Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Fri 18 Jun 2021, 12:52

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Các tân binh được huấn luyện chưa đầy ba tuần thì các đơn vị tuyển quân lần lượt tới nhận lính. Tửng và đồng đội được lịnh tập họp hàng ngũ ngoài sân chờ đọc tên. Đầu tiên là Đoàn 16 Giang thuyền. Địa điểm đóng quân của đoàn là Rừng Sác, nơi đã xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt giữa quân đội VNCH và lực lượng Bình Xuyên, cũng như giữa liên quân Mỹ- VNCH với đoàn 10 đặc công quân giải phóng. Rừng Sác nằm ở cửa Cần Giờ, là khu rừng ngập mặn nổi tiếng nhiều muỗi vắt hút máu người. Các tân binh hồi hộp ngồi nghe tên đọc để trình diện, người thì thầm cầu mong không bị gọi, kẻ lại ao ước có tên, nghĩ rằng đoàn này ở cửa biển hẳn an toàn chẳng bao giờ đụng độ địch. Hết giờ, đám tân binh được tuyển lên xe ra khỏi trại từ từ mất hút. Tửng nằm trong số người ở lại, trở về lều để tiếp tục trải qua từng ngày huấn luyện buồn chán.

Vài ngày sau, đến lượt sư đoàn 477 tới tuyển quân. Đoàn này nhận các tân binh chuẩn bị đưa qua chiến trường Campuchia. Tửng ngồi trong hàng mà trống ngực thầm đánh lô tô. Tửng từng nghe nhiều chuyện về đất nước Cam puchia, có người qua Campuchia mang vàng về làm giàu, nhưng cũng nhiều người một đi không bao giờ trở lại quê hương. Khi nghe đến tên mình được gọi, Tửng lập cập đứng lên, bước ra khỏi hàng để trình diện. Một viên chuẩn uý trẻ nhìn thấy Tửng đeo kiếng trắng bèn hỏi:
_ Đồng chí cận mấy độ?

Tửng đáp:
_ Báo cáo đồng chí, tôi cận 5 độ!

Viên chuẩn uý khoát tay bảo Tửng về chỗ và gạch tên Tửng trong danh sách. Như vậy là Tửng lọt sổ đi chiến đấu vì không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ.

Sau đó Đoàn 600 tới vét cú chót. Tất cả các tân binh chưa được tuyển đi, thượng vàng hạ cám đều gom tất tần tật. Đoàn người leo lên những chiếc xe GMC ra khỏi cổng trại. Tửng vẫy tay chào thành phố, không biết bao giờ mới có thể nhìn lại quang cảnh nhộn nhịp của phố phường.

Đoàn 600 là một đơn vị cấp sư đoàn, đóng quân ở trong rừng Cát Tiên, làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Đơn vị nằm giữa đường đi từ Phương Lâm lên Bảo Lộc. Khi đoàn xe dừng lại, các tân binh phải xuống xe đi bộ từ đường cái vào các đơn vị ở sâu trong rừng, vì đang mùa mưa, đường sá lầy lội xe GMC không chạy được. Tửng và đồng đội lũ lượt đi theo cán bộ dẫn đường, khoảng nửa tiếng thì dừng lại. Tửng tưởng là đã đến nơi nhưng không, họ mới chỉ tới sư đoàn bộ, tức là sở chỉ huy sư đoàn, còn phải đi xuống các đơn vị. Đoàn 600 có ba E (trung đoàn), mỗi E chia ra thành nhiều C (đại đội), không có cấp D (tiểu đoàn) trung gian. Đơn vị của Tửng là C29 thuộc E2. Đường đất đỏ qua những trận mưa rất trơn trợt, đầy những vũng sình lầy. Tửng lăn té bò càng không biết mấy chục lần, quần áo tay chân bê bết đất sình. Đôi dép râu Tửng mang trong chân cứ trật lên trật xuống, đứt cả quai, cứ loay hoay xỏ lại mãi. Trong bụng Tửng thầm chửi rủa từ ban lãnh đạo cơ quan đã đẩy Tửng đi nghĩa vụ cho đến thằng cha nào sáng tạo ra đôi dép râu làm khổ thân Tửng khi phải đi dưới trời mưa. Ở thành phố chưa bao giờ Tửng đi bộ hơn 1 cây số, đi đâu cũng đã có con ngựa sắt cà tàng, mà đi bộ với giày ba ta hoặc dép da thì Tửng chẳng bao giờ trật chân cả. Nhiều lúc Tửng có cảm giác mình sắp gục ngã giữa đường, nhưng nghe cán bộ trung đội vẫn động viên: “Sắp đến rồi”, Tửng lại gắng gượng đứng lên lê bước.  Sau chừng ba bốn chục cái “sắp đến” cuối cùng Tửng cũng đặt chân đến doanh trại, mà sau này Tửng được biết là nó cách đường lộ tới 18 cây số. Té ra chữ “sắp đến” của cán bộ phải hiểu là… “còn lâu”. Tuy nhiên Tửng thấy mình còn may mắn hơn những tân binh bị xếp vào các đại đội thuộc trung đoàn 3. Họ vẫn phải đi tiếp, nghe nói doanh trại cách đường lộ 30-40 cây số.

