Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 50 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Tue 09 Oct 2012, 04:31


Chiều thu ...

Về đây nghe gió trở mình
Trong vùng ngốc nghếch ngỡ tình trốn quanh
Như tàng lá sắp lìa cành
Chênh vênh cả buổi chiều xanh xao chiều

Trên cành chim bặt tiếng kêu
Giữa trời mây cũng buồn hiu dáng gầy
Công viên ghế đá hàng cây
Rủ nhau đi hết những ngày điếu tang

Đôi chân sỏi đá cũng vàng
Mùa thu trở lại vỡ toang chén sầu
Vỡ toang màu sắc ngọc châu
Vô vườn thượng uyển thảy cầu lả lơi !!

Ái Linh
09/10/2012







Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Thu 11 Oct 2012, 04:42


Nhịp cầu thu ...

Thu về thơ trống rỗng
Chiêm bao bỗng thẹn thùng
Ngọn đèn từng chung bóng
Đứng một mình rưng rưng

Trong góc buồn thăm thẳm
Mặt trời biết ngủ say
Mưa thu tràn lệ đẫm
Ướt át đã nhiều ngày

Gió thu lần theo cửa
Tha thiết gọi tên người
Côn trùng buồn chất chứa
Rỉ rả khúc tàn hơi

Thơ chẳng thèm quyến luyến
Ta cứ hốt tàn tro
Dòng thu dài cốt truyện
Ta rụt rè tay co ....!

Này thu ... người tình lỡ,
cho ta mấy nhịp cầu,
vòng tay buồn dang dỡ
Thơ về lại mấy câu !

Ái Linh
11/10/2012










Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Mon 15 Oct 2012, 05:01


Chén mông không đầy hương ngôn ngữ

Hứng thời gian để mùa lưng chén cạn
Hé môi cười cho rớt dải sao khuya
Đêm nuốt vội vầng trăng non rón rén
Kéo màn sương che lấp nẻo đi về

Đâu tiếng khóc của trời thu hiu quạnh
Khi từng câu từng chữ đã im lìm
Em nghe gió năm canh rời rạc cánh
Cố len vào trong góc phổi buồng tim

Lau lệ gió bẻ sầu tương ký thác
Thả chữ tình cho gió cuốn mây trôi
Em trở lại một ngàn đêm đối mặt
Đếm sao thưa rơi rụng giữa lưng đồi

Nếu chén mông không đầy hương ngôn ngữ
Thì có lẽ đuôi mắt chẳng thêm dài
Đêm tĩnh lặng nghe hồi chuông cổ tự
Ngơ ngác dường lạc mất chốn bồng lai

Như chiếc lá vàng thu ngoài song cửa
Bám trên cành cao giọng khúc hoan ca
Cuộc trần hoàn em đã tròn phân nửa
Bóng thời gian cứ mặc sức gào la!!

Ái Linh
15/10/2012








Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Tue 16 Oct 2012, 03:43

Chén mông không đầy hương ngôn ngữ

Hứng thời gian để mùa lưng chén cạn
Hé môi cười cho rớt dải sao khuya
Đêm nuốt vội vầng trăng non rón rén
Kéo màn sương che lấp nẻo đi về

Đâu tiếng khóc của trời thu hiu quạnh
Khi từng câu từng chữ đã im lìm
Em nghe gió năm canh rời rạc cánh
Cố len vào trong góc phổi buồng tim

Lau lệ gió bẻ sầu tương ký thác
Thả chữ tình cho gió cuốn mây trôi
Em trở lại một ngàn đêm đối mặt
Đếm sao thưa rơi rụng giữa lưng đồi

Nếu chén mông không đầy hương ngôn ngữ
Thì có lẽ đuôi mắt chẳng thêm dài
Đêm tĩnh lặng nghe hồi chuông cổ tự
Ngơ ngác dường lạc mất chốn bồng lai

Như chiếc lá vàng thu ngoài song cửa
Bám trên cành cao giọng khúc hoan ca
Cuộc trần hoàn em đã tròn phân nửa
Bóng thời gian cứ mặc sức gào la!!

Ái Linh
15/10/2012

... góc mưa rừng của Kl lúc nì nhiều bông quá, Khòm dzô bị lạc hổng bít chổ ga lun ... ké chổ nầy vậy nha Kl vì hihihiii Góc Mưa Rừng ... - Page 41 149181

Ngôn ngữ tình dệt mộng hương Xuân

Nếu em nghe được thời gian lên tiếng
Dù mừng vui hay cay đắng ngậm ngùi
Thì là em vẫn mãi còn lưu luyến
Một bóng hình em nghĩ đã xa xôi


Bởi nếu ai không chữ tình ray rức
Há bận tâm tiếng khóc của trời thu
Há tìm trăng mông lung đêm nguyệt thực
Giữa buồn tênh lạc lỏng chuỗi ngôn từ


Em nè,
có thật không lá thu ngoài song cửa
Bám trên cành con cao giọng hoan ca … (ý thơ AL)
Hay chỉ là lời trách hờn ai hứa
Qua hạ xuân lá giữ chẳng phai nhoà


