Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Wed 23 Mar 2022, 10:36

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Qua tới mùa khô là mùa thăm nuôi. Được hưởng tiêu chuẩn 21kg gạo và 5 đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng, cuộc sống của bộ đội cực kỳ thiếu thốn. Mọi người có thể hình dung bằng cách so sánh vật giá thời đó, giá một tô phở quốc doanh với một hai rẻo mỡ lèo tèo đã bán 3 đồng, một gói thuốc lá đen không đầu lọc cũng xấp xỉ cỡ đó. Tửng không ăn phở, không hút thuốc, trọn số tiền được phát một tháng vừa đủ cho Tửng mua một nải chuối sứ bồi dưỡng vài hôm. Hơn nữa, lao động 48 giờ mỗi tuần, cộng thêm mấy giờ trồng rau cải tăng gia mỗi ngày khiến cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng đòi hỏi sự bù đắp. Do đó bộ đội miền Nam trông chờ người thân lên thăm chẳng khác nào… tù cải tạo miền Bắc.

Mùa mưa đường sá lầy lội, thân nhân phần nhiều là người già và phụ nữ không thể đi bộ hàng mấy chục cây số để vào doanh trại nên khi mùa khô tới, con đường đất đỏ không còn là bãi sình lầy trơn trợt, xe vận tải nhà binh tấp nập qua lại. Đường phủ bụi dày gần hai tấc, bánh xe tung mịt mù, tất cả nhà cửa cây cối ven đường đều khoác một lớp áo đỏ quạch.

Sáng sớm thân nhân thăm nuôi đi xe đò từ thành phố lên Bảo Lộc sẽ dừng lại ở Phương Lâm, ngay cổng vào sư đoàn bộ. Từ đó có thể ngoắc xe quân đội đi nhờ vào các đơn vị.

Lần đầu tiên gặp gia đình kể từ khi nhập ngũ, Tửng cảm thấy mừng mừng tủi tủi. Do đã dặn trước, người nhà của Tửng mang lên nào bánh kẹo, thuốc lá, trà, nào mì gói, đường thẻ và thức ăn như thịt chà bông, muối đậu, muối sả. Mặc dù Tửng không hút thuốc nhưng thuốc lá và trà cần thiết để xã giao với cán bộ đại đội và trung đội. Đến trưa có xe Trung đoàn chạy ngang, người nhà đều lên xe trở ra đón xe đò về Sài gòn. Đồ thăm nuôi được thanh toán khá nhanh chóng. Mì gói được dùng trong những buối tối uống trà ca hát văn nghệ, bẻ ra ăn khô chớ không nấu. Muối đậu, muối tiêu, muối sả bày ra ăn dặm trong bữa cơm chung nhóm, nhưng thịt chà bông và đường thẻ là hàng quý nên Tửng quyết định không chia sẻ, bất chấp tinh thần đồng đội. Mỗi khi đi ăn cơm chiều Tửng giấu trong tay một nhúm thịt chà bông, rồi kín đáo bỏ vào trong bát cơm và ăn. Sau bữa cơm Tửng ngậm thêm nửa miếng đường thẻ để tăng cường năng lượng. Cái này là do P. bày cho Tửng. Hắn nhỏ hơn Tửng bảy tám tuổi mà khôn lanh hơn Tửng rất nhiều.

(còn tiếp)

Cái vụ chà bông với đường thẻ này bùn cừi quá đi. Mặc dù ai cũng sẽ làm như Tửng, nhưng Tửng kể thật ra nghe vẫn thấy bùn cừi hihi

cừi hở mười cái răng   :grin8:

nàng về có nhớ ta chăng
ta về ta nhớ hàm răng nàng cười  
năm quan mua lấy miệng cười
mười quan chẳng tiếc tiếc mười cái răng
  :horang:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Wed 23 Mar 2022, 11:03

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Qua tới mùa khô là mùa thăm nuôi. Được hưởng tiêu chuẩn 21kg gạo và 5 đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng, cuộc sống của bộ đội cực kỳ thiếu thốn. Mọi người có thể hình dung bằng cách so sánh vật giá thời đó, giá một tô phở quốc doanh với một hai rẻo mỡ lèo tèo đã bán 3 đồng, một gói thuốc lá đen không đầu lọc cũng xấp xỉ cỡ đó. Tửng không ăn phở, không hút thuốc, trọn số tiền được phát một tháng vừa đủ cho Tửng mua một nải chuối sứ bồi dưỡng vài hôm. Hơn nữa, lao động 48 giờ mỗi tuần, cộng thêm mấy giờ trồng rau cải tăng gia mỗi ngày khiến cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng đòi hỏi sự bù đắp. Do đó bộ đội miền Nam trông chờ người thân lên thăm chẳng khác nào… tù cải tạo miền Bắc.

