Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Wed 14 Jan 2015, 04:25

unikey đã viết:
Shiroi đã viết:


  Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:

  
Chời, tỷ hỏng thấy thầy mình sờ sờ ra đó sao nè? Thầy hỏng thuộc lấy gì viết truyện cho tỷ coi  :biking:
uh phản hén :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Wed 14 Jan 2015, 15:46

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
....
Vốn có trí thông minh thiên phú, trang sách nào chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng ngay.  Vì vậy chàng liền đọc vanh vách trang đầu của quyển An Dương Bí Kíp mà lão Bạch Thiện cho xem lúc ở dưới hang sâu.
...
  Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:


Ai Hoa đã viết:

...
Trấn Đông Quân nghĩ thầm:
_ Mặc kệ bây giờ cứ chìu theo ý hắn. Chừng nào hắn thảo xong bí kíp thì bọn chúng như cá nằm trên thớt, xử lý lúc nào chả được?
...

Ái Hoa
(còn tiếp)
  "chiều" mà, hổng phải "chìu" :read:
 
Bắc thì chiều, Nam thì chìu. Thôi thì cũng sửa cho đúng giọng Bắc! :thinking:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Wed 14 Jan 2015, 15:52

Gió Bụi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
....
Vốn có trí thông minh thiên phú, trang sách nào chàng chỉ đọc qua một lần là thuộc lòng ngay.  Vì vậy chàng liền đọc vanh vách trang đầu của quyển An Dương Bí Kíp mà lão Bạch Thiện cho xem lúc ở dưới hang sâu.
...
        Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:


Ai Hoa đã viết:

...
Trấn Đông Quân nghĩ thầm:
_ Mặc kệ bây giờ cứ chìu theo ý hắn. Chừng nào hắn thảo xong bí kíp thì bọn chúng như cá nằm trên thớt, xử lý lúc nào chả được?
...

Ái Hoa
(còn tiếp)
        "chiều" mà, hổng phải "chìu" :read:
   
 
 
 
 hihihi lạ hén, con gái lại thấy chữ này, chứ con trai thì lại cứ dùng chữ quái kia (dù biết là sai) Smile có lẽ chữ CHÌU dễ thương hơn thì phải Smile nên GB vẫn ưa chữ này như thầy vậy.
 

Hì hì, chí lớn gặp nhau!  :battay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Wed 14 Jan 2015, 15:53

unikey đã viết:
Shiroi đã viết:


Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có :fun1:


Chời, tỷ hỏng thấy thầy mình sờ sờ ra đó sao nè? Thầy hỏng thuộc lấy gì viết truyện cho tỷ coi :biking:





Nhớ hồi nhỏ đi học về nhà mê coi truyện nên chẳng bao giờ học bài, vô lớp toàn đợi lúc thầy cô giở sổ điểm ra gọi học sinh trả bài mới bắt đầu lật sách học! :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Wed 14 Jan 2015, 15:54

Shiroi đã viết:
unikey đã viết:
Shiroi đã viết:


  Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:

   
Chời, tỷ hỏng thấy thầy mình sờ sờ ra đó sao nè? Thầy hỏng thuộc lấy gì viết truyện cho tỷ coi  :biking:
 uh phản hén  :cheers:

Ai phản ai? :bitchitlin:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Thu 15 Jan 2015, 05:35

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
unikey đã viết:
Shiroi đã viết:


  Em chưa gặp được ai đọc một lần thuộc ngay hết.
Trời đât mênh mông chắc cũng có  :fun1:

    
Chời, tỷ hỏng thấy thầy mình sờ sờ ra đó sao nè? Thầy hỏng thuộc lấy gì viết truyện cho tỷ coi  :biking:
  uh phản hén  :cheers:
 
Ai phản ai?  :bitchitlin:
ihihihii em typed nhầm chữ rồi Surprised
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 10:41

Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ chiều đến tối quả là bọn côn đồ để yên cho chàng chép sách. Anh em họ Vũ vẫn còn bị trói tay chân vì chúng vẫn kiêng kỵ tài nghệ của hai người. Mấy trang đầu của bí kíp Đào Long Vân đã đọc qua nên chàng chép lại dễ dàng, nhưng đến phần luyện công thì mù tịt. Chàng quay qua cầu cứu anh em họ Vũ. Phong Nguyệt nói:
_ Phép luyện công thì môn phái nào cũng giống nhau, hay ta lấy Thiếu Lâm Công Phu thay vào gạt chúng vậy?

