Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Fri 16 Dec 2022, 11:55

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Trăng chào Thầy ạ
Đi bộ đội như ku Tửng chắc hồi nào á Thầy, chứ bi zờ, ngoại trừ lẻ tẻ mấy dzụ chết trong quân ngũ, còn lại cứ đúng hạn là được dzìa nhà, được phát tiền mang dzìa nhà và nhất là được toàn xã hội tôn vinh, ưu tiên tuyển dụng vào mấy công việc như bảo vệ đó Thầy.

thì hồi nẳm đó T., chắc lúc TM còn chưa sinh ra nữa!   :pp:  
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Fri 16 Dec 2022, 17:48

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Tiếc quá, giá hùi đó được gặp bạn P của Tửng sửa tướng đi, có khi em cũng được làm lãnh đạo :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Sat 17 Dec 2022, 07:08

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Trăng chào Thầy ạ
Đi bộ đội như ku Tửng chắc hồi nào á Thầy, chứ bi zờ, ngoại trừ lẻ tẻ mấy dzụ chết trong quân ngũ, còn lại cứ đúng hạn là được dzìa nhà, được phát tiền mang dzìa nhà và nhất là được toàn xã hội tôn vinh, ưu tiên tuyển dụng vào mấy công việc như bảo vệ đó Thầy.

Hùi còn... chính quyền nói một đàng làm một nẻo đó T. Bảo đi nghĩa vụ 3 năm mà 4-5 năm được tha về là mừng hết lớn!   :cuoivuivui:  

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Sat 17 Dec 2022, 07:09

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Tiếc quá, giá hùi đó được gặp bạn P của Tửng sửa tướng đi, có khi em cũng được làm lãnh đạo :tongue:

lãnh đạo hay là... lãnh đạn? :bitchitlin:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Sat 17 Dec 2022, 18:47

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Tiếc quá, giá hùi đó được gặp bạn P của Tửng sửa tướng đi, có khi em cũng được làm lãnh đạo :tongue:

lãnh đạo hay là... lãnh đạn?  :bitchitlin:

Em quên, làm quản lý ạ lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Thu 22 Dec 2022, 08:35

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thế nhưng tướng pháp cũng chẳng giúp Tửng, lá số tử vi của Tửng không có Hoá Khoa Hoá Quyền chiếu mệnh nên suốt đời chỉ làm lon ton đừng hòng mon men nắm giữ dù chỉ là một chức vụ quản lý quèn của đại đội. Thật ra thì cung Thân của Tửng giáp Hoá Khoa Hoá Quyền, thầy bói bảo là Tửng sẽ thân cận nhiều người có khoa bảng và chức quyền. Thân cận thôi chớ không phải bản thân, và Tửng thấy mình cũng chẳng được lợi lộc gì ở sự thân cận này. Trong lúc ban chỉ huy đã quyết định bổ nhiệm Tửng chờ ngày công bố thì ngày nọ Tửng được gọi lên văn phòng nhận lệnh chuyển đơn vị. Đơn vị mới của Tửng là Đoàn 210 đóng ở phía trên Bình Long, dưới Xuân Lộc. Bình Long và Xuân Lộc là hai chiến trường dữ dội nhất trước ngày 30 tháng tư, đã vang lừng tên tuổi của 2 tướng lãnh VNCH là Lê Văn Hưng và Lê Minh Đảo. Nguyên nhân là do sự can thiệp của Thầy S., một giáo sư tên tuổi ở Khoa học đại học đường Sàigòn. Sau ngày 30/4/75 trong lúc đa số trí thức còn hoang mang mất phương hướng vì không biết sẽ bị đối xử thế nào, một số đã vượt biên, hoặc thoát ra nước ngoài tiếp tục cống hiến cho Khoa học, hoặc vùi thây ngoài biển cả, hoặc bị bắt thụ án lưu đày trong trại cải tạo chờ sự khoan hồng của chính quyền, còn vị giáo sư này đã mạnh dạn hợp tác với các lãnh đạo Thành phố như ông Bí thư Võ Văn Kiệt, chủ tịch Võ Trần Chí để chuyển xoay bế tắc cho nền kinh tế nước nhà. Vào thời này, Việt Nam bị cấm vận từ các nước Tây phương, mất hỗ trợ từ các nước anh em, mà các kho dự trữ hàng hoá đầy ắp ở miền Nam của chế độ trước đã bị vét cạn sạch. Không có hàng tiêu dụng nên Thành phố khuyến khích phát triển khoa học nhằm tạo nguồn hàng trong nước để bổ sung nhu cầu ăn mặc cho dân chúng, vì vậy bắt đầu có chủ trương trọng đãi các trí thức ưu tú như Thầy S.