(còn tiếp)

Tội nghiệp Tửng ghê á
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Fri 18 Jun 2021, 15:09

Phương Nguyên đã viết:


Tội nghiệp Tửng ghê á

mới khởi đầu thui chưa thấm vào đâu! :mim:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Fri 18 Jun 2021, 15:16

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Sat 19 Jun 2021, 09:06

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

Cái tên “cười hô hố” trên kia tưởng thô lỗ cục súc mà hoá ra là tinh tế phết. Hắn không cười báo động thế thì anh chị kia thành diễn viên cho mấy chú bên này xem phim miễn phí rồi. Lại còn tức giận cái nỗi gì, hi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Sun 20 Jun 2021, 13:16

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

Cái tên “cười hô hố” trên kia tưởng thô lỗ cục súc mà hoá ra là tinh tế phết. Hắn không cười báo động thế thì anh chị kia thành diễn viên cho mấy chú bên này xem phim miễn phí rồi. Lại còn tức giận cái nỗi gì, hi

cục xúc!   :tongue:

xem phim các tài tử cũng diễn tới đó thì... tối thui, qua cảnh khác muh?   :singi:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Mon 21 Jun 2021, 09:52

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

Cái tên “cười hô hố” trên kia tưởng thô lỗ cục súc mà hoá ra là tinh tế phết. Hắn không cười báo động thế thì anh chị kia thành diễn viên cho mấy chú bên này xem phim miễn phí rồi. Lại còn tức giận cái nỗi gì, hi

cục xúc!   :tongue:

xem phim các tài tử cũng diễn tới đó thì... tối thui, qua cảnh khác muh?   :singi:



Thầy ui, TM bảo “cục súc” cũng được ạ Smile
Còn phim là có đạo diễn hô “cắt” chứ cái cảnh mà Tửng nhìn thấy kia có đạo diễn đâu, không có tiếng cười hô hố thì có mà … hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Mon 21 Jun 2021, 10:55

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

Cái tên “cười hô hố” trên kia tưởng thô lỗ cục súc mà hoá ra là tinh tế phết. Hắn không cười báo động thế thì anh chị kia thành diễn viên cho mấy chú bên này xem phim miễn phí rồi. Lại còn tức giận cái nỗi gì, hi

cục xúc!   :tongue:

xem phim các tài tử cũng diễn tới đó thì... tối thui, qua cảnh khác muh?   :singi:



Thầy ui, TM bảo “cục súc” cũng được ạ Smile
Còn phim là có đạo diễn hô “cắt” chứ cái cảnh mà Tửng nhìn thấy kia có đạo diễn đâu, không có tiếng cười hô hố thì có mà … hihi