Phong Lôi lắc đầu:
_ Không được đâu! Vũ công của An Dương Vương không xuất phát từ Thiếu Lâm như hầu hết các môn phái khác. An Dương Bí Kíp được viết bảy trăm năm trước khi ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Nguyên khai thị cho Lương Vũ Đế và lên chùa Thiếu Lâm truyền tâm ấn cho Thiền Sư Huệ Khả. Cổ Loa Tâm Pháp và Âu Lạc Kiếm Pháp ghi trong bí kíp rất độc đáo khác hẳn các môn Thiếu Lâm công phu thông thường. Các anh hùng khởi nghĩa chống Bắc thuộc thuở xưa đều nhờ vào vũ công Lạc Việt mà đánh bại các tướng giặc Hán, Ngô, Lương, Đường. Chính vì thế mà khiến bao kẻ thèm muốn tranh đoạt An Dương Bí Kíp.

Đào Long Vân chợt nảy ra ý ngộ nghĩnh:
_ Thế sao ta không ghi nghịch lại toàn bộ phương pháp tập luyện?

Phong Nguyệt cười reo lên:
_ Phải rồi! Thay vì tụ khí tại đan điền thì Đào huynh ghi tán khí ra các kinh mạch, thay vì đả thông Nhâm Đốc thì ghi ngưng thở bế huyệt, cứ thế cho chúng luyện đến khi tẩu hoả nhập ma phát khùng điên luôn!

Khoảng giờ dậu thì Trấn Đông Quân bước vào. Hắn thấy Đào Long Vân viết được chừng mươi trang giấy thì cầm lên xem qua một lát. Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ:
_ Dường như phép luyện công này không đúng nguyên lý vận hành kinh mạch thông thường. Ngươi chép có đúng chăng thế?

Đào Long Vân thản nhiên đáp:
_ Tôi chẳng hiểu gì nội công tâm pháp, chỉ là sách đọc làm sao nhớ y như vậy mà chép.

Trấn Đông Quân gật gù lẩm bẩm:
_ Cũng có thể lắm. Tâm pháp nội công thượng thừa ắt là cách luyện cũng phải khác biệt thì thành tựu mới cao được!

Hắn bèn hỏi tiếp:
_ Ngươi chép bao lâu thì xong?

Đào Long Vân nhăn nhó bảo:
_ Có thực mới vực được đạo! Đói meo như vầy đầu óc chả nhớ thêm chữ nào cả, ngươi thử ở vào hoàn cảnh của ta xem!

Trấn Đông Quân nói:
_ Được rồi, để ta bảo chúng mang thức ăn lên cho ngươi, nhưng đừng tìm cách kéo dài thời gian đấy!
_ Mang cho ta ít bánh trái là được chứ chờ nấu xong cơm chắc ta té xỉu rồi!
_ Dễ thôi, để ta bảo chúng nó sang nhà mụ Cả Béo bán bánh giò lấy nguyên nồi bánh giò của mụ về đây!

Hắn quay sang truyền lệnh cho thuộc hạ. Chàng đề nghị cởi trói cho hai người bạn để cùng ăn nhưng hắn lắc đầu:
_ Bắt hổ dễ, thả hổ khó. Ta không thể nào chấp thuận yêu cầu của ngươi được!

Rồi hắn lại nheo mắt cười nham hiểm:
_ Nếu tối nay người chép xong thì sáng mai ta thả ba người liền.

Hắn bỏ mấy tờ giấy đã viết vào áo rồi đi ra. Một lát sau có một tên mang đến một chiếc mâm đồng trên có đựng một dĩa đầy ắp bánh giò. Gã đặt mâm lên bàn rồi lui ra.

