Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tửng đi bộ đội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Thu 16 Mar 2023, 14:41

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Chỉ có một điều đáng phàn nàn: nạn trộm cắp ở Trung đoàn 210 thật kinh khủng. Ở đoàn 600, Tửng hầu như chưa bao giờ nghe nói đến vụ mất cắp nào, có lẽ là vì đoàn 600 đóng trong vùng rừng núi cách đường lộ xa hàng chục cây số, hàng hoá khó kiếm chỗ tiêu thụ. Các đại đội đóng rải rác cách xa nhau, nếu có vụ mất cắp được báo cáo, đơn vị có thể tra xét dễ dàng. Trái lại Trung đoàn 210 đóng gần quốc lộ, xe đò qua lại thường xuyên. Ngay cả nếu đi bộ tới chợ Bình Long cũng không phải là điều khó khăn, chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tửng thường xuyên nghe tin đồng đội mất cắp, quần áo giặt phơi trên dây sau nhà mất đã đành, quần áo để gối đầu giường nửa đêm cũng bị trộm vào lấy. Có lần một tên anh nuôi ra bếp nấu mà chỉ mặc quần đùi, cả người trần trụi. Lý do là đêm hôm trước hắn bị mất sạch rương quần áo không còn cái nào. Vừa quậy chảo bột luộc ăn độn thay cơm hắn vừa oang oang chửi đổng thằng ăn trộm bất nhân.

Bộ đội một năm được phát một bô quân phục và một cái quần lao động bằng vải dày, dân làm rẫy rất thích mua lại dùng vì bền chắc, giá một cái quần mới là 20 đồng. Quần áo cũ vẫn có thể cầm bán được năm mười đồng. Một số lớn bộ đội vừa lãnh quần áo xong là mang ra Bình Long bán lấy tiền uống rượu. Ngoại trừ Tửng, hầu hết bộ đội đều ghiền 2 thứ, rượu và thuốc lá. Mỗi khi có tiền chúng lập tức mua rượu uống với nhau vui vẻ. Uống rượu thì mặc chúng, nhưng Tửng ghét nhất cái thói ép buộc người khác phải cụng ly. Thông thường dù cho Tửng từ chối cách nào chúng cũng cứ rót vào ly cho Tửng. Có lần một tên đưa ly rượu cho Tửng tuyên bố:
_ Nếu ông không uống thì đổ lên đầu tui đi!

Tửng bất đắc dĩ phải cầm lấy cái ly và… thật thà trút hết rượu lên đầu hắn (!). Cả bọn trợn tròn to con mắt nhìn Tửng như quái vật. Từ đó về sau hắn không nói chuyện với Tửng nữa.

Ở Trung đoàn bộ tương đối đỡ hơn phần nào, nhưng Tửng cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Toàn bô gia tài của Tửng ngoài mớ quần áo trong ba lô và cái nón cối nặng như chì thì không có gì nữa, nhưng nếu lỡ bị mất cắp thì Tửng không biết làm sao để trình diện Thủ trưởng. Điểm đặc biệt của bộ đội làm kinh tế là không có tuần canh đêm, do đó trộm đạo mới hoành hành dữ như vậy.


(còn tiếp)

Thầy ơi, Tửng học tiếng Nga giỏi quá, hổng biết hôm nào rảnh, Tửng có thể hát bài Kachiusa cho cả Đào Viên nghe được hôn Thầy
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Fri 17 Mar 2023, 07:27

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Chỉ có một điều đáng phàn nàn: nạn trộm cắp ở Trung đoàn 210 thật kinh khủng. Ở đoàn 600, Tửng hầu như chưa bao giờ nghe nói đến vụ mất cắp nào, có lẽ là vì đoàn 600 đóng trong vùng rừng núi cách đường lộ xa hàng chục cây số, hàng hoá khó kiếm chỗ tiêu thụ. Các đại đội đóng rải rác cách xa nhau, nếu có vụ mất cắp được báo cáo, đơn vị có thể tra xét dễ dàng. Trái lại Trung đoàn 210 đóng gần quốc lộ, xe đò qua lại thường xuyên. Ngay cả nếu đi bộ tới chợ Bình Long cũng không phải là điều khó khăn, chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tửng thường xuyên nghe tin đồng đội mất cắp, quần áo giặt phơi trên dây sau nhà mất đã đành, quần áo để gối đầu giường nửa đêm cũng bị trộm vào lấy. Có lần một tên anh nuôi ra bếp nấu mà chỉ mặc quần đùi, cả người trần trụi. Lý do là đêm hôm trước hắn bị mất sạch rương quần áo không còn cái nào. Vừa quậy chảo bột luộc ăn độn thay cơm hắn vừa oang oang chửi đổng thằng ăn trộm bất nhân.