Tửng chỉ... nghe thui chứ đâu có nhìn, bằng không Tửng cũng bịt mắt lại!  pirat  

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Mon 21 Jun 2021, 19:25

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Tới nơi thì trời đã tối. Thân thể mệt rã rời, hai chân Tửng tê dại như không còn nghe lời sai khiến. Vào đơn vị các tân binh được chia ra thành 2 B (trung đội), đồn trú trong hai dãy nhà đối diện nhau. Mỗi B có ba A (tiểu đội). Các B trưởng và B phó đều là người Bắc, mang cấp bậc trung sĩ. A trưởng là hạ sĩ, có người Bắc người Nam. Các dãy nhà được xây cất đơn giản, mái tranh, kèo tre, vách nứa đan, cửa để trống không có cánh cửa. Đầu mỗi gian nhà có một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ. Trên bàn là một bộ ấm tách cáu bẩn. Đèn được thắp lên lù mù. Đèn là những cái ly nhỏ đựng dầu, có dây bấc dài lú lên trên, chung quanh có che gió hoặc không. Tân binh được phân vào những chiếc giường xếp song song, một gian có 6 giường. Giường là một mảnh ván ghép đặt trên hai chân ngựa gỗ. Ba lô để trên đầu giường. Một số, nhất là cán bộ bô đội miền Bắc sắm rương hòm có khoá. Vách thì đan hở, có thể nhìn xuyên qua được, do đó không thể làm chuyện gì kín đáo. Điều này đưa tới một chuyện rất tức cười về sau Tửng nghe kể lại. Đó là một lần mấy đồng đội của Tửng đi công tác trú nhờ ở đơn vị bạn. Đang nghỉ trưa thì phòng bên chợt có tiếng động, họ tò mò nhìn qua khe hở, thấy một tay cán bộ và một nữ bộ đội đi vào. Hai người ôm nhau ngả xuống giường và bắt đầu những động tác tình tứ. Cả bọn nín thở theo dõi. Bỗng nhiên có một tên không nhịn được phá lên cười hô hố làm hai anh chị giật mình, tẽn tò đứng lên bỏ ra ngoài, mặt mũi rất là tức giận.

Sáng hôm sau các tân binh tập họp vào hội trường. Viên chuẩn uý chính trị viên phó viết lên bảng chữ Tân Pú và mã số hòm thư đơn vị để các tân binh viết thư liên lạc gia đình. Từ đó Tửng rút ra hai kết luận: thứ nhứt, nơi này thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai và thứ nhì, viên chính trị viên phó là đồng môn của ông PGS họ Bùi đã trình làng chữ viết cải cách tiếng Việt, một thời bị phê bình ầm ỹ trên báo. Thư từ được gom lại để mang về trung đoàn bộ. Tửng dần dần hiểu cơ cấu của các đơn vị quân đội. Thí dụ như Thủ trưởng đại đội có 4 người: C trưởng, C phó, chính trị viên, chính trị viên phó. Trung đoàn có E trưởng, E phó, chính uỷ và phó chính uỷ. C trưởng là một viên trung uý người gốc Thanh Hoá đang đi phép chưa về. Chính trị viên là một thiếu uý người gốc Bến Tre. Chức C phó đang khuyết chờ cấp trên bổ nhiệm.

Buổi chiều các cán bộ A, B trưởng dẫn tân binh ra rừng đốn cây về làm cán cuốc. Mỗi người được phát một lưỡi cuốc và một con dao hình như cái rựa. Phải tự làm cán cuốc xỏ vào, chêm gỗ vào đầu cho chặt. Nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kinh tế chủ yếu là đốt rừng làm rẫy, trồng khoai mì và lúa. Đầu tiên là cưa hết các cây rừng to, xong dùng xe ủi để san phẳng mặt đất, đốt các đống cây cỏ thành tro rồi cuối cùng cày bừa để biến thành những đồng rẫy, phần lớn trồng khoai mì, một số ít dành trồng lúa. Lý do là khoai mì dễ trồng, ít cần chăm sóc và cho năng suất cao gấp mười lần lúa gạo. Tuy nhiên khoai mì phá đất trồng rất ghê gớm, sau vài vụ là đất khô cằn hết màu mỡ. Việc đốt rừng là do bộ đội ta bắt chước lối canh tác của người dân tộc thiểu số, dù có hiện đại hơn họ là dùng tới cơ giới ủi xúc. Phương pháp này tàn hại đất đai và thiên nhiên trầm trọng mà nhiều chuyên gia môi trường cho rằng đó chính là nguyên nhân góp phần gây nạn lụt lội miền Trung triền miên.

(còn tiếp)

Cái tên “cười hô hố” trên kia tưởng thô lỗ cục súc mà hoá ra là tinh tế phết. Hắn không cười báo động thế thì anh chị kia thành diễn viên cho mấy chú bên này xem phim miễn phí rồi. Lại còn tức giận cái nỗi gì, hi

cục xúc!   :tongue:

xem phim các tài tử cũng diễn tới đó thì... tối thui, qua cảnh khác muh?   :singi:



Thầy ui, TM bảo “cục súc” cũng được ạ Smile
Còn phim là có đạo diễn hô “cắt” chứ cái cảnh mà Tửng nhìn thấy kia có đạo diễn đâu, không có tiếng cười hô hố thì có mà … hihi