Bởi lá biết tình yêu là đuổi bắt
Và yêu nhau đâu nhất thiết gần nhau
Mà mỗi chữ hay đôi dòng … góp nhặt
Của rừng thơ, với lá … thoả mong cầu


Thì chén mộng không đầy hương ngôn ngữ (ý thơ AL)
Tự nhiên thôi, với cảm nghĩ ngại ngần
Nhưng nếu …
Em
Anh
Ngủ yên quá khứ
Ngôn ngữ tình,
sẽ dệt mộng hương Xuân …



Hai Khòm Góc Mưa Rừng ... - Page 41 787999
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Thu 18 Oct 2012, 04:24


... góc mưa rừng của Kl lúc nì nhiều bông quá, Khòm dzô bị lạc hổng bít chổ ga lun ... ké chổ nầy vậy nha Kl vì hihihiii Góc Mưa Rừng ... - Page 41 149181

Ngôn ngữ tình dệt mộng hương Xuân

Nếu em nghe được thời gian lên tiếng
Dù mừng vui hay cay đắng ngậm ngùi
Thì là em vẫn mãi còn lưu luyến
Một bóng hình em nghĩ đã xa xôi


Bởi nếu ai không chữ tình ray rức
Há bận tâm tiếng khóc của trời thu
Há tìm trăng mông lung đêm nguyệt thực
Giữa buồn tênh lạc lỏng chuỗi ngôn từ


Em nè,
có thật không lá thu ngoài song cửa
Bám trên cành con cao giọng hoan ca … (ý thơ AL)
Hay chỉ là lời trách hờn ai hứa
Qua hạ xuân lá giữ chẳng phai nhoà


Bởi lá biết tình yêu là đuổi bắt
Và yêu nhau đâu nhất thiết gần nhau
Mà mỗi chữ hay đôi dòng … góp nhặt
Của rừng thơ, với lá … thoả mong cầu


Thì chén mộng không đầy hương ngôn ngữ (ý thơ AL)
Tự nhiên thôi, với cảm nghĩ ngại ngần
Nhưng nếu …
Em
Anh
Ngủ yên quá khứ
Ngôn ngữ tình,
sẽ dệt mộng hương Xuân …



Hai Khòm Góc Mưa Rừng ... - Page 41 787999


Bông đâu mà bông huynh ơi, toàn là cóc nhái ễnh ương nhảy vô hang rồi nhảy ra không hà .... horangche
Có người bứt tóc quăng vô rừng ... thì ta cứ nhổ gâu (ông hàng xóm) chọi lại cho sợ chơi ... :ngoackep:

Ngôn ngữ thời gian ...

Thu trở về man mác phố chiều nay
Như con bệnh không bao giờ chữa khỏi
Ngọn gió sầu nhá nhem vì cơn đói
Bò theo mưa ngụp lặn bám vai người

Anh có biết ... sao lá bỏ cuộc chơi!
Đâu phải vì trách hờn cây phụ bạc
Hay mơ ước một thiên đường to tát
Mà buông mình theo dòng nước mưa trôi

Tuổi thời gian ... đã từng ước hẹn rồi
Con đường tình sẽ cùng thu bước dạo
Thì dẫu ... mây mù sương pha giông bão
Lá vẫn hòa cùng ngôn ngữ thời gian !

Nếu quá khứ là vùng vẫy héo tàn
Thì hiên tại cũng trầm luân nghiệt ngả
Tương lai .... có chắc đũa thần biến hóa
Để lá hoài duyên dáng nét hương xuân !

Cầm trên tay một chiếc lá vô hồn
Anh có nhớ nụ cười tươi hớn hở
Khi xuân đến nguồn tin yêu rạng rỡ
Lúc hạ về tha thướt cả triền xanh

Giao điểm dừng chân
kết chữ duyên thành
Nhặt lá mùa thu
đan từng chiếc bóng
Chờ gió về
đắp thêm vài canh mộng
Em ... Anh,
đồng hành
với
ngôn ngữ thời gian !?

Ái Linh
18/10/2012

* Lâu quá không viết thơ kiểu này, bây giờ chữ nghĩa bị co cụm mất rồi .... :singi:









Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Wed 24 Oct 2012, 04:50


Đàn thu ...

Tóc mây
chải xuống
đồi hoang

nương theo gió
ngỡ ngàng bước chân
Thu về
vuốt mặt tình nhân
Vầng trăng chênh chếch
thoắt gần thoắt xa

Đất Trời
búng ngón tay ngà
Kéo dây mộng mị
lướt qua tịnh đàn
Tấu bài
Dạ Cổ Hoài Lang
Tình ơi
thiếp ngóng trông chàng
biết chăng !?

Ái Linh
24/10/2012

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Thu 25 Oct 2012, 17:28

quehuong đã viết:

Đàn thu ...