Bộ đội một năm được phát một bô quân phục và một cái quần lao động bằng vải dày, dân làm rẫy rất thích mua lại dùng vì bền chắc, giá một cái quần mới là 20 đồng. Quần áo cũ vẫn có thể cầm bán được năm mười đồng. Một số lớn bộ đội vừa lãnh quần áo xong là mang ra Bình Long bán lấy tiền uống rượu. Ngoại trừ Tửng, hầu hết bộ đội đều ghiền 2 thứ, rượu và thuốc lá. Mỗi khi có tiền chúng lập tức mua rượu uống với nhau vui vẻ. Uống rượu thì mặc chúng, nhưng Tửng ghét nhất cái thói ép buộc người khác phải cụng ly. Thông thường dù cho Tửng từ chối cách nào chúng cũng cứ rót vào ly cho Tửng. Có lần một tên đưa ly rượu cho Tửng tuyên bố:
_ Nếu ông không uống thì đổ lên đầu tui đi!

Tửng bất đắc dĩ phải cầm lấy cái ly và… thật thà trút hết rượu lên đầu hắn (!). Cả bọn trợn tròn to con mắt nhìn Tửng như quái vật. Từ đó về sau hắn không nói chuyện với Tửng nữa.

Ở Trung đoàn bộ tương đối đỡ hơn phần nào, nhưng Tửng cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Toàn bô gia tài của Tửng ngoài mớ quần áo trong ba lô và cái nón cối nặng như chì thì không có gì nữa, nhưng nếu lỡ bị mất cắp thì Tửng không biết làm sao để trình diện Thủ trưởng. Điểm đặc biệt của bộ đội làm kinh tế là không có tuần canh đêm, do đó trộm đạo mới hoành hành dữ như vậy.


(còn tiếp)

Thầy ơi, Tửng học tiếng Nga giỏi quá, hổng biết hôm nào rảnh, Tửng có thể hát bài Kachiusa cho cả Đào Viên nghe được hôn Thầy

Thầy nói người đẹp mới được hôn no
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 08:41

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Chỉ có một điều đáng phàn nàn: nạn trộm cắp ở Trung đoàn 210 thật kinh khủng. Ở đoàn 600, Tửng hầu như chưa bao giờ nghe nói đến vụ mất cắp nào, có lẽ là vì đoàn 600 đóng trong vùng rừng núi cách đường lộ xa hàng chục cây số, hàng hoá khó kiếm chỗ tiêu thụ. Các đại đội đóng rải rác cách xa nhau, nếu có vụ mất cắp được báo cáo, đơn vị có thể tra xét dễ dàng. Trái lại Trung đoàn 210 đóng gần quốc lộ, xe đò qua lại thường xuyên. Ngay cả nếu đi bộ tới chợ Bình Long cũng không phải là điều khó khăn, chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tửng thường xuyên nghe tin đồng đội mất cắp, quần áo giặt phơi trên dây sau nhà mất đã đành, quần áo để gối đầu giường nửa đêm cũng bị trộm vào lấy. Có lần một tên anh nuôi ra bếp nấu mà chỉ mặc quần đùi, cả người trần trụi. Lý do là đêm hôm trước hắn bị mất sạch rương quần áo không còn cái nào. Vừa quậy chảo bột luộc ăn độn thay cơm hắn vừa oang oang chửi đổng thằng ăn trộm bất nhân.