Tửng chỉ... nghe thui chứ đâu có nhìn, bằng không Tửng cũng bịt mắt lại!  pirat  

Tửng bịt mắt bằng tay mà các ngón tay có kẽ hở   :chemieng:  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Wed 14 Jul 2021, 10:30

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày đầu tiên ra đồng Tửng rất bỡ ngỡ. Công việc chính là giẫy cỏ các luống mì. Tửng chưa từng cầm cuốc trong đời nên gặp rất nhiều khó khăn khi lao động. Chẳng hạn cuốc của Tửng liên tục sút cán phải mất công tra lại. Gai mắc cỡ mọc dẫy đầy, lan từ dưới gốc lên phủ cả ngọn mì. Loại mắc cỡ này còn gọi là mắc cỡ tây, chẳng có vẻ gì e thẹn như nàng trinh nữ mà các thi nhân thường diễn tả. Nó cứ móc vào tay, vào cổ Tửng đến chảy máu, những ngọn gai bám dính vào áo quần và da thịt, rất đau đớn nếu không chịu gỡ chúng ra. Thêm nữa là những gốc tre còn sót lại khi phát tre làm rẫy, vừa cứng vừa nhọn, xuyên qua dép râu đâm vào chân cực kỳ khốn khổ. Đôi bàn tay tài hoa của Tửng từng được bạn gái khen là đẹp nay phồng rộp lên, chai sần. Thế mới càng thấm thía câu “lao động là vinh quang”. Ở trong quân đội chữ “lao động” được hiểu là “lao động chân tay”, là “cầm cuốc”, “cầm rựa”, bởi vì những người lãnh đạo hầu hết xuất thân từ giai cấp bần cố nông không hề biết tới khái niệm lao động trí óc là gì.

Buổi trưa bộ đội được ngồi nghỉ dưới các gốc mì, chia nhau những củ mì luộc. Khoai mì ở đây rất to, nhiều củ bự bằng bắp chân, bột nhiều, ăn dễ mắc nghẹn. Nước thì mỗi người tự múc bình tong mang theo. Dĩ nhiên khoai thì ít mà người thì đông nên chẳng đủ no. Nhiều anh lén đào trộm rễ mì gặm cho đỡ đói. Trong đầu Tửng lẩn quẩn hoài câu nói của cán bộ ở quân trường:
_ Tư tưởng không thông vác bình tong cũng không nổi!

Chiều về ra suối tắm rửa. Nước từ những thác cao đổ xuống chảy qua nhiều thềm đá tạo thành suối nước rất trong mát. Trên thượng nguồn là những hồ nước. Có đến ba tầng hồ tương tự như thác Datanla ở Đà lạt, nhưng khung cảnh thiên nhiên vùng Cát Tiên có phần hùng vỹ và đẹp hơn nhiều. Tuy có nhiều mạch nước chảy trong đá ra rất trong nhưng không ai dám uống. Nước suối chính là nguồn gốc của bệnh sốt rét kinh niên mà gần như toàn thể bộ đội con đường Trường Sơn phải gánh chịu. Do đó nước uống phải đun sôi và cho trà vào để át mùi.

Cuối cùng là giờ cơm chiều. Nồi cơm nấu một phần gạo độn với bốn phần khoai mì. Thức ăn chủ yếu là rau xanh, củ cải kho cộng với nước mắm pha loãng với nước muối, bỏ thêm màu gạo rang và tí mỡ. Rau xanh là cải ngọt và lá củ cải do đơn vị tăng gia cải thiện, bón bằng đất từ những hố tiểu, hố phân để hoai và tưới đạm pha loãng.

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13Thu 15 Jul 2021, 08:57

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Ngày đầu tiên ra đồng Tửng rất bỡ ngỡ. Công việc chính là giẫy cỏ các luống mì. Tửng chưa từng cầm cuốc trong đời nên gặp rất nhiều khó khăn khi lao động. Chẳng hạn cuốc của Tửng liên tục sút cán phải mất công tra lại. Gai mắc cỡ mọc dẫy đầy, lan từ dưới gốc lên phủ cả ngọn mì. Loại mắc cỡ này còn gọi là mắc cỡ tây, chẳng có vẻ gì e thẹn như nàng trinh nữ mà các thi nhân thường diễn tả. Nó cứ móc vào tay, vào cổ Tửng đến chảy máu, những ngọn gai bám dính vào áo quần và da thịt, rất đau đớn nếu không chịu gỡ chúng ra. Thêm nữa là những gốc tre còn sót lại khi phát tre làm rẫy, vừa cứng vừa nhọn, xuyên qua dép râu đâm vào chân cực kỳ khốn khổ. Đôi bàn tay tài hoa của Tửng từng được bạn gái khen là đẹp nay phồng rộp lên, chai sần. Thế mới càng thấm thía câu “lao động là vinh quang”. Ở trong quân đội chữ “lao động” được hiểu là “lao động chân tay”, là “cầm cuốc”, “cầm rựa”, bởi vì những người lãnh đạo hầu hết xuất thân từ giai cấp bần cố nông không hề biết tới khái niệm lao động trí óc là gì.