Mùa mưa đường sá lầy lội, thân nhân phần nhiều là người già và phụ nữ không thể đi bộ hàng mấy chục cây số để vào doanh trại nên khi mùa khô tới, con đường đất đỏ không còn là bãi sình lầy trơn trợt, xe vận tải nhà binh tấp nập qua lại. Đường phủ bụi dày gần hai tấc, bánh xe tung mịt mù, tất cả nhà cửa cây cối ven đường đều khoác một lớp áo đỏ quạch.

Sáng sớm thân nhân thăm nuôi đi xe đò từ thành phố lên Bảo Lộc sẽ dừng lại ở Phương Lâm, ngay cổng vào sư đoàn bộ. Từ đó có thể ngoắc xe quân đội đi nhờ vào các đơn vị.

Lần đầu tiên gặp gia đình kể từ khi nhập ngũ, Tửng cảm thấy mừng mừng tủi tủi. Do đã dặn trước, người nhà của Tửng mang lên nào bánh kẹo, thuốc lá, trà, nào mì gói, đường thẻ và thức ăn như thịt chà bông, muối đậu, muối sả. Mặc dù Tửng không hút thuốc nhưng thuốc lá và trà cần thiết để xã giao với cán bộ đại đội và trung đội. Đến trưa có xe Trung đoàn chạy ngang, người nhà đều lên xe trở ra đón xe đò về Sài gòn. Đồ thăm nuôi được thanh toán khá nhanh chóng. Mì gói được dùng trong những buối tối uống trà ca hát văn nghệ, bẻ ra ăn khô chớ không nấu. Muối đậu, muối tiêu, muối sả bày ra ăn dặm trong bữa cơm chung nhóm, nhưng thịt chà bông và đường thẻ là hàng quý nên Tửng quyết định không chia sẻ, bất chấp tinh thần đồng đội. Mỗi khi đi ăn cơm chiều Tửng giấu trong tay một nhúm thịt chà bông, rồi kín đáo bỏ vào trong bát cơm và ăn. Sau bữa cơm Tửng ngậm thêm nửa miếng đường thẻ để tăng cường năng lượng. Cái này là do P. bày cho Tửng. Hắn nhỏ hơn Tửng bảy tám tuổi mà khôn lanh hơn Tửng rất nhiều.

(còn tiếp)

Cái vụ chà bông với đường thẻ này bùn cừi quá đi. Mặc dù ai cũng sẽ làm như Tửng, nhưng Tửng kể thật ra nghe vẫn thấy bùn cừi hihi

cừi hở mười cái răng   :grin8:

nàng về có nhớ ta chăng
ta về ta nhớ hàm răng nàng cười  
năm quan mua lấy miệng cười
mười quan chẳng tiếc tiếc mười cái răng
  :horang:

Răng rụng hết rùi còn mỗi lợi thui, có ai nhớ hông ta? dd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Wed 23 Mar 2022, 13:25

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Qua tới mùa khô là mùa thăm nuôi. Được hưởng tiêu chuẩn 21kg gạo và 5 đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng, cuộc sống của bộ đội cực kỳ thiếu thốn. Mọi người có thể hình dung bằng cách so sánh vật giá thời đó, giá một tô phở quốc doanh với một hai rẻo mỡ lèo tèo đã bán 3 đồng, một gói thuốc lá đen không đầu lọc cũng xấp xỉ cỡ đó. Tửng không ăn phở, không hút thuốc, trọn số tiền được phát một tháng vừa đủ cho Tửng mua một nải chuối sứ bồi dưỡng vài hôm. Hơn nữa, lao động 48 giờ mỗi tuần, cộng thêm mấy giờ trồng rau cải tăng gia mỗi ngày khiến cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng đòi hỏi sự bù đắp. Do đó bộ đội miền Nam trông chờ người thân lên thăm chẳng khác nào… tù cải tạo miền Bắc.

Mùa mưa đường sá lầy lội, thân nhân phần nhiều là người già và phụ nữ không thể đi bộ hàng mấy chục cây số để vào doanh trại nên khi mùa khô tới, con đường đất đỏ không còn là bãi sình lầy trơn trợt, xe vận tải nhà binh tấp nập qua lại. Đường phủ bụi dày gần hai tấc, bánh xe tung mịt mù, tất cả nhà cửa cây cối ven đường đều khoác một lớp áo đỏ quạch.