Bộ đội một năm được phát một bô quân phục và một cái quần lao động bằng vải dày, dân làm rẫy rất thích mua lại dùng vì bền chắc, giá một cái quần mới là 20 đồng. Quần áo cũ vẫn có thể cầm bán được năm mười đồng. Một số lớn bộ đội vừa lãnh quần áo xong là mang ra Bình Long bán lấy tiền uống rượu. Ngoại trừ Tửng, hầu hết bộ đội đều ghiền 2 thứ, rượu và thuốc lá. Mỗi khi có tiền chúng lập tức mua rượu uống với nhau vui vẻ. Uống rượu thì mặc chúng, nhưng Tửng ghét nhất cái thói ép buộc người khác phải cụng ly. Thông thường dù cho Tửng từ chối cách nào chúng cũng cứ rót vào ly cho Tửng. Có lần một tên đưa ly rượu cho Tửng tuyên bố:
_ Nếu ông không uống thì đổ lên đầu tui đi!

Tửng bất đắc dĩ phải cầm lấy cái ly và… thật thà trút hết rượu lên đầu hắn (!). Cả bọn trợn tròn to con mắt nhìn Tửng như quái vật. Từ đó về sau hắn không nói chuyện với Tửng nữa.

Ở Trung đoàn bộ tương đối đỡ hơn phần nào, nhưng Tửng cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Toàn bô gia tài của Tửng ngoài mớ quần áo trong ba lô và cái nón cối nặng như chì thì không có gì nữa, nhưng nếu lỡ bị mất cắp thì Tửng không biết làm sao để trình diện Thủ trưởng. Điểm đặc biệt của bộ đội làm kinh tế là không có tuần canh đêm, do đó trộm đạo mới hoành hành dữ như vậy.


(còn tiếp)


Thầy ơi, Tửng học tiếng Nga giỏi quá, hổng biết hôm nào rảnh, Tửng có thể hát bài Kachiusa cho cả Đào Viên nghe được hôn Thầy


sợ bị lính bắt vì làm ô nhiễm môi trường, gây rối loạn trật tự xã hội! :whisper:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 08:46

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Mon 20 Mar 2023, 11:00

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)

Tửng sắp bị say nắng rùi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Sat 25 Mar 2023, 08:45

Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)

Sao không tặng gì để lấy cảm tình mà lại tặng khúc mía ạ Thầy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Sun 26 Mar 2023, 18:17

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)

Sao không tặng gì để lấy cảm tình mà lại tặng khúc mía ạ Thầy

Tặng mía thì không tốn tiền T ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Tue 28 Mar 2023, 11:02

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)


Sao không tặng gì để lấy cảm tình mà lại tặng khúc mía ạ Thầy

Tửng chỉ có khúc mía (chôm của đơn vị), hong tặng mía thì tặng gì? :bitchitlin:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Tue 28 Mar 2023, 11:03

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Đầu mùa mưa, chú Năm H. dẫn một đoàn hơn hai mươi bộ đội gồm cả Tửng lên Lộc Ninh trồng mía. Đó là khoảnh đất Trung đoàn được cấp để khai khẩn. Chú Năm H. thuê một kỹ sư nông nghiệp ở Nông trường Lê Minh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho đơn vị. Giống như thời kỳ kháng chiến, bộ đội đi tới đâu cũng ở nhà dân, do đó toán của Tửng gồm 5 người được phân bố trú ngụ tại nhà một gia đình nông dân gồm hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên Tèo, khoảng chừng 11-12 tuổi. Cô gái tên Liên, nghe nói là 18 tuổi, đã có chồng nhưng không hiểu vì lý do gì bị chồng bỏ nên về ở nhà cha mẹ. Mọi người gọi nàng là Mai Liên.

Bộ đội tối ngủ ở nhà dân nhưng ăn tự túc. Trung đoàn tổ chức bếp nấu ăn tập thể rồi các toán tập trung đến ăn với nhau. Mía được trồng bằng hom. Các gốc mía to dài được chặt ra từng khúc ngắn khoảng hơn gang tay cắm xuống theo từng hàng luống trên miếng đất đã được cày bừa sẵn bằng máy. Công việc rất nhẹ nhàng không vất vả như hồi ở Đoàn 600, nhưng bụi mía bay bám vào người rất ngứa ngáy. Ngày đầu Tửng ngồi chặt mía để mai mang trồng. Chiều Liên đi làm rẫy về thì cùng em xán đến bên cạnh ngồi xem Tửng làm việc, hỏi han lung tung. Ban đầu Liên gọi Tửng bằng chú, rồi thốt nhiên nàng tự nói với Tửng:
_ Thôi chú còn trẻ quá, em gọi bằng anh đi nha?