Qua công tác Thầy S. thường tiếp xúc với các lãnh đạo thành phố và quân khu 7, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Phó tư lệnh Quân Khu 7, Cục trưởng Cục xây dựng kinh tế, đơn vị chủ quản của Đoàn 600 và Đoàn 210. Thầy S. bảo với Thiếu tướng Lâm là trình độ Đại học của Tửng mà đi cuốc đất trồng mì thì hiệu suất không cao bằng nông dân chính gốc nên tốt nhất đưa về bên công nghiệp thì hơn!

Đoàn 210 là một Trung đoàn xây dựng kinh tế đóng ở khu vực núi đá vôi nằm giữa Bình Long và Xuân Lộc. Trung đoàn gồm có 3 đại đội. Đại đội 3 (C3) ở sâu vào trong núi phụ trách khai thác đá. Đại đội 2 (C2) ở giữa phụ trách lò nung vôi từ đá khai thác vận chuyển đến. Đại đội 1 (C1) nằm gần trục lộ phụ trách sản xuất xi măng. Nhà máy xi măng vẫn còn đang xây dựng với máy nghiền trôn xi măng được chế tạo và lắp đặt bởi Tổ hợp cơ khí Đồng Tâm. Nhờ sự tiến cử của Thầy S., Tửng được bố trí về phụ trách kỹ thuật cho nhà máy xi măng của Trung đoàn.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Thu 22 Dec 2022, 15:15

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thế nhưng tướng pháp cũng chẳng giúp Tửng, lá số tử vi của Tửng không có Hoá Khoa Hoá Quyền chiếu mệnh nên suốt đời chỉ làm lon ton đừng hòng mon men nắm giữ dù chỉ là một chức vụ quản lý quèn của đại đội. Thật ra thì cung Thân của Tửng giáp Hoá Khoa Hoá Quyền, thầy bói bảo là Tửng sẽ thân cận nhiều người có khoa bảng và chức quyền. Thân cận thôi chớ không phải bản thân, và Tửng thấy mình cũng chẳng được lợi lộc gì ở sự thân cận này. Trong lúc ban chỉ huy đã quyết định bổ nhiệm Tửng chờ ngày công bố thì ngày nọ Tửng được gọi lên văn phòng nhận lệnh chuyển đơn vị. Đơn vị mới của Tửng là Đoàn 210 đóng ở phía trên Bình Long, dưới Xuân Lộc. Bình Long và Xuân Lộc là hai chiến trường dữ dội nhất trước ngày 30 tháng tư, đã vang lừng tên tuổi của 2 tướng lãnh VNCH là Lê Văn Hưng và Lê Minh Đảo. Nguyên nhân là do sự can thiệp của Thầy S., một giáo sư tên tuổi ở Khoa học đại học đường Sàigòn. Sau ngày 30/4/75 trong lúc đa số trí thức còn hoang mang mất phương hướng vì không biết sẽ bị đối xử thế nào, một số đã vượt biên, hoặc thoát ra nước ngoài tiếp tục cống hiến cho Khoa học, hoặc vùi thây ngoài biển cả, hoặc bị bắt thụ án lưu đày trong trại cải tạo chờ sự khoan hồng của chính quyền, còn vị giáo sư này đã mạnh dạn hợp tác với các lãnh đạo Thành phố như ông Bí thư Võ Văn Kiệt, chủ tịch Võ Trần Chí để chuyển xoay bế tắc cho nền kinh tế nước nhà. Vào thời này, Việt Nam bị cấm vận từ các nước Tây phương, mất hỗ trợ từ các nước anh em, mà các kho dự trữ hàng hoá đầy ắp ở miền Nam của chế độ trước đã bị vét cạn sạch. Không có hàng tiêu dụng nên Thành phố khuyến khích phát triển khoa học nhằm tạo nguồn hàng trong nước để bổ sung nhu cầu ăn mặc cho dân chúng, vì vậy bắt đầu có chủ trương trọng đãi các trí thức ưu tú như Thầy S.