Sáng sớm thân nhân thăm nuôi đi xe đò từ thành phố lên Bảo Lộc sẽ dừng lại ở Phương Lâm, ngay cổng vào sư đoàn bộ. Từ đó có thể ngoắc xe quân đội đi nhờ vào các đơn vị.

Lần đầu tiên gặp gia đình kể từ khi nhập ngũ, Tửng cảm thấy mừng mừng tủi tủi. Do đã dặn trước, người nhà của Tửng mang lên nào bánh kẹo, thuốc lá, trà, nào mì gói, đường thẻ và thức ăn như thịt chà bông, muối đậu, muối sả. Mặc dù Tửng không hút thuốc nhưng thuốc lá và trà cần thiết để xã giao với cán bộ đại đội và trung đội. Đến trưa có xe Trung đoàn chạy ngang, người nhà đều lên xe trở ra đón xe đò về Sài gòn. Đồ thăm nuôi được thanh toán khá nhanh chóng. Mì gói được dùng trong những buối tối uống trà ca hát văn nghệ, bẻ ra ăn khô chớ không nấu. Muối đậu, muối tiêu, muối sả bày ra ăn dặm trong bữa cơm chung nhóm, nhưng thịt chà bông và đường thẻ là hàng quý nên Tửng quyết định không chia sẻ, bất chấp tinh thần đồng đội. Mỗi khi đi ăn cơm chiều Tửng giấu trong tay một nhúm thịt chà bông, rồi kín đáo bỏ vào trong bát cơm và ăn. Sau bữa cơm Tửng ngậm thêm nửa miếng đường thẻ để tăng cường năng lượng. Cái này là do P. bày cho Tửng. Hắn nhỏ hơn Tửng bảy tám tuổi mà khôn lanh hơn Tửng rất nhiều.

(còn tiếp)

Cái vụ chà bông với đường thẻ này bùn cừi quá đi. Mặc dù ai cũng sẽ làm như Tửng, nhưng Tửng kể thật ra nghe vẫn thấy bùn cừi hihi

cừi hở mười cái răng   :grin8:

nàng về có nhớ ta chăng
ta về ta nhớ hàm răng nàng cười  
năm quan mua lấy miệng cười
mười quan chẳng tiếc tiếc mười cái răng
  :horang:

Răng rụng hết rùi còn mỗi lợi thui, có ai nhớ hông ta? dd

bởi dzị mới tiếc mười cái răng! :pp:


_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Thu 28 Apr 2022, 08:30

Ngày trước, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ có bài phú đắc như vầy:

Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu nữa làm sao?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Hoạ có sinh ra được chút nào?

Nguyễn Khuyến


* Phú đắc là lối trình bày sự việc cụ thể.

Năm học lớp 9 Tửng mới nhại cụ làm bài thơ sau đây:

Học trò tuổi mới mười tư*
Ngồi trong lớp học tương tư nhớ đào

Đã trót làm trai phải có đào
Dẫu mười tư tuổi lớn vừa bao
Thư xanh còn thiếu tình nhân gởi
Tóc bạc chưa tròn mộng ước trao
Yểu điệu giai nhân tìm gặp khó
Hồ đồ quân tử biết cầu sao
Số hên vớ đặng nàng xuân nữ
Đọc sách mười năm chẳng tiếc nào**

Tửng




* Có một vị giáo sư dạy lớp Tửng chuyên đọc số mười bốn thành mười tư nên Tửng học theo!
** lấy từ câu: "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc" (trong sách có nàng con gái mặt đẹp như ngọc)


_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Fri 11 Nov 2022, 12:00

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thắm thoắt đã đến Tết Nguyên Đán. Ngày 28 Tết Tửng cùng một số đồng đội được về phép thăm gia đình. Tửng gom góp đồ đạc gọn gàng trong chiếc ba lô, đón xe tải nhà binh ra cổng. Trong ba lô ngoài mấy bộ đồ là hàng nhu yếu phẩm gồm mấy kí gạo, tiêu chuẩn ăn trong thời gian đi phép, mì gói, thuốc lá và nửa kí bột giặt mà Tửng dè sẻn để dành mang về cho gia đình. Chờ đợi hồi lâu không thấy xe, một số bộ đội nóng ruột bèn đi bộ. Tửng thấy vậy cũng cất bước theo. Cũng con đường này lúc đi vào đơn vị thì dài lê thê, bước nặng nề như xuống địa ngục, giờ đây chân nhẹ thênh thang, tâm hồn bay bổng, đi mấy tiếng đồng hồ chưa thấy mệt. Ra đến cổng trình giấy xong, bước ra ngoài Tửng nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cảm thấy hạnh phúc không phải cái gì xa vời.