Cu Tèo chỉ xem một lúc rồi chạy đi chơi, Liên ngồi trò chuyện mãi đến khi mẹ gọi mới chịu vô nhà, nhưng trong chốc lát nàng lại trở ra ngay.  

Liên có nước da ngăm đen điển hình của cô gái rẫy, người thấp bé như một đứa trẻ, cử chỉ lời nói còn chưa hết nét ngây thơ. Bà mẹ có vẻ ngưỡng mộ chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi đẹp trai, và mọi người kháo nhau là bà muốn gả con gái cho anh ta. Điều này cũng không lấy gì làm lạ vì ở nông thôn nhà nào chẳng nhìn kỹ sư bác sĩ với cặp mắt tôn sùng kính trọng? Bà nói với Tửng cùng các bạn:
_ Tên tui đặt cho nó là Bích Liên mà tụi nó cứ gọi Mai Liên, tức là Miên Lai, tại vì da nó đen. Phải rồi, tui lấy Miên đẻ ra nó đó!

Lúc bấy giờ Tửng mới biết tên gọi Mai Liên là do bị người ta chòng ghẹo, không phải tên thật của nàng.

Ở rẫy trước khi về, Trần Đ., một đồng đội trong toán Tửng lấy mấy khúc mía dư cất trong mình. Hắn bảo mang về cho con chủ nhà để lấy cảm tình. Tửng thấy hắn đúng là sành tâm lý cần phải học tập. Hôm sau Tửng cũng mang về mấy khúc mía cho Liên và Tèo. Trần Đ. thấy Tửng mang mía về thì hắn không làm nữa. Ai hỏi tại sao hắn cười cười đáp ra vẻ bí mật:
_ Đã có người làm việc ấy rồi!

Lúc mới tới Tửng chỉ coi hai con chủ nhà như hai đứa con nít. Dần dần, qua trò chuyện với Liên, Tửng đã có cái nhìn khang khác về nàng. Người ta bảo tính tình Liên hơi tưng tửng, có lẽ đó là nguyên nhân nàng bị chồng bỏ. Tửng cũng có cảm giác sờ sợ. Càng ngày Liên càng quấn quýt bên Tửng. Nàng tâm sự:
_ Má nói em 18 chớ thiệt ra em 21 tuổi rồi!

Tửng không nghĩ là nàng 21 tuổi vì trông gương mặt và vóc dáng nàng có vẻ chưa trưởng thành. Hơn nữa, căn cứ vào số tuổi em nàng thì năm sinh hai người quá xa cách. Còn lý do tại sao nàng tự gia tăng tuổi mình thì Tửng đành chịu không biết. Nàng không được cái nhan sắc mặn mà, dáng điệu tha thướt, ngôn từ bóng bảy văn hoa của các cô gái thị thành. Cả người nàng toát lên nét chân quê mộc mạc. Hành động cử chỉ tự nhiên, cách ăn nói thật thà giản dị. Cũng có lắm lời ong tiếng ve về nàng nhưng Tửng không tin. Chỉ mới quen mấy ngày mà nỗi cảm mến đã tăng dần trong tâm khảm. Mỗi bữa ra rẫy Tửng chỉ trông ngóng sớm tới chiều để nghe tiếng nàng liến thoắng bên tai.