Buổi trưa bộ đội được ngồi nghỉ dưới các gốc mì, chia nhau những củ mì luộc. Khoai mì ở đây rất to, nhiều củ bự bằng bắp chân, bột nhiều, ăn dễ mắc nghẹn. Nước thì mỗi người tự múc bình tong mang theo. Dĩ nhiên khoai thì ít mà người thì đông nên chẳng đủ no. Nhiều anh lén đào trộm rễ mì gặm cho đỡ đói. Trong đầu Tửng lẩn quẩn hoài câu nói của cán bộ ở quân trường:
_ Tư tưởng không thông vác bình tong cũng không nổi!

Chiều về ra suối tắm rửa. Nước từ những thác cao đổ xuống chảy qua nhiều thềm đá tạo thành suối nước rất trong mát. Trên thượng nguồn là những hồ nước. Có đến ba tầng hồ tương tự như thác Datanla ở Đà lạt, nhưng khung cảnh thiên nhiên vùng Cát Tiên có phần hùng vỹ và đẹp hơn nhiều. Tuy có nhiều mạch nước chảy trong đá ra rất trong nhưng không ai dám uống. Nước suối chính là nguồn gốc của bệnh sốt rét kinh niên mà gần như toàn thể bộ đội con đường Trường Sơn phải gánh chịu. Do đó nước uống phải đun sôi và cho trà vào để át mùi.

Cuối cùng là giờ cơm chiều. Nồi cơm nấu một phần gạo độn với bốn phần khoai mì. Thức ăn chủ yếu là rau xanh, củ cải kho cộng với nước mắm pha loãng với nước muối, bỏ thêm màu gạo rang và tí mỡ. Rau xanh là cải ngọt và lá củ cải do đơn vị tăng gia cải thiện, bón bằng đất từ những hố tiểu, hố phân để hoai và tưới đạm pha loãng.

Buổi tối bộ đội quây quần bên bếp lửa uống trà và ca hát. Đa số là các bài hát trước 1975, cả nhạc vàng lẫn nhạc “phản động” ca tụng chiến sĩ VNCH. Cán bộ B và A lờ đi không tham dự. Nhờ vậy Tửng thuộc rất nhiều bài hát trước 1975, mặc dù trước kia Tửng chưa bao giờ thích nghe nhạc. Đặc biệt có một câu cải lương do một anh chàng chế ra cả đám nghe cười lăn cười bò:

_ Dạ kính thưa quý vị, Thanh Điền còn trai trẻ, Tết năm nay mới vừa đúng hai mươi, nếu cô nào muốn làm vợ Thanh Điền, thì phải “đắc co” ba điều kiện:
(vô vọng cổ) Điều kiện thứ nhứt là nước da phải trắng như bông bưởi, cặp mắt phải lóng lánh như hồ sen sóng lượn còn đôi môi chúm chím như bông mai nở rộ troooooong… vườn. Phải đẹp như tiên nga mới xứng đáng làm vợ của Thanh Điền… Còn cái mũi phải đừng cao quá, đừng xẹp quá, hàm răng đừng sún cũng đừng hô…

Hát đến đó anh chàng ôm bụng cười không sao cất giọng tiếp khiến Tửng thắc mắc hoài chẳng bao giờ biết được hai điều kiện còn lại là gì. Tuy vậy Tửng cũng lẩm nhẩm học để sau này về nhà hát với bạn bè, chỉ cần thay hai tiếng “Thanh Điền” bằng “anh Tửng” là ô kê.

(còn tiếp)

Tửng lao động trí óc mãi rồi thì cũng phải lao động chân tay cho người trông đỡ yếu ớt chứ :tongue:
Mà từ hồi đó giờ Tửng đã ca câu cải lương kia lần nào chưa? Coi bộ khó à. Người ta Thanh Điền còn mình anh Tửng, trúc trắc vậy có ca được hông? :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-