Qua công tác Thầy S. thường tiếp xúc với các lãnh đạo thành phố và quân khu 7, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Phó tư lệnh Quân Khu 7, Cục trưởng Cục xây dựng kinh tế, đơn vị chủ quản của Đoàn 600 và Đoàn 210. Thầy S. bảo với Thiếu tướng Lâm là trình độ Đại học của Tửng mà đi cuốc đất trồng mì thì hiệu suất không cao bằng nông dân chính gốc nên tốt nhất đưa về bên công nghiệp thì hơn!

Đoàn 210 là một Trung đoàn xây dựng kinh tế đóng ở khu vực núi đá vôi nằm giữa Bình Long và Xuân Lộc. Trung đoàn gồm có 3 đại đội. Đại đội 3 (C3) ở sâu vào trong núi phụ trách khai thác đá. Đại đội 2 (C2) ở giữa phụ trách lò nung vôi từ đá khai thác vận chuyển đến. Đại đội 1 (C1) nằm gần trục lộ phụ trách sản xuất xi măng. Nhà máy xi măng vẫn còn đang xây dựng với máy nghiền trôn xi măng được chế tạo và lắp đặt bởi Tổ hợp cơ khí Đồng Tâm. Nhờ sự tiến cử của Thầy S., Tửng được bố trí về phụ trách kỹ thuật cho nhà máy xi măng của Trung đoàn.

(còn tiếp)

Không chỉ "các kho dự trữ hàng hoá đầy ắp ở miền Nam của chế độ trước đã bị vét cạn sạch" đâu ạ Thầy. T nghe nói ông Thiệu còn ôm mấy tấn dzàng đi nữa đó Thầy  lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Thu 22 Dec 2022, 22:00

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thế nhưng tướng pháp cũng chẳng giúp Tửng, lá số tử vi của Tửng không có Hoá Khoa Hoá Quyền chiếu mệnh nên suốt đời chỉ làm lon ton đừng hòng mon men nắm giữ dù chỉ là một chức vụ quản lý quèn của đại đội. Thật ra thì cung Thân của Tửng giáp Hoá Khoa Hoá Quyền, thầy bói bảo là Tửng sẽ thân cận nhiều người có khoa bảng và chức quyền. Thân cận thôi chớ không phải bản thân, và Tửng thấy mình cũng chẳng được lợi lộc gì ở sự thân cận này. Trong lúc ban chỉ huy đã quyết định bổ nhiệm Tửng chờ ngày công bố thì ngày nọ Tửng được gọi lên văn phòng nhận lệnh chuyển đơn vị. Đơn vị mới của Tửng là Đoàn 210 đóng ở phía trên Bình Long, dưới Xuân Lộc. Bình Long và Xuân Lộc là hai chiến trường dữ dội nhất trước ngày 30 tháng tư, đã vang lừng tên tuổi của 2 tướng lãnh VNCH là Lê Văn Hưng và Lê Minh Đảo. Nguyên nhân là do sự can thiệp của Thầy S., một giáo sư tên tuổi ở Khoa học đại học đường Sàigòn. Sau ngày 30/4/75 trong lúc đa số trí thức còn hoang mang mất phương hướng vì không biết sẽ bị đối xử thế nào, một số đã vượt biên, hoặc thoát ra nước ngoài tiếp tục cống hiến cho Khoa học, hoặc vùi thây ngoài biển cả, hoặc bị bắt thụ án lưu đày trong trại cải tạo chờ sự khoan hồng của chính quyền, còn vị giáo sư này đã mạnh dạn hợp tác với các lãnh đạo Thành phố như ông Bí thư Võ Văn Kiệt, chủ tịch Võ Trần Chí để chuyển xoay bế tắc cho nền kinh tế nước nhà. Vào thời này, Việt Nam bị cấm vận từ các nước Tây phương, mất hỗ trợ từ các nước anh em, mà các kho dự trữ hàng hoá đầy ắp ở miền Nam của chế độ trước đã bị vét cạn sạch. Không có hàng tiêu dụng nên Thành phố khuyến khích phát triển khoa học nhằm tạo nguồn hàng trong nước để bổ sung nhu cầu ăn mặc cho dân chúng, vì vậy bắt đầu có chủ trương trọng đãi các trí thức ưu tú như Thầy S.


Qua công tác Thầy S. thường tiếp xúc với các lãnh đạo thành phố và quân khu 7, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Phó tư lệnh Quân Khu 7, Cục trưởng Cục xây dựng kinh tế, đơn vị chủ quản của Đoàn 600 và Đoàn 210. Thầy S. bảo với Thiếu tướng Lâm là trình độ Đại học của Tửng mà đi cuốc đất trồng mì thì hiệu suất không cao bằng nông dân chính gốc nên tốt nhất đưa về bên công nghiệp thì hơn!

