Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 41 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Tue 23 Aug 2011, 10:57


Cầu thơ tháng Tám
(tiếp bài Thơ tháng Tám của huynh Thiên Hùng)

Em trở về từ mùa thơ tháng Bảy
Hạ vẫn còn ôm mộng sắc trong tay
Gió vẫn buông từng sợi cuốn qua ngày
Lên cảnh vật cho tình trao vạn ngả

Con phố cũ với hàng cây xanh lá
Đã bao phen thay đổi dáng vui buồn
Những con đường đây đó vẫn tròn vuông
Cố níu kéo một vòm mơ tháng Bảy

Ai đếm được gió chiều hôm nay mấy !?
Có kết thành vương miện nắng đang mơ
Cho một lần hoa cỏ bước vào thơ
Duyên tích tụ trải dài lên huyễn thức

Từ tháng Bảy thơ đi tìm Ngưu Chức
Hỏi sông Ngân cầu Ô Thước còn đau
Khi bàn tay hoài bịn rịn trên cầu
Nhìn giọt lệ loang dần theo sóng nước

Em muốn đẩy thuyền thơ về trở ngược
Thuở hồng hoang hoa lá mới đâm chồi
Để Tiên Đồng Ngọc Nữ chẳng chia phôi
Giọt mưa ngâu không tràn lên tháng Tám

Chuyện đôi lứa sao vẫn hoài thương cảm
Gánh thơ về ... em chạm lá thu bay !!

Ái Linh
30/07/2011




... cái tựa thiệt là hay á KL ... cho ké nha :-bd


Cầu thơ Tháng Tám ... (tt)


Bàn tay đợi mãi bàn tay
Cầu thơ tháng Bảy trải dài nhớ thương

*** ***

Bởi cầu ấy vẫn chông chênh hư thực
Vẫn yêu thương hờn dỗi trộn vào nhau
Vẫn kết mầm hạnh phúc với khổ đau
Nên đã lỡ để muộn màng tháng Bảy

Cũng như anh
Thương em từ dạo ấy
Sao lời thương lại cứ mãi chần chờ
Để Paris chiều im gió ngẩn ngơ
Vòm mây tụ bơ vơ đầu ngọn Tháp

Để SF dạ sầu tư héo hắt
Nhớ sông Seine lộng bóng nước em cười
Gặm nhấm riêng mình hai chữ đơn côi
Nhòa theo ánh hoàng hôn chìm trên biển

Em nè
Nếu vạn vật còn đổi thay biến chuyển
Cả Chức Ngưu cũng có lúc tương phùng
Thì tại sao mình cứ mãi quay lưng
Khi chiếc cầu thơ giao mùa đã sẳn

Thử một lần theo thơ qua tháng Tám
Dầm mưa Ngâu thăm Ngưu Chức đôi vần
Níu mây hồng cột chiếc lá bâng khuâng
Đang hờn dỗi Thu về chưa thay áo

Em sẽ thấy giữa đất trời giông bão
Thơ vẫn hồn nhiên tha thiết mượt mà
Lỡ tháng Bảy muộn màng …
Cầu thơ tháng Tám … sẽ đón bước chân ta



Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Wed 24 Aug 2011, 03:34


Thank you Huynh Thiên Hùng tiếp theo với bài thơ thật hay ..., cho AL thời gian tìm chữ nhen Huynh ... lúc này ... hơi bị oải oải .... :449:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Sat 27 Aug 2011, 05:23


Như đã thấy mùa thu ...

Như đã thấy mùa thu ...
Chiếc áo lá vờn bay trong gió
Phất phơ một nỗi buồn tao ngộ
Điểm hẹn đây rồi ...
Thu ghé lại thăm em ...

Paris hôm nay gió nhạc vang rền
Mộ khúc hân hoan ... hàng cây trút lá
Mưa nhịp phách cho chân người tất tả
Vụt xuống đời róc rách giọt châu sa

Nhẹ đôi chân từng bước ... bước ngọc ngà
Thu dạo phố cùng mưa khoe bóng sắc
Em lội giữa thảm nhung vàng trên đất
Lòng vu vơ
xé mộng lá ru hời

Lá về đâu chiều nay
Sum họp đủ trăm ngày
Sao gánh buồn đem bán
Cho lem lấm bàn tay
Về đây lá về đây
Đôi mắt gió tràn đầy

Thơ thả rồi men tình lỡ say say
Em mời anh theo thơ vào trong lá
Chữ kết chữ trên từng câu rộn rã
Vòng tay chiều mở rộng đến bờ vai

Em đã thấy mùa thu buổi chiều nay
Đang nhè nhẹ mang thơ về dâng hiến
Để tất cả trong em là tự nguyện
Cùng khổ đau hạnh phúc với Paris

Và khi nào ...
anh ghé lại Paris
Em sẽ hát
bài tình ca trong gió
Gió Paris
thích trườn lên sóng cỏ
Ôm lá vàng
đùa giỡn với mùa Thu !!

Ái Linh
27/08/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Thu 01 Sep 2011, 04:00

Nửa ...

Nửa chữ xoa hồn thơ thật vui
Nửa bầu tâm sự cũng chôn vùi
Nửa đời sương gió còn rong ruỗi
Nửa chợ phong trần bước tới lui

al

Một ...

Một chiếc lá khô khúc khích cười
Một luồng gió lạ khoảng đôi mươi
Một vầng trăng dệt chùm hoa cưới
Một lũ côn trùng ráng sức bươi

al
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Thu 01 Sep 2011, 13:38

Hm... bầy vịt của QH sau mùa hè có lớn thêm chút nào không dạ?
Vẫn còn lạp cạp khi trăng lên?
Hôm nọ QH bảo có BBQ vịt ...hihi...còn chừa miếng nào cho LH hông đó?