Đào Long Vân bóc bánh cầm đến mời anh em họ Vũ. Phong Lôi nhìn qua Phong Nguyệt nói:
_ Em ăn trước đi.

Phong Nguyệt mắc cỡ lắc đầu:
_ Em không đói. Trưởng huynh và Đào huynh dùng đi.

Phong Lôi nói:
_ Bậc anh hùng không nên câu nệ tiểu tiết. Chúng ta cần phải ăn mới có sức mà dùng sau này. Khi tìm đường thoát khỏi nơi đây thế nào cũng phải đấu nhau với bọn chúng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 11:14

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Nguyệt bất đắc dĩ phải hé đôi môi xinh mọng ra cho Đào Long Vân đút vào. Nhìn nàng ăn nhỏ nhẻ thật đáng yêu. Nàng ăn xong chiếc bánh, chàng mang nước kê vào miệng. Nàng e lệ nhắp vài ngụm. Sau đó Long Vân mới mang bánh đến cho Phong Lôi. Chàng ta lắc đầu bảo:
_ Lý huynh dùng trước đi. Tôi là người luyện võ, chịu đựng được lâu hơn.

Long Vân đáp:
_ Nhân còn chưa có biến sự, Vũ huynh dùng bữa rồi vận công bảo toàn chân khí. Tôi dù sao tay chân cũng được tự do, có thể lấy lý do để kéo dài thời gian, chúng không làm gì được.

Phong Lôi nghe ra có lý bèn không từ chối nữa. Chàng ăn mạnh mẽ, vèo một lúc gần chục chiếc, một chiếc bánh chỉ cắn hai cái là sạch trơn. Nhìn thấy mâm bánh gần trống hoác, chỉ còn độ dăm ba cái, chàng nói:
_ Cảm ơn Lý huynh! Lý huynh dùng bánh đi.

Đào Long Vân đáp:
_ Vũ huynh dùng thêm cho đủ. Tôi là học trò, ăn uống chẳng bao nhiêu.
_ Tôi no rồi. Cho xin một bát nước uống thông cổ là đủ.

Đào Long Vân bóc bánh ăn, vừa thì thầm bàn tán với hai người:
_ Tuy biện pháp này kéo dài được một chút thời gian nhưng mình vẫn chưa có kế sách thoát thân. Để tôi tìm cách trộm dao cắt dây trói cho hai người.

Phong Lôi nói:
_ Dây gân bò này rất dai và chắc. Phải có bảo đao mới mong cắt đứt được!

Khi bốc cái bánh thứ hai lên Đào Long Vân chợt thấy một mẩu giấy nhỏ ló ra phía dưới. Chàng liếc nhìn không thấy mấy tên canh, liền mở ra coi, chỉ có vỏn vẹn hàng chữ viết: "Vờ đau bụng xin ra ngoài".

Biết có người ám trợ Đào Long Vân theo lời ghi trong giấy, làm bộ ôm bụng gọi mấy tên gác bên ngoài dẫn chàng ra dãy nhà xí phía sau. Chàng vô trong, khép cửa lại, hai tên côn đồ chia nhau đứng gác bên ngoài. Chợt nghe có tiếng động khẽ rồi tiếng kêu ứ hự và tiếng thân người đổ huỵch xuống. Có tiếng đập cửa gấp rút và một giọng người quen thuộc:
_ Long đệ ra nhanh nào!

Đào Long Vân mờ cửa bước ra thì thấy một bóng người đang đứng chờ, trên đất là hai thân người đổ gục, chính là hai gã canh gác. Chàng mừng rỡ kêu lên:
_ Phan đại huynh! Anh đến từ bao giờ?

Kẻ đó đúng là Phan Tường, lão nhăn mặt bảo:
_ Huynh chờ đệ ở đây cả nửa canh giờ, nảy giờ vừa đập muỗi, vừa phải bịt mũi ngăn mùi hôi thối. Thêm chừng nửa khắc nữa ắt là ta chết ngộp.