Đoàn 210 là một Trung đoàn xây dựng kinh tế đóng ở khu vực núi đá vôi nằm giữa Bình Long và Xuân Lộc. Trung đoàn gồm có 3 đại đội. Đại đội 3 (C3) ở sâu vào trong núi phụ trách khai thác đá. Đại đội 2 (C2) ở giữa phụ trách lò nung vôi từ đá khai thác vận chuyển đến. Đại đội 1 (C1) nằm gần trục lộ phụ trách sản xuất xi măng. Nhà máy xi măng vẫn còn đang xây dựng với máy nghiền trôn xi măng được chế tạo và lắp đặt bởi Tổ hợp cơ khí Đồng Tâm. Nhờ sự tiến cử của Thầy S., Tửng được bố trí về phụ trách kỹ thuật cho nhà máy xi măng của Trung đoàn.

(còn tiếp)

Không chỉ "các kho dự trữ hàng hoá đầy ắp ở miền Nam của chế độ trước đã bị vét cạn sạch" đâu ạ Thầy. T nghe nói ông Thiệu còn ôm mấy tấn dzàng đi nữa đó Thầy  lol2

hàng hoá miền Nam bị vét sạch đưa ra Bắc, còn vụ 16 tấn vàng thì báo Tuổi trẻ đã có loạt bài (từ 26/4 đến 1/5/2006) minh oan cho Tổng thống Thiệu rùi T. ui!

Khi được hỏi tại sao lâu nay Nhà nước Việt Nam không đính chính, ông Lữ Minh Châu, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời: "Mình biết rất rõ là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu". (Báo Thanh niên 04/10/2006)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Thu 05 Jan 2023, 14:09

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tửng nhận lệnh điều động của Quân khu 7 rồi vác ba lô lên Trung đoàn xin giấy giới thiệu và làm thủ tục. Trước khi lên đơn vị mới Tửng tranh thủ về thành phổ nghỉ dưỡng sức vài ngày.

Khi đến trình diện Đoàn 210, Tửng được bố trí ở trong ban tham mưu Trung đoàn. Lán trại của ban tham mưu ở cạnh lán của ban chính trị, và Thượng uý N. ban chính trị gặp và trò chuyện hỏi thăm Tửng. Khi biết chuyện, anh ta tỏ vẻ tiếc rẻ cho tài năng bị mai một và hứa sẽ báo cáo về quân khu tình trạng long đong của Tửng.

Ở ban tham mưu Trung đoàn Tửng không có việc gì làm cả ngoại trừ một lần tham gia thu hoạch đậu xanh của ban và trồng tỉa khoai mì. Tửng ở ban tham mưu không lâu đã được chuyển xuống C1. Đại đội trưởng C1 là Đại uý Kỳ N.. Chú Ba Kỳ N. là cựu tù binh được trao trả theo hiệp định Paris. Những tù binh trao trả thường bị nghi ngờ là đã khai báo lúc giam giữ nên tạm thời được phân công làm kinh tế chờ ngày nhận kỷ luật. Đại đội phó là Thượng uý Đ.

Vì chức vụ đặc biệt của Tửng nên Đại đội không bố trí cho Tửng sinh hoạt chung với các binh sĩ khác mà lại ở cùng với S. một kỹ thuật viên ở nhà máy phát điện cho đơn vị. Nói là kỹ thuật viên nhưng thật sự hắn chỉ là một thợ điện không qua trường lớp nào. Nhiệm vụ của S. là chạy máy cung cấp điện phát sáng cho Trung đoàn bộ và C1 vào mỗi tối. Máy chạy bằng dầu cặn nên S. có thể xài dầu cặn thoải mái để nhóm bếp hay thắp sáng những chiếc đèn dầu tự chế của mình. Tửng ngờ rằng hắn còn lấy dầu cặn chạy máy để mang bán. Vào lúc đó dầu cặn rẻ hơn xăng nên một số xe xăng được cải tiến thành xe xài dầu cặn, chạy trên đường phố phun khói đen mịt mù.