Tóc mây
chải xuống
đồi hoang

nương theo gió
ngỡ ngàng bước chân
Thu về
vuốt mặt tình nhân
Vầng trăng chênh chếch
thoắt gần thoắt xa

Đất Trời
búng ngón tay ngà
Kéo dây mộng mị
lướt qua tịnh đàn
Tấu bài
Dạ Cổ Hoài Lang
Tình ơi
thiếp ngóng trông chàng
biết chăng !?

Ái Linh
24/10/2012

Muốn để bông nhưng sợ anh TH chóng mặt...mà sợ nhất là nghe QH nói bứt râu chọi á ! pale
hm... buồn buồn mà nghe tiếng đàn tình tang ...
làm ngứa tay gõ gõ cho ếch nhái trong rừng hát chơi dd
QH cho LH tiếp vần với nhen :mim:

Cung Sầu

Nốt buồn...
Xé nửa vầng trăng...
Lệch đường sao rụng
Trời hằn cơn đau!

Dây tơ ...
Rung cảm Gành Hào
Hoài Lang xót dạ
Má đào khuê ly

Bàng hoàng ...
Cách nhịp thu đi
Điệu sầu hụt hẫng ...
Bởi vì nhớ ai!

Tơ vương ...
Phủ kín đôi vai
Đắp bờ tình mộng bên đoài...
Thấy chăng?

Lữ Hoài -Oct 25'12

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Sat 27 Oct 2012, 05:24

Lữ Hoài đã viết:

Muốn để bông nhưng sợ anh TH chóng mặt...mà sợ nhất là nghe QH nói bứt râu chọi á ! pale
hm... buồn buồn mà nghe tiếng đàn tình tang ...
làm ngứa tay gõ gõ cho ếch nhái trong rừng hát chơi dd
QH cho LH tiếp vần với nhen :mim:

Cung Sầu

Nốt buồn...
Xé nửa vầng trăng...
Lệch đường sao rụng
Trời hằn cơn đau!

Dây tơ ...
Rung cảm Gành Hào
Hoài Lang xót dạ
Má đào khuê ly

Bàng hoàng ...
Cách nhịp thu đi
Điệu sầu hụt hẫng ...
Bởi vì nhớ ai!

Tơ vương ...
Phủ kín đôi vai
Đắp bờ tình mộng bên đoài...
Thấy chăng?

Lữ Hoài -Oct 25'12


.. hihi ... đừng sợ Lữ Hoài ơi .... râu bứt ra chọi hết trơn rồi Twisted Evil
Cám ơn Lữ Hoài đã gõ gõ chữ .... làm cho cóc nhảy ra hang thêm đây ...

Gió thu ...

Gió
chờ
trĩu hạt mưa giăng
Mùa thu lả ngọn
cong quằn sắc hương
Về
xây
một giấc mộng trường
Cho mây ươm chín
trái thương đợi chờ

Bên chiếc lá
thơ nằm mơ
Phơi trái tình hờ
bổ trái tình câm
Ngày mai
thu bước
âm thầm
Lắng nghe trong gió
điệu thăm thẳm buồn !

Quê Hương
27/10/2012

Chúc Lữ Hoài vui khỏe há ... :bong:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Sun 28 Oct 2012, 16:29

quehuong đã viết:

.. hihi ... đừng sợ Lữ Hoài ơi .... râu bứt ra chọi hết trơn rồi Twisted Evil
Cám ơn Lữ Hoài đã gõ gõ chữ .... làm cho cóc nhảy ra hang thêm đây ...

Gió thu ...

Gió
chờ
trĩu hạt mưa giăng
Mùa thu lả ngọn
cong quằn sắc hương
Về
xây
một giấc mộng trường
Cho mây ươm chín
trái thương đợi chờ

Bên chiếc lá
thơ nằm mơ
Phơi trái tình hờ
bổ trái tình câm
Ngày mai
thu bước
âm thầm
Lắng nghe trong gió
điệu thăm thẳm buồn !

Quê Hương
27/10/2012

Chúc Lữ Hoài vui khỏe há ... :bong:



À, nghe vậy thì an tâm ...lên rừng dd
Cám ơn những dòng thơ của QH... hearts
vẫn luôn mang đầy cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng :bong:
cho phép LH ...ộp ộp tiếng ểnh ương nhen Very Happy

Tiếng Thu

Cung sầu gió động mùa sang
Xoáy cành liễu mộng quặn hàng cây thương...

Hồn mơ
Bổng dậy
Mềm sương
Chạnh lòng
Trăn trở
Dư hương
Gọi về...

Chiêm bao một ánh Tú Khuê
Rừng khuya thức giấc vân vê lá vàng...
Trầm âm đất thở chứa chan
Khúc tình hiu quạnh bạt ngàn tiếng thu


Lữ Hoài -Oct 28'12

Mến chúc QH và các bạn ngày cuối tuần dịu mát hương thu :hoa:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13Wed 31 Oct 2012, 05:04

Thank you Lữ Hoài ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 41 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 41 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 50 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-