Long Vân thấy nghĩa huynh vì mình chịu cực khổ thì rất cảm động. Chàng hỏi:
_ Mấy ngày nay huynh ở đâu? Sao biết đệ ở đây?
_ Chuyện dài dòng lắm, để kể lại sau. Giờ huynh phải đưa đệ ra khỏi nơi này đã.

Đào Long Vân lưỡng lự:
_ Anh em họ Vũ còn bị trói trong ấy, rất là hung hiểm. Đệ không thể thoát thân riêng mình bỏ mặc họ.

Phan Tường lắc đầu:
_ Một mình đệ ta có thể cõng lên lưng chạy chứ thêm hai người thì ta chịu thua.

Đào Long Vân do dự không biết tính thế nào. Phan Tường bảo:
_ Nếu đệ thoát ra ngoài, trước mắt chúng chưa dám làm gì họ đâu. Khi đã an toàn rồi sẽ nghĩ cách tiếp.

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Ta cũng chưa có cách vẹn toàn để thoát thân. Trấn Đông Quân bảo sẽ thả chúng ta chỉ là nói dối, không chừng hắn sẽ thủ tiêu ngay khi bí kíp vừa chép xong. Hay ta cứ trốn ra rồi sau đấy trở lại thương lượng với hắn đổi bí kíp lấy người thì mình ở thế thượng phong hơn là bây giờ.

Chàng đành theo lời Phan Tường để lão cõng lên lưng leo tường vượt ra. Tài phi thiềm tẩu bích của lão thật là tuyệt diệu. Hai người thoát ra ngoài mà không một ai hay biết. Phan Tường chạy một mạch hơn nửa giờ đến một quán trọ liền leo luôn lên phòng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 74 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 17:01

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ chiều đến tối quả là bọn côn đồ để yên cho chàng chép sách. Anh em họ Vũ vẫn còn bị trói tay chân vì chúng vẫn kiêng kỵ tài nghệ của hai người. Mấy trang đầu của bí kíp Đào Long Vân đã đọc qua nên chàng chép lại dễ dàng, nhưng đến phần luyện công thì mù tịt. Chàng quay qua cầu cứu anh em họ Vũ. Phong Nguyệt nói:
_ Phép luyện công thì môn phái nào cũng giống nhau, hay ta lấy Thiếu Lâm Công Phu thay vào gạt chúng vậy?

Phong Lôi lắc đầu:
_ Không được đâu! Vũ công của An Dương Vương không xuất phát từ Thiếu Lâm như hầu hết các môn phái khác. An Dương Bí Kíp được viết bảy trăm năm trước khi ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Nguyên khai thị cho Lương Vũ Đế và lên chùa Thiếu Lâm truyền tâm ấn cho Thiền Sư Huệ Khả. Cổ Loa Tâm Pháp và Âu Lạc Kiếm Pháp ghi trong bí kíp rất độc đáo khác hẳn các môn Thiếu Lâm công phu thông thường. Các anh hùng khởi nghĩa chống Bắc thuộc thuở xưa đều nhờ vào vũ công Lạc Việt mà đánh bại các tướng giặc Hán, Ngô, Lương, Đường. Chính vì thế mà khiến bao kẻ thèm muốn tranh đoạt An Dương Bí Kíp.

Đào Long Vân chợt nảy ra ý ngộ nghĩnh:
_ Thế sao ta không ghi nghịch lại toàn bộ phương pháp tập luyện?

Phong Nguyệt cười reo lên:
_ Phải rồi! Thay vì tụ khí tại đan điền thì Đào huynh ghi tán khí ra các kinh mạch, thay vì đả thông Nhâm Đốc thì ghi ngưng thở bế huyệt, cứ thế cho chúng luyện đến khi tẩu hoả nhập ma phát khùng điên luôn!

Khoảng giờ dậu thì Trấn Đông Quân bước vào. Hắn thấy Đào Long Vân viết được chừng mươi trang giấy thì cầm lên xem qua một lát. Hắn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ:
_ Dường như phép luyện công này không đúng nguyên lý vận hành kinh mạch thông thường. Ngươi chép có đúng chăng thế?