Mấy ngày phép nhanh chóng trôi qua, thoáng cái lại đến ngày trở về đơn vị. Vẫn bộ quân phục bằng vải thô nhuộm xanh nhàu nát, sần sùi sau khi giặt và chiếc nón cối bằng giấy bìa nặng trĩu trên đầu, đôi dép râu trơn tuột dưới chân, Tửng thiểu não vác ba lô ra bến xe miền Đông mua vé đi Lâm Đồng, xuống giữa đường tại ngã ba Cát Tiên. Đang mùa khô nên xe của Đoàn ra vô nườm nượp. Tửng ngoắc xe dừng rồi bước lên xe đi vào doanh trại, trở lại cuộc sống đày đoạ của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Tửng là người gương mẫu về đúng phép nên trở thành người sớm nhất lên đơn vị, còn bọn kia lục tục lên mấy ngày kế tiếp, có đứa cả nửa tháng sau mới trở lên. Đại đội lúc này rất vắng vẻ, hầu hết chỉ có cán bộ và một số hạ sĩ quan quê miền Bắc.

Những ngày lao động nặng nhọc êm ả trôi qua không có chuyện gì đáng kể. Có lần, trong lúc tắm sông với nhau, P. bảo lưng Tửng có nhiều nốt ruồi son giống ba hắn, theo tướng số là quý tướng, sau này hẳn là phú quý vinh sang. Tửng nghĩ tới cuộc đời bi đát của ông H. ba P. mà ngán ngẩm, nhủ thầm trong bụng:
_ Ổng có nốt ruồi son thì cũng đã có lúc phú quý vinh sang thực, nhưng mà hồi đó lên voi xong rồi bây giờ xuống chó, còn mình đang xuống chó không biết mai mốt xuống tới gì gì nữa!

P. ngắm tướng Tửng đi, hắn phê bình:
_ Tướng đi của anh xấu lắm, ảnh hưởng tới vận mệnh. Bây giờ sửa tướng đi thì cuộc đời mới khá hơn được.

Tướng đi của Tửng xấu thật. Bạn bè thường chọc Tửng là kiếm bạc cắc, bởi vì lúc nào khi đi bộ Tửng cũng dè dặt nhìn dưới đất sợ đạp đồ dơ. Nhưng P. bày cho Tửng khi đi phải ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, hai chân phải nhấc lên cao, bước vững chắc.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Fri 11 Nov 2022, 12:30

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Thắm thoắt đã đến Tết Nguyên Đán. Ngày 28 Tết Tửng cùng một số đồng đội được về phép thăm gia đình. Tửng gom góp đồ đạc gọn gàng trong chiếc ba lô, đón xe tải nhà binh ra cổng. Trong ba lô ngoài mấy bộ đồ là hàng nhu yếu phẩm gồm mấy kí gạo, tiêu chuẩn ăn trong thời gian đi phép, mì gói, thuốc lá và nửa kí bột giặt mà Tửng dè sẻn để dành mang về cho gia đình. Chờ đợi hồi lâu không thấy xe, một số bộ đội nóng ruột bèn đi bộ. Tửng thấy vậy cũng cất bước theo. Cũng con đường này lúc đi vào đơn vị thì dài lê thê, bước nặng nề như xuống địa ngục, giờ đây chân nhẹ thênh thang, tâm hồn bay bổng, đi mấy tiếng đồng hồ chưa thấy mệt. Ra đến cổng trình giấy xong, bước ra ngoài Tửng nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cảm thấy hạnh phúc không phải cái gì xa vời.