Xin đừng quay quắc bắt tui chờ !
Nửa chén ...sao say , có mà mơ
Vịt nướng thơm ngon ai quảng cáo
Cứ nhè mủi ảo lại bay vào!


Phá tiếp chút nhen, một ngày nắng đẹp! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Fri 02 Sep 2011, 03:47

Lữ Hoài đã viết:
Hm... bầy vịt của QH sau mùa hè có lớn thêm chút nào không dạ?
Vẫn còn lạp cạp khi trăng lên?
Hôm nọ QH bảo có BBQ vịt ...hihi...còn chừa miếng nào cho LH hông đó?

Xin đừng quay quắc bắt tui chờ !
Nửa chén ...sao say , có mà mơ
Vịt nướng thơm ngon ai quảng cáo
Cứ nhè mủi ảo lại bay vào!


Phá tiếp chút nhen, một ngày nắng đẹp! Very Happy

hi Lữ Hoài,

Bầy vịt của QH lúc này đang đình công, nên quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó hà !
Trăng hay không trăng gì nó cũng lạp cạp hết Lữ Hoài ơi!
Mượn trong bếp của Shiroi, mời Lữ Hoài món vịt quay me nhen ....

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 28736710

Trong nhà chẳng rượu chẳng trà the
Chỉ có vài con lạp cạp hè
Bạn cứ lai rai ngồi nhậu nhé
Xin mời xực món vịt quay me

drunk
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Sat 03 Sep 2011, 04:44


Ngộ ...

Thu về hao một giấc mơ
Hồn thơ nguyên thủy bỗng ngờ ngợ yêu
Gió mang chiếc lá qua chiều
Thơ em bỗng ngộ ra điều nhớ thương

al
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Sat 03 Sep 2011, 13:10

quehuong đã viết:

hi Lữ Hoài,

Bầy vịt của QH lúc này đang đình công, nên quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó hà !
Trăng hay không trăng gì nó cũng lạp cạp hết Lữ Hoài ơi!
Mượn trong bếp của Shiroi, mời Lữ Hoài món vịt quay me nhen ....

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 28736710

Trong nhà chẳng rượu chẳng trà the
Chỉ có vài con lạp cạp hè
Bạn cứ lai rai ngồi nhậu nhé
Xin mời xực món vịt quay me

drunk

wow! nhìn dĩa vịt quay của Shiroi làm LH nhớ hôm nọ ăn ở Miramar ghê , merci 2 người đẹp! hearts
Nhưng chắc bếp nhà này ngon hơn... :nhay: LH chưa bao giờ ăn món vịt quay me lạ này....chua chua ngọt ngọt?

hihi... nghe vịt nhà QH bị mắc ....dịch đình công , tội nghiệp hông!
Chắc tại bà chủ lo đi vacance nên bỏ đói bầy vịt chớ gì? lol2

Không trăng , không rượu, không trà
Em chăm bầy vịt bao la giữa đồng
Loanh quanh mây gió chòi không
Đầm thơ ai thở hơi đồng nội xa ...

Lâu lâu tui ghé qua nhà
Nhâm nhi miếng vịt , la cà ... cũng vui!
Ngon thay me ngấm cái đùi
Cám ơn gia chủ đãi tui đã thèm!
:cheers:


Have a nice weekend QH ui! sunny


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Sun 04 Sep 2011, 04:09


Chắc Lữ Hoài ở vòng vòng đâu đây, sao biết tiệm ăn Miramar hay dzạ !
Có một lần thật tình cờ Qh vút ngang qua, thấy họ treo vịt quay lủng la lủng lẳng ...
Uh ... Qh không khéo tay vẽ vuông vẽ tròn, nên vịt lớn vịt nhỏ lần lượt bỏ đi rồi ... Smile

Cuối tuần vui vẻ Lữ Hoài nhen dd
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13Sun 04 Sep 2011, 20:07

quehuong đã viết:

Chắc Lữ Hoài ở vòng vòng đâu đây, sao biết tiệm ăn Miramar hay dzạ !
Có một lần thật tình cờ Qh vút ngang qua, thấy họ treo vịt quay lủng la lủng lẳng ...
Uh ... Qh không khéo tay vẽ vuông vẽ tròn, nên vịt lớn vịt nhỏ lần lượt bỏ đi rồi ... Smile

Cuối tuần vui vẻ Lữ Hoài nhen dd

Hihi...LH chạy vòng vòng thì có chứ không ở vòng vòng đâu đó đâu QH à ! Very Happy
hm...cái tiệm mì này cũng là kỷ niệm hồi xưa ,
nhớ lần đầu tới đó vào mùa Noel thật lạnh...chui vào ăn tô mì bốc khói ,
nhai sợi mì giòn rất giống ở quê nhà...nên thích lắm! dd
Nhưng mới đây, LH ghé ăn thấy không ngon nữa rồi xẹt qua định kiếm kem Berthillon ...
mà sao nhìn lại thấy không hấp dẩn nữa... rất tiếc tất cả những hương vị ngày xưa dường như không còn Crying or Very sad
kỳ hén? Rolling Eyes

Hm...vịt trời không cánh mà bay chớ có phải tại QH không khéo vẽ bày đâu nà?!
Thôi chắc tại đổi mùa...vịt tìm nắng ấm đó QH. :nhay:

Hãy cứ vui lên nhé! :hoa:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 24 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 41 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-