Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 36 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Sat 15 Jan 2011, 05:05

Thơ ... nhiên ...

Em muốn chải cho tóc thơ không rối
Cho tình yêu mầu nhiệm đến đăng ngai
Cho vầng trăng luôn rực rỡ nét ngài
Cho ngọn gió thoảng đùa ôm thân lá

Khi vạn vật tuần hoàn theo Tạo Hóa
Thì con thuyền mới êm ả dòng trôi
Chốn bình an mới dành sẵn chổ ngồi
Thang Trời Đất mỉm cười giao thế hệ

Em sẽ đến tìm anh nơi ước thệ
Trả thế gian những vò võ muộn phiền
Trăm tuổi đời xin kết đóa an nhiên
Thiên niên kỷ ấm nồng trăng với gió

Trăng và gió không cùng tên cùng họ
Thì đâu cần phải dè dặt yêu thương
Trăng không gió ... trăng chết rũ bên đường
Gió không trăng ... gió trương sình u ám !!

Ái Linh
14/01/2011

* Buồn buồn đem gió ra quay
* Đem trăng ra sấy cho nhầy nhụa thơ





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Tue 18 Jan 2011, 05:03


Đếm ...

Thơ về mây bỗng hết ngoan
Múc trăng đổ xuống cho vàng lối đi
Đêm nay ... ngọn gió chợt lì
Cứ ngông nghênh đếm cái kỳ dị thơ !!

AL 17/01/2011











Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Thu 20 Jan 2011, 05:54

Để hư vô còn chảy xuống nhựa tình

Em đã ngủ từ muôn ngàn lượng kiếp
Chợt hồi sinh, bừng dậy ở trong ta
Để giây phút bước qua triền mộng điệp
Hương vị nào thơm mát cả làn da

Em là khói là sương là trăng dại
Xuống trần gian bầu bạn với sông hồ
Ta con chữ run run như vướng ngải
Cũng cúi đầu cung phụng mấy lời thô

Từ nơi em ... ta có vầng mây thả
Có nắng chiều hắt xuống lũng đồi sâu
Có rừng hoang vi vu mùa băng giá
Ru lá vàng lả lướt cuốn về đâu

Em mãi mãi là bờ môi thơm mộng
Để hư vô còn chảy xuống nhựa tình
Phơi vóc ngửa uống từng cơn khát vọng
Ta thèm thuồng gạt bỏ hết lời kinh

Đường ảo diệu ... em đi bằng chân gió
Một nụ cười được kết cả nghìn sao
Pha mầu áo bằng bốn mùa nham nhở
Khai chén thơ bằng biến dịch cung hào !!

Ái Linh
20/01/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Mon 24 Jan 2011, 05:20

Trống không ....

Mở cánh cửa buồn
Thắp lên ngọn hoa đăng
Soi đường cho thơ
Nhè nhẹ bước vào
tim em .... tim em ....

Tay đan chiếc cầu vồng
Với muôn ngàn mầu sắc
Rực rỡ ... chiếu vào
trong thơ ... trong thơ ....

Trăng cho mượn cười ... em không cần
Gió hỏi thu mua ... em không bán
Vì em vẽ được thêm nét môi thơ
Nên ngoại cảnh dần tan biến

Đêm nay không mơ ánh trăng non
chầm chậm thả xuống hồ sâu
Không cầm ngọn gió
trêu đùa nhành liễu biếc
Chỉ có không gian yên lặng
Thật yên lặng ...
Để hoa cỏ ngủ yên
Trong màn sương êm ái ...

Đêm nay .... thơ cạn kiệt
Lòng em .... trống không !!

Ái Linh
23/01/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Wed 26 Jan 2011, 05:53


Xuân em ...

Muốn em mãi mãi còn xuân
Anh về đắp lại mấy lần phù hoa
Đôi môi xuân sẽ mặn mà
Trên nguồn sắc mới lời ca nguyện lành

Xuân cười cho ấm tình anh
Cho em mầu nắng tựa mành tịnh yên
Xuân về ôm ấp chữ duyên
Trồng cây hạnh phúc đeo kiềng an khương

Non sông bền vững miên trường
Hai bờ mộng mị tỏa hương rượu nồng
Xuân này tình sẽ ra bông
Hoa duyên nảy nở trên đồng vàng tươi

Xuân về mua lại tiếng cười
Và bao hương sắc tặng người người yêu
Từ khi nhặt cánh chiều chiều
Là thơ cũng biết đặt điều nhớ xuân !!