Thời gian sau, S. về phép thăm nhà một tuần, Tửng thay thế hắn để chạy máy phát điện cho đến ngày hắn trở lên đơn vị. Cũng may là Tửng vận hành máy êm xuôi không có gì bất thường cả. Trước đó S. đã kể cho Tửng nghe về chuyện của ông X., đại uý chuyên nghiệp thuộc cục kỹ thuật của quân khu. Nghe nói đại uý X. có bằng kỹ sư điện, không biết tốt nghiệp từ trường lớp nào, nhưng được tuyển vào làm việc hẳn là nhờ thân thế lý lịch. Ông là con nuôi của thiếu tướng THP. tư lệnh bộ chỉ huy quân sự Thành phố. Theo lời S. thì có lần máy phát điện bị trục trặc không khởi động được, Trung đoàn phải gởi công văn đến quân khu nhờ giúp. Thế là đại uý X. được cử lên xem xét. Đại uý X. nghiên cứu hết buổi cũng không biết máy hỏng chỗ nào. Cuối cùng S. làm gan đề nghị ông ta chuyển đổi bộ phận gì đó xem sao. Hắn đã nghĩ ra điều đó từ trước mà không dám tự mình sửa chữa, vì hắn chỉ là thợ tay mơ không được phép vượt quá thẩm quyền, dù gì đại uý X. cũng có bằng kỹ sư điện, lại là gốc bự. Đại uý X. đồng ý làm theo đề nghị của hắn, nhìn ông ta làm mà trống ngực hắn đánh lô tô, rủi ro phá hỏng giàn máy phát điện thì chắc là tiêu tùng. Nhưng quả thật là máy khởi động được bình thường không xảy ra vấn đề gì cả. Tửng nghe kể một cách tự hào, tựa hồ hắn muốn khoe là tay nghề hắn giỏi hơn kỹ sư điện, hoặc có lẽ bằng kỹ sư của đại uý X. là bằng dỏm, hoặc là cả hai luôn không chừng!

Qua một tháng, Tửng lại được rút về Trung đoàn bộ. Tửng được giao cho một gian riêng làm chỗ ở, một mình độc lập, xung quanh không có phòng nào khác. Trên Trung đoàn bộ có Trung đoàn trưởng là Trung tá Tám V., 2 trung đoàn phó là Thiếu tá Năm H. và Đại uý Tư Th., Tham mưu trưởng Trung đoàn là Đại uý Ba T., Chính uỷ là Thiếu tá Ng. Trừ chính uỷ là người Bắc, mà Tửng rất ít khi gặp, còn các vị kia đều là người miền Nam tập kết, trong đó chú Tư Th. cũng là tù binh được trao trả giống như chú Ba Kỳ N.. Chính xác ra thì chú Tám V. là người xứ Quảng miền Trung, rất cởi mở và nhiều khi cũng biết nói đùa. Chú Ba T. là người Nam rặt, nói chuyện rất vui và hay nói tục, chửi thề. Chẳng hạn có lần vợ và đứa con gái hai tuổi của chú lên thăm, chú nói oang oang với đám lính:
_ Tụi bay muốn coi l. con gái tao thì coi bây giờ đi, để mai mốt lớn nó không cho coi đâu à!

Ở chung với các Thủ trưởng người Nam Tửng cảm thấy rất thoải mái, điều cốt yếu là các vị không bao giờ bắt Tửng phải bỏ kiếng ra khi gặp mặt!

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 7 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13Thu 05 Jan 2023, 23:36

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tửng nhận lệnh điều động của Quân khu 7 rồi vác ba lô lên Trung đoàn xin giấy giới thiệu và làm thủ tục. Trước khi lên đơn vị mới Tửng tranh thủ về thành phổ nghỉ dưỡng sức vài ngày.

Khi đến trình diện Đoàn 210, Tửng được bố trí ở trong ban tham mưu Trung đoàn. Láng trại của ban tham mưu ở cạnh láng của ban chính trị, và hôm đó Thượng uý N. ban chính trị gặp trò chuyện hỏi thăm Tửng. Khi biết chuyện, anh ta tỏ vẻ tiếc rẻ cho tài năng bị mai một và hứa sẽ báo cáo về quân khu tình trạng long đong của Tửng.

Ở ban tham mưu Trung đoàn Tửng không có việc gì làm cả ngoại trừ một lần tham gia thu hoạch đậu xanh của ban và trồng tỉa khoai mì. Tửng ở ban tham mưu không lâu đã được chuyển xuống C1. Đại đội trưởng C1 là Đại uý Kỳ N.. Chú Ba Kỳ N. là cựu tù binh được trao trả theo hiệp định Paris. Những tù binh trao trả thường bị nghi ngờ là đã khai báo lúc giam giữ nên tạm thời được phân công làm kinh tế chờ ngày nhận kỷ luật. Đại đội phó là Thượng uý Đ.