(còn tiếp)

Sao không tặng gì để lấy cảm tình mà lại tặng khúc mía ạ Thầy

Tặng mía thì không tốn tiền T ui lol2

Biết hết! :pp:

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13Wed 29 Mar 2023, 09:52

Tửng đi bộ đội - Ái Hoa

Nhà ở nông thôn mái tranh, vách đất. Căn nhà Tửng ở có gian ngoài thật rộng có đặt mấy tấm phản to, buổi tối Tửng và đồng đội ngủ ở đó, bên trong có một buồng nhỏ là chỗ ngủ của hai vợ chồng chủ nhà và đứa con út. Giống như ở trại bộ đội, nhà tuy có cửa nhưng không có cánh cửa. Phòng Liên ngủ lại ở mặt ngoài bên hông nhà. Hố vệ sinh thì nằm phía sau nhà. Đêm khuya, Tửng thức dậy đi vệ sinh thì phải đi ngang qua phòng của Liên. Vì không có cửa đóng, Tửng nhìn vào thấy nàng nằm ngủ trên giường, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, trên đó có chiếc đèn dầu leo lét. Thỉnh thoảng Tửng nghe ba nàng la mắng vì nàng để đèn sáng ban đêm.

Chiều nào Liên cũng ra xem Tửng làm việc và trò chuyện với Tửng. Một bữa Tửng hỏi nàng ngủ một mình không sợ hay sao, nàng đáp là đã quen rồi, có gì mà sợ. Tửng đùa bảo coi chừng tối nay ma vô nhát à, Liên tỉnh bơ nói:
_ Vô thì phải xi-nhan à, hông xi-nhan hông được đâu á!

Tửng thầm nghĩ có lẽ nàng cũng đã sẵn sàng. Tối hôm đó Tửng dậy đi vệ sinh xong, về ngang phòng Liên, Tửng tần ngần đứng nhìn một lát rồi lấy can đảm bước vào ngồi cạnh bên giường. Nàng vẫn ngủ say như không hề hay biết, không rõ là ngủ thật hay giả. Chợt nghe có tiếng động và giọng lầu bầu của ba nàng ở phòng bên, Tửng lật đật đứng dậy về chỗ ngủ.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Tửng lại dậy đi vệ sinh lần nữa. Về ngang phòng Liên thấy nàng vẫn thiêm thiếp giấc nồng. Tửng nhất quyết lần này bạo dạn hơn bước vào ngồi bên giường và đưa tay dụi tắt ngọn đèn. Sau đó Tửng cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ nhàng vào mặt nàng, hồi hộp chờ nàng phản ứng. Trái với điều Tửng nghĩ, nàng vẫn nằm im, giống như là đang ngủ rất say. Vững lòng hơn, Tửng nằm xuống bên nàng, hôn nàng với tất cả niềm khát khao mãnh liệt. Mặc dù nàng vẫn nằm im, Tửng có cảm giác thân mình nàng cũng rung động và đôi môi nàng dường như cũng say mê hưởng ứng những nụ hôn ngọt ngào của Tửng…

Sáng hôm sau, lúc đồng đội ra ngoài ăn sáng hết, Tửng ở lại trong nhà. Cha nàng đã ra rẫy, mẹ nàng và Tèo đi đâu về bên bà con từ hôm qua. Liên đang đứng giã gạo bên cối đá. Nàng nhìn Tửng có vẻ e thẹn, nhưng thân mật gần gũi hơn. Trông nàng cầm chiếc chày đá nặng nâng lên đập xuống Tửng cảm thấy thương xót vô cùng. Tửng nói:
_ Giã gạo cực quá Liên há?

Liên buông chày, kéo áo lên chỉ cho Tửng xem những vết sẹo trên bụng nàng khiến Tửng càng thêm xót xa cho thân phận cô gái quê nghèo. Chốc sau nàng chợt lên tiếng:
_ Ai làm vợ anh chắc… khổ lắm phải không?

Tửng ngẩn người một lát rồi mới định thần hỏi nhỏ:
_ Hôm qua Liên biết là anh hả?

Nàng đáp:
_ Lúc đầu hông biết, tính la lên rồi. Nhưng thấy cặp kiếng thì biết là anh.

Con gái giả vờ khéo thật, biết mà cứ nằm yên như đang ngủ say! Nhưng hình như có gì không đúng nha, Trần Đ. cũng mang kiếng cận vậy?


(còn tiếp)

_________________________
Tửng đi bộ đội  - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tửng đi bộ đội  - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tửng đi bộ đội    Tửng đi bộ đội  - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tửng đi bộ đội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-