Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 30 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Sun 02 May 2010, 21:02

À ơi...ơi à...

Ai bảo xuân về
Để tháng Năm không là em
Cơn buồn không mặc cả
Bài ca dao đơn lẻ âm thầm

Anh đến như làn gió
Con tim em bỗng dưng xao động
Dồn dập...lao xao...
Con sóng tình một lần chao đảo....

Tháng Năm vo tròn cõi nhớ
Mắt xuân đờ đẫn thâm quầng
Bàn tay chưa buông sợi nhớ
Nghiền ngẫm cái chữ yêu đương

Và rồi anh đi như làn gió
Xuân lại buồn khóc lụt tháng Năm
Thơ em lạc vào trũng tối
Bên góc vườn lạc tiếng tri âm

À ơi... ơi à...

Cái gió mang cả tình tôi
Về xay trong nhớ đơm chồi tháng Năm
Nắng vàng học cách chơi khăm
Đúc cây ra lá đúc căm ra hờn

Tháng Năm ngồi viết thực đơn
Ra vài ba món có đờn trăm dây
Buồn buồn đánh nhạc vào mây
Đêm đêm gõ trống cho xây xẩm trời

Kéo nàng nguyệt xuống trần chơi
Bắt thơ lõa thể nằm phơi núi rừng
Hai gò ngực chữ lồng khung
Một vùng dị thảo bềnh bồng khói tơ

Hạc say... rớt giữa đôi bờ
Ta say... nốc cạn chén chờ đợi nhau !!

Ái Linh
02/05/2010


Được sửa bởi quehuong ngày Tue 09 Oct 2012, 03:41; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Sun 02 May 2010, 21:36

Ta và Thơ ...

Bài thơ tình em gởi tặng cho anh
Là khói yêu trong hồn sương lãng mạn
Nướng bánh mây cho chín nàng nguyệt sáng
Mình cung nhau đối ẩm chén tương phùng

Gác mộng vàng ta thắp ngọn nến chung
Kề gối mơ anh hùng bên mỹ nữ
Làn tóc đêm ngọt ngào hương hoa sứ
Chén rượu nồng, say ... say suốt canh thâu !

Đàn tính tang đùa giỡn khúc Phụng Cầu
Nốt trầm bổng từng xâu về nhún nhẩy
Em đa tình bờ vai trần run rẩy
Ta tục trần rực cháy cả bờ môi

Em và Ta hình bóng chẳng ngăn đôi
Em kênh kiệu ngước lên đồi kiêu hảnh
Ta trơ tráo lui vào sương khói lạnh
Thắt nơ tình hiu quạnh bến Tầm Dương

Đàn Tỳ Bà ai dạo khúc bi thương
Làn hơi oán ... soi bàn chân dạ khách ...!!

Ái Linh
02/05/2010







Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 04 May 2010, 00:06

Đầm Uyên Ương, tên này nghe ngọt tai lắm á AL .... :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 04 May 2010, 02:53

Tấm tranh "Uyên ương hý thuỷ" cho trang thơ mới của bát tỷ nè

Góc Mưa Rừng ... Uyenuo10
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 04 May 2010, 03:08

WOWWW ...đẹp tuyệt ...dễ thương quá Shiroi . Cám ơn Shiroi nhiều ...nhiều ...
Góc Mưa Rừng ... 865634


* Thôi rồi ...ổng nằm chờ sẵn sàng rồi đó hả ... râu ria dựng đứng hết rồi , mặt quạu lại .... chắc ổng đang giận ... Góc Mưa Rừng ... 900941
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 04 May 2010, 03:15

quehuong đã viết:

* Thôi rồi ...ổng nằm chờ sẵn sàng rồi đó hả ... râu ria dựng đứng hết rồi , mặt quạu lại .... chắc ổng đang giận ... Góc Mưa Rừng ... 900941

hahahahaha

làm Shiroi nhớ tới ... anh Ái Hoa :laughing:
mỗi lần ổng quạu, râu ria ổng dựng đứng hết thiệt :giantoelua:

hổm rày ổng bận quá ít vô, ổng vô đây ổng đọc được chắc Shiroi .... ngủm củ tỏi :laughing:

