

Gió Bụi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...
Hai đối thủ bái chào nhau xong lập tức xông vào đấu. Cây kích của Bệnh Ô Hầu cán đúc bằng vàng ròng nặng ước hơn trăm cân, nhưng hắn cầm múa nhẹ nhàng như không.
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
        
Chiện sĩ hóa học gia ơi, em hổng hỉu   :glasses:
Vàng mềm èo mà. Để làm nữ trang, món đồ được cứng chắc hơn, người ta pha 3 phần vàng 1 phần đồng (vàng đỏ) hay 1 phần bạc (vàng... vàng dd ) thành vàng 18. Chứ để vàng 24 đâu có làm ăn gì được :fun1:
  
 
 
 
 hiihihi Shiroi cứ hỏi kỉu này chắc thầy có ngày tẩu hỏa nhập bà quá   hi
"vàng ròng nặng ước hơn trăm cân" chủ íu là múa may khoe của thôi chứ có làm gì đâu nào "cầm múa nhẹ nhàng như không"

Hi hi, đúng là tẩu hoả đó!
:thua:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 72 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 72 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 72 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 72 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 71, 72, 73 ... 86 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-