Ái Linh
25/01/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Fri 28 Jan 2011, 05:04

Thơ ... mềm như nước chảy

Em muốn đốt cho buồn theo sương khói
Mộng sẽ tàn theo ngọn lửa hoang sơ
Thiên cố sự đã nhiều năm mệt mỏi
Cuốn theo nhau yên ngủ dưới sâu mồ

Để tất cả không kề bên hiện thực
Lúc vào thu hờ hững với hương rừng
Không tiếc nuối tìm trăng rơi đáy vực
Khi Hạ về chẳng chở nắng trên lưng

Thơ từ đó sẽ mềm như nước chảy
Xuyên khe đời luồn lách mạch hồn nhiên
Bọt trắng xóa tung nụ cười sống dậy
Nghe thơm lừng một khúc nhạc triều thiên

Cành an tịnh xin bước về đậu nhánh
Đóa hoa tâm sẽ khoác áo thiên thần
Hàng dương liễu bổng trầm câu kinh thánh
Em xoay mình xa ảo ảnh phù vân

Em cúi xuống hôn bàn chân của Đất
Ngọn cỏ bồng hấp hối giữa sương mai
Mượn áo gió lên Trời trao chén mật
Trăng vô tình nên ngoảnh mặt nhún vai

Thơ lạnh cảm không cung đàn phách nhịp
Đã hết nằm vắt vẻo nhánh cây si
Đang lẩn tránh giấc huyền hồ mộng điệp
Trên tóc thơ đã cạn tuổi xuân thì !!

Ái Linh
27/01/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Sat 29 Jan 2011, 06:30

Thơ rừng ....
(Cảm tác từ sự tranh đấu can đảm của nhân dân chống lại bọn độc tài ....)

Ta bước xuống cho thơ rừng mọc lá
Cho nhánh sầu quanh quẩn giữa đồi si
Gọi tên người cho lệ đọng quanh mi
Cho âm nhạc chực tràn cung trỗi dậy

Kia trời khảy nốt bi ai luyến láy
Tà huy ơi! sao đốt nén nhang sầu
Mấy vạn ngày ngươi đã giấu đi đâu
Thơ kiếm mãi để mài châu trích lệ

Túi không đáy để tham sân khống chế
Dạ sụt sùi khi bóng xế chiều nghiêng
Chốn trần ai có phải lắm lụy phiền
Gió tức tưởi trên bước đường ngang dọc

Sông núi hỡi oán hờn dâng chất ngất
Tiếng rên la vang dậy bốn phương trời
Ngọn bút gào tranh đấu khắp mọi nơi
Giành hơi thở cho tương lai rực sáng

Máu loang chảy lót đường cho năm tháng
Ngọn lửa hồng thiêu sạch đám quan ô
Để nhân dân gom góp chút xương khô
Gầy dựng lại bằng đôi bờ trí tuệ !!

Ái Linh
28/01/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Sun 30 Jan 2011, 05:34

Hai lối về ... không nhau !!
(cảm)

Đã hết, thôi rồi ... thôi đã hết !
Em về ướp lại mảnh trăng khô
Anh thiêu cho cháy thời vụng dại
Hai khối hàn băng trượt xuống hồ

Tơ hồng chưa dứt ... thành ra nợ
Hai chữ duyên phần mực bỗng loang
Múc nửa trăng vàng thơ đổ xuống
Ngâm dòng ẩm mốc chốn hồng hoang

Hôm qua ... ta xé tình trên giấy
Quằn quại đau thương chở mộng vào
Rỉ nhớ trong tim phồng sắc áo
Mới hay yêu dấu vẫn còn nhau

Mà sao hai lối về như lạc
Em bước chênh vênh giữa bụi hồng
Sắc tố anh trao chừng đã khác
Nỗi buồn loang rộng lấp hư không !!

Ái Linh
29/01/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Sat 05 Feb 2011, 16:18

.... tháng Hai ....

Chiếc xe tháng Hai ...
chở đầy băng giá ...
Đi ngang qua cái giỏ sầu,
một nhúm buồn ... rơi xuống !

Tháng Hai ... nhức nhối ...
da thịt buốt đau ...
cánh tay co ruỗi quặc quẹo
Mắng vốn cái đầu chiêm bao ....

Đông hứng nắng ....
nướng cho giòn hoa tuyết,
Nấu cho chín cái lạnh căm,
mời tháng Hai ... khai vị !

Tháng Hai về ...
hỏi mượn anh ...
một góc nhìn hoa bướm
Cho đôi mắt em đầy thơ

Lâng lâng ... lâng lâng
Ta cùng vẽ lại mảng trời xanh
.... tháng Hai .... !

Ái Linh
05/02/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13Sun 06 Feb 2011, 05:51


Vu vơ ...

Có con dốc mặt trời
Đăm chiêu nhìn khe nắng
Hỏi đường tình trăm ngõ
Ngõ nào đến thương yêu

Mua một giấc xuân tiêu
Cho e thẹn sắc kiều
Ươm vòm cây kẽ lá
Thơm gió ngàn hiu hiu

Em theo cánh chim chiều
Leo lên đồi tìm gió
Lội xuống biển chăn nghêu
Ôm cát vàng trăn trở

Anh có về bên nớ
Cột vài cụm gió tơ
Thả theo đuôi tóc mợ
Dệt dùm em chút mơ

Mai ... câu giấc vu vơ
Bước lên phà phá mộng
Ngữ ngôn vài tiếng lóng
Mình hí lộng bằng thơ !!

Ái Linh
05/02/2011




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 36 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-