Mấy ngày phép nhanh chóng trôi qua, thoáng cái lại đến ngày trở về đơn vị. Vẫn bộ quân phục bằng vải thô nhuộm xanh nhàu nát, sần sùi sau khi giặt và chiếc nón cối bằng giấy bìa nặng trĩu trên đầu, đôi dép râu trơn tuột dưới chân, Tửng thiểu não vác ba lô ra bến xe miền Đông mua vé đi Lâm Đồng, xuống giữa đường tại ngã ba Cát Tiên. Đang mùa khô nên xe của Đoàn ra vô nườm nượp. Tửng ngoắc xe dừng rồi bước lên xe đi vào doanh trại, trở lại cuộc sống đày đoạ của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Tửng là người gương mẫu về đúng phép nên trở thành người sớm nhất lên đơn vị, còn bọn kia lục tục lên mấy ngày kế tiếp, có đứa cả nửa tháng sau mới trở lên. Đại đội lúc này rất vắng vẻ, hầu hết chỉ có cán bộ và một số hạ sĩ quan quê miền Bắc.

Những ngày lao động nặng nhọc êm ả trôi qua không có chuyện gì đáng kể. Có lần, trong lúc tắm sông với nhau, P. bảo lưng Tửng có nhiều nốt ruồi son giống ba hắn, theo tướng số là quý tướng, sau này hẳn là phú quý vinh sang. Tửng nghĩ tới cuộc đời bi đát của ông H. ba P. mà ngán ngẩm, nhủ thầm trong bụng:
_ Ổng có nốt ruồi son thì cũng đã có lúc phú quý vinh sang thực, nhưng mà hồi đó lên voi xong rồi bây giờ xuống chó, còn mình đang xuống chó không biết mai mốt xuống tới gì gì nữa!

P. ngắm tướng Tửng đi, hắn phê bình:
_ Tướng đi của anh xấu lắm, ảnh hưởng tới vận mệnh. Bây giờ sửa tướng đi thì cuộc đời mới khá hơn được.

Tướng đi của Tửng xấu thật. Bạn bè thường chọc Tửng là kiếm bạc cắc, bởi vì lúc nào khi đi bộ Tửng cũng dè dặt nhìn dưới đất sợ đạp đồ dơ. Nhưng P. bày cho Tửng khi đi phải ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, hai chân phải nhấc lên cao, bước vững chắc.

(còn tiếp)

Thầy đi chơi lâu thế cuối cùng cũng đã về rồi. Mừng thầy về lại Đào Viên :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Mon 14 Nov 2022, 08:03

Ai Hoa đã viết:
Ngày trước, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ có bài phú đắc như vầy:

Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu nữa làm sao?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Hoạ có sinh ra được chút nào?

Nguyễn Khuyến


* Phú đắc là lối trình bày sự việc cụ thể.

Năm học lớp 9 Tửng mới nhại cụ làm bài thơ sau đây:

Học trò tuổi mới mười tư*
Ngồi trong lớp học tương tư nhớ đào

Đã trót làm trai phải có đào
Dẫu mười tư tuổi lớn vừa bao
Thư xanh còn thiếu tình nhân gởi
Tóc bạc chưa tròn mộng ước trao
Yểu điệu giai nhân tìm gặp khó
Hồ đồ quân tử biết cầu sao
Số hên vớ đặng nàng xuân nữ
Đọc sách mười năm chẳng tiếc nào**

Tửng




* Có một vị giáo sư dạy lớp Tửng chuyên đọc số mười bốn thành mười tư nên Tửng học theo!
** lấy từ câu: "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc" (trong sách có nàng con gái mặt đẹp như ngọc)


Tửng học theo Thầy, mười tư tuổi đã ái... hoa rùi! :pp:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Mon 14 Nov 2022, 13:12

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Ngày trước, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ có bài phú đắc như vầy:

Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu nữa làm sao?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Hoạ có sinh ra được chút nào?

Nguyễn Khuyến


* Phú đắc là lối trình bày sự việc cụ thể.

Năm học lớp 9 Tửng mới nhại cụ làm bài thơ sau đây:

Học trò tuổi mới mười tư*
Ngồi trong lớp học tương tư nhớ đào

Đã trót làm trai phải có đào
Dẫu mười tư tuổi lớn vừa bao
Thư xanh còn thiếu tình nhân gởi
Tóc bạc chưa tròn mộng ước trao
Yểu điệu giai nhân tìm gặp khó
Hồ đồ quân tử biết cầu sao
Số hên vớ đặng nàng xuân nữ
Đọc sách mười năm chẳng tiếc nào**

Tửng




* Có một vị giáo sư dạy lớp Tửng chuyên đọc số mười bốn thành mười tư nên Tửng học theo!
** lấy từ câu: "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc" (trong sách có nàng con gái mặt đẹp như ngọc)


Tửng học theo Thầy, mười tư tuổi đã ái... hoa rùi!   :pp:

Mười tư tuổi đã ái… hoa rùi
Mà tám mươi còn ế đấy thui  dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Thu 15 Dec 2022, 08:45