Shiroi dzọt nha bát tỷ, có gì bát tỷ đỡ dùng Shiroi :biking:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 04 May 2010, 23:52

Để Qh đặt Khủng Long ở đây làm bảo vệ cho mấy chị em mình há ... Góc Mưa Rừng ... Icon_smile



Góc Mưa Rừng ... Incisivosaurus1
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Wed 05 May 2010, 00:33

" Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy , Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa . "
(Sỹ Khuê thiền sư)

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Vì sao hoa rụng
Vì sao nước cuốn trôi

Tình trong hoa đã làm rung động nước
Sao nước vô tình chẳng hiểu được ý hoa
Nước vẫn nhẹ nhàng nước chở hoa đi
Hoa cứ u buồn trôi theo giòng nước biếc

Ngày xuân tàn, tàn hoa rụng
Lưu thủy vô tình, lưu thủy ngược về đâu !?

04/05/2010


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Thu 06 May 2010, 04:37

Thơ buồn tháng Năm ...

Tháng Năm đi tìm cánh gió
Gom buồn về ... rồi lại thả trong thơ
Ngớ ngẩn bồ câu rướn cổ ngóng chờ
Những cánh hoa xuân thẩn thờ bên điểm hẹn

Sương lạnh hoài đong luồng gió đến
Trăng buồn cố đợi bóng ai về

Chạnh nhớ đêm nào nguyệt tắm đồng quê
Rừng xào xạt vân vê từng chiếc lá
Đêm trút sầu tỏ hồn người khách lạ
Tiếng dế kêu rỉ rả khúc ly tình
Ngọn lửa hồng diễm ảo lung linh
Tâm dao đông ... ngâm mình trong bể ái

Chơi vơi sóng vỗ ngàn câu dại
Rón rén thu về vạn mối say

Nguyệt cầm nắm chặt trong tay
Mà sao phút chốc thả bay cuối trời !!

Ái Linh
06.05.2010

* Phượng Cầu ngả ngớn trong mơ
* Tơ loan rã mối để thờ ơ nhau


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13Tue 11 May 2010, 04:56

Bên góc buồn ký ức

Đêm chợt hồng như chân trời ráng đỏ
Em ngây ngô như con bướm vừa say
Nơi địa ngục đã bao lần chạm ngõ
Mùi hương tình vẫn bám chặt trên vai

Cơn khát vọng từ khi nào vây bủa
Đôi mắt em lấp lánh những vì sao
Tình yêu đến búng xòe văng tua tủa
Ôi đam mê! Ngây ngất chén rượu đào

Máu cuồng cuộn trào dâng thành ngọn sóng
Chất lưu huỳnh tẩm cháy khét làn da
Ta trong em bỗng nhiên thành bất động
Ngỡ toàn thân trăng tỏa sáng quỳnh hoa

Em giết ta bằng nụ hôn truyền cảm
Cột đời nhau bằng năm tháng tội tình
Thả mộng mơ trên giường hồng cõi tạm
Trăng dại khờ trong mây nước phiêu linh

Đêm nay nhé! Xin hình ôm bóng đổ
Để đôi tay lật ngửa kiếm tìm nhau
Một chút thôi đùa vui trong ái ố
Rồi tàn đêm quên hương gối chăn nhầu

Theo năm tháng bên góc buồn ký ức
Mối tình thơ chôn giấu tận linh hồn
Ta trở mình buông thơ vào đáy vực
Em đeo tình đi gảy nốt dại khôn

Ái Linh
11/05/2010

* Em là cánh gió trăng hay mộng
* Ta thích vô tư giả tiếng đàn


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 30 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-