Vì chức vụ đặc biệt của Tửng nên Đại đội không bố trí cho Tửng sinh hoạt chung với các binh sĩ khác mà lại ở cùng với S. một kỹ thuật viên ở nhà máy phát điện cho đơn vị. Nói là kỹ thuật viên nhưng thật sự hắn chỉ là một thợ điện không qua trường lớp nào. Nhiệm vụ của S. là chạy máy cung cấp điện phát sáng cho Trung đoàn bộ và C1 vào mỗi tối. Máy chạy bằng dầu cặn nên S. có thể xài dầu cặn thoải mái để nhóm bếp hay thắp sáng những chiếc đèn dầu tự chế của mình. Tửng ngờ rằng hắn còn lấy dầu cặn chạy máy để mang bán. Vào lúc đó dầu cặn rẻ hơn xăng nên một số xe xăng được cải tiến thành xe xài dầu cặn, chạy trên đường phố phun khói đen mịt mù.

Thời gian sau, S. về phép thăm nhà một tuần, Tửng thay thế hắn để chạy máy phát điện cho đến ngày hắn trở lên đơn vị. Cũng may là Tửng vận hành máy êm xuôi không có gì bất thường cả. Trước đó S. đã kể cho Tửng nghe về chuyện của ông X., đại uý chuyên nghiệp thuộc cục kỹ thuật của quân khu. Nghe nói đại uý X. có bằng kỹ sư điện, không biết tốt nghiệp từ trường lớp nào, nhưng được tuyển vào làm việc hẳn là nhờ thân thế lý lịch. Ông là con nuôi của thiếu tướng THP. tư lệnh bộ chỉ huy quân sự Thành phố. Theo lời S. thì có lần máy phát điện bị trục trặc không khởi động được, Trung đoàn phải gởi công văn đến quân khu nhờ giúp. Thế là đại uý X. được cử lên xem xét. Đại uý X. nghiên cứu hết buổi cũng không biết máy hỏng chỗ nào. Cuối cùng S. làm gan đề nghị ông ta chuyển đổi bộ phận gì đó xem sao. Hắn đã nghĩ ra điều đó từ trước mà không dám tự mình sửa chữa, vì hắn chỉ là thợ tay mơ không được phép vượt quá thẩm quyền, dù gì đại uý X. cũng có bằng kỹ sư điện, lại là gốc bự. Đại uý X. đồng ý làm theo đề nghị của hắn, nhìn ông ta làm mà trống ngực hắn đánh lô tô, rủi ro phá hỏng giàn máy phát điện thì chắc là tiêu tùng. Nhưng quả thật là máy khởi động được bình thường không xảy ra vấn đề gì cả. Tửng nghe kể một cách tự hào, tựa hồ hắn muốn khoe là tay nghề hắn giỏi hơn kỹ sư điện, hoặc có lẽ bằng kỹ sư của đại uý X. là bằng dỏm, hoặc là cả hai luôn không chừng!

Qua một tháng, Tửng lại được rút về Trung đoàn bộ. Tửng được giao cho một gian riêng làm chỗ ở, một mình độc lập, xung quanh không có phòng nào khác. Trên Trung đoàn bộ có Trung đoàn trưởng là Trung tá Tám V., 2 trung đoàn phó là Thiếu tá Năm H. và Đại uý Tư Th., Tham mưu trưởng Trung đoàn là Đại uý Ba T., Chính uỷ là Thiếu tá Ng. Trừ chính uỷ là người Bắc, mà Tửng rất ít khi gặp, còn các vị kia đều là người miền Nam tập kết, trong đó chú Tư Th. cũng là tù binh được trao trả giống như chú Ba Kỳ N.. Chính xác ra thì chú Tám V. là người xứ Quảng miền Trung, rất cởi mở và nhiều khi cũng biết nói đùa. Chú Ba T. là người Nam rặt, nói chuyện rất vui và hay nói tục, chửi thề. Chẳng hạn có lần vợ và đứa con gái hai tuổi của chú lên thăm, chú nói oang oang với đám lính:
_ Tụi bay muốn coi l. con gái tao thì coi bây giờ đi, để mai mốt lớn nó không cho coi đâu à!

Ở chung với các Thủ trưởng người Nam Tửng cảm thấy rất thoải mái, điều cốt yếu là các vị không bao giờ bắt Tửng phải bỏ kiếng ra khi gặp mặt!

(còn tiếp)

Láng trại hay là lán trại hở Tửng?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-