Đào Long Vân thản nhiên đáp:
_ Tôi chẳng hiểu gì nội công tâm pháp, chỉ là sách đọc làm sao nhớ y như vậy mà chép.

Trấn Đông Quân gật gù lẩm bẩm:
_ Cũng có thể lắm. Tâm pháp nội công thượng thừa ắt là cách luyện cũng phải khác biệt thì thành tựu mới cao được!

Hắn bèn hỏi tiếp:
_ Ngươi chép bao lâu thì xong?

Đào Long Vân nhăn nhó bảo:
_ Có thực mới vực được đạo! Đói meo như vầy đầu óc chả nhớ thêm chữ nào cả, ngươi thử ở vào hoàn cảnh của ta xem!

Trấn Đông Quân nói:
_ Được rồi, để ta bảo chúng mang thức ăn lên cho ngươi, nhưng đừng tìm cách kéo dài thời gian đấy!
_ Mang cho ta ít bánh trái là được chứ chờ nấu xong cơm chắc ta té xỉu rồi!
_ Dễ thôi, để ta bảo chúng nó sang nhà mụ Cả Béo bán bánh giò lấy nguyên nồi bánh giò của mụ về đây!

Hắn quay sang truyền lệnh cho thuộc hạ. Chàng đề nghị cởi trói cho hai người bạn để cùng ăn nhưng hắn lắc đầu:
_ Bắt hổ dễ, thả hổ khó. Ta không thể nào chấp thuận yêu cầu của ngươi được!

Rồi hắn lại nheo mắt cười nham hiểm:
_ Nếu tối nay người chép xong thì sáng mai ta thả ba người liền.

Hắn bỏ mấy tờ giấy đã viết vào áo rồi đi ra. Một lát sau có một tên mang đến một chiếc mâm đồng trên có đựng một dĩa đầy ắp bánh giò. Gã đặt mâm lên bàn rồi lui ra.

Đào Long Vân bóc bánh cầm đến mời anh em họ Vũ. Phong Lôi nhìn qua Phong Nguyệt nói:
_ Em ăn trước đi.

Phong Nguyệt mắc cỡ lắc đầu:
_ Em không đói. Trưởng huynh và Đào huynh dùng đi.

Phong Lôi nói:
_ Bậc anh hùng không nên câu nệ tiểu tiết. Chúng ta cần phải ăn mới có sức mà dùng sau này. Khi tìm đường thoát khỏi nơi đây thế nào cũng phải đấu nhau với bọn chúng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Đúng là Đào công tử, thông minh ghê cơ Smile
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 17:05

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Nguyệt bất đắc dĩ phải hé đôi môi xinh mọng ra cho Đào Long Vân đút vào. Nhìn nàng ăn nhỏ nhẻ thật đáng yêu. Nàng ăn xong chiếc bánh, chàng mang nước kê vào miệng. Nàng e lệ nhắp vài ngụm. Sau đó Long Vân mới mang bánh đến cho Phong Lôi. Chàng ta lắc đầu bảo:
_ Lý huynh dùng trước đi. Tôi là người luyện võ, chịu đựng được lâu hơn.

Long Vân đáp:
_ Nhân còn chưa có biến sự, Vũ huynh dùng bữa rồi vận công bảo toàn chân khí. Tôi dù sao tay chân cũng được tự do, có thể lấy lý do để kéo dài thời gian, chúng không làm gì được.

Phong Lôi nghe ra có lý bèn không từ chối nữa. Chàng ăn mạnh mẽ, vèo một lúc gần chục chiếc, một chiếc bánh chỉ cắn hai cái là sạch trơn. Nhìn thấy mâm bánh gần trống hoác, chỉ còn độ dăm ba cái, chàng nói:
_ Cảm ơn Lý huynh! Lý huynh dùng bánh đi.

Đào Long Vân đáp:
_ Vũ huynh dùng thêm cho đủ. Tôi là học trò, ăn uống chẳng bao nhiêu.
_ Tôi no rồi. Cho xin một bát nước uống thông cổ là đủ.