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13Thu 15 Dec 2022, 10:27

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tuy không tin tưởng nhiều vào lời nói của P. Tửng cũng chìu ý nó sửa tướng đi lại vì dù sao tướng đi của Tửng hiện thời không đẹp mắt lắm. Được đâu năm bảy bữa thì P. thì thầm bảo Tửng nó có một tin vui đặc biệt cho Tửng. Số là hạ sĩ M. đang phụ trách chức vụ quản lý hậu cần cho đại đội. Lúc này toàn bộ các nữ bộ đội kể cả cô đại đội phó đã nhận được lệnh  xuất ngũ. Các chị em vui mừng ôm nhau nhảy nhót vì sắp được về quê hương sau mấy năm gian khổ xa nhà. Riêng có hai người âm thầm khóc nghẹn ngào trong bụng, một người là gái Bắc, được nhà nước chiếu cố phóng thích về sum họp gia đình, một người là trai Nam vẫn còn gánh nặng nghĩa vụ chưa biết ngày nào được tha. Tình Bắc duyên Nam không mong gì tái hợp. Hôm họ lên xe đi, cả đại đội còn lại vẫn phải đi lao động không thể đưa tiễn. Bộ đội đi nghĩa vụ giống như bị lưu đày biệt xứ không hẹn ngày về, nhận giấy xuất ngũ tựa như lệnh ân xá cho tù cải tạo, vui mừng nhưng chẳng chút vinh quang. Họ bắt buộc phải về lại quê nhà (để vô lại hộ khẩu gia đình ở địa phương, nếu không sẽ bị mất hộ khẩu và không được mua gạo hàng tháng) một cách âm thầm, không có lễ biểu dương thành tích, không có liên hoan chia tay đồng đội. Tối về, doanh trại thật là trống vắng khiến mọi người bùi ngùi có chút nhớ tiếc dáng vẻ tiếng cười của các cô gái Bắc kỳ trẻ tuổi dễ thương. Riêng M. vô cùng rầu rĩ. Bọn Tửng đều tỏ vẻ ái ngại cho hắn. Tối hôm đó hắn nằm trong phòng ngân nga những câu thơ điệu hát dại dại khùng khùng.

Từ ngày vắng bóng người yêu, M. trở nên chán nản không thiết làm gì. Ngoài giờ lao động hắn chỉ nằm thừ cả ngày hút thuốc. Việc quản lý thủ kho càng bê trễ, cho tới một ngày kia khi đoàn kiểm tra phát hiện kho đại đội bị thất thoát khá nhiều, M. bị kỷ luật và cách chức. Ban chỉ huy đại đội họp để tìm người thay thế hắn và do đề cử của Thiếu uý V., Chính trị viên đại đội, ban chỉ huy đã quyết định đưa Tửng lên làm quản lý. P. là văn thư nên hắn nghe lóm được việc này. Hắn ba hoa bảo Tửng là nhờ sửa tướng đi mà Tửng được thăng quan tiến chức. Mặc dù đây là việc nhiều tân binh mơ ước nhưng Tửng cảm thấy nào có vinh dự gì. Chẳng qua chỉ là một binh nhì giữ việc coi kho và xuất nhập hàng, đối với một người có tấm bằng đại học như Tửng quả đúng là… giết ruồi dùng dao mổ trâu, hay nói cách khác là bắt sư tử đi săn chuột! Bất giác Tửng nhớ lại tích xưa Bá Lý Hề có tài kinh bang tế thế được vua Sở giao nhiệm vụ nuôi trâu nuôi ngựa, cho đến khi Tần Mục Công nghe tiếng, sai người mang 5 tấm da dê qua đổi lấy, mang về phong làm Tướng quốc, giúp đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Tuy không hy vọng sau này được lọt vào mắt xanh của người điều hành đất nước nào đó, Tửng cũng tự an ủi mình làm quản lý dù sao cũng đỡ vất vả hơn là đi chăn ngựa!!

(còn tiếp)

Trăng chào Thầy ạ
Đi bộ đội như ku Tửng chắc hồi nào á Thầy, chứ bi zờ, ngoại trừ lẻ tẻ mấy dzụ chết trong quân ngũ, còn lại cứ đúng hạn là được dzìa nhà, được phát tiền mang dzìa nhà và nhất là được toàn xã hội tôn vinh, ưu tiên tuyển dụng vào mấy công việc như bảo vệ đó Thầy.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-