Đào Long Vân bóc bánh ăn, vừa thì thầm bàn tán với hai người:
_ Tuy biện pháp này kéo dài được một chút thời gian nhưng mình vẫn chưa có kế sách thoát thân. Để tôi tìm cách trộm dao cắt dây trói cho hai người.

Phong Lôi nói:
_ Dây gân bò này rất dai và chắc. Phải có bảo đao mới mong cắt đứt được!

Khi bốc cái bánh thứ hai lên Đào Long Vân chợt thấy một mẩu giấy nhỏ ló ra phía dưới. Chàng liếc nhìn không thấy mấy tên canh, liền mở ra coi, chỉ có vỏn vẹn hàng chữ viết: "Vờ đau bụng xin ra ngoài".

Biết có người ám trợ Đào Long Vân theo lời ghi trong giấy, làm bộ ôm bụng gọi mấy tên gác bên ngoài dẫn chàng ra dãy nhà xí phía sau. Chàng vô trong, khép cửa lại, hai tên côn đồ chia nhau đứng gác bên ngoài. Chợt nghe có tiếng động khẽ rồi tiếng kêu ứ hự và tiếng thân người đổ huỵch xuống. Có tiếng đập cửa gấp rút và một giọng người quen thuộc:
_ Long đệ ra nhanh nào!

Đào Long Vân mờ cửa bước ra thì thấy một bóng người đang đứng chờ, trên đất là hai thân người đổ gục, chính là hai gã canh gác. Chàng mừng rỡ kêu lên:
_ Phan đại huynh! Anh đến từ bao giờ?

Kẻ đó đúng là Phan Tường, lão nhăn mặt bảo:
_ Huynh chờ đệ ở đây cả nửa canh giờ, nảy giờ vừa đập muỗi, vừa phải bịt mũi ngăn mùi hôi thối. Thêm chừng nửa khắc nữa ắt là ta chết ngộp.

Long Vân thấy nghĩa huynh vì mình chịu cực khổ thì rất cảm động. Chàng hỏi:
_ Mấy ngày nay huynh ở đâu? Sao biết đệ ở đây?
_ Chuyện dài dòng lắm, để kể lại sau. Giờ huynh phải đưa đệ ra khỏi nơi này đã.

Đào Long Vân lưỡng lự:
_ Anh em họ Vũ còn bị trói trong ấy, rất là hung hiểm. Đệ không thể thoát thân riêng mình bỏ mặc họ.

Phan Tường lắc đầu:
_ Một mình đệ ta có thể cõng lên lưng chạy chứ thêm hai người thì ta chịu thua.

Đào Long Vân do dự không biết tính thế nào. Phan Tường bảo:
_ Nếu đệ thoát ra ngoài, trước mắt chúng chưa dám làm gì họ đâu. Khi đã an toàn rồi sẽ nghĩ cách tiếp.

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Ta cũng chưa có cách vẹn toàn để thoát thân. Trấn Đông Quân bảo sẽ thả chúng ta chỉ là nói dối, không chừng hắn sẽ thủ tiêu ngay khi bí kíp vừa chép xong. Hay ta cứ trốn ra rồi sau đấy trở lại thương lượng với hắn đổi bí kíp lấy người thì mình ở thế thượng phong hơn là bây giờ.

Chàng đành theo lời Phan Tường để lão cõng lên lưng leo tường vượt ra. Tài phi thiềm tẩu bích của lão thật là tuyệt diệu. Hai người thoát ra ngoài mà không một ai hay biết. Phan Tường chạy một mạch hơn nửa giờ đến một quán trọ liền leo luôn lên phòng.

Ái Hoa
(còn tiếp)
 

Phong Nguyệt ăn nhỏ nhẻ như thế thì làm sao có sức mà uýnh nhau nhỉ. Hay là cô ý làm điệu với Đào  công tử ha thầy?

Hồi hộp quá thầy ui, không biết Phong Nguyệt có hỉu lầm Đào công tử  là bỏ trốn một mình không nữa  :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 74 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 74 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 74 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 73, 74, 75 ... 87 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-